Chương 1129
Chương 1129: Cảm nghĩ kết thúc!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lời bạt kết truyện! Ngày 6 tháng 10 năm 2023, tôi bắt đầu đặt bút viết cuốn Thổ Phỉ này, tính đến hôm nay là 18 tháng 7 năm 2025, trải qua một năm chín tháng với 2,4 triệu chữ, Thổ Phỉ cuối cùng cũng đã kết thúc.
Cảm ơn anh em đã đồng hành suốt chặng đường qua, Thổ Phỉ có được thành tích hôm nay là nhờ sự ủng hộ của từng người trong số các bạn.
Tính đến hiện tại, Thổ Phỉ đạt mốc 7,2 triệu lượt xem, từng giành vị trí số một bảng sách mới theo thể loại, vị trí thứ hai bảng đọc theo thể loại, và hiện vẫn đứng thứ ba trên bảng đọc theo thể loại.
Thành tích này tuy không thể so với Độc Tôn từng thống trị bảng xếp hạng suốt thời gian dài, nhưng cũng vượt qua phần lớn sách trên Fanqie.
Có lẽ vì Độc Tôn vừa ra mắt đã chạm đỉnh, nên thành tích ban đầu của Thổ Phỉ không mấy khả quan, tôi từng hoang mang, vì thế đoạn giữa có đẩy nhanh tiến độ dẫn đến cốt truyện bị lệch khỏi đề cương ban đầu.
Nhưng vì đã hứa với anh em rằng cuốn nào tôi cũng sẽ viết thật cẩn thận, tuyệt đối không kết cụt dở dang, nên về sau tôi đã chấn chỉnh lại tâm lý, sắp xếp lại đề cương để nghiêm túc hoàn thành Thổ Phỉ.
Đề cương ban đầu vốn định kết thúc sau khi tiêu diệt Xích Viêm Ma Tôn, nhưng do giai đoạn trước đẩy nhanh tiến độ khiến dung lượng chữ chưa đạt kỳ vọng của tôi, nên mới có thêm những tình tiết phía sau.
May mắn là cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của anh em, Thổ Phỉ có độ dài vượt xa Độc Tôn và đã hoàn thành êm đẹp.
Nhiều anh em thấy tôi ra chương quá chậm, đôi khi còn thất thường, điểm này tôi xin thừa nhận.
Nhưng thực ra so với Độc Tôn thì tiến độ của Thổ Phỉ vẫn tạm ổn, Độc Tôn sau khi qua mốc một triệu chữ thì mỗi ngày chỉ có một chương, còn Thổ Phỉ phần lớn thời gian vẫn duy trì hai chương một ngày.
Tôi phải đi làm, viết truyện chỉ là nghề tay trái, mỗi ngày đi làm về mới ngồi vào bàn gõ chữ nên không thể so với những tác giả toàn thời gian được.
Còn chuyện đăng không đúng giờ hay thiếu chương thì đôi lúc thật sự bất khả kháng, cuộc sống ai cũng có lúc vướng bận.
Đương nhiên tôi cũng thừa nhận, có lúc công việc không thuận lợi khiến về nhà chẳng còn tâm trạng viết lách, nhưng trường hợp này khá hiếm, chỉ khi tinh thần thực sự tồi tệ tôi mới thế.
Đa phần những lần ra ít chương đều rơi vào ngày nghỉ lễ, do phải dắt con đi chơi nên không tiện gõ chữ, con còn quá nhỏ nên tôi đành bớt chương lại, nhưng lần nào tôi cũng thông báo trước.
Thật ra hơn một năm trời với 2,4 triệu chữ, tôi thấy tốc độ này cũng không đến nỗi nào, dĩ nhiên vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.
Cảm ơn anh em đã bao dung cho tôi, sang cuốn tiếp theo tôi sẽ cố gắng tăng tốc độ viết, hạn chế tối đa việc lặp lại tình trạng tương tự.
Thực tế hai cuốn này mang lại cho tôi thu nhập khá tốt, với thành tích đó tôi hoàn toàn có thể chuyển sang viết toàn thời gian, nhưng mảng truyện mạng không mấy ổn định, tôi còn phải nuôi gia đình nên chưa dám tùy tiện nghỉ việc.
Tuy nhiên, nếu cuốn tiếp theo cũng đạt kết quả khả quan, chứng tỏ tôi thực sự có chút khiếu viết lách, khi đó tôi sẽ nghỉ việc để toàn tâm toàn ý theo đuổi công việc này.
Đề tài của tác phẩm tới sẽ là tận thế kết hợp game mạng, tôi sẽ rút kinh nghiệm từ hai cuốn trước để tạo nên một tác phẩm chất lượng hơn, ai thấy hợp gu nhớ đón đọc nhé.
Ai chưa nhấn theo dõi thì nhớ bấm theo dõi, kẻo đến lúc đó lại lạc mất nhau.
Mọi người có suy nghĩ gì cứ để lại bình luận, tôi sẽ đọc hết, góp ý hay tôi đều tiếp thu.
Chắc anh em cũng biết tôi rất hay đọc bình luận, thấy sai sót là sửa ngay, nếu không ảnh hưởng đến mạch truyện chính tôi cũng thường xuyên nghe theo góp ý của mọi người, tiêu chí hàng đầu là biết lắng nghe.
Nhưng sách mới chắc sẽ ra mắt hơi muộn một chút, sắp tới tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày, sau đó hoàn thiện nốt phần ngoại truyện của Độc Tôn.
Ngoại truyện của Thổ Phỉ tôi cũng sẽ viết, chỉ là lúc này chưa chốt được nội dung, anh em muốn đọc gì cứ bình luận bên dưới, tôi sẽ lấy ý tưởng từ đó để viết tiếp.
Lời cuối, chúc mừng Thổ Phỉ đã kết thúc êm đẹp, cảm ơn anh em đã đồng hành suốt chặng đường dài, non cao đường xa, hẹn gặp lại ở cuốn tiếp theo!
Chân thành cảm ơn!
