Chương 993
Chương 993: Giáng lâm Tang Thi Đại Lục
Đăng ngày 30/09/2026
19
Rất tiếc là trên trụ vàng có thể dựa vào màu sắc của hoa văn để đoán ra thời điểm vẽ.
Cái trụ mà Lâm Tử Lạc vừa tìm thấy, nhìn qua là biết không phải đồ mới.
Chỉ riêng độ phai màu này thôi, ít nhất cũng phải từ hơn một nghìn năm trước rồi.
Thế nên hắn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm những tin tức mới hơn và có giá trị hơn.
Rời khỏi cây trụ đó, Lâm Tử Lạc bắt đầu lượn quanh khắp khu phế tích.
Rất nhanh, hắn đã tìm thấy hai cây trụ vàng nằm cạnh nhau.
Thế nhưng hoa văn trên hai cây trụ này cũng chẳng mới hơn là bao.
Bảo có điểm gì đặc biệt thì cũng có.
Nội dung trên hai cây trụ này ghép lại thành một đoạn đối thoại.
Hỏi: "Phía Tang Thi Đại Lục có tang thi mò sang đây không? Nếu có thì bao lâu một lần? Bọn tôi hoạt động ở đây có tiện không?"
Đáp: "Nồng độ virus tang thi bên này rất loãng, bọn chúng chê không bõ công, hiếm khi mò sang lắm. Tần suất thì tạm thời chưa xác định được, các người có tin gì cứ để lại, tôi sẽ cố gắng mỗi tháng qua một lần."
Xem ra đây là những trụ khắc ghi lại cuộc trao đổi năm xưa giữa đám Phục Hy, Xi Vưu với vị thần linh đang nằm vùng bên trong Tang Thi Đại Lục.
Tiếp tục thôi!
Có được chút manh mối, Lâm Tử Lạc càng thêm tự tin.
Hắn lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm trong khu vực.
Chẳng mấy chốc, từng cây trụ vàng chứa thông tin lần lượt được hắn đào bới ra.
Trong đó có rất nhiều điều mà trước đây Phục Hy và Xi Vưu đã từng nhấn mạnh với hắn, cũng có vài tin tức không quá quan trọng nên hai người họ không buồn nhắc tới.
Thậm chí còn có cả những cây trụ vàng đã bị đập vỡ nát.
Mấy cây trụ bị đập nát này, Lâm Tử Lạc thừa hiểu, ngoài số ít mang thông tin quá mức cơ mật và riêng tư ra.
Số còn lại đều là do vị thần linh kia cố ý giấu đồ hữu ích vào bên trong, kiểu như tài liệu ghi chép ngôn ngữ tang thi hay bản đồ phân bố thực lực của Tang Thi Tiên Quốc.
Phục Hy và Xi Vưu muốn lấy những món đồ đó ra nên mới đập nát trụ.
Càng tìm về sau, Lâm Tử Lạc lại càng làm quen tay.
Thực ra trước đó Phục Hy đã chỉ cho hắn một mẹo nhỏ để lần theo khí tức, giúp tăng tốc độ tìm kiếm.
Chỉ là mẹo này nghe chay thì chẳng thấm vào đâu, bắt buộc phải đích thân thực hành tại chỗ, tích lũy đủ kinh nghiệm thì mới thi triển mượt mà được.
Giờ đã quen tay rồi, tốc độ quét map của hắn nhanh đến chóng mặt.
Thậm chí hắn còn phán đoán cực chuẩn vị trí của cây trụ vàng tiếp theo.
Cứ thế cho đến khi tìm được......
"Đứa nhóc mà các người nhắc tới sắp sửa thăng cấp lên Thần Thoại rồi à?"
"Thi Tổ đã ban bố chiếu lệnh trên toàn cõi, bắt đầu gom một lượng lớn Lưu Thi, định nhân cơ hội này mở đợt vây quét quy mô lớn để diệt gọn chủ nhân của luồng khí tức kia."
Đọc nội dung trên trụ vàng, tim Lâm Tử Lạc nảy lên một nhịp.
Chẳng phải nội dung trên cây trụ này đang nói về chính hắn sao?
Hơn nữa lúc trước Phục Hy có nói tin tức này mới được truyền ra cách đây không lâu.
Nghĩa là hắn đã mò tới đúng những tin tức gần nhất rồi!
Lâm Tử Lạc lập tức lao thẳng tới các trụ vàng phía sau.
Sau khi đọc thêm vài lượt hỏi đáp và phát hiện có thông điệp báo rằng hắn sắp sửa tiến vào Tang Thi Đại Lục, cuối cùng hắn cũng tìm được một cây trụ vàng có hoa văn mới toanh vừa được vẽ lên.
"Đến Thi Ma Thành tìm tôi trước! Đặc điểm nhận dạng đã nói từ trước rồi, vị trí là khu số ba ở ngoại thành Thi Ma Thành."
"Nhớ kỹ, nhất định phải tới vào khoảng từ hai giờ đêm đến tám giờ sáng!"
Cuối cùng cũng tìm ra.
Lâm Tử Lạc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ghi nhớ thật kỹ thông tin trên trụ cùng đoạn lộ trình dẫn từ vị trí hiện tại đến Thi Ma Thành ở phía dưới.
Hắn để lại tin nhắn trên một cây trụ vàng khác, thông báo mình đã đặt chân tới Tang Thi Đại Lục để đối phương nắm được tiến độ.
Xong xuôi, hắn bắt đầu bay về hướng Tang Thi Đại Lục.
......
"Mẹ kiếp, lại bắt bọn mình tới cái chốn khỉ ho cò gáy này để lùng Lưu Thi."
Một con tang thi đang phủ phục dưới đất, vừa gắng sức hếch mũi ngửi mùi xung quanh vừa càu nhàu.
"Thành chủ chẳng bảo rồi sao? Thi Tổ vĩ đại đang cần một lượng lớn Lưu Thi, cả thành mình phải nộp đủ một vạn con đấy! Chỗ nào tìm được đều sới tung lên cả rồi, giờ chỉ còn nước tới đây cầu may thôi."
Một con tang thi khác cũng bò theo sau với tư thế y hệt, miệng không ngừng phân trần.
"Một vạn con Lưu Thi lận đấy! Trước kia thì dễ kiếm, chứ bị càn quét qua bao nhiêu đợt thế này thì đào đâu ra cho đủ."
"Một thành nộp một vạn con, bao nhiêu là thành lũy, lại còn liên tục trưng thu, số Lưu Thi gom được chắc phải lên tới mấy tỷ rồi ấy chứ."
"Mày bảo xem, Thi Tổ vĩ đại gom nhiều Lưu Thi như thế để làm gì?"
Con tang thi lúc đầu khó hiểu hỏi lại.
"Chẳng phải Thi Tổ vĩ đại đã nói là muốn xua đám Lưu Thi này ra ngoài Tiên Quốc để giết chết một sinh vật sao?"
"Chắc đúng là vì mục đích đó rồi."
Tên đồng bọn lại đưa ra câu trả lời.
"Ra ngoài Tiên Quốc á?"
"Lũ Lưu Thi vốn dĩ đã khó kiểm soát, thả một vạn con ra ngoài thì may lắm mới có một con chịu làm theo huấn luyện, xui xẻo thì vừa ra khỏi Tiên Quốc là cả lũ lạc sạch."
"Cần gì phải tốn công tốn sức thế...... Nhanh, đằng kia có mùi của Lưu Thi!"
Đang càm ràm dở, con tang thi chợt ngửi thấy gì đó, lập tức phấn khích chỉ tay về phía trước.
Con bên cạnh hiển nhiên cũng ngửi thấy mùi này, nó còn cẩn thận hít hà thêm vài cái rồi mới lên tiếng.
"Con Lưu Thi này thực lực khá đấy, nhưng hai đứa mình phối hợp thì bắt sống dễ như bỡn."
Con tang thi ban đầu gật đầu đồng tình, sau đó vặn vẹo thân mình, phóng vút về hướng phát ra mùi hương.
Con phía sau cũng bám sát với tốc độ tương đương.
Hai đứa phối hợp có thể nói là cực kỳ ăn ý.
Vượt qua một gò đất nhỏ, tiến vào khu vực có tầm nhìn khá hẹp, cả hai cùng lúc ghìm bước lại.
Rút ra một món đồ tựa như dây thừng trong tay, hai con tang thi liếc nhìn nhau rồi đồng loạt xông thẳng lên phía trước.
Thế nhưng, vừa vượt qua chướng ngại vật trước mắt, thứ đập vào tầm mắt chúng lại là một vệt đao quang vàng rực.
Đao quang từ đâu ra thế này?
Ý nghĩ đó vừa mới lóe lên thì đao quang đã lướt ngọt xớt qua cổ của cả hai con, gọn đến mức chúng chẳng kịp ú ớ lấy một lời.
"Bịch!"
Hai cái đầu to tướng rơi bộp xuống đất, phát ra tiếng vang khô khốc.
Ngay sau đó, một bóng người từ từ bước ra từ góc tối phía sau chướng ngại vật.
Điều khiến người ta phải kinh ngạc là ngoài bộ trang phục trên người và thanh trường đao vàng rực trong tay, vóc dáng và khí tức của bóng người này giống hệt con tang thi vừa ngã xuống!
Tên "tang thi" này vừa xuất hiện liền im lặng ngồi xổm xuống, bắt đầu lục lọi thoăn thoắt trên xác con tang thi kia.
Mãi đến khi tròng hết toàn bộ đồ đạc của cái xác lên người mình, tên "tang thi" mới đứng thẳng dậy, thở phào một hơi.
"Cuối cùng cũng cosplay được một thân phận tang thi ra hồn."
