Chương 873
Chương 873: Đánh nhau rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dương Bân vừa dứt lời, Bạch Hổ lập tức hiện nguyên hình, lao vọt về phía xác dị tộc Ẩn Nguyên Cảnh.
Do ảnh hưởng từ trận chiến cấp Ẩn Nguyên Cảnh, cả khu vực này không một sinh vật nào dám lại gần.
Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Hổ khiến hai bên đang giao chiến trên không đều khựng lại.
Thấy nó lao về phía cái xác, mấy con dị thú lập tức nổi giận lôi đình.
"Dừng tay!"
Thế nhưng, đúng lúc này...
"Phụt...!"
Tiếng lưỡi sắc cắm ngập vào da thịt vang lên, một ngọn trường thương vô hình đâm xuyên đầu một con cá mập. Dưới nguồn năng lượng bọc ngoài, ngọn thương gần như khoét thủng toàn bộ phần đầu của nó.
Một tiếng thét thảm thiết vang lên từ miệng con cá mập, ngay sau đó, cơ thể nó rơi thẳng xuống dưới.
Con cá mập còn lại gầm lên giận dữ, vội lao xuống đỡ lấy đồng loại đang rơi tự do.
Thế nhưng nó lập tức nhận ra sinh mệnh lực của con cá mập kia đang tan biến nhanh chóng.
Một tiếng gầm phẫn nộ bật ra khỏi miệng, đôi mắt vằn tia máu của nó nhìn trừng trừng vào hai con dị thú trên không.
Nếu đánh sòng phẳng mà thua, nó chẳng còn gì để nói, đằng này đối phương lại chơi bẩn, gọi thêm viện trợ.
Một đứa cướp xác, một đứa đánh lén.
Thủ đoạn hay lắm!
Hai con dị thú trên không cũng ngơ ngác.
Bọn chúng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Con cá mập liếc nhìn hướng Bạch Hổ vừa chạy trốn, rồi tha xác đồng loại lao thẳng xuống biển.
Hai con dị thú nhìn đối phương rời đi, nhất thời lúng túng không biết phải làm sao.
Con dị thú đầu hổ thân sư gầm lên về bốn phía: "Đứa nào vừa ra tay, cút ra đây!"
Tuy nhiên, xung quanh chỉ có một khoảng tĩnh lặng, không có bất kỳ hồi âm nào.
Hổ Sư Thú tức tối tung đòn tấn công dữ dội vào khoảng không xung quanh.
Nhưng đánh nửa ngày, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh gì.
Hổ Sư Thú cuối cùng đành bất lực dừng tay.
Đúng lúc này, con tê tê khổng lồ bỗng rống lên một tiếng, chỉ về hướng Bạch Hổ bỏ chạy.
Hổ Sư Thú bấy giờ mới hoàn hồn, vội vã đuổi theo hướng đó.
Ở phía bên kia, Bạch Hổ đang bay nhanh về điểm hẹn.
Dọc đường chạm mặt không ít dị thú, nhưng thấy Bạch Hổ, bọn chúng đều cung kính nhường đường, rõ ràng coi nó là đồng loại.
Rừng mưa Amazon có vô số dị thú, loài dạng hổ nhiều không đếm xuể, hình dáng của Bạch Hổ không hề khiến ai nghi ngờ.
Rất nhanh, Bạch Hổ lao vào rừng mưa Amazon rồi lập tức thu liễm khí tức.
"Hử?" Sâu trong cánh rừng, một con Huyền Quy khổng lồ đang nằm nhắm mắt dưỡng thần bỗng vươn đầu ra, vẻ mặt lộ rõ nét ngờ vực.
Nó vừa cảm nhận được một luồng khí tức dị thú Ẩn Nguyên Cảnh đi vào rừng, nhưng luồng khí tức này rất lạ, không thuộc về dị thú nơi đây.
Dù vậy, Huyền Quy chỉ tò mò liếc qua, thấy đối phương không gây rối trong rừng thì cũng chẳng thèm để ý nữa.
Sau khi vào rừng Amazon, toàn thân Bạch Hổ căng cứng như dây đàn, chỉ sợ con dị thú đáng sợ kia đột ngột xuất hiện dẫm chết nó.
May mắn là điều nó lo sợ đã không xảy ra.
Nán lại rừng Amazon một lát, Bạch Hổ nhanh chóng bay về phía điểm hẹn.
Ở hướng khác, Trần Hạo ra tay xong cũng bay nhanh về nơi hẹn trước.
Tại đây, Dương Bân đã chờ sẵn từ sớm.
Thấy hai người tới, Dương Bân lập tức kích hoạt Hư Không Xuyên Toa, đưa tất cả rời khỏi nơi này.
Tiếp theo, chỉ việc chờ xem kịch vui.
Dưới đáy đại dương...
Khi thủ lĩnh cá mập nhìn thấy cái xác được mang về, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Đến lúc nghe thuộc hạ kể lại toàn bộ tình hình, cơn giận trong nó bùng lên dữ dội.
Tộc cá mập trắng lại bị lũ dị thú khác ức hiếp đến mức này, có nhịn đằng trời cũng không nuốt trôi cục tức!
Thủ lĩnh cá mập lập tức triệu tập toàn bộ cá mập cấp Ẩn Nguyên Cảnh đang tác chiến ở các nơi trở về.
Sau đó, nó dẫn theo một đàn thuộc hạ bay thẳng về phía vùng biển kia.
Lúc này, Hổ Sư Thú và con tê tê vẫn đang ráo riết truy tìm tung tích của Bạch Hổ.
Biết đối phương chui vào rừng Amazon, hai con dị thú càng giận điên người.
Đồng loại lại đi cướp đồ của đồng loại, đúng là mặt dày vô liêm sỉ.
Tiếp đó, hai con dị thú huy động đám thuộc hạ tiến hành rà soát trên diện rộng.
Thế nhưng, giữa lúc bọn chúng đang ráo riết lùng sục Bạch Hổ, ở bờ biển, một đàn cá mập bỗng lao vọt lên khỏi mặt nước, đằng đằng sát khí xông thẳng tới.
Đám dị thú bị đàn cá mập đánh cho trở tay không kịp.
Lũ chúng mày có bao nhiêu Ẩn Nguyên Cảnh không lo đi giết dị tộc, tự nhiên nhắm vào bọn này chém giết là có ý gì?
Thế nhưng đàn cá mập chẳng thèm nói lý lẽ, cứ thế càn quét một đường.
Hành động ngang ngược đó cuối cùng cũng chọc giận vài con dị thú hùng mạnh.
"Lũ này bị điên à? Rõ ràng đã thỏa thuận cùng nhau giết dị tộc, sao tự dưng lại quay sang đồ sát thú tộc chúng ta?"
"Ai mà biết được! Tưởng thú tộc dễ bắt nạt chắc? Chọc giận Thú Tôn, ngài lật tung cả cái đại dương này lên cho xem!"
"Đi! Giết chết bọn chúng!"
"Nhưng bên đó có hơn chục con Ẩn Nguyên Cảnh, hình như mình đánh không lại."
"..."
"Gọi bầy!"
Hổ Sư Thú và con tê tê cũng nhanh chóng nhận được tin báo, sắc mặt lập tức biến đổi.
Bọn chúng biết đối phương có thể sẽ tới trả thù, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy!
Mẹ kiếp, đúng là tai bay vạ gió! Chưa vớt vát được gì đã rước một đống rắc rối vào người.
Chỉ có điều, khi biết Bạch Hổ là dị thú vùng Amazon, chúng hiểu rõ chuyện này không thể rũ sạch can hệ được nữa.
Tiếng gầm triệu tập vang lên.
Nghe thấy tiếng gọi tập hợp, hai con dị thú đành tạm thời từ bỏ việc truy lùng Bạch Hổ, bay vội về hướng đó.
Dù thế nào thì chuyện này cũng do chúng mà ra, đành phải ra mặt đối diện.
Rất nhanh, không ít dị thú cấp Ẩn Nguyên Cảnh đã tập hợp lại, lao về phía đàn cá mập.
Hai bên lập tức giáp mặt.
"Các người có ý gì đây hả?" Một con dị thú Ẩn Nguyên Cảnh tam giai lạnh giọng hỏi.
"Ý gì à? Đang cạnh tranh sòng phẳng, các người lại giở trò bẩn thỉu!"
"Muốn so số lượng chứ gì? Hải tộc bọn này sợ thú tộc các người chắc!" Thủ lĩnh cá mập phẫn nộ quát.
"Nghe chẳng hiểu các người nói cái gì. Muốn đánh thì thú tộc tiếp đến cùng." Thú tộc cũng toàn loài nóng tính, đã không nói lý được thì cứ dùng nắm đấm phân xử.
Lúc này, con cá mập vừa trốn thoát khi nãy nhìn thấy Hổ Sư Thú và con tê tê, ngọn lửa giận lập tức bùng lên dữ dội, liền gầm rống mấy tiếng với thủ lĩnh cá mập.
Ánh mắt thủ lĩnh cá mập sa sầm xuống.
"Giết!"
Cùng tiếng gầm thét, hơn mười con cá mập khổng lồ lao thẳng vào đàn dị thú.
Phía dị thú vì tập hợp gấp gáp, nên cả về thực lực lẫn quân số đều lép vế trước bầy cá mập.
Dù vậy, đám dị thú không hề nao núng, trực tiếp nghênh chiến.
Khoảng cách tới Amazon không xa, nổ ra giao chiến ở đây Thú Tôn đại nhân chắc chắn sẽ phát giác, nên bọn chúng chẳng việc gì phải sợ.
Trong mắt chúng, Thú Tôn đại nhân là kẻ mạnh nhất chư thiên vạn giới, lũ này dám ra tay ở địa bàn này đúng là chán sống!
Hai bên lập tức lao vào cuộc hỗn chiến kịch liệt...
