Chương 379
Chương 379: Thù mới hận cũ cùng tính
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thời gian tiếp theo, nhóm Dương Bân ban ngày ra ngoài săn Hồng Bì Quái, đêm về căn cứ tu luyện, chuỗi ngày trôi qua vô cùng bận rộn.
Sau khi Dương Bân đột phá lên Ngọc Hành Cảnh, việc giết Hồng Bì Quái không còn cần A Ngốc ra tay nữa, một mình hắn đã đủ sức áp đảo hoàn toàn!
Số lượng Hồng Bì Quái bị hạ gục ngày một nhiều, lượng tinh thể cấp cao trong tay họ cũng tăng lên tương ứng.
Cấp bậc thấp nhất của Hồng Bì Quái là giai mười sáu, do đó toàn bộ tinh thể thu về đều từ giai mười sáu trở lên.
Trần Hạo cùng những người khác chưa thể dùng trực tiếp tinh thể giai mười sáu, nhưng không đồng nghĩa là chúng vô dụng vào lúc này.
Dương Bân chơi trội, dùng thẳng tinh thể giai mười sáu làm mắt trận để kích hoạt trận pháp tu luyện.
Phải công nhận hiệu quả tốt ngoài mong đợi, nồng độ linh khí tăng vọt gấp mấy lần, đẩy tốc độ tu luyện của cả nhóm lên rất nhanh.
Chỉ có điều cách này hơi lãng phí.
Bởi vì lượng linh khí tinh thể giai mười sáu tụ lại quá lớn, trong khi phần đông họ mới ở giai mười bốn, không thể hấp thu kịp nên thất thoát rất nhiều.
Tuy nhiên, để nhanh chóng nâng cao thực lực cho toàn đội, chút hao phí đó chẳng đáng để bận tâm.
Ngày qua ngày, nhóm Dương Bân dọn sạch toàn bộ Hồng Bì Quái theo các tọa độ Nhạc Khôn cung cấp, sau đó chuyển sang tự lùng sục mỗi ngày.
Dĩ nhiên căn cứ Ma Đô cũng không ngồi yên, ngày nào cũng tung ra lượng lớn lính trinh sát và máy bay không người lái tìm kiếm khắp nơi.
Hầu như ngày nào cũng phát hiện thêm vài mục tiêu, song cũng ngày nào cũng có thương vong.
Dò tìm Hồng Bì Quái là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm đối với lính trinh sát, một khi bị đối phương phát hiện thì cầm chắc cái chết.
Song không còn cách nào khác, Ma Đô quá rộng lớn, nếu chỉ dựa vào mấy người nhóm Dương Bân thì không biết tìm đến bao giờ.
Toàn cầu bước vào giai đoạn phát triển ổn định.
Các căn cứ quy mô vừa và nhỏ của loài người ngày càng ít đi. Cho đến nay, bên ngoài gần như không còn thấy bóng dáng căn cứ cỡ nhỏ nào nữa, hoặc đã bị xóa sổ, hoặc đã bị sáp nhập.
Tang thi liên tục tiến hóa, các đợt triều cường tang thi cũng ngày một quy mô hơn.
Ai nấy đều hiểu rõ hợp nhất là con đường sống duy nhất, dù muốn hay không cũng buộc phải sáp nhập lại.
Căn cứ vừa và nhỏ biến mất, kéo theo số lượng siêu căn cứ tăng lên.
Đến thời điểm này, chỉ có siêu căn cứ mới đủ sức chống cự triều cường tang thi, ngay cả căn cứ cỡ lớn cũng khó lòng trụ nổi.
Sau quá trình liên tục thâu tóm và sáp nhập, cục diện các thế lực tại Hoa Hạ dần định hình, thông tin chi tiết về từng thế lực lớn cũng được thống kê lại.
Thế lực mạnh nhất Hoa Hạ hiện tại: Tinh Dẫn Thành! Dân số: 3,8 triệu người, vị trí: Dương Thành! Thành chủ: Dương Bân!
Tình hình thế lực: Dân số đông nhất, thực lực mạnh nhất, Tiến Hóa Giả cấp cao nhiều vô kể, lực lượng chiến đấu mạnh nhất: Tinh Vẫn Tiểu Đội, không thể dò xét thực lực, ước đoán không dưới giai mười lăm!
Mức độ nguy hiểm: Đầy sao!
Đánh giá: Hành sự cực kỳ bá đạo, có thù tất báo, tuyệt đối đừng chọc vào! Chọc vào là xong đời!
Thế lực thứ hai: Căn cứ Kinh Thành! Dân số: 3,5 triệu người, vị trí: Kinh Thành, người quản lý: Long Chiến Quốc!
Tình hình thế lực: Căn cứ nòng cốt của chính phủ, sở hữu hỏa lực mạnh nhất, đội ngũ nghiên cứu khoa học đỉnh cao, rất nhiều Tiến Hóa Giả cấp cao, lực lượng chiến đấu mạnh nhất: Long Nha, đội ngũ một trăm người, toàn bộ đều đạt giai mười!
Mức độ nguy hiểm: Bốn sao.
Đánh giá: Căn cứ chính phủ, đặt lợi ích Hoa Hạ lên hàng đầu, chỉ cần không làm chuyện quá giới hạn thì sẽ bình an vô sự.
Thế lực thứ ba: Kim Lăng Thành! Dân số: 1,4 triệu người, vị trí: Kim Lăng Thành, người quản lý: Tiêu Chiến.
Tình hình thế lực: Căn cứ chính phủ do quân đội thành lập, giai đoạn đầu nhờ có Tinh Vẫn Tiểu Đội nên thu về không ít tài nguyên, tuy dân số không quá đông nhưng thực lực hùng hậu, hơn một nghìn Tiến Hóa Giả giai chín.
Mức độ nguy hiểm: Ba sao.
Đánh giá: Căn cứ quân đội, tác phong chính phái.
Ngoài ba căn cứ này ra, Hoa Hạ còn có bảy siêu căn cứ khác, gồm:
Căn cứ Ma Đô, dân số: 2,3 triệu người, vị trí: Ma Đô, người quản lý: Nhạc Khôn. Căn cứ chính phủ.
Căn cứ Trung Nguyên, dân số: 1,8 triệu người, vị trí: Thương Đô, người quản lý: Trịnh Vĩnh An. Sáp nhập từ nhiều căn cứ, do Dị Năng Giả nắm quyền.
Phù Dung Thành, dân số: 1,6 triệu người, vị trí: Phù Dung Thành, người quản lý: Lý Quân. Căn cứ chính phủ.
Phụng Thiên Thành, dân số: 1,5 triệu người, vị trí: Phụng Thiên Thành, người quản lý: Trần Uy. Căn cứ chính phủ.
Căn cứ Giang Thành, dân số: 1,4 triệu người, vị trí: Giang Thành, người quản lý: Hạ Siêu. Căn cứ bán chính phủ.
Huyền Vũ Thành, dân số: 1,2 triệu người, vị trí: Sơn Thành, thành chủ: Đinh Vũ, căn cứ tư nhân.
Trường An Thành, dân số: 1,2 triệu người, vị trí: Trường An, người quản lý: Cổ Phong, căn cứ chính phủ.
Bản dữ liệu này xuất hiện gần đây, bao quát toàn bộ các siêu căn cứ trên lãnh thổ Hoa Hạ hiện nay.
Rất nhiều người kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy cái tên đứng ở vị trí đầu bảng.
Ai cũng ngỡ vị trí số một không thể thoát khỏi tay căn cứ Kinh Thành, không ngờ lại trật lất.
Không ít người hoài nghi tính xác thực của thông tin, đoán chừng có kẻ muốn chơi khăm Tinh Dẫn Thành, bởi làm sao Kinh Thành chịu để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ như vậy.
Thế nhưng điều khiến thiên hạ ngã ngửa là sau khi dữ liệu tung ra, Kinh Thành lại chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí không buồn lên tiếng bác bỏ, coi như ngầm thừa nhận tính chính xác của bảng xếp hạng.
Phản ứng của Kinh Thành khiến mọi người vô cùng khó hiểu, chỉ những ai hiểu rõ Tinh Dẫn Thành mới biết Kinh Thành làm vậy là hoàn toàn bình thường.
Mười siêu căn cứ phát triển ổn định, Kinh Thành không hề can thiệp, thậm chí còn truyền bá công pháp tu luyện đã qua dịch thuật xuống bên dưới để mọi người cùng tu luyện.
Đồng thời, Kinh Thành kêu gọi các căn cứ ở gần nhau thiết lập quan hệ tương trợ, một nơi gặp nạn thì các bên tiếp viện.
Rõ ràng Kinh Thành đã buông bỏ chấp niệm kiểm soát hoàn toàn, chuyển sang chiến lược cùng phát triển.
Trong thời mạt thế, việc kiểm soát tập trung đã bất khả thi, để tự thân phát triển là lựa chọn tối ưu hơn, miễn sao kẻ quản lý căn cứ không phải loại bạo ngược vô đạo.
Gặp phải loại quản lý tồi tệ như vậy, Kinh Thành dứt khoát không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nhờ kỹ thuật dung hợp của Kinh Thành và việc phổ biến công pháp tu luyện, thực lực của loài người dần bắt kịp tang thi, ít nhất khi đối mặt với bầy tang thi tấn công, các siêu căn cứ thông thường đều có thể trụ vững.
Mọi thứ dường như đang biến chuyển theo chiều hướng tích cực.
Về phía tang thi, dường như chúng cũng đang tích tụ sức mạnh, không hề đánh vào các siêu căn cứ; gặp căn cứ nhỏ lẻ thì tấn công, còn không thì tụ tập lại chiếm đóng các thành phố lớn.
Đám tang thi dường như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng cụ thể chờ cái gì thì không ai hay biết.
Bên phía Tinh Vẫn Tiểu Đội.
Mất hơn một tháng, cuối cùng nhóm cũng giải quyết xong toàn bộ Hồng Bì Quái đổ bộ đợt này.
Nhiều con thực chất đã rời khỏi Ma Đô, nhưng vì lộng hành tác oai tác quái ở nơi khác nên bị nhóm Dương Bân lần ra dấu vết.
Do phía Nhạc Khôn có thống kê số lượng Hồng Bì Quái, Dương Bân đối chiếu lại là biết ngay đợt quái tràn sang lần này đã bị diệt sạch.
Tính cả những viên Dương Bân đã dùng, tổng cộng thu được 384 tinh thể giai mười sáu, 165 tinh thể giai mười bảy và 8 tinh thể Ngọc Hành Cảnh.
Có thể nói là thu hoạch đầy tay.
Chỉ cần đợi bọn Trần Hạo nâng thực lực lên giai mười lăm đỉnh phong, Tinh Vẫn Tiểu Đội sẽ bắt đầu tiến thẳng tới mục tiêu toàn viên đạt Ngọc Hành Cảnh.
Sau hơn một tháng tu luyện xa xỉ với tinh thể giai mười sáu làm mắt trận, thực lực của mọi người đều tăng vọt một mảng lớn.
Dương Bân đã chạm tới Ngọc Hành Cảnh đỉnh phong, Trần Hạo đạt giai mười lăm, những người còn lại cũng đã kẹt ở giai mười bốn đỉnh phong suốt mấy ngày qua.
Theo đà này, việc toàn đội chạm mốc giai mười lăm đỉnh phong sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Thế nhưng tinh thể Ngọc Hành Cảnh chỉ có 8 viên, Dương Bân đã dùng 1 viên, chỉ còn lại 7 viên, chưa đủ để tất cả mọi người đột phá lên Ngọc Hành Cảnh.
Dương Bân buộc phải chủ động đi săn thêm Hồng Bì Quái.
Theo lời Nhạc Khôn, đám Hồng Bì Quái này ngồi tàu chiến của Oa Quốc sang, do đó Dương Bân tính làm một chuyến tới Oa Quốc.
Một là để lùng Hồng Bì Quái, hai là Oa Quốc dám dẫn loài quái vật cấp thảm họa này sang Hoa Hạ, rõ ràng tâm địa bất lương.
Đã vậy thì tính cả thù mới lẫn nợ cũ một lượt!
