Chương 975
Chương 975: Trò Chơi Mạt Nhật (Bản tùy chỉnh bàn tay vàng)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Việc tìm kiếm thiết lập mình cần trong đống quyền hạn quản lý của Trò Chơi Mạt Nhật không hề khó.
Dù sao thì Trò Chơi Mạt Nhật cũng chạy trên hệ thống trí tuệ nhân tạo.
Lâm Tử Lạc chỉ vừa động ý niệm, giao diện liền hiện ra hàng loạt quyền hạn liên quan đến chuyện dung hợp.
Ngay lựa chọn đầu tiên đã là mục đúng ý hắn nhất, đồng thời cũng khớp với yêu cầu nhất: 【Dung Hợp Hệ Thống】.
Thậm chí phía sau còn kèm theo ghi chú:
【Phát hiện gần đây có hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật (mã số: 99999), có thể tiến hành dung hợp】
"Mã số của hệ thống bàn tay vàng là năm con số chín à?"
Lâm Tử Lạc chưa chắc hệ thống hiển thị kia có phải là hệ thống bàn tay vàng hay không, bèn quay sang nhìn Phục Hy hỏi.
Hồi đó hệ thống bàn tay vàng do chính tay Phục Hy cấy vào, ông chắc chắn biết mã số.
Phục Hy gật đầu khẳng định:
"Chuẩn luôn chứ còn gì, lúc đó tôi đặc biệt chọn cho cậu đấy, năm số chín, cửu ngũ chí tôn mà."
Được Phục Hy xác nhận, Lâm Tử Lạc không chần chừ chút nào, bấm thẳng vào nút "Bắt đầu dung hợp".
Khoảnh khắc nhấn xuống, bên tai hắn liền vang lên thông báo từ hệ thống bàn tay vàng:
"Ting, phát hiện hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật (mã số: 1) đang yêu cầu dung hợp với hệ thống này, xin hỏi ký chủ có đồng ý yêu cầu hay không?"
"Đồng ý."
Theo khẩu lệnh của Lâm Tử Lạc, cơ thể hắn bất chợt bùng nổ vầng hào quang hoàng kim chói lọi từ trong ra ngoài.
Cùng lúc đó, Mạt Nhật Tinh cũng tỏa ra ánh sáng trắng quen thuộc.
Hai luồng sáng chói lòa cuồn cuộn tuôn ra, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm toàn bộ không gian.
Dưới sự va chạm lẫn nhau, hai luồng sáng nhanh chóng quấn quyện lấy nhau.
Rồi hóa thành vô số dải lưu quang, dần dà thu hẹp rồi chui tọt vào thân thể Lâm Tử Lạc.
Đứng ngay chính giữa quầng sáng, Lâm Tử Lạc không hề cảm thấy chút khó chịu nào.
Chỉ có điều bên tai hắn cứ chốc chốc lại vang lên âm báo: "Hệ thống đang trong quá trình dung hợp, vui lòng đợi."
Chẳng rõ đã qua bao lâu.
Cuối cùng hắn cũng nghe thấy một âm báo khác biệt.
【Hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật (mã số: 1) và hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật (mã số: 99999) đã dung hợp hoàn tất】
【Đang tạo bản mẫu trò chơi "Trò Chơi Mạt Nhật (Bản Đặt Riêng Bàn Tay Vàng)" cho người chơi】
......
Ánh sáng dần tan biến.
Một bảng giao diện màu vàng kim cứ thế rành rành hiện ra trước mắt Lâm Tử Lạc.
Khi nhìn rõ những dòng chữ trên bảng giao diện, ánh mắt Lâm Tử Lạc lập tức bị cuốn chặt.
【Người chơi "Nhai Tí", chào mừng đến với "Trò Chơi Mạt Nhật (Bản Đặt Riêng Bàn Tay Vàng)"】
【Hệ thống này là phiên bản nâng cấp của Trò Chơi Mạt Nhật, hiện đã mở ra quyền hạn hoàn toàn mới】
【1. Nâng giới hạn cấp độ người chơi, cấp độ tối đa của người chơi sẽ được tăng từ cấp 100 lên cấp 110】
【2. Mở phân cấp phẩm giai cao hơn cho trang bị, đạo cụ cùng các vật phẩm khác, bổ sung thêm cấp bậc mới —— cấp bậc Vĩnh Hằng】
【3. Quy chuẩn hóa tài nguyên thu được: Các tài nguyên mà người chơi nhận được qua việc hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt tang thi như kinh nghiệm, tiền vàng, ô chứa đồ,... sẽ được quy đổi thống nhất thành Bản Nguyên Tệ】
【4. Cập nhật toàn diện hệ thống nhiệm vụ, có thể phân tích tốt hơn tình cảnh của người chơi và môi trường xung quanh để kích hoạt nhiệm vụ】
【5. Tiện ích hóa công trình trò chơi: Các tính năng như cửa hàng, phó bản,... đều có thể tải và sử dụng trực tiếp qua bảng giao diện người chơi】
【6. Cơ sở dữ liệu hệ thống đã được cập nhật toàn diện, tăng mạnh hiệu suất số hóa đối với những sự vật tiếp xúc】
【7. Năng lực của bàn tay vàng siêu cấp và bàn tay vàng thông thường đều đã được điều chỉnh, phù hợp hơn với thiết lập của phiên bản hiện tại】
【8. "Cửa Hàng Đổi Thưởng Bàn Tay Vàng" đã được cập nhật thành "Cửa Hàng Bản Nguyên", người chơi có thể dùng Bản Nguyên Tệ để mua các mặt hàng hoàn toàn mới trong "Cửa Hàng Bản Nguyên"】
【Thêm nhiều chi tiết của phiên bản mới cần người chơi tự mình khám phá】
【Chúc người chơi "Nhai Tí" có trải nghiệm tuyệt vời hơn trong "Trò Chơi Mạt Nhật (Bản Đặt Riêng Bàn Tay Vàng)"】
Đây chính là hệ thống hoàn toàn mới ra đời sau khi Trò Chơi Mạt Nhật và hệ thống bàn tay vàng kết hợp lại sao?
Lâm Tử Lạc không kìm được hít sâu một hơi.
Bước nâng cấp hệ thống này đúng là đi chuẩn không cần chỉnh.
Tuy rằng do hệ thống nâng cấp, hắn không thể tùy ý thao túng hệ thống mới như hồi điều khiển Trò Chơi Mạt Nhật được nữa.
Nhưng tác dụng mà "Trò Chơi Mạt Nhật (Bản Đặt Riêng Bàn Tay Vàng)" này mang lại cho hắn chắc chắn ăn đứt nguồn năng lượng đơn thuần bên trong Mạt Nhật Tinh gấp bội!
Chỉ riêng mục cập nhật "giới hạn cấp độ" đầu tiên đã hời to rồi.
Bởi lẽ điều này đồng nghĩa với việc Lâm Tử Lạc lại có thể nhận thêm điểm thuộc tính cơ bản mới thông qua việc lên cấp!
Có lẽ điều này là do nguồn cung cấp điểm thuộc tính cơ bản đã chuyển từ khí tức màu trắng của Trò Chơi Mạt Nhật sang luồng khí màu vàng kim cấp cao hơn.
Năng lượng được nâng cấp lên một bậc, giới hạn thuộc tính có thể mang lại đương nhiên cũng theo đó mà tăng vọt.
Những tác dụng phụ như quá tải năng lượng, nổ tung thân xác e là đều đã tan biến.
Còn bản cập nhật thứ hai lại xuất hiện "cấp bậc Vĩnh Hằng".
Cấp bậc Vĩnh Hằng, hắn chẳng hề xa lạ.
Trên đường cùng Phục Hy và Xi Vưu tới Mạt Nhật Tinh, hắn đã từng nghe hai người họ nhắc đến cấp bậc này.
Theo lời Phục Hy, cấp bậc này còn cao hơn cấp Thần Thoại một bậc.
Do đặc tính "tồn tại vĩnh hằng", "bất tử bất diệt" nên họ mới đặt tên cho nó là cấp bậc Vĩnh Hằng.
Trang bị và đạo cụ đáp ứng được đặc chất này trong vũ trụ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.
Còn những thực thể sở hữu thực lực đạt tới cấp bậc Vĩnh Hằng trong toàn bộ vũ trụ, tức là tính cả Âm Diện Vũ Trụ, không có lấy một ai!
Thời đó Hoàng Đế có thực lực mạnh nhất cũng chỉ mới chạm tới ngưỡng cửa của cảnh giới này.
Nền văn minh tang thi ở Âm Diện Vũ Trụ sở dĩ không thể ồ ạt tấn công Dương Diện Vũ Trụ cũng có mối liên hệ mật thiết với cấp bậc Vĩnh Hằng!
Còn về mục cập nhật thứ ba......
Lâm Tử Lạc dứt khoát mở bảng thông tin ra.
Thanh kinh nghiệm, ô tiền vàng, ô túi đồ các thứ trên bảng giao diện ban đầu đều đã biến mất sạch sành sanh.
Chỉ còn trơ lại đúng một dòng: 【Bản Nguyên Tệ: 51.000】.
Số lượng Bản Nguyên Tệ này chính là tổng số hắn kiếm được từ hệ thống bàn tay vàng trước kia, cộng với toàn bộ tiền vàng, kinh nghiệm, không gian trữ vật tích lũy được trong Trò Chơi Mạt Nhật chuyển đổi thành!
Đúng vậy, chỉ những gì Lâm Tử Lạc nỗ lực cày cuốc tích cóp mới có thể quy đổi.
Còn những dữ liệu hắn từng sửa đổi sau khi nhận được quyền hạn cấp mười của Trò Chơi Mạt Nhật thì đã bị xóa sạch trơn.
Cái "Trò Chơi Mạt Nhật (Bản Đặt Riêng Bàn Tay Vàng)" này chung quy vẫn cao cấp hơn Trò Chơi Mạt Nhật bản gốc.
Nó căn bản chẳng thèm ngó ngàng đến mấy thứ như quyền hạn cấp mười.
Thế nhưng Lâm Tử Lạc cũng chẳng bận tâm về thay đổi này.
Dữ liệu chỉnh sửa ra thì rốt cuộc cũng chỉ là dữ liệu ảo.
Về bản chất, nguyên lý vận hành của "Trò Chơi Mạt Nhật (Bản Đặt Riêng Bàn Tay Vàng)" cũng giống hệt Trò Chơi Mạt Nhật.
Đều là thu nhận năng lượng rồi chuyển hóa phản hồi lại.
Dù hắn có chỉnh sửa bao nhiêu số liệu đi nữa, nếu không tự nỗ lực chuyển hóa luồng khí trắng thành khí vàng kim,
thì cũng không thể nào nhận được nguồn phản hồi từ luồng khí vàng kim đó.
Chỉ là Lâm Tử Lạc vẫn còn chút tò mò.
Không còn tiền vàng với không gian trữ vật thì còn dễ hiểu.
Nhưng giờ thanh kinh nghiệm cũng mất nốt, hắn lấy gì để lên cấp đây?
Chẳng lẽ 10 cấp độ mới mở khóa này cần phải kiếm bằng phương thức khác?
