Chương 521
Chương 521: Vẫn còn hy vọng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sau khi trở về từ chỗ Thủy Uyển Nhi, nhóm Dương Bân quyết định dùng phương pháp của họ để hấp thu tinh thể.
Dù sao đó cũng là phương pháp đúc kết qua vô số năm, tự nhiên sẽ tốt hơn cách nuốt chửng thô bạo và đơn giản của họ.
Thực tế đúng là như vậy. Cả nhóm hấp thu suốt một đêm và rút ra kết luận: phương pháp hấp thu tuy chậm hơn một chút nhưng lại phát huy tốt hơn năng lượng trong tinh thể.
Nếu nuốt trực tiếp, một cảnh giới từ sơ kỳ lên đỉnh phong cần chín viên tinh thể, nhưng nếu dùng cách hấp thu thì chỉ cần bảy viên, tiết kiệm được hai viên.
Quan trọng nhất là, ngay cả khi đạt tới đỉnh phong của một giai, họ vẫn có thể tiếp tục hấp thu tinh thể cùng giai để thăng cấp, hấp thu thêm khoảng năm viên cùng giai là có thể đột phá lên giai cao hơn.
Nghĩa là nếu dùng phương thức hấp thu, không cần phải tìm tinh thể cao hơn bản thân một giai mới đột phá được, chỉ cần đủ tinh thể cùng giai là có thể bước sang giai tiếp theo.
Tuy nhiên đây chỉ là thăng giai thông thường. Nếu muốn đột phá đại cảnh giới, người dùng vẫn cần tinh thể ở cảnh giới cao hơn, vì phá vỡ cảnh giới không đơn thuần là vấn đề về lượng, mà còn là vấn đề về chất.
Biết được điều này, nhóm Dương Bân đều thấy xót ruột, trước đây họ đã lãng phí quá nhiều tinh thể.
Nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua. Nếu trước kia không lãng phí, làm sao có được họ của hiện tại.
Hơn nữa phương pháp này quả thực rất chậm. Hấp thu một viên tinh thể cùng giai trung bình mất hơn một tiếng, nếu gặp lúc cấp bách thì lấy đâu ra ngần ấy thời gian.
Mọi người hấp thu từ tối đến tận trưa hôm sau mới dùng hết số tinh thể có thể sử dụng, một phần cũng do lượng tinh thể phù hợp không có nhiều.
Chuyến đi Ngạc Tỉnh tuy thu được mấy vạn viên tinh thể, nhưng số lượng họ thực sự dùng được không nhiều. Phần lớn mục tiêu bị giết đều có thực lực thấp hơn họ, còn kẻ mạnh hơn thì quá khó giết.
Dù vậy, số lượng đó cũng đủ để toàn bộ thành viên Tinh Vẫn Tiểu Đội đạt tới giai 27, còn Dương Bân thậm chí đã lên giai 29!
Sở dĩ có sự chênh lệch lớn như vậy là vì tinh thể từ giai 27 trở lên rất hiếm. Dù có thể chia đều để đưa cả nhóm lên giai 28 thì ý nghĩa cũng không lớn, chi bằng dồn toàn bộ cho Dương Bân.
Vì vậy, cuối cùng Dương Bân được đôn lên giai 29, những người khác dừng lại ở giai 27.
Lý do lớn nhất để làm vậy là vì trong tay Hồ Văn Lượng có một viên tinh thể Thiên Cơ Cảnh giai năm do Bạch Hùng đưa cho.
Dương Bân đạt giai 29, tức là Thiên Quyền Cảnh giai năm, vừa vặn có thể hấp thu viên tinh thể này.
Thế nên sau khi mọi người hấp thu xong, Hồ Văn Lượng dứt khoát lấy viên tinh thể ra đưa cho Dương Bân.
"Anh Bân, cầm lấy! Tiếp theo là lúc anh bứt phá rồi!"
Dương Bân không khách sáo, giữa họ từ lâu đã không cần câu nệ.
Nhận lấy tinh thể từ tay Hồ Văn Lượng, ngay cả Dương Bân cũng thấy vô cùng kích động.
Đây là tinh thể Thiên Cơ Cảnh giai năm. Có viên tinh thể này, hắn chắc chắn sẽ đột phá lên Thiên Cơ Cảnh. Còn việc rốt cuộc có thể tăng lên mức nào thì hắn cũng không rõ, vì chưa từng thử qua.
Nhưng hắn tin tinh thể Thiên Cơ Cảnh giai năm chắc chắn sẽ không làm mình thất vọng.
Sau đó, mọi người rút khỏi phòng, để lại một mình Dương Bân ở lại hấp thu.
Hấp thu tinh thể cùng giai đã mất hơn một tiếng, hấp thu tinh thể Thiên Cơ Cảnh giai năm thì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn tốn rất nhiều thời gian.
Dù sao tinh thể cùng giai có thể an tâm hấp thu nhanh, còn tinh thể vượt một đại cảnh giới thì chỉ có thể hấp thu từng chút một, nhanh một chút là có nguy cơ nổ tung cơ thể.
Rời khỏi phòng, Phương Tư Kiệt đi về phía bãi tập, hắn đã cho tập hợp nhân sự của Tinh Vẫn Hộ Vệ Đội và Tinh Vẫn Tác Chiến Đội ở đó.
Số tinh thể nhóm Dương Bân mang về từ Ngạc Tỉnh, trừ phần tự dùng ra, số còn lại đều giao cho Phương Tư Kiệt.
Hiện đang là thời kỳ đặc biệt nên Phương Tư Kiệt chuẩn bị chuyển hóa toàn bộ số tinh thể này thành chiến lực.
Số tinh thể này ít nhất có thể giúp Tinh Dẫn Thành tăng thêm hơn một vạn cường giả Thiên Quyền Cảnh, ngay cả thực lực của thành viên Tinh Vẫn Tác Chiến Đội cũng có thể nâng lên một bậc.
Dù hiện tại Tinh Dẫn Thành có Bạch Hùng tọa trấn, có thể nói là vững như bàn thạch.
Nhưng Bạch Hùng có mạnh đến đâu rốt cuộc vẫn chỉ là ngoại lực. Đừng nói là hắn, ngay cả Dương Bân cũng không thể sai khiến được Bạch Hùng.
Vì vậy, rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn.
Đợi khi một vạn thành viên Tinh Vẫn Hộ Vệ Đội thăng lên Thiên Quyền Cảnh, hắn sẽ để họ ra ngoài săn giết dị thú để tiếp tế ngược lại cho Tinh Dẫn Thành, có như vậy mới giúp thực lực của căn cứ tăng lên nhanh chóng.
Sau khi Phương Tư Kiệt rời đi, bọn Trần Hạo đi xuống tầng hầm.
Hôm qua bắt được mấy chục sinh vật Hư Giới giai 29 vẫn đang vứt ở bên dưới.
Cũng may lũ này thực lực không tệ, bị đông cứng suốt một ngày mà vẫn chưa chết cóng.
Số sinh vật Hư Giới này có hơn ba mươi con, chỉ riêng nhóm Trần Hạo chắc chắn không thể xử lý hết ngần ấy.
Hiện tại ngoài Hồ Văn Tĩnh ra, những người khác đều đã có hai con. Nghĩa là Hồ Văn Tĩnh còn có thể luyện chế hai con, những người khác chỉ có thể luyện chế thêm một con, Phương Tư Kiệt cũng có thể luyện thêm hai con nữa, số còn lại chỉ đành giao cho nhóm Tiêu Hàn.
Nhóm Trần Hạo chọn ra từ hơn ba mươi sinh vật Hư Giới những con cảm thấy ưng ý rồi trực tiếp đưa đi.
Họ cơ bản đều chọn Nham Linh Tộc và Mộc Linh Tộc, vì trong đám sinh vật Hư Giới này, hai tộc đó có thực lực mạnh nhất.
Khả năng phòng ngự của Nham Linh Tộc và khả năng khống chế của Mộc Linh Tộc đều hỗ trợ tốt trong chiến đấu.
Hiện tại thực lực của họ đã mạnh lên, không đến mức phải hoàn toàn dựa vào hoạt thi để chiến đấu, vì thế tính năng toàn diện sẽ thích hợp hơn.
Tinh Dẫn Thành bước vào giai đoạn phát triển tốc độ cao.
Còn lúc này, toàn bộ Lam Tinh vẫn chìm trong hỗn loạn.
Nơi thì tranh giành thành phố của loài người, nơi thì sinh vật Hư Giới xích mích đánh lẫn nhau, lại có cả những trận chiến giữa sinh vật Hư Giới và dị thú.
Cả Lam Tinh như một bãi chiến trường khổng lồ, không ai có thể tránh khỏi.
Một số chủng tộc yếu ớt thậm chí đã bị diệt vong trong cuộc chiến.
Còn nhân loại nằm giữa tâm bão dù vẫn còn sống, nhưng đa phần đều đang sống lay lắt qua ngày.
Năm căn cứ lớn của Hoa Hạ, nay ngoài Tinh Dẫn Thành, nơi sống có tôn nghiêm nhất chính là Căn cứ Kinh Thành.
Căn cứ Kinh Thành có được cục diện này, nguyên nhân lớn nhất vẫn là nhờ Bạch Hùng lần trước.
Khi người chiến sĩ nói với cường giả Thanh Linh Tộc rằng trong thời khắc mấu chốt có thể mời Bạch Hùng ra tay một lần, cả đám cường giả Thanh Linh Tộc đều chùn bước.
Dù cũng nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của người này, nhưng họ không dám đánh cược, thà tin là có còn hơn không.
Việc đối phương đứng trước mặt họ trò chuyện với Bạch Hùng là sự thật, vả lại trông có vẻ trò chuyện khá vui vẻ.
Vì vậy, sau khi Bạch Hùng rời đi, thái độ của Thanh Linh Tộc đối với nhân loại ở Căn cứ Kinh Thành đã thay đổi rất lớn.
Tuy chưa tới mức đối xử cung kính, nhưng ít nhất không dám tùy tiện giết người nữa, họ thật sự sợ ép quá mức sẽ khiến đối phương gọi Bạch Hùng tới.
Thế nên ngón đòn mượn oai hùm này của Long Chiến Quốc đã thành công mỹ mãn.
Ngoài Căn cứ Kinh Thành, những căn cứ khác sống vô cùng uất ức.
Đặc biệt là Kim Lăng Thành.
Trong các căn cứ lớn, tộc Hỏa Viêm chiếm đóng Kim Lăng Thành có tính cách tàn bạo nhất, hở một chút là giết người, mỗi lần giết là cả một vùng rộng lớn, tất cả đều bị thiêu sống bằng lửa.
Ở khu dân cư, chỉ trong vài ngày Tiêu Chiến đã trở nên vô cùng tiều tụy, đầu tóc rối bời, quầng thâm hằn sâu dưới mắt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng cực, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh trầm ổn sáng suốt trước đây.
Không khó để hình dung những ngày qua thân tâm ông phải chịu đựng sự dày vò khôn xiết thế nào.
"Tư lệnh, vừa nhận được tin, hôm qua có mấy vạn sinh vật Hư Giới tấn công Tinh Dẫn Thành, cuối cùng bị quét sạch hoàn toàn. Tinh Dẫn Thành sở hữu sức chiến đấu ngoài sức tưởng tượng, chúng ta vẫn còn hy vọng!" Tống Lương Bình có phần kích động chạy vào nói.
"Ừ, tôi cũng tin là vẫn còn hy vọng!" Tiêu Chiến lại không có phản ứng quá lớn.
Nếu không kiên định tin rằng vẫn còn hy vọng, ông đã sớm dẫn toàn bộ người của Kim Lăng Thành đi liều mạng rồi.
