Chương 99
Chương 99: Triều chuột tang thi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đêm đen như mực bao trùm lấy một Ma Đô đã mất đi ánh điện chiếu sáng.
Thỉnh thoảng vọng lại tiếng gầm thét thê lương của tang thi cùng tiếng gào thét thảm thiết của con người, càng khiến người ta tê dại cả da đầu.
Nhưng giữa môi trường như thế, Lâm Tử Lạc lại ngủ say sưa lạ thường.
Cứ như thể đám gầm rú với thét gào kia chẳng khác nào bản nhạc ru ngủ đối với hắn.
Đại Ngốc thì yên lặng đứng canh ở cửa, bất động như một bức tượng hộ môn.
Có điều, vào tầm hai ba giờ sáng.
Đại Ngốc chợt quay mắt nhìn về phía đầu kia của hành lang, rồi cứ thế giữ nguyên tư thế đó.
Khoảng hai phút sau, bên trong nhà nghỉ truyền đến những chấn động khe khẽ.
Lâm Tử Lạc đang nằm trên giường chỉ mất chưa đầy một giây sau cơn rung chấn là đã mở trừng hai mắt.
Cửu Lê Chi Đao lập tức hiện ra trong tay, Lâm Tử Lạc quần áo chỉnh tề bước xuống giường.
Hắn đẩy cửa ra, thấy Đại Ngốc vẫn đang nhìn chằm chằm về một hướng.
Kết hợp kinh nghiệm bản thân với phản ứng của Đại Ngốc.
Lâm Tử Lạc đưa ra hai phán đoán.
Hoặc là xuất hiện đợt triều tang thi.
Hoặc là đám động vật tang thi hóa tụ tập lại với nhau.
Triều tang thi thì không thể nào.
Ở mốc thời gian này tuyệt đối không thể nổ ra triều tang thi.
Huống chi nếu triều tang thi bùng nổ thì Trò Chơi Mạt Nhật ắt sẽ có thông báo toàn server.
Thế thì chỉ còn một khả năng: động vật tang thi!
Mà loài động vật tang thi có thể tạo ra quy mô và động tĩnh cỡ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lại dựa vào dấu răng cắn thấy trên mấy cái xác trước đó.
Lâm Tử Lạc nhanh chóng suy luận ra loài động vật tang thi kia chính là — chuột tang thi!
Đen đủi thật.
Khu vực này thế mà lại là tụ điểm của lũ chuột tang thi.
Nhưng hình như có gì đó sai sai.
Kiếp trước hắn căn bản chưa từng nghe nói Ma Đô xuất hiện tin tức liên quan đến việc chuột tang thi tụ đàn.
Nói chính xác hơn thì bản thân động vật tang thi hóa ở Ma Đô vốn đã ít đến thảm thương.
Trong ký ức của Lâm Tử Lạc, về cơ bản chỉ có rải rác vài ba con lẻ tẻ.
Chẳng lẽ hiệu ứng cánh bướm do mình trùng sinh gây ra đã lan sang tận giới tang thi rồi?
Lâm Tử Lạc bắt đầu nhìn qua cửa sổ hành lang nhà nghỉ để quan sát tình hình bên ngoài.
Trên đường phố vắng ngắt không một bóng người, la liệt toàn xác tang thi.
Bởi vì trước đó Lâm Tử Lạc cùng Đại Ngốc đã dọn sạch bách tang thi ở khu này rồi.
Nhưng lúc này mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển, tần suất chấn động ngày một dữ dội hơn.
“Xem chừng là ở dưới cống ngầm, nhưng sao lại ngày càng áp sát khu này thế nhỉ, chẳng lẽ nhắm vào mình?”
Lâm Tử Lạc cảm thấy có chút khó hiểu.
Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán của hắn, khả năng xảy ra gần như bằng không.
Mặt đất tiếp tục rung lắc và đạt đến đỉnh điểm sau mười mấy phút.
Mấy cái đầu tang thi bị Lâm Tử Lạc chém đứt trên đường phố cũng vì chấn động tần số cao mà lăn lông lốc.
Nhưng Lâm Tử Lạc đã đoán sai bét.
Đám chuột tang thi này chỉ đi ngang qua, mục tiêu thực sự không phải hắn mà là phía sau con phố này.
Lâm Tử Lạc liếc nhìn bản đồ một chút.
Chỗ mình đang đứng chẳng có gì đặc biệt cả.
Chỉ là một con phố hết sức bình thường, phía sau có một khu chung cư dân cư cũng bình thường nốt.
Vậy thì rốt cuộc lũ chuột tang thi này muốn làm gì?
Còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do thì hắn đã nghe thấy một tiếng động lớn.
Hắn ngẩng đầu nhìn qua.
Nắp cống trên con phố liền kề chỗ hắn ở bị hất tung lên trời.
Từng con chuột tang thi lục tục chui ra từ miệng cống.
Sao lại chui từng con một?
Đó là vì kích thước của chúng quá lớn, chỉ cần hai con chen nhau chui lên là kẹt cứng miệng cống ngay.
Nắp cống dọc theo cả con phố liên tục bị lật tung, miệng cống nào cũng ồ ạt tuôn chuột tang thi ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ có trật tự ngăn nắp của chúng, Lâm Tử Lạc hiểu ngay.
Chắc chắn có chuột tang thi cấp BOSS mang thiên phú chỉ huy đang điều khiển bầy đàn.
Dù sao ở giai đoạn đầu game, chỉ có BOSS động vật tang thi mới sở hữu năng lực kiểu này.
Đáng sợ thật!
Một con BOSS có thể chỉ huy được từng này chuột tang thi.
Sao kiếp trước mình chưa từng nghe nhắc tới bao giờ nhỉ?
Có lẽ vẫn thấy tốc độ như vậy là quá chậm.
Mấy cái nắp cống trên con phố nơi nhà nghỉ tọa lạc cũng bắt đầu lần lượt bị đội tung lên.
Lượng lớn chuột tang thi tràn ra, lúc băng qua đám xác tang thi dưới đất còn không quên gặm nhấm vài miếng, chẳng mấy chốc đã dọn sạch bách đống thi thể.
Lâm Tử Lạc thu liễm khí tức, giấu kín bóng hình.
Nếu có thể lựa chọn, tốt nhất đừng dây vào đám chuột tang thi này.
Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ riêng số chuột tràn ra khỏi cống ngầm đã vượt quá một nghìn con.
Dưới cống không biết còn bao nhiêu con nữa, nhưng bét nhất cũng chẳng ít hơn số lượng trên mặt đất.
Nhìn tình hình này, ước tính khiêm tốn cũng phải hai ba nghìn con chứ chẳng chơi?
Đấy mới chỉ là ước tính thận trọng, nhiều hơn thì bốn năm nghìn con cũng hoàn toàn có khả năng!
E là chuột tang thi của cả một quận đều đã tụ tập về đây rồi.
Hai ba nghìn con chuột tang thi to ngang ngửa loài chó hoang.
Cho dù mình có chém đến mỏi rã cả tay cũng chẳng tài nào dọn xuể.
Nhanh chóng, khắp cả con đường đã nêm chặt chuột tang thi.
Số lượng dày đặc lúc nhúc, cộng thêm những thân thể ngo ngoe bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Đứa nào mắc hội chứng sợ vật thể dày đặc mà nhìn cảnh này thì chỉ có nước run rẩy khóc thét.
Thấy dưới đường không còn chỗ chen chân, lũ chuột tang thi bắt đầu lũ lượt chui vào các tòa nhà ven đường.
Lâm Tử Lạc dứt khoát dẫn Đại Ngốc lên sân thượng của nhà nghỉ.
Cửa sân thượng đang khóa.
Nhưng bị Lâm Tử Lạc dùng Cửu Lê Chi Đao chém đứt ổ khóa, dễ dàng bước lên sân thượng.
Cảm nhận từng cơn gió lạnh lướt qua sân thượng, Lâm Tử Lạc đeo mặt nạ vào, tiếp tục theo dõi tình hình bên dưới.
Khi lượng chuột tang thi ngày càng đông, ngay cả tiếng gầm rú của tang thi đằng xa cũng chẳng còn nghe thấy nữa.
Chẳng biết là đã bị lũ chuột ăn sạch rồi hay là sợ quá không dám hó hé tiếng nào.
Đợi chừng mười phút, rốt cuộc bầy chuột tang thi cũng chui hết khỏi đường cống.
Lúc này, từ tầng một đến tầng ba của nhà nghỉ đã bị chuột tang thi chật kín.
Lâm Tử Lạc cứ đứng trên mái nhà quan sát, xem thử rốt cuộc đám chuột này muốn giở trò gì.
Rất nhanh sau đó, Lâm Tử Lạc lại nhìn thấy một cảnh tượng còn dị hơn.
Trong bầy chuột tang thi vậy mà lại xuất hiện tới mười con BOSS chuột tang thi cấp Thanh Đồng.
Ra là thế, mình cứ tưởng chỉ có một con BOSS điều khiển bầy chuột này, hóa ra tận mười con!
Thế thì hoàn toàn dễ hiểu rồi.
Cơ mà khoan, dễ hiểu cái quái gì chứ?
Ở đâu chui ra tận mười con BOSS chuột tang thi thế này?
Lâm Tử Lạc nhìn đám chuột tang thi cấp BOSS mà trong lòng hơi rục rịch.
Chỉ cần thịt thêm vài con thôi là kiếm bộn rồi.
Chỉ không rõ đám BOSS chuột tang thi này kéo đàn kéo lũ đến đây để làm gì?
Chẳng mấy chốc, lũ BOSS chuột tang thi đã bắt đầu hành động.
Đội quân chuột tang thi rầm rộ túa vào khu chung cư ở con phố phía sau chỗ Lâm Tử Lạc.
Lâm Tử Lạc truyền một mệnh lệnh vào đầu Đại Ngốc, bảo nó đứng nguyên tại chỗ chờ lệnh.
Thể hình thằng này quá đồ sộ, bước đi lại gây tiếng động lớn, đi theo sau rất dễ làm lộ vị trí.
Sẵn tiện Lâm Tử Lạc còn tháo chiếc Dạ Mạc Chi Giới trên người Đại Ngốc ra rồi đeo vào ngón tay mình.
Ban đêm có thể giảm độ hiện diện, đúng là chỉ số hắn đang rất cần.
Tiếp theo, một mình Lâm Tử Lạc xuất phát.
