Chương 896
Chương 896: Tứ Tượng Sát Trận
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khoảng thời gian tiếp theo, toàn bộ Lam Tinh hiếm hoi có được sự yên bình.
Rất nhiều dị tộc Hư Giới đã tháo chạy về lại thế giới của mình.
"Thế giới này rất tốt, nhưng bọn ta không xứng!"
Những trận chiến liên miên không dứt, cùng với lũ dị thú khủng khiếp liên tục xuất hiện đã hoàn toàn dọa cho đám sinh vật Hư Giới này khiếp vía.
Các dị tộc Hư Giới từ chỗ ban đầu muốn chiếm đoạt thế giới này, về sau phát hiện nơi đây có quá nhiều kẻ mạnh, bèn nghĩ chỉ cần có được một chỗ đứng cũng không tệ, dù sao linh khí ở đây cũng nồng đậm hơn thế giới cũ của họ rất nhiều.
Thế nhưng đến nước này mới nhận ra, ở lại đây quá tốn mạng, vẫn là thế giới cũ an toàn hơn.
Thế nên, nhiều dị tộc Hư Giới đã rời khỏi Lam Tinh, quay về thế giới của chính họ.
Chỉ là, có lẽ họ chưa hiểu rõ một kẻ thổ phỉ nào đó...
Lam Tinh há lại là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Lúc này, tại Hoa Hạ Thành, trong phòng làm việc của Phương Tư Kiệt, Dương Bân và Phương Tư Kiệt đang vừa uống trà vừa trò chuyện.
"Đội trưởng, hai ngày nay rất nhiều dị tộc Hư Giới đã rời Lam Tinh quay về thế giới cũ, hiện giờ Lam Tinh yên ắng hơn hẳn." Phương Tư Kiệt nhìn vào máy tính bảng trên tay, lên tiếng.
"Quay về? Đã được chúng ta đồng ý chưa mà đòi về?"
"Ờ... Hình như chúng ta chưa từng bảo không cho chúng về."
"Trước kia không có, bây giờ có rồi..." Dương Bân thản nhiên đáp.
"Tai họa sắp ập đến, lúc này lại muốn chuồn, nghĩ gì thế không biết. Bọn chúng đã hấp thụ linh khí ở Lam Tinh lâu như vậy, cũng đến lúc phải thể hiện chút rồi."
"Đội trưởng, ý anh là..."
"Tóm toàn bộ lũ dị tộc từ Thiên Xu Cảnh trở lên về đây cho tôi! Tai họa ập xuống, cường giả Thiên Xu Cảnh vẫn phát huy được không ít tác dụng."
"Cũng đúng." Phương Tư Kiệt gật đầu.
"Có điều việc này phải để Ẩn Nguyên Cảnh ra tay, tôi đoán Thiên Xu Cảnh không trấn áp nổi đâu."
"Không sao, tôi cũng định để Ẩn Nguyên Cảnh ra tay."
"Hiện tại chúng ta có không ít Ẩn Nguyên Cảnh rồi, chín người chúng ta, thêm Lăng Uyên, Thuấn Vũ, cùng ông cụ Lăng Tiêu."
"Phía dị thú thì có Hỏa Phụng, Bạch Hổ, lão Hoàng, Huyền Quy, Lam Kình, thêm ba dị thú dưới trướng lão Hoàng và ba dị thú dưới trướng Bạch Hổ cũng đã đạt tới Ẩn Nguyên Cảnh."
"Cộng lại cũng hơn hai mươi người rồi, tản ra thì một ngày cũng quét sạch được không ít Hư Giới."
"Mấy gã này muốn chuồn, đâu có dễ thế." Dương Bân cười lạnh.
"Tản ra hành động thì độ khó hơi cao đấy, bọn chúng không dễ ngoan ngoãn phục tùng đâu."
"Ha ha, đó là do giết chưa đủ tàn nhẫn, chỉ cần giết đủ tàn nhẫn thì chẳng sợ chúng không quy phục."
"Ờ... Được thôi."
"Đúng rồi Tư Kiệt, chỗ Hạo Tử còn ba viên tinh thể sơ kỳ Ẩn Nguyên Cảnh, mấy người đám Lão Hắc đều đã lên đỉnh phong Ẩn Nguyên Cảnh nên không dùng đến nữa, có thể bồi dưỡng thêm ba cường giả Ẩn Nguyên Cảnh."
"Tôi định để cậu, Tiêu Hàn và Đường Vi Vi nâng cấp lên trước, cậu thấy thế nào?"
"Tôi không vội, tôi có ra tay đâu, đưa tôi phí phạm lắm, hay là đưa cho Hoa Hủy đi."
"Sức chiến đấu của Hoa Hủy hơi yếu, không cần vội. Dù sao cậu cũng là phó thành chủ Hoa Hạ Thành, là một thành viên của Tinh Vẫn Tiểu Đội, thực lực cũng không thể tụt lại quá xa được."
"Được rồi, vậy đội trưởng cứ quyết định đi."
"Ừ."
"À đúng rồi đội trưởng, nhắc đến mấy người Thú Hoàng, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ."
"Ý tưởng gì?"
"Tôi thấy ở trang cuối của cuốn Trận Pháp Đại Toàn có ghi một loại trận pháp đặc thù, tên là Tứ Tượng Sát Trận!"
"Loại trận pháp này uy lực cực kỳ khủng khiếp, hơn nữa không cần bố trí trước mà có thể thi triển thẳng ngay trong chiến đấu, nhưng lại có một điều kiện vô cùng khắt khe."
"Điều kiện gì?"
"Phải là dị thú mang huyết mạch Tứ Thánh Thú mới thi triển được."
"Tứ Thánh Thú?" Vẻ mặt Dương Bân hiện lên nét kỳ quặc.
"Không phải là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đấy chứ!?"
"Đúng thế, ban đầu nhìn thấy trận pháp này tôi cũng không để tâm, Tứ Thánh Thú cái gì toàn là truyền thuyết thôi, trên đời làm gì có Tứ Thánh Thú."
"Nhưng giờ nhìn bọn họ, tôi lại không thể không nghĩ theo hướng đó."
"Cậu nói vậy nghe cũng có lý thật đấy." Dương Bân vẻ mặt kinh ngạc.
"Nhưng Hỏa Phụng, Bạch Hổ, Huyền Quy mang huyết mạch Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ thì còn có khả năng, chứ lão Hoàng chỉ là một con giao long, đâu có can hệ gì tới Thanh Long."
"Giao long cũng có một tia huyết mạch rồng mà, biết đâu lại được."
"Cũng phải, vậy lát nữa cậu bảo chúng thử xem có kích hoạt được cái gọi là Tứ Tượng Sát Trận kia không, nếu được thì cũng là một chiêu bài không tồi."
"Ừ."
"Đúng rồi, Tinh Vẫn Hộ Vệ Đội tình hình thế nào rồi?"
"Hiện tại phần lớn Tinh Vẫn Hộ Vệ Đội đều đã đạt tới Thiên Xu Cảnh, số còn lại lúc này cũng đang bế quan để đột phá Thiên Xu Cảnh."
"Trận đại chiến này chúng ta thu được rất nhiều tinh thể Thiên Xu Cảnh, cộng thêm đống thi thể dị tộc Thiên Xu Cảnh anh để lại chỗ tôi trước đó, cho dù giúp toàn bộ Tinh Vẫn Hộ Vệ Đội lên Thiên Xu Cảnh thì vẫn còn thừa khá nhiều."
"Bây giờ tôi đang phân vân, số còn lại này nên tiếp tục để Tinh Vẫn Hộ Vệ Đội nâng cao thực lực, hay chia cho Tinh Vẫn Tác Chiến Đội để họ cũng đột phá Thiên Xu Cảnh."
Dương Bân không vội đưa ra câu trả lời mà hỏi: "Tinh Vẫn Dị Năng Đội tình hình thế nào rồi?"
"Tinh Vẫn Dị Năng Đội cơ bản đều đã từ bậc ba Thiên Xu Cảnh trở lên."
"Vậy trước hết nâng thực lực của họ lên bậc năm đỉnh phong Thiên Xu Cảnh rồi tính tiếp, số còn lại chia cho Tinh Vẫn Tác Chiến Đội."
"Muốn nâng thực lực toàn diện của Tinh Vẫn Hộ Vệ Đội lên bậc một Thiên Xu Cảnh thì tài nguyên tiêu hao còn nhiều hơn cả việc nâng mười vạn người của Tinh Vẫn Tác Chiến Đội lên Thiên Xu Cảnh."
"Dù nói thực lực càng mạnh thì sức chiến đấu phát huy càng cao, nhưng khoảng cách giữa Thiên Xu Cảnh và bậc một Thiên Xu Cảnh kém xa khoảng cách giữa Thiên Toàn Cảnh và Thiên Xu Cảnh."
"Vì vậy, việc nâng Tinh Vẫn Tác Chiến Đội lên Thiên Xu Cảnh mang lại lợi ích lớn hơn."
"Tôi hiểu rồi!" Phương Tư Kiệt gật đầu.
"Ừ, vậy cứ sắp xếp như thế đi, tôi cũng phải xuống đáy biển tìm kiếm chiến trường viễn cổ tiếp."
Hiện giờ trong vạn giới khó lòng tìm ra thêm một cường giả Ẩn Nguyên Cảnh nào nữa, Dương Bân chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chiến trường viễn cổ.
Dưới biển chắc chắn còn không ít chiến trường viễn cổ, con Lam Kình kia hẳn là vẫn biết vài nơi.
Hơn nữa bây giờ Lam Kình đã là chúa tể đại dương, cho dù không biết thì cứ sai nó điều động toàn bộ sinh vật biển đi tìm kiếm, kiểu gì cũng mò ra được vài chỗ.
Sau đó, hai người gọi những người khác tới, phổ biến sự việc cho họ.
Vừa nghe nói được đến các Hư Giới quậy một trận, từng người một đều phấn khích tột cùng.
Đặc biệt là Hỏa Phụng và Lão Hắc, chẳng biết có phải do dị năng hệ hỏa hay không mà hai kẻ này đều thuộc dạng ngồi không yên.
Nhiệm vụ Dương Bân giao đúng là trúng phóc sở thích của bọn họ.
Rất nhanh, từng cường giả Ẩn Nguyên Cảnh bay ra khỏi Hoa Hạ Thành, hướng về các Hư Giới trên khắp thế giới.
Bên trong Hoa Hạ Thành, một số chủng tộc đã thần phục nhìn thấy cảnh này thì tim đều thắt lại.
Họ biết, Hoa Hạ Thành lại sắp có động thái lớn.
Lần này không biết kẻ xui xẻo nào sẽ gặp họa đây...
