Chương 299
Chương 299: Đây rốt cuộc là căn cứ gì vậy
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tỉnh Tương Nam, Nhữ Huyện...
Một căn cứ quy mô lớn trải dài hàng chục kilomet nằm trong địa phận Nhữ Huyện.
Có lẽ không ai ngờ được, bên trong một huyện lỵ hẻo lánh như thế lại xây dựng một căn cứ khổng lồ đến vậy.
Càng không ai ngờ tới được thực lực của căn cứ này...
Căn cứ Nhữ Huyện diện tích cực lớn nhưng dân số chưa tới mười vạn người, bù lại cơ sở vật chất bên trong đầy đủ không thiếu thứ gì.
Phía trên cổng lớn của căn cứ khắc ba chữ lớn: "Tinh Dẫn Thành".
Hiện tại hầu hết các căn cứ lớn đều lấy địa danh ghép với từ căn cứ để đặt tên, chưa từng thấy ai dám trực tiếp đặt tên riêng, bởi hành động này chẳng khác nào tuyên bố độc lập.
Nhiều căn cứ tuy trong lòng có ý định này, nhưng không ai lộ ra mặt.
Lúc này, một đội Tiến Hóa Giả tháo chạy từ Sâm Thị đã trốn tới tận Nhữ Huyện.
Căn cứ chính phủ Sâm Thị cầm cự được vài tháng rốt cuộc vẫn không chống đỡ nổi, bị một con Thi Vương vừa thăng cấp mười dẫn theo hơn tám mươi vạn tang thi đánh sập trong một đợt công kích, người trong căn cứ kẻ chết người chạy.
Người bình thường gần như chết sạch trong miệng tang thi, chỉ có một số Tiến Hóa Giả trốn thoát khỏi Sâm Thị rồi chạy dạt về các huyện lỵ lân cận, đội ngũ hơn năm trăm người này là một trong số đó.
Ban đầu đội ngũ có hơn hai nghìn người, nhưng trên đường trốn chạy chịu tổn thất nặng nề, tới giờ chỉ còn hơn năm trăm người đến được đây.
Điều này còn nhờ vào việc bước vào địa phận Nhữ Huyện xong không còn chạm trán tang thi nữa, bằng không hơn năm trăm người này chưa chắc đã giữ được mạng.
Tiến vào Nhữ Huyện không lâu, bọn họ liền phát hiện ra một căn cứ lớn, quy mô so với căn cứ Sâm Thị chỉ có hơn chứ không kém.
Một căn cứ ở cấp huyện mà lại lớn hơn cả căn cứ cấp thành phố, điều này khiến cả đội ngũ đều cảm thấy tò mò.
Chỉ là, khi nhìn thấy ba chữ Tinh Dẫn Thành trên cổng căn cứ, đám người lập tức nhíu mày.
"Không phải căn cứ chính phủ sao!?" Đội trưởng Đỗ Chí Thành nghi hoặc thốt lên.
Căn cứ chính phủ chắc chắn sẽ không đặt tên thành theo kiểu này.
Nhưng một căn cứ lớn thế này lại không do chính phủ xây dựng, điều đó khiến hắn rất đỗi tò mò.
"Chắc là kẻ có dã tâm nào đó rồi, đội trưởng, anh nói xem chúng ta có cơ hội nào không...?" Một cô gái xinh đẹp đứng cạnh Đỗ Chí Thành chớp mắt nói.
Đỗ Chí Thành lắc đầu...
"Cứ xem thế nào đã, kẻ lập được căn cứ lớn thế này tuyệt đối không phải người tầm thường."
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Đỗ Chí Thành vẫn có chút lung lay.
Tài nguyên trong huyện chỉ có chừng đó, người ở đây có mạnh thì mạnh được đến đâu.
Chiến đội của bọn họ ở thành phố đã là đội mạnh nhất, mà thực lực của hắn thậm chí đã lên tới cấp tám.
Dù hiện tại quân số không còn đông, nhưng dựa vào thực lực cấp tám của hắn, cộng thêm sáu Tiến Hóa Giả cấp bảy và vài chục người cấp sáu trong đội, ở một nơi thế này hẳn là đủ để áp chế tất cả.
Nếu có thể cướp lấy căn cứ lớn nhường này biến thành của mình... nghĩ thôi đã thấy sôi sục!
Nghĩ tới đây, trên mặt Đỗ Chí Thành lộ ra nụ cười, biết đâu chừng lần này lại là trong họa có phúc.
"Đi, qua đó xem thử."
Sau đó, cả nhóm sải bước tiến về phía cổng lớn căn cứ.
Lúc này tại cổng lớn căn cứ, tám lính gác đứng chia hai bên, phía trên tường thành cứ cách mười mấy mét lại có một Tiến Hóa Giả canh gác.
Cả bọn vừa tới cổng liền bị lính gác chặn lại.
"Các người thuộc đội nào? Sao tôi chưa từng thấy mặt?"
Đỗ Chí Thành vừa định mở miệng thì một đàn em phía sau với sắc mặt trắng bệch kéo kéo vạt áo hắn.
"Đội... đội trưởng, khách... khách khí chút."
"Sao thế?" Đỗ Chí Thành vẻ mặt khó hiểu nhìn đối phương.
"Cấp... cấp bảy, đều là... cấp bảy!" Giọng tên đàn em run rẩy.
"Cái gì cấp bảy?" Đỗ Chí Thành chưa hiểu ra sao.
"Mấy lính gác này... đều là... cấp bảy!"
"!!!"
"Cậu đùa đấy à!?" Đỗ Chí Thành cùng những người đứng cạnh nghe thấy đều trừng lớn mắt nhìn tên đàn em.
Thế nhưng tên đàn em lại vô cùng nghiêm túc đáp: "Đội trưởng, tôi không đùa đâu, bọn họ toàn bộ đều là cấp bảy!"
"....."
Đám người xung quanh lập tức im bặt.
Tên này là trinh sát của đội, kỹ năng nhận được khi đạt cấp sáu là Thăm Dò Tinh Thần, có thể điều tra thực lực của đối thủ không cao hơn bản thân ba cấp.
Tuy không có sức chiến đấu gì nhưng tác dụng trong đội lại cực kỳ lớn.
Hơn nữa mọi người đều hiểu tính hắn, chuyện này tuyệt đối không thể nói đùa.
Nhưng lính gác mà toàn cấp bảy thì quả thật quá sức vô lý.
"Thì thầm cái gì đấy? Đang hỏi các người kìa?" Lính gác lại cất giọng.
"À... xin lỗi, chúng tôi không thuộc đội nào ở đây cả, chúng tôi vừa trốn từ Sâm Thị tới." Đỗ Chí Thành dè dặt lên tiếng.
Sau khi biết đám người này là cấp bảy, thái độ của hắn lập tức trở nên cung kính.
Dù bản thân là Tiến Hóa Giả cấp tám, nhưng lính gác cổng đã là cấp bảy thì bảo bên trong không có kẻ mạnh hơn, có đánh chết hắn cũng không tin.
"Sâm Thị?" Lính gác ngờ vực nhìn hắn một cái.
"Sâm Thị bây giờ tình hình thế nào?"
Tinh Dẫn Thành dạo gần đây liên tục càn quét các huyện lân cận, quả thực chưa tới Sâm Thị xem xét.
"Haizz, Sâm Thị xuất hiện tang thi cấp mười, giờ đã thất thủ rồi!" Đỗ Chí Thành thở dài nói.
"Đã thất thủ rồi sao..." Lính gác gật đầu, sau đó bảo: "Mấy người đi theo tôi vào trong, phó thành chủ của chúng tôi dạo này đang thu thập thông tin về Sâm Thị, vừa khéo các người tới đây, có thể báo lại với ngài ấy."
"Vâng vâng."
Đỗ Chí Thành tuy lo bước vào rồi sẽ không ra được, nhưng hắn hiểu rõ lúc này mà từ chối thì hậu quả chỉ e còn thảm hơn, đành phải vào trong thăm dò trước.
Cả đám dưới sự dẫn dắt của lính gác, cẩn thận từng li từng tí bước vào bên trong căn cứ.
Rất nhanh sau đó bọn họ chạm mặt một đội tuần tra hơn một trăm người, lính gác chào hỏi với đội tuần tra một tiếng rồi tiếp tục dẫn đường về phía trước.
Thế nhưng, tên đàn em đi cạnh Đỗ Chí Thành lại run bắn người lên...
Mọi người khó hiểu quay sang nhìn hắn.
"Một cấp tám, còn lại toàn bộ là cấp bảy!"
"!!!"
Ngay khi bọn họ vừa vào chưa được bao lâu, bên ngoài Tinh Dẫn Thành lại truyền đến động tĩnh.
Chẳng mấy chốc, một bầy Biến dị thú liền lao đến trước cổng Tinh Dẫn Thành.
Đám lính gác ban đầu nhìn thấy cảnh tượng này thì căng thẳng tột độ, nhưng khi bầy Biến dị thú chạy tới gần, thấy bóng người trên lưng chúng, ai nấy đều vỡ òa kinh hỉ.
"Thành chủ về rồi!"
"Thành chủ về rồi..."
"Thành chủ về rồi..."
Từng tiếng reo vang mừng rỡ truyền vào bên trong Tinh Dẫn Thành, ngay lập tức, từng tốp người trong thành cấp tốc chạy ùa ra phía cổng thành.
Ngay cả tên lính gác đang dẫn Đỗ Chí Thành cùng cả nhóm đi vào cũng quẳng họ lại đó mà lao về phía cổng, để mặc nhóm Đỗ Chí Thành đứng run bần bật tại chỗ.
Đúng vậy, chính là run bần bật.
Nhìn từng Tiến Hóa Giả lao vụt qua bên cạnh, bọn họ không run không được.
Bởi qua từng thanh âm run rẩy của tên đàn em, bọn họ đã biết được, trong số những người này không có một ai dưới cấp bảy.
Rốt cuộc bọn họ đã bước chân vào một căn cứ quái quỷ gì thế này!
