Chương 154
Chương 154: Dị không gian
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trở lại phòng khách, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Phương Tư Kiệt khoanh chân ngồi xuống sàn dùng tinh thể.
Năm phút sau, hắn mở mắt ra, người vốn trầm tĩnh như hắn lúc này cũng lộ rõ vẻ mừng rỡ tột cùng.
"Nhìn vẻ mặt cậu chắc là kỹ năng ghê gớm lắm đúng không?" Dương Bân cười nói.
Phương Tư Kiệt hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài, đến mức này thì chắc chắn là kỹ năng cực tốt.
"Ừ!" Phương Tư Kiệt kích động gật đầu.
"Không gian độc lập của hệ không gian!"
"Cái gì cơ!!?"
Mọi người đều trố mắt nhìn Phương Tư Kiệt.
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn!"
"Rộng bao nhiêu?"
"Tầm hơn mười mét khối, không gian này hẳn là có thể mở rộng theo thực lực của tôi." Phương Tư Kiệt ngẫm nghĩ rồi đáp.
"Tốt quá rồi, dị năng này của cậu đến đúng lúc thật đấy!" Dương Bân kích động nói.
Thời gian qua vì bất tiện mang vác mà họ đã lãng phí không biết bao nhiêu vật tư.
Dương Bân vẫn luôn nghĩ, lần chọn dị năng tới có nên tìm thử xem có loại dị năng tương tự dị không gian không.
Không ngờ Phương Tư Kiệt lại chọn trúng ngay dị năng này, phải nói là vận may thực sự quá lớn.
Tuy dị năng này có lẽ không có sức tấn công, không giúp tăng thực lực cá nhân của hắn bao nhiêu, nhưng đối với cả đội, đây tuyệt đối là thứ không thể thiếu.
"Haha, Tư Kiệt, từ nhỏ tôi đã thấy cậu có tiền đồ rồi, dị năng này chọn chuẩn đấy!" Lão Hắc cười lớn.
Ai cũng hiểu tầm quan trọng của dị năng này, có thể nói, có nó chẳng khác nào họ sở hữu một kho chứa di động.
Dù đi đến đâu cũng không lo thiếu đồ ăn thức uống.
Hơn mười mét khối có lẽ không quá lớn, nhưng ít nhất cũng giải quyết được vấn đề vật tư cho mấy người họ.
"Còn dị năng gốc của cậu thì sao?"
"Có thêm một luồng sóng sáng, kỹ năng tấn công đường thẳng."
"Cũng tốt rồi, ít nhất là đã có năng lực tấn công."
"Ừ."
"Như vậy thì chỉ còn mỗi Diệc Phỉ là chưa lên Dao Quang Cảnh."
"Ngày mai ở lại thêm một ngày để ra ngoài tìm tang thi Dao Quang, ngày kia rời Tinh Thành."
"Được!"
Mọi người ai nấy về phòng nghỉ ngơi.
Hơn chín giờ sáng, sau khi ăn sáng xong, Dương Bân dẫn mọi người ra ngoài tìm tang thi Dao Quang Cảnh.
Có dị không gian của Phương Tư Kiệt, mọi người ra ngoài không còn phải tay xách nách mang, cứ ném thẳng vào dị không gian của hắn là xong, vừa tiện vừa an toàn.
Điều này khiến cả nhóm lại một lần nữa trầm trồ khen ngợi dị năng này quá hữu dụng.
Lần này có Dương Bân dẫn đường rõ ràng hiệu quả hơn hẳn việc nhóm Triệu Khôn đi mò mẫm lung tung.
Dù tang thi Dao Quang bây giờ chưa nhiều, nhưng cũng đã xuất hiện một số.
Khi Dương Bân trèo lên nóc tòa nhà cao tầng thứ năm, hắn đã tìm thấy một con tang thi Dao Quang.
Ngay sau đó, Dương Bân dẫn cả nhóm thẳng hướng bên kia xông tới.
Với số lượng thành viên cùng thực lực đã tăng tiến, tang thi Dao Quang Cảnh trước mặt họ chẳng còn tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào.
Dù xung quanh nó có hàng vạn thuộc hạ cũng vô dụng, cả nhóm trực tiếp đánh thọc sâu giết thẳng.
Dưới hàng loạt dị năng tung ra, đám tang thi ngã rạp xuống như rạ.
Tang thi Dao Quang thấy tình hình không ổn liền muốn tháo chạy, đúng lúc này, một thanh Đường đao bay tới với tốc độ sấm sét, lập tức cắm phập vào cổ nó.
Hiện tại Dương Bân đã sử dụng dị năng điều khiển vật thể vô cùng thuần thục.
Uy lực của dị năng này tăng tiến theo thực lực của hắn, quan trọng nhất là hắn có thể dồn thêm tinh thần lực để tăng vọt tốc độ, khiến đối phương không kịp trở tay.
Điều đáng tiếc duy nhất là chưa thể điều khiển cùng lúc nhiều món đồ.
Có lẽ phải đợi đến đợt thăng cấp tiếp theo.
Dương Bân dịch chuyển tức thời tới nơi, móc viên tinh thể cấp sáu ra, tiếp đó dùng năng lực điều khiển vật thể hạ sát toàn bộ đám tang thi cấp năm.
Sau khi thu lấy tinh thể cấp năm, hắn dẫn cả nhóm rời đi ngay lập tức.
Tang thi cấp thấp thì chẳng buồn giết, chỉ tổ tốn thời gian.
Đến nơi an toàn, Dương Bân đưa viên tinh thể cấp sáu cho Lâm Diệc Phỉ, bảo cô dùng luôn tại chỗ.
Lâm Diệc Phỉ ngơ ngác đón lấy viên tinh thể.
Trước khi gia nhập Tinh Vẫn Tiểu Đội, cô chưa từng nghĩ việc kiếm một viên tinh thể cấp sáu lại dễ dàng đến thế.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Tinh Vẫn Tiểu Đội đã đem lại cho cô quá nhiều cú sốc.
Quả nhiên, gia nhập Tinh Vẫn Tiểu Đội là quyết định đúng đắn nhất đời cô.
Lâm Diệc Phỉ không khách sáo, lập tức ngồi xuống nuốt tinh thể vào bụng.
Rất nhanh sau đó, thành viên cuối cùng của Tinh Vẫn Tiểu Đội cũng đã thuận lợi đột phá lên Dao Quang Cảnh.
Dị năng Lâm Diệc Phỉ nhận được ở Dao Quang Cảnh là sóng nước thuộc hệ thủy.
Thành thật mà nói, kỹ năng này không quá mạnh, chỉ có thể đẩy lùi kẻ địch phía trước, nếu gặp đối thủ mạnh hơn thì gần như vô dụng.
Thế nhưng lượng nước ngưng tụ từ dị năng này có thể uống được, đồng nghĩa với việc họ không còn phải lo chuyện thiếu nước sinh hoạt.
Xét từ góc độ này thì dị năng đó vẫn khá ổn.
Hơn nữa, dị năng gốc của Lâm Diệc Phỉ cũng biến đổi rất ấn tượng, từ đóng băng đơn thể chuyển thành đóng băng diện rộng.
Nâng cấp này thực sự rất lợi hại, tác dụng cực lớn trong giao tranh tổng.
Giải quyết xong con tang thi cấp sáu này, Dương Bân tiếp tục dẫn cả nhóm đi săn tang thi.
Dù mọi người đều đã lên Dao Quang Cảnh, nhưng tinh thể Dao Quang thì chẳng ai chê nhiều.
Mãi đến tối, nhóm lại thu hoạch thêm hai viên tinh thể Dao Quang cùng hàng chục viên tinh thể cấp năm.
Ban đầu Dương Bân còn muốn tìm xem có biến dị thú nào không để Sấu Hầu thử dị năng ngự thú.
Tiếc là tìm cả ngày vẫn không thấy con nào, khiến Dương Bân cảm thấy rất kỳ lạ.
Đúng lý ra người nuôi chó mèo ở Tinh Thành không hề ít, nhưng sau mạt thế, dường như biến dị thú xuất hiện vô cùng hiếm hoi.
Đến tận bây giờ, Dương Bân cũng chỉ mới chạm trán Tiểu Quất Tử và một con husky, sau đó thì chẳng thấy thêm con nào nữa.
Lũ biến dị thú này dường như đều đã rời khỏi thành phố để lẩn trốn.
Dương Bân có linh cảm rằng sau này biến dị thú chắc chắn sẽ là mối đe dọa lớn hơn cả tang thi.
Bởi vì biến dị thú dường như biết cách ẩn mình tích lũy thực lực.
Một khi chúng đã trưởng thành, đó sẽ là cơn ác mộng của loài người.
Tiếc là dẫu biết vậy cũng chẳng làm được gì, không thể lao bừa vào rừng sâu mà tìm kiếm, làm thế đơn thuần là tự sát.
Dương Bân dám chắc hiện tại các cánh rừng bạt ngàn tuyệt đối đã thành địa bàn của biến dị thú, nơi đó sẽ là cấm địa đối với con người.
Hai viên tinh thể Dao Quang được Dương Bân đưa thẳng cho Trần Hạo, giúp thực lực của Trần Hạo tăng lên một mảng lớn.
Những thứ có tác dụng Dương Bân không thích tích trữ, chuyển hóa thành thực lực mới là con đường đúng đắn nhất, sau này cần thì lại đi săn tiếp.
Mỗi phần thực lực tăng thêm đồng nghĩa với việc có thêm một phần bảo đảm sinh tồn.
Bên cạnh tinh thể, mọi người còn vét thêm được không ít vật tư, tất cả đều nhét vào dị không gian của Phương Tư Kiệt.
Đừng coi thường hơn mười mét khối ấy, sức chứa thật ra rất đáng nể.
Buổi tối, cả nhóm ăn xong cơm tối liền bắt tay vào thu dọn đồ đạc.
Đầu tiên là toàn bộ số tinh thể được ưu tiên cất vào dị không gian của Phương Tư Kiệt, tiếp đến là lương thực.
Các loại gạo, thịt khô linh tinh đều được Phương Tư Kiệt thu sạch vào trong.
Mãi đến khi dị không gian của Phương Tư Kiệt chật ních không còn một khe hở thì họ mới dừng lại.
Lượng đồ này đủ để dù trong cả tháng tới không kiếm thêm được vật tư, họ cũng không lo chết đói.
Phần còn lại chỉ là đồ dùng thường nhật, để sau chất lên xe là được.
Dọn dẹp xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi đến nửa đêm rồi cùng lên tầng thượng lần cuối để ngắm sao suốt đêm.
Đáng tiếc là Dương Bân vẫn chưa đột phá lên cấp bảy, rõ ràng bước này không hề dễ dàng.
Dẫu vậy Dương Bân cũng chẳng vội, với thực lực hiện tại của cả đội, họ đã đủ sức quay về.
Đám tang thi cấp năm ở sân sau cũng không con nào lên được cấp sáu, Dương Bân dứt khoát bảo mọi người giết sạch toàn bộ tang thi cấp năm bên trong, thu về hơn mười viên tinh thể cấp năm.
Lồng sắt thì không thể mang theo, nhưng giờ cũng chẳng còn tác dụng gì lớn nữa.
Tang thi cấp sáu lúc này họ có thể tiện tay tiêu diệt, không cần phải tốn công tốn sức nuôi dưỡng nữa.
