Chương 2091
Chương 2091: Cảm nghĩ hoàn thành
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đọc được đến tận đây, chắc hẳn toàn là fan cứng rồi.
Liên tục ra chương suốt 897 ngày không hề đứt đoạn, ở Cà Chua cũng tính là một trong những bộ trường kỳ hiếm hoi.
......
Tâm sự một chút về cuốn sách này nhé. Tôi bắt đầu đặt bút viết vào khoảng bốn tháng trước khi tốt nghiệp đại học, bắt nguồn từ việc đọc một bộ truyện tiếng lòng bản đô thị.
Hồi đó tôi cứ nghĩ, nếu đặt vào thế giới quan tu tiên thì sẽ ra sao nhỉ.
Lúc mới bắt đầu viết lận đận vô cùng, tìm đủ mọi cách để kéo kỳ vọng rồi kéo thù hận, kết quả lại viết ra một đống bùi nhùi.
Sau khi tiếp thu ý kiến của các vị độc giả đại gia, tôi đã sửa lại lần hai, từ đó đánh giá xấu mới giảm đi rất nhiều.
Thật ra ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ cuốn sách này có thể viết dài đến thế, haha....
Nhưng rồi, theo những nhân vật dưới ngòi bút ngày càng phong phú, trí tưởng tượng ngày càng bay xa, đến giai đoạn giữa truyện mơ hồ có cảm giác không thu lại nổi.
Tôi thích lấy tuyến tình cảm làm điểm tựa để thúc đẩy cốt truyện. Sang đến giai đoạn giữa và cuối, tôi cũng sợ việc các nữ chính xuất hiện không đều sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mọi người.
May mà..... độc giả vẫn rất chuộng thể loại thường ngày này, nhất là khi thêm thắt tí màu sắc mờ ám.... khụ khụ!
(Toàn là người chính nhân quân tử cả thôi!)
Về lý do không miêu tả kỹ càng Thượng Giới, thật ra khi câu chuyện phát triển đến giai đoạn này thì đã không còn tuyến chính ban đầu nữa rồi, cứ lặp đi lặp lại như búp bê Nga thì chán lắm.
Cũng chẳng thể nào nhét thêm nữ chính mới được nữa, làm vậy sẽ không công bằng với dàn nữ chính vốn có trong truyện.
Điểm khởi đầu của câu chuyện cũng chính là hồi kết, đến lúc thực sự hạ bút viết hai chữ "Hoàn thành", quả thực có chút không nỡ rời xa.
Vậy thì cuốn sách này xin được khép lại tại đây, tác giả cũng nên nghỉ ngơi cho lại sức rồi! Xin cảm tạ sự đồng hành của các vị độc giả đại gia!
Hẳn có rất nhiều độc giả đã âm thầm giục chương từ hồi truyện mới được mười vạn chữ đầu tiên, ngày nào tôi cũng đọc các lượt giục chương và bình luận, rất nhiều cái tên quen thuộc cứ xuất hiện liên tục.
Lại có những độc giả, mỗi ngày đều đặn tặng đủ ba lượt phát điện vì yêu thích, mưa gió không sờn kiên trì suốt mấy trăm ngày, tác giả đều thấy cả, vô cùng xúc động và biết ơn.
Đôi khi, việc âm thầm kiên trì ra chương, chẳng phải chính là sự hồi đáp tốt nhất dành cho các fan trung thành hay sao.
.......
......
Tác giả khá thích kiểu nhân vật chính như thế này.
Bởi vì ngoài đời thực bản thân không mấy tự tin, ảo tưởng nguyên bản nhất tận sâu trong lòng mỗi người..... có lẽ chính là hy vọng mình có thể trở thành con người mà mình mong muốn.
Trong cả cuốn sách, kiểu nhân vật mà cá nhân tôi thích nhất vẫn là quả ớt nhỏ Vân Dao, tôi thích mấy cô nàng cá tính mạnh mẽ..... ha ha ha, nếu chiếu ra ngoài đời thực.... có phải hơi giống các cô gái Tứ Xuyên không nhỉ?
Mọi người có thể để lại bình luận xem mình thích nhân vật nữ nào nhé.
Được rồi được rồi, hơi đi xa quá rồi......
Trời cao đất rộng, câu chuyện về những kẻ thích thể hiện sẽ không bao giờ kết thúc.
Quyển tiếp theo viết gì thì tạm thời chưa chốt, xác suất cao vẫn là tu tiên, hay là viết một phần tiếp theo về con trai của Lâm Thiên Đế ở Táng Tiên Tinh nhỉ?
Có lẽ vậy..... tùy tình hình xem sao đã!
Bên cạnh có một bộ truyện cùng hệ liệt, nhân vật chính Cố Hằng cũng rất khá, mọi người có thể ghé qua đọc thử xem sao.
Còn cuốn bên cạnh nữa viết về mô phỏng tu tiên thì tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật, chỉ là cần phải cắt bớt hơn một nửa nội dung để kết thúc cho nhanh.
Thực sự là bỏ ra quá nhiều mà thu lại chẳng được bao nhiêu.
Cuối cùng......
Về vấn đề ngoại truyện, đợi tác giả hồi phục vết thương sau phẫu thuật đã nhé, thương gân động cốt cả trăm ngày, bây giờ mới chỉ đỡ được một nửa, ngày nào cũng phải đứng để gõ chữ.
Ngoại truyện sau này tôi sẽ cố gắng viết nhiều thêm, tối đa có thể viết đến mười vạn chữ, chuyện Sư Tôn sinh con, rồi cả Nữ đế, Hoa Kỳ, Tiểu Bạch các thứ.
Mấy tình tiết sinh hoạt thường ngày tôi đều dồn hết vào ngoại truyện phía sau rồi!
Nếu mọi người có thấy tài khoản nào xài chung kiểu icon ký tự thế này thì đừng nghi ngờ gì nhé, chắc chắn là acc phụ hoặc acc phụ của phụ của tác giả đấy!
.......
16:38 ngày 12 tháng 7 năm 2026.
Lời cuối cùng của cuối cùng, tạm biệt mọi người nha!!
Hẹn gặp lại ở cuốn sách tiếp theo!
