Chương 537
Chương 537: Đến Căn cứ Trung Nguyên
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tiếp theo, nhóm Tiêu Chiến làm theo phương pháp của Dương Bân, vừa xây dựng tầng hầm vừa tìm kiếm nguyên liệu.
Hoạt thi trong quá trình luyện chế không được tiếp xúc với ánh mặt trời, nên chỉ có thể tiến hành dưới tầng hầm.
Nguyên liệu cũng không quá khó tìm, dưới sự huy động toàn bộ lực lượng của Kim Lăng Thành, chẳng mấy chốc đã gom đủ.
Vào thời khắc sống còn, Kim Lăng Thành đã thể hiện khả năng chấp hành cực kỳ mạnh mẽ.
Dưới tầng hầm...
Nhóm Trần Hạo tận tay chỉ dạy nhóm Tiêu Chiến cách luyện chế hoạt thi.
Ý tưởng là do Dương Bân đưa ra, nhưng người phải làm lại thành nhóm Trần Hạo, khiến ai nấy trong lòng không ngừng cằn nhằn.
Dù vậy, cằn nhằn thì cằn nhằn, việc cần làm họ vẫn hoàn thành chu đáo.
Vì chuyện này thuộc diện tối mật nên những người Tiêu Chiến gọi đến đều là nhân sự cốt cán của Kim Lăng Thành.
Liên quan đến sự an nguy của Kim Lăng Thành, cả nhóm học hỏi vô cùng nghiêm túc.
Tốn hơn một ngày, hơn mười hoạt thi Thiên Cơ Cảnh đã được luyện chế thành công, Kim Lăng Thành cuối cùng cũng sở hữu chiến lực Thiên Cơ Cảnh.
Nhóm Tiêu Chiến nhìn những con hoạt thi trước mặt, dù khi còn sống chúng là kẻ thù họ căm ghét đến tận xương tủy, lúc này lại thấy yêu thích vô cùng.
Sau này đây đều là hy vọng trỗi dậy của Kim Lăng Thành.
Đáng tiếc, họ không có nhẫn không gian cũng chẳng có dị không gian, chỉ có thể để đám hoạt thi này đi theo sau lưng, ngay cả khi ngủ chúng cũng đứng bên giường, không biết nửa đêm tỉnh dậy có giật mình hay không.
Nhưng đó không phải chuyện nhóm Trần Hạo cần bận tâm, họ nhân cơ hội này luyện chế luôn trưởng lão Viêm Bạo Tộc và hai tên thống lĩnh Thiên Cơ Cảnh.
Luyện chế hai tên thống lĩnh tương đối thuận lợi, nhưng tên trưởng lão Viêm Bạo Tộc thì hành Triệu Khôn ra bã.
Cần biết rằng, khi Trần Hạo luyện chế Hắc trưởng lão, dù có Dương Bân giúp đỡ thì cuối cùng vẫn kiệt sức đến ngất đi.
Tên trưởng lão Viêm Bạo Tộc này mạnh hơn Hắc trưởng lão khá nhiều, độ khó luyện chế tăng vọt lên mấy bậc.
May mà họ đã có kinh nghiệm, trong lúc luyện chế tên trưởng lão này, Hồ Văn Tĩnh liền kết nối với Triệu Khôn, những người khác cũng hỗ trợ bên cạnh.
Hễ Triệu Khôn sắp ngất là lập tức ăn một bạt tai để tỉnh lại, bởi một khi cậu ta ngất đi thì coi như công cốc.
Cuối cùng, mất bốn ngày bốn đêm, Triệu Khôn mới luyện chế thành công con hoạt thi này.
Lúc này Triệu Khôn tóc tai bù xù, mặt sưng vù như đầu heo, mắt đỏ ngầu tơ máu, ngay khoảnh khắc luyện chế thành công liền trợn tròn mắt rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
"Chậc chậc, trước còn bảo tôi luyện chế con rối mà mệt đến ngất, cậu thế này còn thảm hơn tôi nhiều, không có mấy con gà mái già biến dị hầm bồi bổ đậm thì đừng hòng lại sức." Trần Hạo đứng bên cạnh hả hê.
"Trời ạ, hoạt thi Thiên Cơ Cảnh bậc năm phiền phức thế này, nhìn mà tôi chẳng dám luyện nữa." Những người khác đều có phần sợ hãi.
"Không sao, đợi thực lực mọi người đạt tới Thiên Cơ Cảnh thì chắc không khó đến mức này đâu." Trần Hạo an ủi.
"Ừ, mong là vậy."
"Đi thôi, đi tìm anh Bân."
Mọi người bước ra khỏi tầng hầm, lại phát hiện người xung quanh đang điên cuồng chạy về phía cổng thành.
"Có chuyện gì thế?" Trần Hạo kéo một người đàn ông lại hỏi.
Bị người khác kéo lại, người đàn ông vốn rất khó chịu, nhưng thấy là nhóm Trần Hạo thì lập tức trở nên cung kính.
"Chào các đại lão, bên ngoài căn cứ lại có một bầy sinh vật Hư Giới kéo tới, chúng tôi đang vội chạy qua xem tư thế vô địch của Đội trưởng Dương."
"..."
"Lũ sinh vật Hư Giới kéo đến có mạnh không?" Trần Hạo hỏi.
"Mạnh hay không tôi không rõ, chỉ biết tên cầm đầu hống hách lắm, kết quả Đội trưởng Dương đột nhiên xuất hiện, vung một bạt tai đánh chết luôn, ngầu dã man. Tiếc là tôi chưa kịp nhìn thấy, giờ chạy qua không biết có kịp không."
"Không nói với các anh nữa, tôi phải chạy qua ngay, khéo vẫn còn kịp thấy Đội trưởng Dương ra tay." Người đàn ông nói xong liền chạy mất.
Nhóm Trần Hạo lắc đầu, sau đó cũng chạy về phía cổng thành.
Khi họ tới cổng thành, trận chiến đã gần tàn cuộc. Một bầy sinh vật Hư Giới đang bị đám hoạt thi cùng Dị Năng Giả thuộc thê đội hai của Tinh Dẫn Thành tàn sát, xung quanh đều là Tiến Hóa Giả của Kim Lăng Thành chặn đứng mọi đường lui.
Lúc này, Dương Bân đang thảnh thơi ngồi uống trà trên mặt thành.
Mọi người nhanh chóng đến ngồi xuống bên cạnh Dương Bân, tiện tay cầm chén trà lên uống.
"Ủa, mấy người ra rồi à, có ba con hoạt thi mà mất nhiều thời gian thế." Dương Bân nhìn mọi người, vẻ khó hiểu.
"Còn nói nữa, anh thì nhàn nhã rồi, bọn tôi vì luyện chế đống hoạt thi này mà khổ sở muốn chết, anh nhìn anh Khôn xem, đến giờ vẫn chưa tỉnh." Lão Hắc chỉ vào Triệu Khôn đang vác trên vai cằn nhằn.
"À, quên mất, có một tên Thiên Cơ Cảnh bậc năm đỉnh phong." Dương Bân vỗ đầu, rồi nhìn Triệu Khôn với vẻ nghi hoặc.
"Sao luyện chế hoạt thi mà mặt cũng sưng vù lên thế kia?"
"..."
"Cái đó... Anh Khôn về sau không chịu nổi nữa, bọn tôi đành dùng biện pháp đặc biệt để anh ấy tỉnh táo." Lão Hắc lúng túng nói.
"Ồ... trong này ít nhiều cũng có phần mượn việc công trả thù riêng chứ gì." Dương Bân cười.
"Làm sao có chuyện đó? Hoàn toàn là giúp đỡ anh ấy thôi nhé."
"Ừ, tôi tin rồi, không biết lúc A Khôn tỉnh lại có tin hay không thôi."
"..."
"Anh Bân, bầy sinh vật Hư Giới kia là thế nào vậy?" Trần Hạo chỉ về phía chiến trường hỏi.
"Vừa mới tới, một tên Thiên Cơ Cảnh, một đám Thiên Quyền Cảnh. Tên Thiên Cơ Cảnh bị tôi tát chết rồi, số còn lại chẳng tạo nên sóng gió gì." Dương Bân thản nhiên đáp.
"Tát chết rồi? Sao không giữ lại luyện hoạt thi?"
"Ờ, lỡ tay không để ý lực, ai ngờ gã đó yếu thế." Dương Bân bất đắc dĩ nói.
"..."
"Thôi được rồi, bên dưới có rất nhiều tên Thiên Quyền Cảnh thật ra chưa bị đánh chết, số này có thể để lại cho Kim Lăng Thành từ từ luyện chế."
"Nếu mấy cậu đã ra hết rồi thì chúng ta cũng chuẩn bị tới căn cứ tiếp theo thôi, ở đây nán lại hơi lâu rồi."
"Vâng, tiếp theo chúng ta đi đâu?"
"Căn cứ Trung Nguyên!"
"Được."
Trận chiến phía dưới nhanh chóng kết thúc. Dưới đòn tấn công của thê đội hai Tinh Dẫn Thành cùng bầy hoạt thi, số sinh vật Hư Giới còn lại kẻ chết kẻ hàng.
Từ trước đến nay nhóm Dương Bân gặp sinh vật Hư Giới đều giết sạch, lần này chấp nhận cho đầu hàng hiển nhiên là để dành cho Kim Lăng Thành từ từ luyện chế.
Nhóm Dương Bân không thèm để mắt đến hoạt thi Thiên Quyền Cảnh, nhưng Kim Lăng Thành thì lại quý như vàng. Lực lượng chiến lực cấp cao của họ quá ít, luyện chế những sinh vật Hư Giới Thiên Quyền Cảnh này thành con rối sẽ giúp họ lấp đầy khoảng trống chiến lực cấp cao.
Sau khi trận chiến kết thúc, Dương Bân cũng dẫn mọi người tìm Tiêu Chiến để chào từ biệt.
Tiêu Chiến tuy rất không nỡ, nhưng cũng biết nhóm Dương Bân còn phải tới các căn cứ khác chi viện, nên không hề giữ lại.
Bản thân họ đã trải qua nên tự khắc hiểu được lúc này các căn cứ khác đều đang mong mỏi Dương Bân đến thế nào, bởi vì nhóm của hắn chính là niềm tin để các đại căn cứ kiên trì đến tận bây giờ!
Sau khi một lần nữa nói lời cảm ơn, toàn thể người của Kim Lăng Thành dõi mắt nhìn nhóm Dương Bân rạch mở khe nứt hư không rồi biến mất trước mắt họ.
