Chương 176
Chương 176: Tiến vào căn cứ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sáng sớm hôm sau, nhóm Dương Bân dậy ăn chút điểm tâm rồi xuất phát về phía trung tâm huyện.
Thị trấn nơi họ ở cách trung tâm huyện chỉ hơn bốn mươi cây số, không tính là quá xa.
Tang thi trên đường những ngày qua gần như đã bị họ dọn sạch, nên xe chạy khá nhanh.
Lần này ngay cả Phương Tư Kiệt cũng đi cùng, căn cứ giao lại cho người dưới quyền trông coi.
Dù sao hiện giờ căn cứ cũng chẳng có chuyện gì lớn, vả lại có Tiểu Quất Tử và Đại Hoàng ở đó, đương nhiên sẽ không gặp vấn đề gì.
Phương Tư Kiệt đi theo chủ yếu là vì có nhiều thứ trong căn cứ đang thiếu, cần đến trung tâm huyện gom về.
Hơn nữa sau khi đạt đến bậc bảy, dị không gian của hắn cũng tăng từ hơn mười mét khối lên hai mươi mét khối, chứa được không ít đồ.
Xe cứ thế lăn bánh, do trên đường có nhiều chướng ngại vật nên rốt cuộc mọi người phải mất hơn hai tiếng mới đến được trung tâm huyện.
Vừa vào đến nơi, tiếng động cơ xe đã nhanh chóng thu hút một đàn tang thi lớn.
Nhìn đàn tang thi đông nghịt đang lao về phía này, Trần Hạo thở dài một tiếng.
"Xem ra trung tâm huyện thất thủ rồi."
"Cũng chưa chắc, bên này là khu thành cũ, tang thi quá dày đặc nên thất thủ là bình thường, khu thành mới bên kia có lẽ vẫn còn người sống sót."
"Đại ca, giết không?" Lão Hắc có vẻ nóng lòng muốn thử.
"Đừng dây dưa với chúng, chúng ta xuống mở đường. Diệc Phỉ, cậu lái xe đậu ra xa một chút, đừng để bị hỏng, xe cộ thời buổi này không còn nhiều đâu."
"Được."
Mọi người xuống xe, ai nấy rút thanh thép xoắn to lớn ra đón đầu đàn tang thi đang ùa tới.
Lâm Diệc Phỉ lùi xe ra chỗ xa.
Hiện tại tang thi bên ngoài trừ vài con mới xuất hiện ra thì thấp nhất cũng từ bậc bốn trở lên, bậc năm đã chiếm một nửa, số lượng tang thi bậc sáu cũng không ít, thỉnh thoảng còn bắt gặp cả bậc bảy.
Tuy nhiên tang thi cùng cấp bậc thực ra lại độc lập với nhau, chẳng hạn nếu trong một khu vực đồng thời xuất hiện vài con tang thi bậc sáu, nhiều khả năng chúng sẽ tự quản lý riêng, mỗi con nắm một thế lực.
Nhưng nếu khu vực này xuất hiện tang thi bậc bảy, đám tang thi bậc sáu và thế lực của chúng sẽ quy phục dưới trướng tang thi bậc bảy đó.
Hệ thống cấp bậc của tang thi vô cùng nghiêm ngặt.
Việc hơn một nửa là tang thi bậc năm khiến bầy tang thi bây giờ đáng sợ hơn trước rất nhiều, ngay cả Tiến Hóa Giả bậc sáu cũng không dám chạy lung tung.
May mà toàn bộ thành viên Tinh Vẫn Tiểu Đội đều đạt bậc bảy, nên cũng không quá lo sợ.
Cả nhóm vừa chạy về hướng khu thành mới, thỉnh thoảng gặp siêu thị trên đường lại tạt vào thu dọn một phen.
Căn cứ lúc này đang rất thiếu gia vị, mục đích Phương Tư Kiệt đến trung tâm huyện lần này chính là những thứ đó.
Vật tư ở khu thành cũ dường như chưa bị vơ vét bao nhiêu, nhóm người lục soát liên tiếp mấy siêu thị đều thấy còn đầy ắp hàng hóa, việc này đúng là món hời cho họ.
Trên đường liên tục có tang thi lao tới, mọi người đều không dây dưa quá nhiều, chỉ một mực xông về hướng khu thành mới.
Cuối cùng, sau hơn một tiếng phá vòng vây, họ cũng xông được vào phạm vi khu thành mới.
Khi đến gần khu thành mới, số lượng tang thi giảm đi rõ rệt, ngay cả trong một số khu chung cư cũng không thấy bóng dáng tang thi.
Nhìn vết máu trên mặt đất cùng dấu vết chiến đấu có thể đoán được nơi này đã được dọn dẹp, xem tình hình này, khả năng khu thành mới có người sống sót là rất cao.
Mọi người xử lý nốt mấy con tang thi đuổi theo phía sau, rồi đi về phía một khu chợ vật liệu xây dựng quy mô lớn.
Phương Tư Kiệt cần tìm khá nhiều vật liệu ở đó.
Vừa đến chợ vật liệu xây dựng, họ đã đụng mặt một đội Tiến Hóa Giả.
Đây là một đội ngũ tầm hai trăm người, đều là Tiến Hóa Giả bậc năm, trong đó còn có hai Tiến Hóa Giả bậc sáu và một Dị Năng Giả bậc sáu!
Phải thừa nhận rằng đội ngũ này rất mạnh.
Tuy nhiên bây giờ tang thi bậc sáu đã nhiều, có bấy nhiêu Tiến Hóa Giả bậc năm cộng thêm Dị Năng Giả thì việc kiếm được tinh thể bậc sáu cũng không khó.
Mà một khi một thế lực đã có một Dị Năng Giả bậc sáu, việc bồi dưỡng ra người thứ hai cũng chẳng còn là chuyện khó khăn.
"Các người hình như không phải người trong căn cứ, chẳng lẽ trốn từ bên khu thành cũ sang?" Dị Năng Giả bậc sáu dẫn đầu nhíu mày.
"Đúng vậy." Dương Bân gật đầu.
"Không ngờ khu thành cũ mà vẫn còn người sống sót, đã thoát được khỏi đó thì chứng tỏ thực lực các người cũng khá, chắc đều bậc năm rồi nhỉ." Người đàn ông phỏng đoán.
Còn bậc sáu thì hắn căn bản chẳng nghĩ tới, năm xưa bọn hắn giết được con tang thi bậc sáu đầu tiên đã phải trả một cái giá cực kỳ đắt.
Đối phương chỉ có lèo tèo vài người, nghĩ thế nào cũng không thể đạt tới bậc sáu được.
"Ờ, đúng đúng đúng." Dương Bân lại gật đầu.
"Nếu đã vậy thì các người theo chúng tôi về căn cứ đi, căn cứ đang cần Tiến Hóa Giả, sau này ở trong đó sẽ không phải lo tang thi nữa." Người đàn ông nói thẳng, hoàn toàn không cho nhóm Dương Bân cơ hội từ chối.
"Được thôi, vậy thì đi." Dương Bân cũng không từ chối, hắn cũng muốn xem căn cứ ở trung tâm huyện là tình hình thế nào.
Sau đó, cả nhóm đi về phía xa dưới sự dẫn dắt của đám đông.
Dọc đường có thể thấy tang thi ở đây được dọn rất sạch, xem ra bọn họ thường xuyên càn quét, dù sao khu thành cũ cách bên này không xa lắm, chắc chắn sẽ có tang thi thường xuyên mò sang.
Suốt chặng đường, Dương Bân không ngừng khéo léo thăm dò tình hình bên trong căn cứ.
Hắn nhanh chóng nắm được thông tin, căn cứ này lại có tới hơn hai vạn người sống sót, trong đó hơn một nửa là Tiến Hóa Giả, chỉ là cấp bậc có người còn thấp, nhưng Tiến Hóa Giả bậc năm cũng có đến bảy tám trăm người.
Đã vậy trong căn cứ còn có ba Dị Năng Giả, đều là bậc sáu, ngoài ra còn có năm Tiến Hóa Giả bậc sáu.
Có thể nói thực lực của căn cứ này rất đáng nể, nếu Dương Bân không đoán sai thì đây hẳn là căn cứ được dựng lên từ đầu mạt thế.
Chỉ là hắn có chút thắc mắc, tại sao lúc đầu dựng lên lại không phải căn cứ chính phủ mà là căn cứ tư nhân.
Chẳng lẽ chính quyền Nhữ Huyện ngay từ đầu đã sụp đổ rồi sao?
Dương Bân còn muốn dò hỏi thêm chuyện khác, nhưng đối phương tuyệt nhiên không hé răng, chỉ thao thao bất tuyệt kể về sự hùng mạnh của căn cứ, dường như muốn thị uy để nhóm Dương Bân cam tâm tình nguyện đi theo phục tùng.
Đi bộ hơn nửa tiếng, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một căn cứ khổng lồ.
Tường thành cao năm mét, bên ngoài cắm đầy cọc nhọn, phía ngoài chân tường còn đào một con hào phòng thủ, trên mặt tường liên tục có người tuần tra.
Thấy đoàn người đi tới, lính gác vội vàng mở cổng...
"Nhị đương gia đã về."
"Ừ."
Bước vào bên trong, cảnh tượng đập vào mắt khiến bọn Dương Bân phải nhíu mày.
Tình hình nơi này rất giống với căn cứ của Lệ ca trước kia, không ít người mặt vàng vọt gầy gò đang làm việc, trong ánh mắt hầu như chẳng có chút thần sắc nào.
Nhưng điều làm Dương Bân lấy làm lạ là quy hoạch xây dựng trong căn cứ lại rất tốt, chỗ ở của những người kia cũng không hề tệ.
Nếu kẻ đứng đầu căn cứ giống loại người như Lệ ca thì không lý nào lại xây nhà cửa đàng hoàng như vậy cho họ.
Hay là người lãnh đạo căn cứ không tệ, chỉ do thiếu thốn vật tư nên mới ra nông nỗi này?
"Đi thôi, tôi dẫn các người đi gặp đại ca, để xem đại ca sắp xếp cho các người thế nào."
"Được." Dương Bân gật đầu.
Tiếp đó, nhóm Dương Bân đi theo nhị đương gia vào sâu trong căn cứ.
Thế nhưng mới đi được nửa đường, họ bỗng thấy một người đang rảo bước đi thẳng về phía này.
"Nhị ca, anh về rồi à..."
Người nọ cất tiếng chào hỏi nhị đương gia.
Vừa nhìn thấy kẻ này, sắc mặt Dương Bân lập tức sa sầm xuống.
