Chương 543
Chương 543: Lão Ngưu không phục
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đáng sợ nhất là dù cảnh giới rớt xuống, nó vẫn vượt một đại cảnh giới để đánh bại cường giả Huyền Tiên Cảnh của nhân tộc, thực sự quá khủng khiếp."
"Không thế sao xưng dị thú hùng mạnh được. Nhưng rốt cuộc Thôn Hải Long Niêm đã giao chiến với ai mà đến cả cảnh giới cũng bị đánh tụt xuống?"
"Khà khà khà... Lão phu từng nghe qua vài bí mật trong chuyện này."
Đúng lúc này, một vị Lão Tổ đại giáo cười mở lời.
"Lão tiền bối biết chuyện này sao?"
"Tất nhiên, trước kia ta từng ghé qua Vân Mộng Thiên Hương, nghe người nơi đó kể lại."
"Nghe đồn vạn năm trước, có một con cá nheo khổng lồ mò đến đầm lầy Vân Mộng Thiên Hương hòng nuốt trọn thủy mạch nơi đó, nhưng bị một con thần điểu của Vân Mộng Thiên Hương ngăn cản."
"Theo lời miêu tả của người bản địa, con cá nheo lớn kia giống hệt hình thái của Thôn Hải Long Niêm, hẳn chính là nó."
"Còn con thần điểu cản đường nó, không cần nói chắc các ngươi cũng đoán ra là ai rồi chứ?"
Đám người gật đầu.
Hai vị tại Vân Mộng Thiên Hương, bọn họ tự nhiên hiểu rõ.
Đừng nói là dị thú, ngay cả tu sĩ các tộc, thậm chí tông chủ đại tông đỉnh cấp cũng phải cung kính trước mặt bọn họ, không dám thất lễ mảy may.
Chọc vào Thôn Hải Long Niêm còn có một tia sinh cơ.
Nhưng nếu chọc phải hai vị kia, dù là Chuẩn Đế cũng phải trả giá đắt, tuyệt đối không ai dám ôm tâm lý may mắn.
"Hóa ra là vậy. Nhưng con Thôn Hải Long Niêm này cũng to gan thật, dám mò tới Vân Mộng Thiên Hương khiêu khích."
"Có hai vị đại nhân trấn giữ, nó giữ được mạng đã là may mắn vạn phần."
"Hai vị kia hẳn cũng có tên trên bảng, ta không đợi nổi muốn xem bọn họ xuất hiện rồi."
...
【Thác Hải đại lục Dị Thú Bảng hạng năm mươi bảy: Đại Phong Chi Linh】
【Thác Hải đại lục Dị Thú Bảng hạng năm mươi sáu: Huyễn Quả Thú
Cảnh giới: Huyền Tiên Cảnh sơ kỳ
Nơi cư trú: Thần Mộc Tiên Lâm
Lai lịch: Dị thú sinh ra từ linh khí trời đất, giải trừ trăm độc, phá tan mọi ảo cảnh hư vô.
Phần thưởng: Hộ Tiên Trận Thần Mộc Tiên Lâm】
"Huyễn Quả Thú!"
Nhìn thấy cái tên Huyễn Quả Thú trên bảng, vô số người của các đại tông lập tức bật dậy.
Trong mắt bọn họ lộ rõ vẻ nóng rực khôn cùng.
Huyễn Quả Thú không chỉ do trời đất sinh ra, mà nghe đồn xưa kia nó từng đi theo một vị Nữ Đế vô danh, quan sát qua vô số đế pháp của vị Nữ Đế ấy.
Từ lâu nay, không biết bao nhiêu kẻ ráo riết truy tìm tung tích của nó.
Nếu bắt được nó, dùng đủ loại thủ đoạn trích xuất ký ức, khắc in lại đế pháp của vị Nữ Đế kia, chẳng phải bọn họ sẽ phát tài rồi sao.
Đó là đế pháp của Tiên Đế, thứ biết bao người tha thiết ước mơ.
Dù là Chuẩn Đế cũng không thể làm ngơ trước món báu vật này.
Lẽ dĩ nhiên, Huyễn Quả Thú đã lọt vào mắt xanh của hàng loạt nhân vật tầm cỡ.
Giá trị của nó không thể đong đếm, kể cả những dị thú xếp trước nó.
Đối với bọn họ, có lẽ cũng chẳng quan trọng bằng Huyễn Quả Thú.
Lúc này, tại Thần Mộc Tiên Lâm.
"Tiểu Quả!"
Một cô gái trẻ quẩy gùi trên vai, ngước nhìn lên cây đại thụ chọc trời.
"Bíp?"
Nghe tiếng gọi, giữa tán lá um tùm trên ngọn cây ló ra một cái đầu nhỏ xíu.
Nhận ra là cô gái, nó mừng rỡ bay vút xuống, lượn quanh nàng rồi cất tiếng "bíp~ bíp~" phấn khích không dứt.
"Tiểu Quả đói rồi đúng không, ta mang đồ ăn tới cho ngươi này."
Cô gái xoa đầu mềm như bông của nó, rồi lấy quả vừa hái ra đút cho nó ăn.
Nhìn dáng vẻ gặm quả đáng yêu của Huyễn Quả Thú, nàng bật cười rạng rỡ.
Ngay sau đó, nàng ngước lên nhìn Dị Thú Bảng giữa không trung, nhẹ giọng: "Tiểu Quả bị lộ rồi."
"Nhưng may thay phần thưởng lại là hộ tiên trận, có trận pháp này bảo vệ, dẫu có ai nảy sinh ý đồ xấu chắc cũng chẳng làm gì được ngươi."
"Bíp! Bíp!"
Huyễn Quả Thú nhíu mày, quơ quơ đôi tay nhỏ, khoa chân múa tay một hồi.
Rồi nó nhắm mắt lại, chống hai tay ngang hông, nhếch khóe môi làm điệu bộ đắc ý.
Cứ như đang muốn bảo: Có ta đây, ngươi yên tâm đi.
...
Tử Tiêu Sơn.
Lão Miết quay đầu, cười hề hề với Tạ Thần.
"Đại nhân, xem bảng đến mức này rồi, ta thấy mình tràn đầy tự tin đứng đầu bảng."
Tạ Thần liếc nhìn nó, thản nhiên hỏi: "Tự tin thế à? Nếu không đứng nhất thì sao?"
"Nếu không được hạng nhất, ta tùy đại nhân xử trí, đại nhân muốn lột mai rùa này cũng được! Ta chính là tự tin đến thế đấy."
"Được, vậy ta rửa mắt chờ xem."
...
【Thác Hải đại lục Dị Thú Bảng hạng ba mươi bảy: Yết Nha Đồn...】
【Thác Hải đại lục Dị Thú Bảng hạng ba mươi sáu: Tinh Tú Thiên Hồ
Cảnh giới: Huyền Tiên Cảnh trung kỳ
Nơi cư trú: Bạch Mịch Sơn Giản
Lai lịch: Dị thú sinh ra từ tinh tú trời cao, mình khoác ráng trắng, tồn tại qua nhiều kỷ nguyên, cưỡi nó có thể tăng thọ ngàn năm.
Phần thưởng: Sừng Tinh Nguyệt (có thể phá vỡ không gian, dẫn lên đỉnh các vì tinh tú)】
"Tinh Tú Thiên Hồ? Lại là một dị thú chưa từng nghe tên."
Không nghi ngờ gì nữa, lại thêm một dị thú không được ghi trong 《Dị Thú Đại Điển》.
Đâu chỉ bọn họ, ngay cả người của các đại tông cũng mới nghe đến cái tên Tinh Tú Thiên Hồ lần đầu.
"Mẹ ơi, cưỡi một lần tăng thọ ngàn năm, Thác Hải đại lục lại có dị thú thần kỳ cỡ này sao!"
"Không thể nào, nếu cưỡi một lần tăng thọ ngàn năm, ta cứ ngồi lì trên lưng nó không xuống chẳng phải sẽ bất tử bất diệt luôn ư?"
"Ta cũng nghĩ vậy, chắc chắn phải có hạn chế, bằng không với công năng thần kỳ đó làm sao chỉ xếp thứ ba mươi sáu được."
"Hắc hắc, quyết định rồi, ta nhất định phải thu phục con Tinh Tú Thiên Hồ này!"
"Ngươi muốn chết ta cũng chẳng cản, chỉ thấy mỗi năng lực của nó chứ không nhìn cảnh giới à?
Xếp hạng ba mươi sáu, cao hơn Thôn Hải Long Niêm tận phân nửa thứ hạng, ngươi thấy mình làm được chắc?"
"Ờ... hình như đúng là vậy."
"Lão tiền bối, ngài biết Tinh Tú Thiên Hồ này không?"
Gặp dị thú không biết tên, tự nhiên phải thỉnh giáo Lão Tổ đại giáo thông kim bác cổ rồi.
"Chuyện này..."
Thế nhưng vị Lão Tổ đại giáo này lại lắc đầu.
Dù hắn kiến văn quảng bác đến đâu, đối với Tinh Tú Thiên Hồ này cũng hoàn toàn xa lạ.
Hắn thầm nghĩ: Xem ra trải đời của mình vẫn chưa đủ, thôi vậy, đã đến lúc phải rời khỏi nơi đây, ra ngoài mở rộng tầm mắt rồi.
Nhìn Dị Thú Bảng, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định.
Bản thân còn phải mở mang tri thức cho đám phàm dân này, hắn không muốn vị thế người giải thích của mình bị kẻ khác cướp mất sau này đâu.
...
【Thác Hải đại lục Dị Thú Bảng hạng hai mươi: Cửu U Nguyên Bò Cạp...】
...
【Thác Hải đại lục Dị Thú Bảng hạng mười lăm: Huyền Khôn Thần Ngưu
Cảnh giới: Kim Tiên Cảnh trung kỳ
Nơi cư trú: Thái Tổ Sơn
Lai lịch: Di chủng kỷ nguyên, thân ngậm khí Huyền Hoàng, mang long uy, khiến vạn thú quy phục.
Phần thưởng: Thần Hoang Chi Lực Thượng Cổ Man Ngưu】
Khu vực lân cận Tử Tiêu Sơn.
"Bảng rách nát gì thế này, Ngưu gia gia nhà ngươi mới đứng thứ mười lăm! Có nhầm không đấy hả!!"
Một tiếng gầm vang vọng tầng mây, chấn động lan tới khiến Tử Tiêu Sơn cũng rung chuyển.
"Hửm?"
Tạ Thần và Lão Miết bị tiếng quát làm chú ý, cùng nhìn về một hướng.
Chỉ thấy dưới chân ngọn núi đối diện, có một con trâu lông mang sắc Huyền Hoàng đang bốc hỏa bừng bừng với gương mặt hung tợn, giơ một chân trước chỉ thẳng lên Dị Thú Bảng trên trời mà chửi bới...
Lỗ mũi nó phì phò thở mạnh, bộ dạng rõ ràng là không phục chút nào.
"Tên đằng kia!"
Bất thình lình, một giọng nói vang lên bên tai con trâu lông vàng.
"?"
Trâu lông vàng sững người, ngoảnh đầu nhìn ra sau lưng.
"Lại đây, lại đây."
Chỉ thấy trên đỉnh núi phía sau, một nam tử áo trắng đang vẫy tay gọi nó.
Lòng trâu lông vàng chùng xuống.
Hỏng bét, sao lại bị vị trên núi kia chú ý tới rồi.
Nó do dự một thoáng, cuối cùng vẫn cười hề hề, tót tót chạy tót lên Tử Tiêu Sơn...
