Chương 439
Chương 439: Bổng Tử Quốc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phân giải xong tinh thể, Dương Bân nhận lời mời nhiệt tình của Long Chiến Quốc đến một nhà hàng sang trọng.
Tại đây, Long Chiến Quốc đã chuẩn bị sẵn rượu thịt thịnh soạn, bọn Trần Hạo cũng đã có mặt.
Mọi người ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng đều chỉ xoay quanh mấy chuyện thường ngày để kéo gần quan hệ.
Mãi đến khi rượu qua ba tuần, câu chuyện mới đi vào chủ đề chính.
"A Bân, cậu thấy cục diện hiện tại thế nào?" Long Chiến Quốc nhìn sang Dương Bân.
"Cục diện hiện tại chính là cơ hội để nhân loại thở dốc, việc cần làm là tranh thủ mọi thời gian để nâng cao thực lực." Dương Bân nghiêm túc nói.
Long Chiến Quốc gật đầu, lại hỏi: "Cậu thấy những lối đi Hư Giới kia có mở ra lần nữa không?"
"Có!" Người trả lời ông không phải Dương Bân mà là Sấu Hầu, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Mọi người đều nhìn về phía hắn, có phần khó hiểu: "Sao cậu dám khẳng định như vậy?"
"Tôi có thể dự tri một vài chuyện, hơn nữa tôi còn cảm nhận được, lần tới khi lối đi Hư Giới mở lại, Lam Tinh sẽ hoàn toàn đại loạn!" Sấu Hầu nghiêm túc đáp.
Nghe hắn nói, bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên nặng nề.
"Khỉ con, cậu có cảm nhận được khoảng thời gian này là bao lâu không?" Dương Bân nhìn Sấu Hầu, chuyện này trước đó hắn thực sự chưa từng bàn luận kỹ với đối phương.
"Cái này không cảm nhận được, chắc là vẫn còn một khoảng thời gian." Sấu Hầu ngẫm nghĩ rồi đáp.
"Ừ." Dương Bân gật đầu.
"Nếu linh cảm của cậu không sai, chắc hẳn lần tới khi lối đi Hư Giới mở lại thì sẽ mở ra hoàn toàn. Đến lúc đó e là sẽ có vô số sinh vật Hư Giới tràn vào Lam Tinh, vì vậy Lam Tinh mới đại loạn." Dương Bân trầm tư.
"Nếu thực sự như vậy, nhân loại còn hy vọng sống sót không?" Sắc mặt Long Chiến Quốc trở nên cực kỳ ngưng trọng.
Từng chứng kiến sự đáng sợ của sinh vật Hư Giới, thật khó tưởng tượng nếu thực sự đến ngày đó, nhân loại phải sinh tồn thế nào.
"Tận nhân lực tri thiên mệnh thôi." Dương Bân thở dài, hắn nào phải không lo lắng, nhưng tình hình hiện tại ngoài việc dốc sức nâng cao bản thân ra, cũng chẳng còn cách nào khác.
"Haiz..." Long Chiến Quốc thở dài một tiếng.
"A Bân, vậy tiếp theo các cậu định làm gì?"
"Tôi định đi một vòng các nước, xem tình hình thực lực của họ thế nào, đồng thời xem các nước khác có sinh vật Hư Giới bậc cao hay không."
"Muốn nâng cao thực lực nhanh chóng, sinh vật Hư Giới là con đường tắt nhanh nhất." Dương Bân lên tiếng.
Bọn họ có thể tiến bộ nhanh như vậy, sinh vật Hư Giới đóng vai trò vô cùng quan trọng.
"Nghĩa là khoảng thời gian tới các cậu đều ở nước ngoài?"
"Gần như vậy."
"Được rồi, nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là khi đụng phải sinh vật Hư Giới, tuyệt đối đừng hành động liều lĩnh." Long Chiến Quốc dặn dò.
"Yên tâm đi, tôi tự nắm chắc." Dương Bân gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi tiện tay phất lên, trên bàn ăn lập tức chất đầy tinh thể bậc cao.
"Trước đây tôi từng nói, chỉ cần các người có thể nhanh chóng nghiên cứu ra kỹ thuật phân giải tinh thể, tôi sẽ tặng một lô tinh thể để thực lực các người tăng mạnh."
"Ở đây có một vạn viên tinh thể bậc 19, đủ để thực lực căn cứ của các người bước lên vài bậc thang rồi."
"Bậc mười chín! Nhiều thế này sao!?"
Bọn Long Chiến Quốc lập tức đứng bật dậy, mặt đầy chấn động nhìn đống tinh thể chất cao ngất ngưởng trên bàn.
Họ luôn biết Dương Bân ra tay hào phóng, nhưng không ngờ lại hào phóng đến mức này.
Tinh thể bậc 19! Đưa một lần là một vạn viên.
"A Bân... cái này... thật sự cho chúng tôi sao?" Long Chiến Quốc nuốt nước bọt, vẫn có chút không dám tin.
"Ừ, cho các người đấy. Các người nâng cao thực lực lên rồi, đến lúc đó mới có thể cùng nhau đối mặt với tai nạn khủng khiếp hơn."
"Cảm ơn cậu!" Long Chiến Quốc chân thành cảm tạ.
Bọn Triệu Hạc Hiên cũng đồng loạt nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Một vạn viên tinh thể bậc 19 đối với căn cứ mà nói tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ kinh thiên động địa.
Họ hiểu rất rõ Dương Bân đang nâng đỡ mình.
Có lẽ một số người lãnh đạo sẽ cảm thấy việc giao nộp đồ cho quốc gia là đương nhiên, nhưng họ từ lâu đã không còn suy nghĩ đó nữa.
Tận thế đã kéo dài bấy lâu, giờ đây chẳng có căn cứ nào dám nói mình đại diện cho quốc gia, mỗi căn cứ đều độc lập, đều chỉ vì muốn sống sót trong thời mạt thế.
Bất kỳ căn cứ nào cũng có thể diệt vong trong mạt thế, bao gồm cả căn cứ Kinh Thành.
Nhưng căn cứ Kinh Thành diệt vong không có nghĩa là Hoa Hạ bị diệt, chỉ cần còn một căn cứ tồn tại thì Hoa Hạ vẫn còn đó.
Một vạn viên tinh thể bậc 19 này của Dương Bân có thể trực tiếp nâng thực lực của căn cứ Kinh Thành lên mấy cấp bậc, giúp khả năng sinh tồn của họ tăng vọt, bọn họ tự nhiên vô cùng cảm kích.
Hiện tại, tất cả mọi người đều cảm thấy tầm nhìn của Long Chiến Quốc vô cùng sâu rộng, ngay từ đầu đã kết giao tốt với Dương Bân, bằng không làm sao có được sự nâng đỡ thoải mái thế này.
Điều này cũng khiến địa vị của Long Chiến Quốc tại căn cứ Kinh Thành vững như bàn thạch.
"Được rồi, tranh thủ nâng cấp đi."
Dặn dò xong mọi việc, Dương Bân dẫn mọi người rời khỏi Kinh Thành.
Hắn còn cần về Tinh Dẫn Thành một chuyến để giao tinh thể trong nhẫn không gian và một số xác Hồng Bì Quái cho đối phương.
Những tinh thể này bọn họ không dùng tới nữa, nhưng đưa cho Phương Tư Kiệt tuyệt đối có thể nhanh chóng kéo lên một đội ngũ cực kỳ hùng mạnh.
Còn những cái xác kia thì dùng để nuôi biến dị thú của Tinh Dẫn Thành.
Riêng lũ hỏa điểu đi theo bọn họ thì hoàn toàn không lo chuyện ăn uống, mấy ngày nay khéo còn ăn đến no căng bụng.
Về đến Tinh Dẫn Thành, Dương Bân gặp Phương Tư Kiệt, giao đồ cho gã rồi tiện thể tìm hiểu tình hình gần đây xong mới rời đi.
Trong số tinh thể đó, hắn đặc biệt để lại cho Phương Tư Kiệt một ít tinh thể đủ để thăng thẳng lên bậc 22 đỉnh phong.
Hiện giờ, hai vạn người của Tinh Vẫn Hộ Vệ Đội đều đã đạt bậc 22, Phương Tư Kiệt là phó thành chủ tự nhiên không thể tụt lại phía sau.
Rời khỏi Tinh Dẫn Thành, Dương Bân dẫn các thành viên Tinh Vẫn Hộ Vệ Đội bay về phía các quốc gia lân cận Hoa Hạ.
Mà xung quanh, ngoài kẻ thù truyền kiếp là đảo quốc Oa ra, còn có một quốc gia khá thích làm trò khiến Dương Bân không ưa.
Quốc gia này chính là Bổng Tử Quốc.
Trước mạt thế đã thấy ghét, sau mạt thế Dương Bân cũng muốn xem quốc gia này ra sao rồi.
Một đoàn người đông đúc cưỡi hỏa điểu bay về hướng Bổng Tử Quốc.
Sau khi mạt thế giáng xuống, trong lãnh thổ Bổng Tử Quốc cũng xuất hiện vô số căn cứ.
Chỉ là tính đến hiện tại, toàn bộ Bổng Tử Quốc chỉ còn lại một căn cứ Thủ Nhĩ là vẫn đang gắng gượng chống đỡ, nhân khẩu cũng chỉ còn hơn hai triệu, tổn thất không thể nói là không lớn.
Tất nhiên, do tổng dân số không nhiều nên số lượng tang thi ở Bổng Tử Quốc cũng không tính là quá lớn. Giai đoạn đầu khi vũ khí nóng còn tác dụng đã tiêu diệt được không ít, trong suốt một năm sau đó cũng tiêu diệt thêm rất nhiều.
Hiện nay số lượng tang thi ở Bổng Tử Quốc chỉ còn khoảng mười đến hai mươi triệu, hơn nữa lại phân tán, nhờ vậy người của Bổng Tử Quốc mới có thể kiên thủ đến tận bây giờ.
Sau khi linh khí bùng nổ dữ dội, linh trí của tang thi bị phá hủy, chúng không còn tổ chức công thành nữa, việc này cũng khiến Bổng Tử Quốc thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cứ đà này, biết đâu có thể từ từ bào mòn hết đám tang thi kia cũng chưa biết chừng.
Thế nhưng, đời không như là mơ, mấy ngày trước có người phát hiện một đàn sinh vật có ngoại hình kỳ dị ở bên ngoài căn cứ.
Vốn định bắt sống về nghiên cứu một phen, kết quả lại đá trúng tấm thép titan.
Lũ quái vật da xanh tướng mạo xấu xí này thực lực lại mạnh đến mức vô lý, trực tiếp giết sạch những kẻ ra tay, sau đó còn phẫn nộ xông thẳng vào trong căn cứ.
Thế là một màn đồ sát bắt đầu.
Cuộc tàn sát này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, nhưng đến cuối cùng lại xuất hiện một bước ngoặt...
