Chương 980
Chương 980: Trở về Lam Tinh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sau khi Phục Hy rời đi, Lâm Tử Lạc bắt đầu xử lý Mạt Nhật Tinh bên cạnh.
Hắn giơ tay trái lên, một vùng trông như hoa văn thêu dệt trên cổ tay áo đồng phục chợt lóe lên tia sáng.
Đó chính là một trong hai không gian trữ vật mà hắn đang sở hữu.
Cái này do hắn tự tạo ra trước, rồi được Phục Hy mở rộng thêm một bước.
Bây giờ dung lượng không gian trữ vật này đủ sức chứa trọn cả Mạt Nhật Tinh mà vẫn còn dư dả chán.
Còn không gian trữ vật kia của hắn thì nằm ở tay áo bên phải.
Đó là nơi hắn dùng để chứa những món đồ vốn được cất trong kho đồ của Trò Chơi Mạt Nhật cùng không gian trữ vật phụ trợ trước kia.
Dù không to bằng bên tay trái, nhưng chí ít cũng cỡ một quả Lam Tinh.
Chứa đống đồ hiện tại của hắn thì dễ như trở bàn tay.
Theo hắn thấy, với chỉ số phòng ngự của bộ đồng phục Trật Tự Giả cấp Thần Thoại, đặt hai không gian trữ vật ở vị trí này thì độ an toàn khỏi phải bàn.
Lâm Tử Lạc vừa chuyển ý niệm.
Nhờ quyền hạn đã thiết lập sẵn, Mạt Nhật Tinh không hề có chút phản kháng nào, bắt đầu dịch chuyển lại gần hắn.
Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, khối Mạt Nhật Tinh khổng lồ đã chui tọt vào không gian trữ vật trên cổ tay áo trái của hắn.
Vị trí trung tâm của cả hệ Mạt Nhật lập tức trống trơn.
Thế nhưng, việc Mạt Nhật Tinh biến mất chẳng ảnh hưởng mấy đến sự vận hành bình thường của Trò Chơi Mạt Nhật trong vũ trụ.
Bởi Phục Hy từng bảo với Lâm Tử Lạc rằng các phân hệ thống rải rác trên từng hành tinh hiện tại đã thừa sức giải quyết các công việc thường nhật khi vận hành trò chơi.
Trừ khi xảy ra sự kiện đặc biệt hệ trọng, bằng không thì chẳng đến lượt Mạt Nhật Tinh phải ra mặt xử lý.
Còn chuyện có sự kiện lớn nào nổ ra hay không á?
Cứ nói thế này cho vuông.
Mọi biến cố kinh thiên động địa mà Trò Chơi Mạt Nhật phải đứng ra giải quyết trong gần một ngàn năm qua, tất thảy đều do một người chơi có ID "Nhai Tí" gây ra cả.
Lâm Tử Lạc có vác nó đi hay không thì có khác gì nhau đâu?
......
Sau khi thu hồi Mạt Nhật Tinh, Lâm Tử Lạc không nán lại lấy nửa giây, lập tức rời khỏi hệ Mạt Nhật rồi bay thẳng về phía Lam Tinh.
Hắn tính dành trọn hai mươi ngày còn lại để ở Lam Tinh.
Một phần vì hắn sống ở Lam Tinh lâu nhất, có cảm giác quen thuộc nên dễ thả lỏng tinh thần hơn.
Phần khác là do Lam Tinh vốn dĩ khá gần Vùng Đất Hy Vọng.
Đến lúc ấy sang Cực Ám Không Gian hội quân cùng Xi Vưu và Phục Hy cũng tiện đường hơn.
Trên đường bay về Lam Tinh, Lâm Tử Lạc cũng không quên lên kế hoạch tác chiến cho hai mươi ngày sắp tới.
Khoảng thời gian này quý giá vô cùng.
Dưới hiệu ứng buff cực khủng từ Lời Chúc Phúc Mạt Nhật, nếu cắm đầu cày cuốc nâng cấp bản thân thì hiệu quả chẳng khác nào hai mươi năm khổ tu bình thường.
Thế nên Lâm Tử Lạc chốt mục tiêu đầu tiên vào phần "thần danh".
Hiện tại tiến độ thăng cấp của thần danh "Chúa Tể Càn Khôn" đã chạm mốc 70%.
Cộng thêm việc trong tay hắn vẫn còn một lượng lớn Thần Danh Nguyên Thạch phẩm chất cao chưa đụng đến.
Nếu trong vòng hai mươi ngày này có thể tiêu hóa sạch đống Thần Danh Nguyên Thạch đó.
Thì việc đẩy tiến độ thần danh lên tròn 100% hoàn toàn nằm trong tầm tay!
Tiến độ thần danh cán mốc 100% đồng nghĩa với việc mở khóa một thiên phú cấp Thần Thoại hoàn toàn mới.
Sở hữu thêm một thiên phú cấp Thần Thoại song hệ Thời Gian và Không Gian chắc chắn sẽ giúp sức chiến đấu của Lâm Tử Lạc có một bước nhảy vọt không tưởng!
Mục tiêu thứ hai của Lâm Tử Lạc là ngấu nghiến toàn bộ mớ kỹ năng mà Phục Hy đã truyền thụ cho mình.
Những năng lực lọt vào mắt xanh của Phục Hy, được ngài ghi nhớ, học tập và công nhận là tinh hoa của một chủng tộc thì không thể nào là hàng phế thải được.
Nếu Lâm Tử Lạc có thể dung hội quán thông toàn bộ, thậm chí xâu chuỗi chúng lại thành một chuỗi combo hữu dụng.
Thì chuyến hành trình sang Âm Diện Vũ Trụ sắp tới chắc chắn sẽ có thêm điểm tựa cực lớn.
Còn mục tiêu thứ ba, cũng là mục tiêu chốt sổ, chính là đẩy chỉ số cơ bản lên mức cao nhất có thể.
Mục này thì khỏi cần hắn phải tốn công tốn sức cày cuốc.
Một mặt, hắn chỉ việc kiên trì chế tạo Nước Tạo Hóa mỗi ngày, đợi đủ ba mươi ngày thì tọng hết một thể.
Mặt khác...
Lâm Tử Lạc vừa bay vừa mở giao diện "Thương Thành Bản Nguyên" ra.
Tiếp đó, hắn chẳng mảy may do dự, nhấn thẳng tay vào mục "Mua cấp độ", bấm liền tù tì hai phát.
"Người chơi 'Nhai Tí', bạn đã mua thành công 2 vật phẩm [Cấp độ: 1 cấp], tiêu hao tổng cộng 40.000 Bản Nguyên Tệ."
Chuẩn luôn.
Rốt cuộc hắn vẫn quyết định đập sạch Bản Nguyên Tệ vào việc mua cấp.
Lý do trước đó khiến hắn đắn đo là vì còn muốn để dành tiền mua thêm vài món trang bị hay đạo cụ cao cấp.
Nhưng giờ trang bị đã có cả Dương Diện Vũ Trụ bao thầu.
Mấy năng lực Phục Hy truyền thụ xét về hiệu quả cũng chẳng hề thua kém bất cứ món đạo cụ xịn sò nào.
Thế thì hơi đâu đi đốt Bản Nguyên Tệ vào trang bị với đạo cụ làm gì?
Đập tiền mua cấp thẳng cánh không thơm hơn à?
Vừa hoàn tất giao dịch, Lâm Tử Lạc chỉ chờ một thoáng đã cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp rần rật chảy khắp cơ thể.
Cảm giác sảng khoái mà luồng nhiệt này mang lại còn mãnh liệt hơn hẳn những lần lên cấp trước đây.
Đến lúc này hắn mới thực sự thấm thía sự khác bọt một trời một vực giữa năng lượng khí màu vàng kim và khí màu trắng.
Sau khi luồng nhiệt lắng xuống, bên tai hắn liền vang lên âm thanh thông báo quen thuộc.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" đã thăng lên cấp 101, toàn bộ chỉ số tăng 300 điểm, nhận thêm 500 điểm thuộc tính tự do]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" đã thăng lên cấp 102, toàn bộ chỉ số tăng 300 điểm, nhận thêm 500 điểm thuộc tính tự do]
Ủa?
Lâm Tử Lạc cẩn thận mở bảng thông tin ra ngó lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.
Bởi vì lượng chỉ số cộng thêm sau khi thăng cấp đã thay đổi so với trước!
Hồi trước, mỗi khi lên cấp, hắn chỉ được cộng 200 điểm cho toàn chỉ số và 300 điểm thuộc tính tự do.
Bây giờ nó lại vọt lên tận 300 điểm toàn chỉ số kèm 500 điểm thuộc tính tự do.
Mức tăng này chênh lệch không hề nhỏ chút nào!
Sau khi lần mò đến phần giới thiệu thăng cấp trên bảng nghề nghiệp, Lâm Tử Lạc mới có được câu trả lời chính xác.
Quả nhiên, lượng chỉ số tăng thêm sau mỗi cấp hiện tại của hắn đều đã được nâng cấp.
Nguyên nhân cốt lõi vẫn là do năng lượng khí màu vàng kim cao cấp hơn hẳn khí màu trắng!
Thế này thì hời quá rồi còn gì!
Thấy điểm cộng lên cấp được buff mạnh tay, ý định dồn toàn lực lấy Bản Nguyên Tệ mua cấp của Lâm Tử Lạc lại càng thêm vững chắc.
Đồng thời, hắn vung tay cộng luôn 1.000 điểm thuộc tính tự do vừa có, chia đều mỗi bên 500 điểm cho Sức Mạnh và Tinh Thần.
Lúc này, khi chưa tính bất kỳ chỉ số cộng thêm nào từ trang bị hay danh hiệu, chỉ số cơ bản của hắn hiển thị:
Sức Mạnh: 13.700
Tinh Thần: 13.700
Thể Chất: 13.200
Nhanh Nhẹn: 13.200
Dàn chỉ số này đã bao gồm cả phần thưởng cộng 1.000 điểm toàn thuộc tính từ "Lời Chúc Phúc Mạt Nhật".
Với lượng chỉ số thế này, lát nữa cộng thêm mức tăng từ dàn trang bị đang được cường hóa nữa thì...
Lâm Tử Lạc của hiện tại, nếu so với thời điểm đập nhau với Giới Chư, độ bá đạo chắc chắn đã nhảy vọt lên một tầm cao hoàn toàn mới!
