Chương 564
Chương 564: Thổ phỉ xuất chinh, tấc cỏ không sinh!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tiêu diệt xong nhóm sinh vật Hư Giới đầu tiên, nhóm Dương Bân lập tức chạy sang tụ điểm tiếp theo.
Đừng hỏi vì sao họ biết chỗ nào có sinh vật Hư Giới tụ tập, câu trả lời đơn giản là có "hack".
Trung tâm chỉ huy vệ tinh ở thủ đô phục vụ họ suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày. Chẳng cần họ lên tiếng, đầu dây bên kia sẽ lập tức gửi tọa độ tụ điểm sinh vật Hư Giới gần nhất kèm lộ trình tối ưu được đánh dấu chu đáo.
Thế nên nhóm Dương Bân hoàn toàn không cần mất công tìm kiếm, chỉ việc đi theo định vị.
Chẳng bao lâu sau, nhóm sinh vật Hư Giới thứ hai cũng rơi vào cảnh bị tàn sát. Hàng nghìn con mất mạng không còn một mống.
Lần này sang đây đa phần đều là lực lượng tiên phong, quy mô phổ biến chừng vài nghìn, đông hơn cũng chỉ hơn vạn một chút.
Đối mặt với đội hình khủng khiếp cỡ này của Tinh Dẫn Thành, đám sinh vật Hư Giới căn bản không có lấy nửa cơ hội phản kháng.
Dương Bân không nương tay, cứ ra tay là diệt sạch!
Hắn biết phía sau đám sinh vật này đều là các đại tộc hùng mạnh, nhưng điều đó chẳng ngăn cản hắn quét sạch bọn chúng.
Đã là kẻ thù, mình không diệt chúng thì đợi đến khi vết nứt hư không mở ra lần nữa, chúng cũng chẳng tha cho mình. Cứ kệ hết, quét sạch những thứ trước mắt rồi tính sau.
Khoảng thời gian tiếp theo, nhóm Dương Bân dùng thế quét ngang nhổ tận gốc từng tụ điểm sinh vật Hư Giới, hễ đánh là quét sạch cả cụm.
Thổ phỉ xuất chinh, một ngọn cỏ cũng không chừa!
Ngoài việc giữ lại cấp Thiên Cơ Cảnh để tận dụng, những con khác đều bị xử tử toàn bộ.
Người ở các căn cứ nhìn đoàn quân áp đảo tuyệt đối của Tinh Dẫn Thành, ai nấy đều kích động đến mức toàn thân run rẩy.
Mới ngày nào họ còn là đối tượng bị tàn sát, giờ đây vị thế đã hoàn toàn đảo ngược.
Đám sinh vật Hư Giới có lẽ nằm mơ cũng không ngờ nổi, chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, tộc người mà chúng coi thường đã có thể dẫm đạp chúng dưới chân.
Nhóm Dương Bân gây ra động tĩnh quá lớn, đương nhiên không giấu được lũ sinh vật Hư Giới. Rất nhanh, các nơi đều nhận được tin.
Một bộ phận lập tức bỏ lại địa bàn cũ, tháo chạy ra xa.
Nhưng cũng có bộ phận không tin, cho rằng đó là tin đồn nhảm. Dù sao chúng từng gặp con người, ai nấy đều yếu ớt đến thảm hại, làm sao có khả năng càn quét các tộc.
Hơn nữa, chúng rất tự tin vào sức mạnh của bản thân. Kể cả có thật, chỉ cần đối phương dám tới, chúng sẽ dạy cho một bài học!
Dương Bân thích nhất kiểu kiêu ngạo tự đại như thế này.
Đến khi đại quân Tinh Dẫn Thành giáng xuống nơi cư trú của lũ sinh vật Hư Giới kiêu hãnh đó, gương mặt vênh váo của chúng lập tức đờ đẫn ra.
Hơn mười vạn cường giả từ Thiên Quyền Cảnh trở lên, hàng trăm cao thủ cấp Thiên Cơ Cảnh, thậm chí đến cả hung thú cấp Thiên Toàn Cảnh cũng có mặt.
Khoảnh khắc này, lũ sinh vật Hư Giới chỉ hận không thể tự tát cho mình hai cái. Sao lúc nãy không biết đường mà chạy cơ chứ!?
Nhưng giờ muốn chạy rõ ràng là chuyện bất khả thi. Quân Tinh Dẫn Thành vừa tới đã phong tỏa toàn bộ khu vực, không cho chúng lấy một cơ hội cầu xin, trực tiếp ra tay tàn sát.
Những sinh vật Hư Giới dám ở lại không chạy quả thực cũng có chút bản lĩnh, căn bản không yếu hơn nhóm từng chiếm căn cứ của loài người là bao.
Nhưng thế thì đã sao. Đối mặt với Tinh Dẫn Thành của hiện tại, chúng thậm chí không có cả năng lực phản kháng, rất nhanh đã bị đám đông làm thịt sạch sẽ.
Một tên trưởng lão cấp Thiên Cơ Cảnh tầng năm còn định giãy giụa một phen, kết quả suýt bị Bạch Hùng kìm nén suốt dọc đường tát chết tươi, may mà Dương Bân kịp thời cứu lại.
Cấp Thiên Cơ Cảnh tầng năm vẫn là hàng hiếm đối với Dương Bân, đây là nguyên liệu luyện hoạt thi tốt nhất, không thể phung phí được.
Kết quả vì chuyện này mà Bạch Hùng suýt nữa trở mặt với Dương Bân.
Bảo dẫn tôi ra ngoài xả giận, sao rốt cuộc chẳng có cơ hội ra tay thế này? Khó khăn lắm mới vồ được một con tạm ổn lại không cho giết!?
May mà từng bị Dương Bân dạy cho một trận nên giờ nó hơi kiêng dè hắn, chứ theo tính nết trước kia thì nó đã nổi điên lên từ lâu rồi.
"Được rồi, có một tên Thiên Cơ Cảnh thôi, đừng để bụng. Phía sau chắc chắn vẫn còn, đủ cho mày xả giận." Dương Bân trấn an.
Kéo Bạch Hùng theo chủ yếu là đề phòng đụng phải cường giả cấp Thiên Toàn Cảnh. Dù hắn nghĩ khả năng này không cao, nhưng cẩn tắc vô ưu, có nó đi cùng vẫn chắc chắn hơn.
Dù sao gã này ở Tinh Dẫn Thành cũng chẳng chịu làm việc, chi bằng lôi ra ngoài dạo một vòng.
Giải quyết nhẹ nhàng nhóm này xong, đại bộ phận tiếp tục tiến về mục tiêu tiếp theo.
Vì lúc này có rất nhiều sinh vật Hư Giới đang bỏ trốn nên mục tiêu phía thủ đô cung cấp cũng liên tục thay đổi.
Nhóm Dương Bân vẫn lần lượt tìm đến tận cửa để dọn dẹp từng nơi một.
Những kẻ còn nán lại đến lúc này cơ bản đều là những tộc khá mạnh và cực kỳ tự tin vào chính mình.
Thế nhưng, sự tự tin đó sau khi tận mắt nhìn thấy đội hình của Tinh Dẫn Thành thì hầu như đều hóa thành chết lặng.
Không ra tay thì thôi, hễ ra tay là bài tủ ép sân, Tinh Dẫn Thành lần này quyết tâm tóm gọn sạch sẽ đám sinh vật Hư Giới này!
Các căn cứ lớn cũng không đứng nhìn mãi, họ đều cử lực lượng tinh nhuệ đi bao vây tiêu diệt những sinh vật Hư Giới đang tháo chạy.
Dù không thể so với Tinh Dẫn Thành, nhưng nhờ sự trợ giúp của hoạt thi, các căn cứ đã tiêu diệt được không ít dị thú, thu về một lượng lớn tinh thể cấp cao.
Bây giờ các căn cứ lớn cơ bản đều có thể điều động một số dị năng giả Thiên Quyền Cảnh cùng hoạt thi, kết hợp với các hoạt thi cấp Thiên Cơ Cảnh trong tay họ, đối phó với sinh vật Hư Giới thông thường vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Dưới đợt càn quét quy mô như vậy, chỉ trong bảy ngày, toàn bộ lãnh thổ Hoa Hạ không còn bất kỳ tụ điểm sinh vật Hư Giới nào nữa.
Đám sinh vật Hư Giới này hoặc đã trốn ra nước ngoài, hoặc bị tiêu diệt, chỉ còn một số ít tản mác trốn chui trốn lủi.
Từ đầu đến cuối không hề chạm mặt cường giả cấp Thiên Toàn Cảnh nào. Dù có đụng phải vài tộc sở hữu nhân vật cấp Thiên Cơ Cảnh tầng năm nhưng toàn là lũ dâng mạng, dù sao cũng xem như giúp Bạch Hùng được dịp xả bớt cục tức.
Lúc này, trên toàn cõi Hoa Hạ, qua quan sát của vệ tinh gần như không còn thấy dấu vết của sinh vật Hư Giới.
Hơn nữa nhờ làn sóng xâm lăng của sinh vật Hư Giới, phần lớn Tang thi đã bị chúng dọn sạch. Hiện tại khắp Hoa Hạ, ngoại trừ dị thú ẩn nấp trong rừng sâu núi thẳm, bên ngoài trông đã tương đối yên bình.
Sau khi giải quyết xong sinh vật Hư Giới, Dương Bân dẫn quân trở về thẳng Tinh Dẫn Thành.
Đợt càn quét này vác về vài trăm tên sinh vật Hư Giới cấp Thiên Cơ Cảnh cần phải tiến hành luyện chế.
Vì lười chạy đi chạy lại, mấy ngày nay đám sinh vật Hư Giới này đều nhờ Hồ Văn Lượng cùng vài người có khả năng hồi phục duy trì hơi tàn.
Lũ này tính ra còn thảm hơn những kẻ bị giết ngay tại trận nhiều. Cứ sắp chết lại được trị thương, vết thương vừa hơi lành thì lại bị đánh cho tàn phế, cả ngày lơ lửng bên bờ vực cái chết, tinh thần gần như sụp đổ hoàn toàn.
May là đã về tới nơi, sắp được giải thoát rồi.
Lần này có sáu tên Thiên Cơ Cảnh tầng năm, chín tên Thiên Cơ Cảnh tầng bốn và hơn chục tên Thiên Cơ Cảnh tầng ba.
Đám này Dương Bân định chia cho các thành viên trong Tinh Vẫn Tiểu Đội luyện chế, số còn lại giao cho lực lượng thê đội hai.
Hiện tại trong tay họ đã có bảy hoạt thi cấp Thiên Cơ Cảnh tầng năm.
Bao gồm A Ngốc trong tay Dương Bân, Hắc trưởng lão của Trần Hạo, Lôi Ngạo của Hồ Văn Lượng, Băng Ly của Lâm Diệc Phỉ, Viêm trưởng lão của Triệu Khôn, Quang trưởng lão của Chung Viễn Sâm và Thanh Trì của Sấu Hầu.
Bên cạnh đó còn có hai hoạt thi cấp Thiên Cơ Cảnh tầng bốn cùng ba hoạt thi cấp Thiên Cơ Cảnh tầng ba, đội hình có thể nói là vô cùng hùng hậu.
Số chiến lợi phẩm lần này, Dương Bân định để Phương Tư Kiệt luyện chế luôn ba tên cấp Thiên Cơ Cảnh tầng năm.
Xử lý xong việc bên này, hắn định đi kiểm chứng suy đoán trong lòng. Nếu phán đoán chính xác, có thể họ sẽ phải rời đi một thời gian. Khi đó cả Tinh Dẫn Thành lẫn cục diện Hoa Hạ đều trông cậy vào Phương Tư Kiệt, cho nên phải trang bị cho anh ta lực chiến mạnh nhất.
Có ba hoạt thi cấp Thiên Cơ Cảnh tầng năm, kết hợp với thực lực hiện tại của Tinh Dẫn Thành, tình hình nơi này chắc sẽ không gặp vấn đề gì lớn.
Ba tên còn lại, Hồ Văn Tĩnh lấy một, Lão Hắc lấy một, ngoài ra hắn cũng định thay Vũ Sương ra.
Sức chiến đấu của Vũ Sương rốt cuộc vẫn không theo kịp hắn, chỉ đẹp mã thôi thì không ăn thua.
Còn những tên cấp Thiên Cơ Cảnh tầng bốn và tầng ba thì cứ để mọi người tự chia nhau.
