Chương 820
Chương 820: (╬◣д◢)ノ(`#)3´) Lâm Hằng, là con trai của Độc Cô Tử Huyên ta!!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nếu là nhận được chính lệnh bên trên, tức là phía hoàng đô đã nắm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ bị giam giữ ngay tại lao ngục của Thành Chủ Phủ.
Bằng không, dẫu có bị Thành Chủ Phủ bắt thì cũng sẽ chuyển giao cho Hình Tư Phủ tống vào địa lao.
Đây chính là sự khác biệt về mặt trình tự!!
Thế nhưng, Võ Phu và Yên Quỷ lại bị người của Hình Tư Phủ bắt trước, thành ra chẳng thể nào thăm dò được.
Dẫu vậy vẫn có một điểm có thể khẳng định, chắc chắn có người của vương triều đang bao che cho biến cố xảy ra tại Tiên Luân bí cảnh.
Nếu không, cớ sao bọn họ vừa ra khỏi bí cảnh, đến tá túc ở thành Quảng An thì ngay trong đêm đã bị Hình Tư địa phương bắt giữ?
Độc Cô Tử Huyên một mình đến Hình Tư Phủ, chẳng bao lâu sau, một nam tử trung niên vóc dáng thấp bé, hai bên gò má để tóc mai đen vội vã chạy vào công đường.
"Thượng tiên, đúng là ngài rồi!"
"Thôi thành chủ, đã lâu không gặp, ông vẫn như xưa, chẳng khác gì hơn hai mươi năm trước!"
"Ai da! Thật không ngờ họ Thôi tôi đây vẫn được thượng tiên nhớ đến. Năm đó tại nhiệm, nếu không nhờ thượng tiên ra tay giúp đỡ thì cái mũ quan của tôi đã bay từ lâu rồi."
Đó là chuyện từ rất lâu về trước, thuở Độc Cô Tử Huyên còn chưa bế quan, trên đường đến Cửu Trần Điện gặp Đại Bá. Tiện đường đi qua thành Tam Đô ngày nay, bà đã tiện tay giúp Thành Chủ Phủ trừ khử một con yêu thú hóa thành hình người làm hại dân lành.
Thuở ấy Độc Cô Tử Huyên chỉ để lại một hóa danh, vì thế sau khi nghe thủ hạ bẩm báo, ông ta liền lập tức chạy tới Hình Tư Phủ.
"Thôi thành chủ, chuyện dài nói ngắn thôi. Ty Thủ của Hình Tư Phủ tại sao lại không có mặt ở đây?"
"Ồ, Lữ ty thủ chắc là dẫn người đến Nam Trấn làm công vụ rồi. Đám yêu thú trốn chạy từ phía Thương Sơn đã tràn sang nhiều nơi, dù sao đây cũng là khu vực trung bộ Bắc Châu, chẳng ai ngờ lại xảy ra tình cảnh này."
"Thượng tiên có điều chi muốn hỏi, nói với tôi cũng vậy thôi."
"Mời ngồi!"
Độc Cô Tử Huyên ngồi xuống, nhìn ông ta, thản nhiên hỏi: "Nghe nói trong thành bắt người, có bắt mấy kẻ thuộc Thanh tộc? Hiện giờ bọn chúng có ở trong thành không?"
"Thanh tộc... hình như không có đâu nhỉ?!" Thôi thành chủ sững người, quay đầu nhìn đám sai dịch Hình Tư đang phụng mệnh đứng chờ hỏi chuyện trong đường, "Gần đây có bắt người của Thanh tộc không?"
"Việc này..."
"Hửm? Bản quan hỏi chuyện, còn không mau thành thật khai ra!"
"Dạ! Bẩm phủ chủ đại nhân, bốn ngày trước quả thực có bắt mấy người của Thanh tộc, hiện đang giam giữ trong ngục!"
"Khốn kiếp! Chuyện này cớ sao Thành Chủ Phủ lại không hay biết, vừa rồi hỏi ngươi sao còn ấp úng!" Thôi thành chủ nổi trận lôi đình, may mà lúc nãy ông không vội vàng bảo không có, chẳng ngờ phía Hình Tư Phủ lại dám giấu giếm chuyện này.
"Thôi thành chủ không biết sao?" Độc Cô Tử Huyên có phần nghi hoặc.
"Thượng tiên, họ Thôi tôi quả thực không hay biết chuyện này." Thôi thành chủ chắp tay, đoạn quay sang tên sai dịch kia, đập bàn cái rầm, "Còn không mau khai thật!"
"Phủ chủ đại nhân, không phải tiểu nhân ấp úng cố ý giấu giếm, mà là Ty Thủ đại nhân... ngài ấy dặn chúng tiểu nhân không được để lộ phong thanh ra ngoài."
"Theo lời khai thu được khi thẩm vấn, bọn họ đều trốn thoát từ Tiên Luân bí cảnh. Trong bốn người Thanh tộc kia còn có một Đại Tế Ty. Ngoài ra còn một lão già điên quái đản, cứ khăng khăng bảo lão chẳng biết gì về Tiên Luân bí cảnh, muốn hỏi thì cứ đi mà hỏi Thanh tộc."
"Thế nên Ty Thủ mới tạm thời giam bọn họ lại, chờ ngày thẩm vấn sau."
"Vậy cớ sao phải giấu cả bản quan? Người đã bị bắt giam thì bản quan cũng phải làm tờ trình báo lên trên. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là Hình Tư Phủ các ngươi gánh vác, hay lại tính lên đầu Thành Chủ Phủ?"
......
Thôi thành chủ mắng té tát đám sai dịch trong đường một trận ra trò.
"Thượng tiên chê cười rồi, họ Lữ kia làm việc vốn chẳng theo khuôn phép, xin ngài đi theo tôi."
"Dẫn đường!"
Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của sai dịch, Độc Cô Tử Huyên đã gặp được người của Thanh tộc dưới địa lao.
Thế nhưng khi hỏi đến chuyện liên quan tới "Diệp Thiên" và "Lâm Hằng", bốn kẻ kia lại căm Diệp Thiên đến tận xương tủy, đặc biệt là lão Đại Tế Ty nọ, gương mặt dữ tợn như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Độc Cô Tử Huyên nhíu chặt mày, chuyện này hoàn toàn khác với những gì Võ Phu nói. Bà lập tức quay lại nơi giam giữ Võ Phu.
"Đến cứu tôi ra ngoài đấy à?"
"Ngươi chẳng phải bảo Diệp Thiên và Thanh tộc có quan hệ mật thiết sao? Bản tôn vừa gặp người Thanh tộc, lời bọn chúng nói hoàn toàn trái ngược với những gì ngươi kể!"
"Lạy hồn, bà có ngốc không đấy? Bọn chúng tưởng tôi là Diệp Thiên, thì đương nhiên là có thù với tôi rồi... Chỉ là nhầm lẫn cái tên thôi mà."
"Không đúng, nếu ngươi dùng tên Diệp Thiên, vậy Diệp Thiên dùng tên của ai?"
Σ(゜゜) Chết tiệt, hình như đúng là thế thật... Nếu mình là Diệp Thiên, vậy Lâm Tôn lấy vỏ bọc Diệp Thiên kiểu gì được nữa.
Đã nói dối một câu thì phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm.
Có rồi!!
"Hắn dùng cái tên Lâm Hằng." Võ Phu tự tin đáp, dứt khoát lôi luôn tên thật của Lâm Tôn ra, không tin bà ta còn bắt bẻ được gì.
"Cái gì? Lâm gì cơ?"
"Lâm Hằng chứ còn gì!"
"Hằng nào?"
"Chắc là chữ có bộ Mộc ấy, tóm lại tên là Lâm Hằng..."
Thôi thành chủ có chút ngơ ngác, thượng tiên nói một hồi sao tự nhiên lại kích động đến thế, mà Lâm Hằng rốt cuộc là ai?
Chữ "Hằng" nào thì có can hệ gì chứ?
Với lại!
Chữ có bộ Mộc là chữ "Hoàn" mà? Chữ đó đọc là hoàn chứ đâu phải hằng?
"Nói nhảm, nếu hắn dùng cái tên Lâm Hằng, cớ sao khi bản tôn nhắc đến cái tên này, bốn kẻ Thanh tộc kia lại chẳng mảy may có phản ứng gì!"
"Thôi, cứ sưu hồn là xong!"
"(゚Д゚) Khoan đã khoan đã, tôi nói thật đây... Thật ra hắn tên là Lâm Hằng, Diệp Thiên chỉ là cái tên giả của hắn thôi, còn tôi chỉ bị hiểu lầm thôi mà!!"
Võ Phu thấy bà sắp sửa ra tay thật, liền cuống cả lên.
"o(* ̄︶ ̄*)o Hừ hừ, vẫn còn mở miệng nói càn... Mấy cái tên này tính dây dưa mãi không dứt đấy phỏng! Ngươi có biết Lâm Hằng là ai không?"
"Hắn là ai á? Thì là Lâm Hằng chứ ai..."
(╬◣д◢)ノ(`#)3´) Chát!
Độc Cô Tử Huyên cách không vung một bạt tai tới, giận dữ quát: "Lâm Hằng là con trai của Độc Cô Tử Huyên ta!!"
Yên Quỷ: Σ(°o°)???!
Võ Phu: ( ̄#)3 ̄)?!
