Chương 99
Chương 99: Mở ra Lý Mô Thức, giết năm thủ lĩnh cùng lúc!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trang Bị Tu Lý hoàn tất.
Tiền Minh nhìn khắp mặt đất rực rỡ ánh sáng đủ màu của các món trang bị, bắt đầu nhặt từng món một.
Đám Ma Vật tinh anh này rơi đồ phẩm chất đều khá tốt, tuy phần lớn là cấp Trác Việt, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy cấp Sử Thi.
Toàn là tích phân cả đấy.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Dao đang đứng bất động ở cửa phó bản, chỉ tay vào một đống trang bị.
"Mấy món này cậu có cần cái nào không?"
"Ưng món nào cứ lấy tự nhiên, không phải khách khí."
Tần Dao nghe vậy, lập tức lắc đầu.
"Không cần."
Giọng cô vẫn lạnh lùng như trước.
Tiền Minh nhún vai.
"Thế thôi vậy."
Hắn cũng không ép.
Đống trang bị này đều cấp 150, cô chắc không dùng được.
Thế nhưng, dường như nghĩ ra điều gì, hắn liền lấy từ Nhẫn Trữ Vật ra mấy chiếc nhẫn, đưa cho Tần Dao.
"Vậy thì qua phụ nhặt đồ đi."
Hắn nói với vẻ mặt đương nhiên.
"Nhiều đồ quá, một mình tôi nhặt hơi mỏi."
Tần Dao: "..."
Cô nhìn mấy chiếc nhẫn Tiền Minh chìa ra, khóe miệng khẽ giật một cái khó nhận ra.
Tên này...
Mình thành trợ lý rồi đấy à?
Nhưng cô vẫn lẳng lặng nhận lấy nhẫn, cúi người xuống bắt đầu giúp nhặt trang bị trên đất.
...
Năm phút sau.
Tất cả chiến lợi phẩm đều được thu dọn sạch sẽ.
Tiền Minh lấy tấm bản đồ vẽ tay phó bản ra khỏi nhẫn.
Hắn bước tới trước mặt Tần Dao, trải tấm bản đồ ra.
"Tiếp theo, tôi phải đi giết năm con thủ lĩnh của phó bản này."
Ngón tay hắn gõ gõ lên bản đồ.
"Để mở Lý Mô Thức, bắt buộc phải hạ gục năm con thủ lĩnh này theo thứ tự nhất định."
"Thứ tự là [Nham Thạch Cự Khuyển], [Liệt Diễm Điểu], [Tiềm Phục Giả Đất Cháy], [Thuật Sĩ Tro Tàn], cuối cùng là [Hỏa Vệ Nóng Chảy]."
"Cho nên trận đánh thủ lĩnh sắp tới có thể sẽ hơi nguy hiểm."
Tiền Minh ngẩng đầu nhìn cô.
"Lần này tôi sẽ không kéo chúng tới tận đây đánh đâu."
Tần Dao gật đầu.
Cô hiểu ý trong lời Tiền Minh.
Ma Vật cấp thủ lĩnh thì phạm vi chiêu thức thường cực kỳ rộng.
Nếu vẫn gom năm con thủ lĩnh kéo về tận cửa phó bản như vừa rồi.
Lỡ có con nào tung chiêu sát thương phạm vi cực lớn thì rất dễ vạ lây sang cô.
Với cấp độ và chỉ số hiện tại của cô, chỉ cần dính một vệt nhẹ là không chết cũng tàn tật.
Ngón tay Tiền Minh trượt sang một khoảng đất trống ở khu vực trung tâm bản đồ phó bản.
Khu vực đó cách vị trí của cả năm con thủ lĩnh đều không quá xa, hơn nữa địa hình thoáng đãng, không có bất kỳ chướng ngại vật nào.
"Tôi sẽ kéo cả năm con thủ lĩnh về chỗ này."
"Cậu cứ đứng đợi ở cửa phó bản tiếp đi."
Tiền Minh chỉ vào vị trí đó trên bản đồ.
"Bao giờ tôi bảo qua được thì cậu hẵng qua."
Giọng hắn trở nên nghiêm túc.
"Bất kể xảy ra chuyện gì, không có lệnh của tôi thì cấm được nhúc nhích."
"Được."
Tần Dao đáp ngắn gọn.
Sau đó, cô bồi thêm một câu.
"Cẩn thận đấy."
"Ừ."
Tiền Minh cất bản đồ, quay người lao thẳng vào sâu trong phó bản lần nữa.
Bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất sau góc rẽ của lối đi.
Tần Dao cất trượng phép, ngồi xuống tại chỗ, ánh mắt bất giác liếc sang bảng trạng thái của mình.
Mới loáng một cái vừa rồi, cô... đã lên liền 4 cấp.
Mười phút sau.
Ầm ầm ầm...
Cả phó bản bỗng rung chuyển dữ dội mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Hệt như một trận đại địa chấn.
Tần Dao vội vàng đứng bật dậy, cắm ngay cây trượng trong tay xuống nền đất đen cháy để giữ vững cơ thể.
Hống!!!
Ngao!!!
Xì!!!
Ngay sau đó, hàng loạt tiếng gầm đinh tai nhức óc ngập tràn khí tức bạo ngược đồng loạt bùng nổ từ khắp các hướng trong phó bản.
Uy áp khủng khiếp ẩn chứa trong tiếng thét khiến sắc mặt Tần Dao tái đi vài phần.
Đến rồi!
Tim cô thắt lại, ánh mắt khóa chặt vào bảng trạng thái trên giao diện tổ đội.
Thanh máu xanh lá của Tiền Minh vẫn đầy ắp.
Rất ổn định.
Nhưng lòng Tần Dao lại không kìm được mà treo lơ lửng.
Cùng lúc đối đầu với năm con thủ lĩnh cấp 150, độ khó lớn hơn đám Ma Vật tinh anh kia rất nhiều.
Một mình Tiền Minh... thật sự gánh nổi sao?
Bất thình lình!
Ngay trong ánh mắt đầy lo âu của cô, thanh máu của Tiền Minh tụt dốc không phanh một đoạn dài!
Gần như chỉ trong chớp mắt đã rớt từ 100% xuống còn khoảng 70%!
Đồng tử Tần Dao co rút mãnh liệt.
Hỏng rồi!
Cô theo phản xạ định nhấc chân lao vào phó bản.
Thế nhưng bước chân vừa mới nhấc lên, cô đã khựng phắt lại.
Lời dặn dò của Tiền Minh vang vọng trong tâm trí cô.
[Bất kể xảy ra chuyện gì, không có lệnh của tôi thì cấm được nhúc nhích.]
Tay Tần Dao siết chặt lấy trượng phép, do dự trong thoáng chốc rồi lại đứng về chỗ cũ, tiếp tục dán mắt vào thanh máu không còn đầy bình kia.
Cô vẫn chọn tin tưởng Tiền Minh.
Quả nhiên.
Máu của Tiền Minh sau khi tụt xuống 62%, tuy vẫn còn dao động nhẹ.
Nhưng tốc độ tụt đã chậm lại thấy rõ.
Thậm chí...
Nó còn đang nhích dần lên với tốc độ cực kỳ chậm chạp!
"Khả năng hồi phục của hắn khủng thật!"
Tần Dao buột miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng.
Cô hiểu rất rõ đòn tấn công có thể chém bay 30% máu của Tiền Minh cấp 150 trong nháy mắt khủng khiếp đến mức nào.
Vậy mà sau khi hứng trọn đòn đánh như thế, máu của hắn vẫn có thể hồi ngược trở lại?
Đối với một tanker hệ phòng thủ thì chuyện này quá mức phi lý!
Ba mươi giây sau.
Rung chấn dữ dội im bặt.
Những tiếng gầm vang vọng khắp phó bản cũng biến mất theo.
Mọi thứ trở lại vẻ tĩnh lặng.
"Qua đây được rồi."
Tiếng Tiền Minh truyền tới từ nơi không xa.
Tần Dao bấy giờ mới hoàn hồn, lập tức chạy về phía phát ra âm thanh.
Khi cô vòng qua một tảng đá khổng lồ.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng chết trân tại chỗ.
Chỉ thấy giữa bãi đất trống.
[Nham Thạch Cự Khuyển] to như ngọn núi nhỏ,
[Liệt Diễm Điểu] bị bẻ gãy đôi cánh,
[Tiềm Phục Giả Đất Cháy], [Thuật Sĩ Tro Tàn], [Hỏa Vệ Nóng Chảy]...
Năm xác thủ lĩnh Ma Vật to lớn với đủ hình dạng kỳ dị đang nằm la liệt ngổn ngang.
Ngay giữa đống xác thủ lĩnh đó, Tiền Minh đang cúi người nhặt các món trang bị Sử Thi đủ màu rơi vãi.
Bên cạnh hắn, một cánh cổng dịch chuyển tỏa ra luồng năng lượng đỏ quạch như máu đang chầm chậm xoay tròn.
Tần Dao chỉ mới liếc qua một cái đã cảm thấy bồn chồn bất an.
Tiền Minh thấy Tần Dao bước lại gần liền chỉ vào bãi đất trống bên cạnh, cất giọng bình thản.
"Tôi hơi mệt, tính nghỉ ngơi mười phút trước đã."
"Mười phút sau chúng ta vào."
Tiền Minh lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Tần Dao.
"Lát nữa tôi vào trước dọn sạch đám quái rình rập quanh cổng dịch chuyển rồi cậu hẵng vào."
"Dù sao thì tôi cũng chưa học thuật hồi sinh đâu."
