Chương 720
Chương 720: Cửu Tử Quỷ Mẫu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dưới chùm rễ của dây leo lại là một cái đầu phụ nữ. Dây leo mọc thẳng trên đầu người, những sợi rễ đen kịt tỏa ra y hệt tóc đàn bà.
Hoa Tiểu Song thấy cảnh tượng này thì hồn vía lên mây, vội trèo khỏi hố đất rồi nấp tiệt sau lưng Nhạc Đông.
"Đại ca, tôi cứ ngỡ theo anh bấy lâu đã mở mang tầm mắt lắm rồi. Giờ mới vỡ lẽ, đây mới chỉ là bắt đầu. Mẹ kiếp, toàn ba cái thứ quái quỷ gì thế này."
Tiểu hồ ly Cố Thất Nhiễm giơ móng vuốt che mắt lại. Hoa Tiểu Song thấy thế bèn khinh bỉ ra mặt: "Mày che mắt làm gì? Một con hồ ly như mày mà cũng sợ xác chết à?"
"Thất Nhiễm sợ chứ, Thất Nhiễm vẫn chỉ là đứa trẻ một trăm tuổi thôi mà."
Hoa Tiểu Song: ???
Đứa trẻ một trăm tuổi cơ đấy!
Một trăm tuổi thì cụ mày đây đã xanh cỏ hóa thành đống xương khô rồi, ở đấy mà con nít. Khóe miệng Hoa Tiểu Song giật giật: "Đại ca, anh xem con hồ ly này nói có lọt tai được không?"
"Nó vốn có phải người đâu!"
Hoa Tiểu Song: "..."
Thôi được rồi, chung quy là do mình nông cạn!
Nhạc Đông không thèm để ý hai đứa họ, nhảy thẳng xuống cái hố vừa đấm sập. Dây leo bên trong vẫn đang ngọ nguậy quằn quại, hắn vung quyền nện tung lớp đất xung quanh.
Rất nhanh, trọn vẹn cả cây dây leo lộ ra trước mắt mọi người.
Cây dây leo này chia làm ba nhánh, mỗi nhánh đều treo lủng lẳng ba cái kén đen.
Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt Nhạc Đông nặng nề thêm mấy phần.
Tay hắn không dừng lại, lại bồi thêm một quyền, đánh bật lớp bùn đất dưới chùm rễ.
Đất đá văng ra, một thi thể nữ nguyên vẹn như còn sống hiện rõ mồn một.
Cái xác này bị chôn đứng, sắc mặt hồng hào không khác gì người sống, hệt như chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Đám rễ cây kia... chính là từng lọn tóc của ả...
"Cửu Tử Quỷ Mẫu!"
Nhạc Đông và Hoa Tiểu Song đồng thanh thốt lên bốn chữ.
Dứt lời, hai người nhìn nhau chằm chằm.
"Cửu Tử Quỷ Mẫu là cái gì? Hai người đang nói gì thế, Thất Nhiễm không hiểu."
Con hồ ly nghiêng đầu sang một bên, thắc mắc hỏi.
Sắc mặt Nhạc Đông trở nên nghiêm trọng. Thứ này cực kỳ tà ác và hiếm thấy, một khi nuôi dưỡng thành hình ắt sẽ gây ra tai kiếp kinh thiên động địa. Mà ở đây đâu chỉ có một con...
Mà là cả một đàn, tới hơn chục mẫu Cửu Tử Quỷ Mẫu.
"Cậu cũng biết thứ này à?"
Nhạc Đông giọng nặng nề hỏi Hoa Tiểu Song.
"Hả!" Hoa Tiểu Song gãi đầu, "Tôi đoán mò đấy!"
Đoán mò? Nhạc Đông rõ ràng không tin. Thấy vẻ mặt hắn, Hoa Tiểu Song chỉ vào cái xác nữ, rồi lại chỉ vào mấy cái kén đen trên ba nhánh dây leo.
"Còn không rõ ràng sao? Ba cành chín cái kén, rõ rành rành là một lứa đẻ chín đứa còn gì."
Nhạc Đông: -_-||
Mẹ kiếp, hóa ra cậu hiểu theo kiểu đó.
Thôi đi, nói chuyện với cái thứ này chỉ tổ rước bực, lúc nào cũng chực muốn đập cho một trận.
Nhạc Đông chẳng buồn đoái hoài đến hắn nữa, đầu óc cấp tốc lục lọi tư liệu về Cửu Tử Quỷ Mẫu.
Thứ này trong cổ tịch được xếp vào loại tà sùng đặc dị.
Nuôi dưỡng hoàn chỉnh, nó sẽ hóa thành một quái vật biết bay, thân người, mang đôi cánh dơi khổng lồ cùng một cái đuôi dài ngoẵng.
Quanh mình nó sẽ có chín đứa trẻ sơ sinh lượn lờ, đủ cả trai lẫn gái.
Nơi nó đi qua, cỏ cây không còn một ngọn.
Theo ghi chép, thứ này cực khó tạo thành, phải dùng những thủ đoạn tàn độc vô nhân đạo mới luyện ra được.
Trong đại mộ Lưu Bá Ôn lại có thứ này tồn tại, mà còn là cả một bầy bạt ngàn. Thế này... một bậc kỳ tài truyền kỳ sao có thể làm ra cái chuyện trời không dung đất không tha như vậy?
