Chương 61
Chương 61: Nó không giống!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Kỹ năng triệu hồi?
Lại còn là dạng duy trì liên tục nữa chứ?
Tiền Minh chọn học luôn.
Sau đó, hắn niệm đoạn thần chú vừa xuất hiện trong đầu ra.
Dưới chân, một pháp trận màu xanh lơ mở rộng ra.
Cuồng phong bắt đầu hội tụ, một cơn lốc xoáy màu xanh lam cấu thành từ gió lốc và cát đá bay ra từ pháp trận, dừng lại bên cạnh hắn.
Khối bão tố này không có ngũ quan rõ ràng, quanh người liên tục vang lên tiếng tia điện nổ lách tách,
nhưng tạo hình tròn xoe bất quy tắc cùng dáng vẻ vụng về lắc lư qua lại giữa không trung lại toát ra vẻ ngô ngố khó tả.
"Cũng ra gì đấy, sau này kéo quái cứ để nó lao lên tank trước."
Tiền Minh quan sát người bạn đồng hành mới này một chút, lại nhìn sang bộ trang bị [Phong Bạo Chủ Tể] đã gom đủ trong ba lô.
"Vận may cũng được, tính cả mấy món mua ngoài chợ thì cuối cùng cũng gom đủ một bộ, lượt sau chắc kéo một đàn dọn sạch luôn được rồi."
Hắn lập tức cởi bộ giáp vong linh trên người ra thay vào.
Giây tiếp theo, diện mạo của hắn hoàn toàn đổi mới.
Bộ giáp kim loại màu xanh sẫm bao phủ toàn thân, giữa các khe hở của giáp trụ không ngừng có tia điện nhảy nhót.
Bộ trang bị hoàn chỉnh khiến quanh người hắn tự nhiên quấn quanh một luồng xoáy khí mini tạo thành từ lốc xoáy và cát sỏi, cuốn tung bụi bặm dưới mặt đất lên.
Kết hợp thêm "Phong Bạo Chi Tử" đang lơ lửng bên cạnh.
Độ ngầu quả này coi như chạm nóc.
Hắn gọi giao diện thuộc tính cá nhân ra.
Họ tên: Tiền Minh
Giai Vị: Nhất Giai
Cấp độ: 82
Thiên Phú: [Ma Năng Chuyên Chú] (cấp B) [Bách Bội Tăng Hiệu] (ẩn)
---Thuộc tính cơ bản---
Thể phách: 381.24
Sức bền: 2349.81
Trí lực: 351.62
---Thuộc tính chiến đấu---
Sinh Mệnh Trị: 48902
Pháp Lực Trị: 3516
Tấn công vật lý: 1290
Tấn công phép thuật: 703
Phòng ngự vật lý: 3674
Pháp Thuật Kháng Tính: 1208
Nhìn hiệu quả bộ trang bị, Tiền Minh hài lòng gật đầu.
"Ra khỏi phó bản, tiếp tục lượt sau."
Hắn dẫn theo đàn em, bước về phía cổng dịch chuyển.
...
Thành phố Sa Minh, tại lối vào phó bản [Phong Bạo Tế Đàn], tiếng người huyên náo.
Đây là bãi cày cấp hot nhất toàn thành phố Sa Minh, hàng trăm Giác Tỉnh Giả đang tập kết, bổ sung vật tư và tuyển đồng đội ở nơi này.
"Cần một healer tay to, yêu cầu tấn công phép trên tám nghìn, tổ đội leo cấp 90 chạy tốc độ cao đây!"
"Bốn chờ một, cần một Tank biết kéo quái, nghe chỉ huy, không quậy phá lung tung!"
"Bán thuốc kháng tự nhiên cường hiệu, dược phẩm sức mạnh khổng lồ, phát hiện hàng giả đền gấp mười!"
Tiếng rao hàng và tiếng tuyển người ồn ào vang lên không ngớt.
Đúng lúc này, ánh sáng nơi cửa ra phó bản chợt lóe lên.
Một bóng người từ bên trong bước ra.
Trong chớp mắt, hàng chục ánh mắt không hẹn mà cùng bị hút về phía đó.
Người nọ khoác trên mình bộ giáp màu xanh sẫm lấp loáng tia điện, quanh người có gió lốc và cát sỏi quấn quanh thấy rõ bằng mắt thường.
Đập vào mắt nhất vẫn là con quái triệu hồi lơ lửng bên cạnh hắn, hoàn toàn do phong nguyên tố ngưng tụ thành.
"Đậu xanh! Đó là... hiệu ứng nguyên set [Phong Bạo Chủ Tể] đấy à?"
"Đỉnh thật! Phải cày bao lâu mới gom đủ cả set thế kia?"
"Mau nhìn con quái triệu hồi bên cạnh hắn kìa! Đó là... Phong Bạo Chi Tử?!"
"Vãi chưởng! Thật hay đùa thế? Có người drop thật à?"
Giữa đám đông, một gã đàn ông trung niên mặc giáp da vừa thấy nguyên tố linh bão tố đang lơ lửng kia, hai mắt liền đỏ hoe ngay lập tức.
Gã mạnh bạo gạt đám đông ra, lao thẳng một mạch tới trước mặt Tiền Minh.
"Người anh em! Người anh em!"
Gã tóm chặt lấy cánh tay Tiền Minh, kích động tới mức toàn thân run rẩy.
"Cậu... 'Phong Bạo Chi Tử' của cậu... có phải vừa mới rơi ra không?"
Tiền Minh ngẩn người trước hành động đột ngột này, theo bản năng gật đầu.
"Vâng, vừa mới rơi."
Người đàn ông trung niên nuốt nước bọt, ôm trọn kỳ vọng hỏi một câu.
"Vậy cậu... cày đến lần thứ mấy thì ra?"
Giọng gã run rẩy thấy rõ.
Tiền Minh ngẫm nghĩ một chút.
"Lần thứ ba."
Bịch!
Hai chân người đàn ông trung niên nhũn ra, quỳ sụp ngay xuống đất.
"Oa——"
Giây tiếp theo, gã vậy mà lại òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tiếng khóc ấy, ai nghe cũng thấy xót xa, ai thấy cũng muốn rơi lệ.
"Tao cày 1424 lần rồi đấy trời ơi!"
"Một nghìn bốn trăm hai mươi tư lần lận đó!"
"Trời đất ơi! Sao ông nỡ đối xử với con thế này! Con chỉ muốn có một con pet đẹp trai thôi mà!"
Tiền Minh: "..."
Đám đông hóng hớt xung quanh: "..."
Toàn bộ khung cảnh rơi vào trạng thái cực kỳ gượng gạo.
Tất cả mọi người đều bị con số này làm cho chết sững.
"1424 lần? Tôi không nghe nhầm chứ?"
"Một ngày chỉ đi được 5 lượt, ông anh này... cày gần ba trăm ngày rồi á?"
"Mẹ ơi, chúa tể kiên trì à!"
"Đúng là thứ dữ!"
...
Trong đám đông lập tức có người đưa ra câu hỏi xoáy thẳng vào tâm hồn:
"Đại ca, anh cày gần một năm rồi, chắc cũng Nhị Giai rồi chứ? Sao vẫn đâm đầu vào một kỹ năng triệu hồi của phó bản Nhất Giai thế? Độ mạnh kỹ năng này... thực ra cũng tàm tạm thôi mà."
Nhìn thế này, ông anh cày nhiều thế chắc là đi solo, thế thì hẳn là cao thủ Nhị Giai rồi.
Cao thủ Nhị Giai có khối kỹ năng mạnh hơn, hà tất phải chấp niệm với thứ này?
Ai ngờ, người đàn ông đang quỳ khóc thảm thiết nghe thấy câu đó lại càng khóc thương tâm hơn.
Gã ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, rống lên bằng tông giọng bi phẫn kiểu bọn phàm nhân các người thì hiểu cái cóc khô gì:
"Nó khác!"
"Tao thích đấy! Tao muốn có đấy!"
"Nó ngầu vãi chưởng, được chưa?!"
"Bọn mày biết cái đếch gì!"
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, không ai thốt nên lời.
Hình như... cũng có lý?
Khóe miệng Tiền Minh giật giật, đang định vào lại phó bản.
Chẳng ngờ vị cao thủ Nhị Giai kia lại lắc mình một cái, chắn ngay trước cửa phó bản.
"Người anh em, cậu nói cho tôi biết đi! Có phải cậu có bí kíp tâm linh nào không? Có phải đã bái lạy ngai vàng của Phong Bạo Chi Vương không? Hay là trước khi vào phó bản cậu không rửa tay?"
Tiền Minh nhìn người đàn ông đã lú lẫn vì cày cuốc này, chỉ biết cười trừ.
Chuyện vận may ấy mà, biết nói sao đây...
Chẳng lẽ bảo vì tôi là... người xuyên việt?
Nên chỉ số may mắn ẩn max điểm?
Lời này hắn làm sao nói ra được.
Tiền Minh chỉ đành ho khan hai tiếng, quay người tiếp tục bước về phía lối vào phó bản.
"Người anh em! Đừng đi mà! Truyền cho tôi chút kinh nghiệm đi! Tôi trả tiền cũng được!"
Gã trung niên ở phía sau gào thét đến lạc cả giọng.
"Tích thêm đức đi."
Tiền Minh chẳng thèm ngoảnh đầu, chỉ xua xua tay, bóng dáng lại chìm vào trong cánh cổng ánh sáng.
Hắn phải tranh thủ thời gian nâng mấy kỹ năng chiến đấu mới học lên cấp [Chuyên Gia].
"Tích đức... sao?"
Gã trung niên Nhị Giai nhìn sang những người khác ngoài phó bản.
"Ai cần cày cấp không? Tao kéo phó bản miễn phí, sách kỹ năng của boss cuối không chia, đứa nào dám tranh thì giết!"
...
Phía xa, dưới bóng râm của một gốc cây lớn.
A Lực đang nhận ca bí mật bảo vệ Tiền Minh, mày nhíu chặt lại.
Ánh mắt hắn tràn ngập bàng hoàng và ngơ ngác.
Hắn cứ ngỡ nhiệm vụ Lôi Hổ giao cho là ghi chép xem mỗi ngày Tiền Minh đánh quái gì, cày cấp ở đâu, đánh giá tiềm năng của đối phương.
Kết quả ba ngày nay hắn đã thấy những gì?
Mục tiêu một thân một mình cày nát từ [Hủ Xú Quặng Mỏ], sang [Ai Hào Lăng Mộ], rồi lại càn quét qua [Dung Tra Đường Hầm], [Bạch Cốt Hành Lang], và giờ là [Phong Bạo Tế Đàn].
Trang bị mặc trên người thì cứ tầm nửa ngày lại ra chợ tổng hợp thay mới một bộ.
Chuyện tiền nong thì không bàn tới, có Lôi đoàn trưởng để mắt nâng đỡ thì tiêu sao cho hết.
Nhưng mà... mấu chốt là vận may của thằng nhãi này lại đỏ vãi chưởng!
Cuốn sách kỹ năng triệu hồi [Phong Bạo Chi Tử] trong truyền thuyết với tỷ lệ rớt chưa tới một phần vạn, hắn đi ba lượt đã nổ rồi!
"Chẳng lẽ hắn thịt luôn cả thủ lĩnh rồi? Anh... anh Hổ... mẹ nó chứ đây rốt cuộc là loại quái vật gì vậy..."
Hắn run rẩy rút điện thoại ra, ghi lại lịch trình hiện tại của Tiền Minh thành báo cáo rồi gửi cho Lôi Hổ.
---
Đúng vậy, để kiếm được thanh Lưỡi Kiếm Vô Tận Hắc Ám, tôi đã cày tầm 1400 lượt Maraudon, giữa chừng do đổi addon nên số liệu đếm không hoàn toàn chuẩn xác.
Nếu bài đăng trên diễn đàn NGA vẫn còn... thì trong đó có bài than thở đầy Oán Niệm của tôi đấy.
