Chương 174
Chương 174: Bước vào quỹ đạo
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thời gian từng ngày trôi qua, dù là tang thi, biến dị thú hay con người đều đang dốc sức nâng cao thực lực.
Căn cứ Tinh Vẫn phát triển cực kỳ nhanh chóng. Dưới sự chỉ huy của Phương Tư Kiệt, tường thành liên tục mở rộng ra ngoài, diện tích ngày một lớn.
Theo những đợt càn quét của nhóm Dương Bân, quân số của căn cứ Tinh Vẫn cũng dần tăng lên.
Ngoại trừ mấy ngày đầu, khoảng thời gian sau đó, nhóm Tiến Hóa Giả đầu tiên trong căn cứ cũng được Dương Bân dẫn ra ngoài dọn dẹp tang thi.
Chủ yếu là vì Dương Bân thấy việc đào tinh thể quá mất thời gian, bèn để những người này đi hỗ trợ thu gom.
Nhóm Tiến Hóa Giả này sau vài ngày được Phương Tư Kiệt rèn giũa thì ai nấy đều ngoan ngoãn khác thường, vô cùng phối hợp.
Điều khiến Dương Bân không ngờ tới là người dẫn đầu nhóm Tiến Hóa Giả này lại chính là anh Lý mà họ từng gặp trên đường trước đó.
Chính là người đứng đầu nhóm người từng chỉ vị trí căn cứ cho họ.
Tuy nhiên dù bất ngờ, Dương Bân cũng không nói gì. Hắn tin tưởng Phương Tư Kiệt, đối phương đã chọn người này làm đội trưởng thì ắt có lý do.
Quả nhiên, qua những lần tiếp xúc sau đó, Dương Bân phát hiện độ trung thành của anh Lý này cực kỳ cao.
Về sau Dương Bân mới biết từ chỗ Phương Tư Kiệt rằng vợ của anh Lý vì có chút nhan sắc nên bị Lệ ca cưỡng đoạt.
Chính là một trong số những nữ hầu bước ra từ căn nhà của Lệ ca hôm đó.
Với một người đàn ông, nỗi nhục này không ai có thể nuốt trôi.
Thế nhưng anh Lý lại nhẫn nhịn, bám trụ ở căn cứ để tìm cơ hội báo thù.
Hôm đó khi nhóm Dương Bân hỏi thăm, ban đầu anh ta không nói vì không muốn đám người trẻ tuổi này đâm đầu vào căn cứ chịu chết.
Nhưng sau khi nhận ra thực lực nhóm thanh niên này cực mạnh, anh ta mới bảo Lão Chu nói cho họ biết, rồi đích thân bám theo sau.
Anh ta đã tận mắt chứng kiến nhóm Dương Bân lật tung toàn bộ căn cứ, thậm chí gọt Lệ ca thành người gậy.
Kể từ đó, anh Lý hạ quyết tâm đi theo những người này.
Sau đó, anh ta chủ động tìm đến Phương Tư Kiệt để bày tỏ lòng trung thành.
Phương Tư Kiệt sau vài ngày quan sát và thử thách, xác nhận được thái độ của đối phương thì giao chức đội trưởng nhóm Tiến Hóa Giả cho anh ta, đồng thời nâng thực lực của anh ta lên cấp năm đỉnh phong.
Lý Thành Huy, tức anh Lý, cũng không làm Phương Tư Kiệt thất vọng. Ngay cả Dương Bân cũng thấy dùng người này rất thuận tay, mệnh lệnh ban xuống là lo liệu đâu vào đấy.
Điều này giúp Dương Bân bớt được không ít phiền toái, nếu không lại phải cắt cử riêng một thành viên Tinh Vẫn Tiểu Đội đi giám sát thì quá lãng phí nhân lực.
Có hơn hai trăm Tiến Hóa Giả hỗ trợ đào tinh thể, tốc độ càn quét của nhóm Dương Bân nhanh hơn rất nhiều.
Đến ngày thứ chín, khi cả nhóm tới một ngôi làng lớn cách đó hơn mười cây số, Dương Bân bất ngờ phát hiện một con tang thi cấp bảy trong làng.
Con tang thi cấp bảy này hiện mới chỉ tập hợp được hơn ba nghìn thuộc hạ, trong đó có hai con tang thi cấp sáu.
Lúc này, ba người Dương Bân, Trần Hạo và Hồ Văn Lượng đều đã đạt cấp bảy, những người còn lại cũng ở cấp sáu đỉnh phong.
Có thể nói, con tang thi cấp bảy này chẳng khác nào tự dâng mồi tới miệng.
Thế nhưng con tang thi cấp bảy vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Thấy có người mò vào đại bản doanh, nó lập tức kích động gầm rống, ngay sau đó bầy tang thi đông đảo ùa về phía cả nhóm.
Dương Bân cùng mọi người không hề nao núng, trực tiếp nghênh đón.
Hiện tại vũ khí trên tay mọi người đều đã đổi thành thép thanh vằn cỡ cực đại.
Khi thực lực tăng lên, đòn tạ sắt đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu, đao Đường hay lưỡi lê quân dụng cũng vậy, chém chưa được bao lâu là hỏng.
Sau đó cả nhóm tìm thấy một đống thép thanh vằn lớn trong một nhà xưởng.
Mọi người liền nảy ra ý tưởng, bảo Lão Hắc dùng dị năng hệ hỏa đốt lò, Chung Viễn Sâm dùng dị năng hệ thổ tạo khuôn, nung chảy rồi đúc ra hơn chục cây thép thanh vằn cỡ đại, mỗi cây đều to hơn bắp tay, dài một mét tám, đầu trước còn vót nhọn để tiện đâm chọc.
Dù thân thép quá to cầm hơi cấn tay, nhưng khi đánh lại cực kỳ đã, đập hay đâm đều vô cùng sướng tay.
Ngay cả đại mỹ nữ như Lâm Diệc Phỉ cũng rất ưng ý, chỉ có điều phong cách khi nàng vung cây thép trông hơi dị thường mà thôi.
Cả nhóm lao thẳng vào bầy tang thi quật đập điên cuồng, đi tới đâu xác nằm la liệt tới đó.
Trong khi đó, Trần Hạo lập tức bật Ẩn Thân lẻn về phía con tang thi cấp bảy.
Đối phó với tang thi cấp cao cỡ này, Trần Hạo vẫn là người nhanh nhất.
Với thực lực hiện tại của Dương Bân thì giết nó không khó nhưng vẫn tốn chút công sức, vả lại quanh con quái còn có hai con cấp sáu, dây dưa sẽ hơi phiền toái.
Trần Hạo thì khác, chỉ cần tàng hình áp sát, phủ thêm Phong Mang rồi tập kích bất ngờ.
Hiện tại, khả năng khống chế dị năng Ẩn Thân của hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, gần như không ai phát hiện được, ngoại trừ Dương Bân.
Hơn hai trăm Tiến Hóa Giả phía sau cũng lập tức tham chiến.
Có những vị đại thần này mở đường, họ chỉ việc dọn dẹp mấy con lọt lưới ở phía sau, không cần phải xông pha tuyến đầu.
Nhờ biểu hiện tốt trong thời gian qua, Dương Bân đã chia cho họ một ít tinh thể cấp năm, giúp thực lực ai nấy đều chạm ngưỡng cấp năm đỉnh phong.
Bởi vậy, trong trận chiến dạng này gần như không có mấy nguy hiểm.
Điều đó càng củng cố quyết tâm đi theo nhóm Dương Bân của đám Tiến Hóa Giả.
Mạt thế bấy lâu nay, chưa từng có lúc nào giết tang thi lại nhàn nhã đến thế.
Trận chiến không kéo dài lâu, chỉ vẻn vẹn mười mấy phút, hơn ba nghìn con tang thi đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
Con tang thi cấp bảy cùng hai con cấp sáu đều bị Trần Hạo giải quyết gọn gàng.
Ẩn Thân kết hợp Phong Mang, muốn sống sót cũng khó.
Rất nhanh, mọi người dọn dẹp chiến trường, Trần Hạo cầm viên tinh thể cấp bảy cùng hai viên cấp sáu bước tới trước mặt Dương Bân.
"Đội trưởng, viên cấp bảy này anh dùng đi. Mấy đứa bọn em đều ở cấp sáu đỉnh phong rồi, chỉ hai ba ngày nữa là thăng cấp, không cần lãng phí tinh thể này. Anh hấp thu sẽ đẩy nhanh tốc độ thăng cấp hơn." Triệu Khôn lên tiếng.
"Triệu Khôn nói đúng đấy, giờ ai cũng lên cấp sáu rồi, chúng ta cứ theo lệ cũ mà làm. Tinh thể nào có ích cho anh thì anh ưu tiên dùng trước, khi nào anh không cần nữa thì hẵng tính đến bọn em." Trần Hạo phụ họa.
"Được." Dương Bân gật đầu, không từ chối, trực tiếp nuốt viên tinh thể vào bụng.
Từ cấp bảy lên cấp bảy đỉnh phong nếu tu luyện bình thường phải mất nửa tháng, nhiều hơn sáu bảy ngày so với từ cấp sáu lên cấp sáu đỉnh phong.
Nếu chỉ dựa vào tự tu luyện thì càng về sau càng khó, nhưng có tinh thể hỗ trợ, thời gian sẽ được rút ngắn đáng kể.
Vì vậy, con người vẫn hoàn toàn có hy vọng vượt qua tang thi.
Chẳng mấy chốc, những người khác cũng thu dọn xong chiến trường, giao nộp tinh thể cho Dương Bân rồi bắt đầu lục soát từng nhà để thu gom vật tư và tìm kiếm người sống sót.
Công việc này mấy ngày nay làm suốt nên ai nấy đều đã quen tay.
Điều này khiến Dương Bân thực sự cảm nhận được lợi thế của việc đông người.
Nếu chỉ có mấy người bọn hắn tự làm, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian.
Thu gom vật tư xong, nhóm Tiến Hóa Giả vận chuyển đồ về căn cứ, còn Dương Bân thông báo địa điểm tiếp theo để họ lái xe đến thẳng đó hội quân.
Nhờ phối hợp nhịp nhàng, hiệu suất đạt mức cực cao.
Nửa tháng sau...
Nhóm Dương Bân gần như đã quét sạch các ngôi làng trong bán kính mấy chục cây số, tiêu diệt từ năm đến sáu vạn tang thi, thu về năm sáu vạn viên tinh thể, tinh thể cấp sáu cũng được hơn bốn mươi viên, cộng thêm số tang thi do họ tự nuôi dưỡng thì có tới hơn năm mươi viên cấp sáu.
Tinh Vẫn Tiểu Đội toàn viên đạt cấp bảy, riêng Dương Bân đã chạm ngưỡng cấp bảy đỉnh phong được hai ngày, ước chừng sắp đột phá lên cấp tám.
Nhân khẩu trong căn cứ đã lên tới hơn năm nghìn người, số lượng Tiến Hóa Giả chạm mốc hơn một nghìn, toàn bộ đều ở cấp năm đỉnh phong.
Trong đó, hơn mười Tiến Hóa Giả được Phương Tư Kiệt chọn ra để bồi dưỡng trọng điểm còn được cấp tinh thể cấp sáu, đưa thực lực vươn tới cấp sáu.
Sở dĩ quân số tăng nhanh như vậy là vì trong lúc dọn dẹp tang thi, nhóm Dương Bân tình cờ đụng độ hai khu tị nạn quy mô nhỏ và trực tiếp sáp nhập luôn.
Về mặt vật tư, qua thời gian liên tục càn quét thu gom, kho chứa của căn cứ đã phải mở rộng liên tiếp bảy tám lần.
Lượng vật tư này đủ cho toàn bộ căn cứ ăn trong một đến hai năm mà không gặp vấn đề gì.
Lúc này, diện tích căn cứ cũng đã mở rộng bao trọn cả thị trấn, gom luôn cả những mảnh ruộng xung quanh vào trong phạm vi phòng thủ, sang xuân năm sau là có thể canh tác, đến lúc đó không còn phải lo chuyện thiếu lương thực.
Các cơ sở vật chất khác cũng đang được Phương Tư Kiệt từng bước hoàn thiện, mọi thứ đều đã bước vào quỹ đạo.
