Chương 1291
Chương 1291: Hào khí của Cam Tượng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dù nhà họ Sở ở Kinh Đô trước đó đã tổn thất rất nhiều cao thủ ở Thần Tích, nhưng việc tìm ra năm mươi võ giả đối với một đại gia tộc như họ thì chẳng hề khó khăn.
Hiện giờ Bắc Cảnh của Hoa Hạ đang lúc cần người, Lâm Hạo cũng chẳng cần khách sáo với Sở gia chủ, mà Sở gia chủ cũng chẳng dám mặc cả nửa lời. Ông ta sợ mình chỉ cần nói thừa một chữ thôi là bị lôi đi chém đầu ngay lập tức.
"Được được được, tôi đi thu xếp ngay đây, lập tức điều năm mươi võ giả của nhà họ Sở theo Chiến Thần đại nhân xuất chinh Bắc Cảnh."
Sở gia chủ gật đầu lia lịa đồng ý.
Dù biết một khi đã ra chiến trường là cửu tử nhất sinh, nhưng dẫu sao vẫn còn cơ hội sống, còn hơn bị chặt đầu ngay tại chỗ.
Hơn nữa ngay cả bản thân cũng bị ép ra trận, Sở gia chủ lại càng chẳng đoái hoài đến sống chết của những người khác trong tộc, hận không thể lôi hết sạch võ giả của gia tộc tới Bắc Cảnh.
Đứng bên cạnh, mãi đến tận lúc này Cam Tượng mới vỡ lẽ vì sao vừa nãy Lâm Hạo lại bảo thanh bảo kiếm cực phẩm kia dạo này có việc cần dùng, dặn đúc xong vỏ kiếm thì gửi tới Bắc Cảnh cho hắn.
Hóa ra là do quân Tang Doanh áp sát biên giới, Tu La Chiến Thần sắp sửa xuất chinh bảo vệ đất nước.
Giờ khắc này, sự kính ngưỡng của Cam Tượng dành cho Lâm Hạo quả thực như nước sông cuồn cuộn không dứt, lại như Hoàng Hà vỡ đê, một khi đã trào ra là không thể vãn hồi.
Những người lính của quân bộ thật đáng kính, nhất là vị Chiến Thần gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia.
Nghĩ đến chuyện Tu La Chiến Thần cất công tới xưởng đúc Cam Tượng để đặt làm vỏ kiếm mà lại bị đệ tử dưới trướng mạo phạm, trong lòng Cam Tượng tức giận khôn cùng.
Ông quay phắt về phía cổng lớn, lạnh giọng quát: "Đức Tổ, mày qua đây."
Ma Đức Tổ nơm nớp lo sợ bước tới, khom lưng cúi gập đầu đợi Cam Tượng lên tiếng.
Cam Tượng lại gọi hết mười mấy gã đàn ông vạm vỡ kia lại, nghiêm giọng bảo: "Có nước mới có nhà, chỉ khi Hoa Hạ yên bình thì dân chúng chúng ta mới được an cư lạc nghiệp. Vừa nãy các người đã mạo phạm Tu La Chiến Thần, giờ tôi lệnh cho các người thu dọn đồ đạc lập tức đến Bắc Cảnh, ra trận giết địch lấy công chuộc tội."
"Tuân lệnh, sư phụ!"
Ma Đức Tổ không chút do dự đồng ý ngay, mười mấy gã to con vừa nãy nghi ngờ Lâm Hạo cũng không dám hé răng nửa lời.
Họ khác với người nhà họ Sở. Sở gia chủ là bị dồn vào đường cùng, bất đắc dĩ phải nhận lời gia nhập quân bộ, còn những tay thợ ở xưởng đúc Cam Tượng trong lòng đều có danh dự và trách nhiệm với tổ quốc, căm phẫn khi Hoa Hạ bị người Tang Doanh xâm lấn, nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn tự tay ra trận chém địch.
Lâm Hạo nhận hết toàn bộ, lập tức bảo An Tân sắp xếp đưa số thợ của xưởng đúc Cam Tượng cùng người nhà họ Sở đến quân bộ báo danh trước, sau đó chuyển tới Bắc Cảnh.
Đến khi Lâm Hạo chuẩn bị bước lên xe chiến đấu để rời đi, Cam Tượng bỗng cất tiếng gọi: "Chiến Thần đại nhân xin dừng bước!"
Lâm Hạo ngạc nhiên quay đầu: "Cam đại sư còn chuyện gì sao?"
Cam Tượng vẻ mặt hổ thẹn nói: "Tôi tuổi tác đã cao, tu vi võ đạo lại chẳng tới đâu, có đến Bắc Cảnh sợ rằng cũng chỉ làm gánh nặng, bằng không tôi thật lòng muốn theo Chiến Thần đại nhân ra trận giết địch."
"Nhưng tôi có vài món đồ muốn tặng cho Chiến Thần đại nhân cùng các chiến sĩ quân bộ, xem như góp một phần sức bảo vệ non sông, mong Chiến Thần đại nhân vui lòng nhận cho."
Yêu cầu thế này Lâm Hạo khó lòng từ chối, vả lại hắn cũng đoán được phần nào món đồ Cam Tượng nói là gì, bèn bảo với Điền Thanh Văn: "Chúng ta qua đó xem sao!"
Lâm Hạo và Điền Thanh Văn dẫn theo một toán lính đi sau lưng Cam Tượng, một lần nữa bước vào công ty đúc Cam Tượng.
Họ không lên lầu mà đi ra cửa sau, bước ra khỏi cửa sau là một phân xưởng nhà máy vô cùng rộng rãi.
Nhìn khung cảnh và máy móc xung quanh, nơi này trông như một xưởng đúc thép thủ công truyền thống, có vài chục người đàn ông vạm vỡ cởi trần đẫm mồ hôi đang bận rộn ở từng vị trí làm việc.
Cam Tượng dẫn mọi người xuyên qua phân xưởng đi tới nhà kho, lập tức có một người thợ mở khóa kéo cánh cửa sắt ra cho ông.
Cam Tượng đi trước bật dàn đèn trong kho lên, mọi người thấy bên trong kê ngay ngắn những chiếc giá hàn bằng inox, mỗi tầng giá chất đầy đủ loại vũ khí lạnh, ít nhất cũng phải đến mấy nghìn món.
Những binh khí này kỹ nghệ tinh xảo, tay nghề tuyệt hảo, từng chi tiết đều được mài giũa chăm chút cẩn thận, toàn là vũ khí chất lượng cao hiếm thấy trên thị trường.
Có thể thấy vũ khí do xưởng đúc Cam Tượng làm ra quả thực vượt trội, bất phàm.
Nối gót Cam Tượng, mọi người đi tới sâu nhất trong kho, thấy có một dãy giá dài gần mười mét được phủ vải đỏ.
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Cam Tượng giật phắt tấm vải đỏ ra, để lộ từng hàng binh khí xếp trên giá, một luồng khí lạnh ngắt lập tức ập thẳng vào mặt.
Xếp trên giá toàn bộ đều là đao: có trực đao, đao lá liễu, đại đao... đủ mọi loại đao.
Mỗi hàng chừng trăm thanh, tổng cộng có ba hàng.
Lâm Hạo nhận ra khí tức tỏa ra từ vũ khí trên chiếc giá này khác hẳn những món khác, số đao này toàn bộ là binh khí trung phẩm.
Cho dù là binh khí trung phẩm thì ở thế giới này, trong giới võ đạo, cũng là bảo vật vô cùng quý giá, chỉ có số ít cao thủ võ đạo mới sở hữu nổi.
Vậy mà trong kho của xưởng đúc Cam Tượng lại cất giữ hơn ba trăm món binh khí trung phẩm, chuyện này quả thực khiến người ta kinh ngạc!
Cam Tượng nói: "Tôi định tặng toàn bộ số vũ khí tồn kho của xưởng cho Quân đoàn Bắc Cảnh, bao gồm cả những thanh bảo đao trung phẩm này, ngoài ra..."
Ông vừa nói vừa ấn tay phải vào một cơ quan trên tường.
Trên trần nhà lập tức vang lên tiếng cót két, mấy tấm trần nhôm hình chữ nhật từ từ hạ xuống, bụi bám ở khe hở rơi lả tả theo chuyển động của cơ quan.
Phía trên tấm nhôm nối với một tủ kính cường lực trong suốt, trong lúc tủ hạ xuống, dải đèn led bên trong bỗng bật sáng ánh đèn màu vàng ấm.
Khi chiếc tủ chạm đất, có thể thấy bên trong có mười hai thanh trường đao có vỏ, mỗi thanh lại mang một hình dáng và kiểu cách khác nhau.
Cam Tượng nói tiếp: "Trong tủ này là mười hai món binh khí thượng phẩm mà cả đời tôi đã rèn ra, nay cũng xin quyên tặng hết cho Quân đoàn Bắc Cảnh, giúp các chiến sĩ Hoa Hạ tiêu diệt lũ giặc Tang Doanh!"
Nghe thấy câu ấy, không chỉ riêng Lâm Hạo và Điền Thanh Văn, mà cả toán chiến sĩ quân bộ phía sau cùng mấy người thợ bên cạnh Cam Tượng đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Vì mười hai thanh trường đao này bị ngăn cách bên trong lớp tủ kính cường lực cực dày nên người ngoài không cảm nhận được khí tức tỏa ra, không ngờ trong tủ lại toàn là binh khí thượng phẩm.
Bên ngoài đồn rằng Cam Tượng từng rèn ra ba món binh khí thượng phẩm, và cả ba món đó đều đã có cao thủ võ đạo sử dụng.
Không ai ngờ nổi trong kho của công ty đúc Cam Tượng lại có nhiều binh khí thượng phẩm đến thế.
Thành thực mà nói, tất cả binh khí thượng phẩm Lâm Hạo từng thấy từ trước đến nay cộng lại cũng chẳng bằng số lượng trong chiếc tủ kính cường lực trước mắt.
Không nghi ngờ gì nữa, mỗi món binh khí thượng phẩm đều có giá trị liên thành, thậm chí có tiền cũng chưa chắc đã mua nổi.
Vậy mà Cam Tượng lại nói muốn quyên tặng toàn bộ số binh khí thượng phẩm này cho Quân đoàn Bắc Cảnh, khiến các chiến sĩ quân bộ có mặt đều vô cùng xúc động, cũng cảm phục quyết định này của Cam Tượng khôn xiết.
Lâm Hạo nói: "Cam đại sư quả không hổ danh là bậc thầy đúc đao xuất sắc nhất Hoa Hạ. Đúc ra được ngần này thanh bảo đao thượng phẩm thì nhìn khắp cả Hoa Hạ cũng là độc nhất vô nhị, lại còn hiểu rõ đại nghĩa, lo cho nước cho dân như vậy, thực sự khiến người ta phải nghiêng mình khâm phục."
"Nhưng số binh khí này chúng tôi cũng không thể lấy không. Đợi tôi báo cáo lên cấp trên rồi để họ làm dự án thu mua vũ khí quân sự, sau đó sẽ thanh toán khoản tiền tương đương với giá trị của chúng."
