Chương 462
Chương 462: Mục đích đến của Tề Mộng Lâm
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Họ là Phật Chủ Tây Vực của bọn đệ, cả hai đều là... ừm... Thiển tỷ tỷ."
Thích Thiếu Già lại gãi đầu, không biết phải giải thích thế nào cho Tề Mộng Lâm hiểu, dứt khoát khỏi nói luôn.
"Nói chung... Mộng Lâm tỷ, đừng thấy họ giống hệt nhau, vị Thiển tỷ tỷ áo đen kia dữ dằn cực kỳ đấy."
Thích Thiếu Già ghé sát tai Tề Mộng Lâm nói nhỏ, lại còn liếc trộm Linh Nguyệt một cái, sợ nàng nghe thấy.
"Tiểu đầu trọc, ta nghe thấy ngươi nói xấu ta rồi đấy."
Linh Nguyệt trừng mắt nhìn Thích Thiếu Già, dọa hắn sợ tới mức mím chặt môi, lập tức ngậm miệng không dám ho he.
Trường Mộng Huyên đứng bên cạnh bật cười khẽ.
Khế Âm nhìn sang Thiển Vân Hi cùng Linh Nguyệt, hơi có chút kinh ngạc.
"Hai người họ là một thể sao?"
Trương Động vuốt râu, gật đầu: "Đúng vậy, nhìn qua giống như một trạng thái cộng sinh."
Hồng Vân Lão Tổ thì như có điều suy nghĩ: "Ta cứ thấy hình như chúng ta lại bỏ lỡ một màn kịch hay của Điện chủ rồi."
"Điện chủ."
Thiển Vân Hi và Linh Nguyệt cùng tiến đến trước mặt Tạ Thần.
Tạ Thần nhìn hai người, gật đầu.
"Hai ngươi có thể rời đi rồi. Sau này mong hai ngươi mãi mãi hòa thuận, đương nhiên, nếu muốn tách ra thì cứ tới Thiên Đạo Điện, chuẩn bị sẵn vài món đồ là được."
Thiển Vân Hi và Linh Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu với Tạ Thần.
Lúc này, Thích Thiếu Già bỗng quay sang hỏi Tề Mộng Lâm: "Đúng rồi Mộng Lâm tỷ, tỷ với Mộng Huyên tỷ đến tìm Điện chủ có chuyện gì thế?"
Tề Mộng Lâm liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên: "Bọn ta muốn tới đại lục khác, sao nào, muốn đi cùng không?"
"Đại lục khác!"
Mắt Thích Thiếu Già sáng rực, trong lòng dâng lên một cỗ khát khao.
Hắn đảo tròng mắt, nghĩ lại một hồi rồi đành từ bỏ ý định.
"Thôi vậy, đệ cũng muốn đi lắm, nhưng đệ vừa từ đại lục khác trở về, Thiển tỷ tỷ cũng mới quay lại, đệ phải về Tây Vực một chuyến đã."
Tề Mộng Lâm thản nhiên đáp: "Vậy thì tiếc thật, chúc đệ may mắn."
Thích Thiếu Già cười hì hì: "Mộng Lâm tỷ, Mộng Huyên tỷ, chờ hai tỷ từ đại lục khác trở về thì ghé Tây Vực tìm đệ chơi nhé."
"Không rảnh đâu. Ngươi ấy à, lo mà tu luyện tử tế đi, đừng để tụt lại quá xa so với người khác."
"Sắp rồi, đệ đã có dự cảm, đệ tin chắc mình sắp đuổi kịp Mộng Huyên tỷ rồi."
Trường Mộng Huyên nói: "Thế à? Ta cũng sắp đột phá rồi đấy, đệ chắc chắn đuổi kịp ta không?"
"Ặc... Cố gắng, đệ sẽ cố gắng..."
Thích Thiếu Già lại gãi đầu.
"Tiểu đầu trọc, đi thôi."
Linh Nguyệt nhéo tai Thích Thiếu Già lôi thẳng ra ngoài Thiên Đạo Điện.
"Linh tỷ tỷ... Đau... Đau quá... Mộng Lâm tỷ, Mộng Huyên tỷ, lần sau gặp lại nhé..."
Tiếng Thích Thiếu Già dần xa.
Thiển Vân Hi, Linh Nguyệt cùng Thích Thiếu Già rời khỏi Thiên Đạo Điện, bên trong chỉ còn lại năm người cùng Tạ Thần.
Tề Mộng Lâm nhìn theo bóng lưng ba người khuất hẳn, rồi mới dời mắt về phía Tạ Thần.
"Điện chủ."
Tạ Thần nhìn Tề Mộng Lâm, lát sau mới lên tiếng: "Ngươi muốn đi Huyền Linh đại lục?"
"Vâng, thưa Điện chủ."
Tề Mộng Lâm khẽ gật đầu.
Nàng không hề bất ngờ khi Tạ Thần nói trúng tim đen.
Với nàng, bất kỳ chuyện khó tin nào một khi xuất phát từ Tạ Thần thì đều trở nên quá đỗi bình thường.
Tề Mộng Lâm nói tiếp: "Phủ chủ nói, Đế Quân từng lưu lại một đạo thống ở Huyền Linh đại lục. Cách đây không lâu, thế lực đó đã dùng bí pháp liên lạc với chúng ta."
"Họ nói Đế Quân có để lại một truyền thừa, nhưng cần hai người thừa kế mới có thể mở ra, vì thế họ muốn mời chúng ta tới, đồng thời cam kết ta cũng sẽ được kế thừa một phần truyền thừa của Đế Quân."
Tạ Thần gật đầu.
Quả thực, lúc công bố Bảng Tài Lực Huyền Linh đại lục, đúng là có xuất hiện thế lực Ngâm Thiên Tiên Phủ.
Ban đầu Tạ Thần còn tưởng chỉ là trùng hợp.
Nhưng nghĩ lại thì không thể nào, trùng hợp đến mức đó thì quá vô lý, giờ xem ra đúng thật là đạo thống do Ngâm Thiên Đế Quân để lại.
Tạ Thần nhìn Tề Mộng Lâm, thầm nghĩ: Yên tâm đi tới như vậy, chẳng lẽ không sợ đây là một cái bẫy sao?
Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ thầm trong bụng. Một khi đối phương đã quyết định, chắc chắn Lạc Vũ Tâm cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi tình huống rồi.
"Các ngươi thân là thế lực Đế Thống Tiên Môn, chẳng lẽ không có cách nào vượt qua đại lục khác sao?"
Tề Mộng Lâm giải thích: "Có thì có, chỉ là quy tắc của đại lục kia cao hơn Vọng Nguyệt Đại Lục, chúng ta không thể tự mình vượt qua được."
"Cho nên, chúng ta không còn cách nào khác, đành phải tới cầu xin Điện chủ ngài ra tay."
Trường Mộng Huyên ở bên cạnh liên tục gật đầu.
Tạ Thần nhìn Trường Mộng Huyên, cất giọng: "Ngươi gật đầu làm gì, ngươi cũng muốn đi à?"
"Hả? Điện chủ, con... Con muốn đi..."
Trường Mộng Huyên cúi đầu, hai ngón tay xoắn vào nhau, rồi lại ngước lên nói với Tạ Thần: "Mộng Lâm đi một mình e là nguy hiểm, nếu con đi cùng thì con cũng có thể bảo vệ tỷ ấy."
"Một kẻ Độ Kiếp nhị trọng như ngươi đòi đi bảo vệ một kẻ Độ Kiếp Cửu Trọng, ngươi chắc chứ?"
"Con... Được rồi, vậy con không đi nữa."
Trường Mộng Huyên có chút hụt hẫng, lại cúi gầm đầu xuống.
"Thôi đi, đó là chuyện của ngươi. Ta đâu có hạn chế tự do của ngươi, muốn đi đâu tùy ý, chỉ cần đừng quên việc của mình là được."
Nghe vậy, Trường Mộng Huyên mừng rỡ, vui vẻ nói: "Điện chủ đồng ý rồi sao? Đa tạ Điện chủ!"
Tề Mộng Lâm cũng rất vui, có Trường Mộng Huyên đồng hành thì nàng sẽ không phải chịu cảnh cô độc một mình.
"Điện chủ, không biết muốn tới Huyền Linh đại lục thì ngài muốn thu vật phẩm gì ạ?"
Tạ Thần liếc nhìn Tề Mộng Lâm, khẽ thở dài: "Thôi đi, chút đồ hạt vừng của ngươi ta chẳng thèm để vào mắt, chỉ tổ tốn thời gian. Lần này miễn cho, hai người các ngươi cứ đi thẳng đi."
Nghe vậy, Tề Mộng Lâm cùng Trường Mộng Huyên càng thêm phấn khích.
"Vậy thì đa tạ Điện chủ!"
"Đi đi."
Tạ Thần vung tay điểm một cái.
Tức thì, Tề Mộng Lâm cùng Trường Mộng Huyên hóa thành hai vệt sáng trắng, chìm vào tinh thể của Huyền Linh đại lục lơ lửng phía trên.
Hồng Vân Lão Tổ thấy vậy, cảm thán: "Biết thế chúng ta trực tiếp đưa hai nàng tới Huyền Linh đại lục luôn cho rồi."
Cùng lúc đó, tại Vọng Nguyệt Đại Lục, Tử Tiêu Sơn.
Tả Vân Sơn một mình cầm cây chổi thần khí, đứng chống gậy ở đó.
"Mộng Huyên đi lâu thế rồi, chẳng có gì bất ngờ thì dạo này lại chỉ có một mình ta... Thôi kệ, cứ ngủ một giấc rồi tính sau."
...
【Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu tiên đánh bại Tiên Đế, nhận phần thưởng: Toàn bộ Trấn Điện Thần Thú đột phá cảnh giới Chân Tiên cảnh đỉnh phong!】
【Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một mảnh vỡ chìa khóa dẫn tới Thượng Giới (1/3)!】
Hử? Lại nhận được một mảnh vỡ chìa khóa rồi sao?
Tạ Thần mừng thầm trong bụng.
Không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ này, xem ra chuyến xử lý sự kiện ở Phật Đà đại lục lần này hoàn toàn đúng đắn.
Tạ Thần xoay người lại, đưa mắt nhìn Khế Âm, Hồng Vân Lão Tổ và Trương Động.
"Đến lúc rồi, mọi việc đã giải quyết xong xuôi, giờ thì phát hết số bảng danh sách còn lại trong tay các ngươi ra đi."
"Rõ, Điện chủ!"
...
