Chương 752
Chương 752: Hỗn Nguyên Đạo Quả
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thanh Đế Châu, Thiên Đạo Điện.
Tạ Thần ngồi trước bàn ngọc, đánh giá Mạnh Chương trước mặt.
Lăng Quang và Khế Âm đứng một bên, bọn Chấp Minh, Cùng Kỳ cũng từ Thiên Đạo Thú Nguyên bước ra ngoài.
"Chấp Minh? Ngươi cũng gia nhập Thiên Đạo Điện rồi sao?"
Mạnh Chương thoáng bất ngờ nhìn Chấp Minh.
Lăng Quang ở đây thì thôi đi, ngay cả Chấp Minh cũng ở đây ư. Tên này năm đó Hỗn Nguyên Điện đến đàm phán, đánh chết cũng không chịu gia nhập Hỗn Nguyên Điện cơ mà.
Giờ đây, sao hắn lại gia nhập Thiên Đạo Điện rồi?
"Ta cũng rất bất ngờ, Lăng Quang ra ngoài một chuyến, thế mà lại trói gô ngươi mang về."
"..."
Mạnh Chương nghẹn lời.
Chẳng qua là hắn sơ suất một thoáng, bị Lăng Quang đánh lén trói lại mà thôi, đâu phải hắn không bằng nàng.
"Chuyện ôn lại chuyện cũ để sau hẵng nói."
Tạ Thần ngắt lời bọn họ, nhìn sang Lăng Quang: "Lăng Quang, cởi bỏ trói buộc trên người Mạnh Chương đi."
Lăng Quang gật đầu, vung tay điểm một chỉ, thu hồi cấm chế giam cầm trên người Mạnh Chương.
Ánh mắt Mạnh Chương phức tạp, có phần cẩn trọng dè dặt nhìn Tạ Thần.
"Không biết Điện chủ đưa ta tới Thiên Đạo Điện là muốn làm gì?"
Tạ Thần mỉm cười, đứng dậy bước tới bên cạnh hắn: "Chẳng muốn làm gì ngươi cả, chỉ tò mò chút thôi. Mạnh Chương Thần Quân đường đường là Tứ Linh, cớ sao lại đi chung đường với Hỗn Nguyên Điện?"
Mạnh Chương im lặng một lát, nói: "Bản quân và Hỗn Nguyên Điện chỉ là giao dịch, không hề gia nhập Hỗn Nguyên Điện."
"Lần này đi cùng Cửu Hoa Tiên Đế đến Thương Thiên Viện cũng chỉ nhận lời nhờ vả của Hỗn Nguyên Thiên Chủ, thực hiện ước định của mình mà thôi."
"Giao dịch..."
Tạ Thần khựng lại một nhịp, "Vậy không biết Mạnh Chương Thần Quân đã làm giao dịch gì với Hỗn Nguyên Điện?"
Mạnh Chương lại rơi vào trầm mặc, nửa ngày sau mới thốt ra hai chữ: "Đạo Tổ."
Đạo Tổ?
Trương Động và Hồng Vân Lão Tổ đưa mắt nhìn nhau, lẩm bẩm: "Hóa ra Tứ Linh cũng có mưu cầu với cảnh giới Đạo Tổ à."
"Ngươi muốn thành Đạo Tổ?"
Lăng Quang nhìn hắn với vẻ quái dị.
Mạnh Chương chẳng hề để tâm: "Đã có thể đạt được sức mạnh lớn hơn, cớ sao phải từ chối? Huống hồ ta và Hỗn Nguyên Điện không hề tồn tại quan hệ lệ thuộc thực sự."
"Hỗn Nguyên Điện hứa hẹn, chỉ cần khi bọn họ cần, bản quân có thể đứng ra tương trợ một tay, những lúc khác hắn không thể trói buộc ta."
"Mà tương lai, phần báo đáp ta nhận được chính là Đạo Tổ!"
Mới nghe qua, đám người Khế Âm cũng không thấy có gì sai.
Không trói buộc tự do thân thể, lại còn hứa hẹn có thể giúp thành tựu Đạo Tổ.
Món hời như thế, đổi lại là kẻ khác chắc chắn cũng sẽ đồng ý.
"Ngươi tin Hỗn Nguyên Điện thật sự có bản lĩnh giúp ngươi thành Đạo Tổ sao?"
Chấp Minh nghi ngờ hỏi.
"Hỗn Nguyên Điện quả thực có sức mạnh này."
Mạnh Chương kiên định không dời, "Các ngươi cũng thấy cây Hỗn Nguyên Thụ kia rồi đấy, đó là một cây Sáng Thế Thần Thụ chân chính, dù rằng đã bị Điện chủ tiêu diệt..."
Nói đến đây, Mạnh Chương có chút kinh hãi liếc nhìn Tạ Thần.
"Nhưng đó cũng chỉ là một phần sức mạnh của Hỗn Nguyên Thụ mà thôi."
"Hỗn Nguyên Thụ chân chính không chỉ có thể khai sinh thế giới, thậm chí nó còn có thể kết ra một loại Hỗn Nguyên Đạo Quả, uống quả này vào liền có thể đạt được sức mạnh Đạo Tổ!"
"Hỗn Nguyên Thụ?"
Chấp Minh ngơ ngác nhìn sang Lăng Quang.
Ba con thú Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết cũng kéo tay Trương Động và Hồng Vân Lão Tổ hỏi xem Hỗn Nguyên Thụ là cái gì...
Lăng Quang không để ý đến Chấp Minh, tiếp tục hỏi: "Hỗn Nguyên Đạo Quả? Sao ngươi biết nó có thể giúp ngươi thành Đạo Tổ?"
"Vạn nhất hắn lừa ngươi... hoặc căn bản không tồn tại cái gọi là Hỗn Nguyên Đạo Quả, thì tính sao?"
"Dù chưa tận mắt thấy, nhưng hắn đã cho ta nhìn một cái liếc mắt của tương lai."
"Thế gian tái tạo, vạn vật quy về hỗn nguyên, cuối cùng một đại thế giới hoàn toàn mới sinh ra trên Hỗn Nguyên Thụ, ngưng tụ toàn bộ đại thế để kết thành Hỗn Nguyên Đạo Quả."
"Hỗn Nguyên Đạo Quả kia ẩn chứa sức mạnh Đạo Tổ chân chính."
Mạnh Chương nghiêm túc nói.
"Rít~ Lợi hại đến thế cơ à!"
Đào Ngột không kìm được thốt lên.
Cùng Kỳ ngẫm nghĩ: "Nghe ngươi nói thế, sao ta cứ thấy... những thứ ngươi miêu tả đều giống như đang nói về Thái Sơ Thụ vậy?"
"Có điều không có cái gọi là Hỗn Nguyên Đạo Quả gì đó mà thôi."
"Thái Sơ Thụ?"
Lần này đến lượt Mạnh Chương hoài nghi.
Thái Sơ Thụ là cái gì?
Những gì hắn nói đều là Hỗn Nguyên Thụ do Hỗn Nguyên Thiên Chủ tạo ra.
Thử nghĩ mà xem, thế giới tương lai đều sinh ra trên một cái cây, được Hỗn Nguyên Thụ nâng đỡ nuôi dưỡng, chuyện như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Và đó chính là đại thế của tương lai.
Tuy hắn không có hứng thú với thế giới tương lai kia, nhưng đối với Hỗn Nguyên Đạo Quả, hắn lại có hứng thú tột cùng.
"Thế còn Bạch Hổ? Hắn cũng giống ngươi, vào Hỗn Nguyên Điện cũng vì muốn thành Đạo Tổ sao?"
Tạ Thần lại hỏi.
"Bạch Hổ?"
Mạnh Chương nghĩ ngợi rồi đáp: "Tên kia còn dứt khoát hơn ta. Bạch Hổ vốn nắm giữ sát phạt, trong bốn người chúng ta, có thể nói hắn là kẻ hiếu chiến nhất."
"Sau khi bại trận trong tay Hỗn Nguyên Thiên Chủ, vị Hỗn Nguyên Thiên Chủ kia cũng cho hắn thấy đại thế tương lai."
"Bởi vì khát khao sức mạnh sát phạt, cuối cùng hắn cũng đạt thành hiệp định với đối phương."
"Cũng như ta, hắn không phải chịu quá nhiều trói buộc."
Tạ Thần khẽ gật đầu.
Hóa ra là vậy sao, nói đi nói lại thì Thanh Long và Bạch Hổ hầu như đều vì theo đuổi sức mạnh cao hơn mới gia nhập Hỗn Nguyên Điện.
Hỗn Nguyên Đạo Quả... Thứ này đúng là thú vị.
Đạo quả có thể giúp người ta thành Tiên Đế thì có đấy, nhưng ức vạn năm khó gặp, hiện tại từng xuất hiện cũng chỉ có Thần Tổ Thụ mà thôi.
Hơn nữa đó còn là phần thưởng trên bảng xếp hạng của Hệ thống, không thể tính chung được.
Nay lại nhảy ra một thứ Hỗn Nguyên Đạo Quả có thể giúp người ta thành Đạo Tổ, Tạ Thần chẳng tin cái thứ quả đó thật sự làm được điều này.
Dù thật sự có loại vật phẩm này, e rằng cũng chỉ có sức mạnh của Thái Sơ Thụ mới làm nổi.
"Chuyện nên nói ta đều đã nói hết, Điện chủ... có thể thả ta đi rồi chứ?"
"Thả ngươi? Thế thì không được."
Tạ Thần lắc đầu.
Thấy Tạ Thần như vậy, lòng Mạnh Chương chùng xuống.
Hắn đã thẳng thắn đến mức này rồi, đối phương vẫn không chịu tha cho hắn sao?
Mạnh Chương phóng ánh mắt về phía Lăng Quang và Chấp Minh, ánh mắt ngập tràn mong đợi, dường như hy vọng hai người họ có thể nói giúp vài câu.
Thế nhưng Lăng Quang và Chấp Minh lại đảo mắt sang hướng khác, làm như không nhìn thấy gì.
Thấy hai người như vậy.
Mạnh Chương nhất thời thấp thỏm không yên.
Tạ Thần thấy Mạnh Chương như thế cũng không thèm vòng vo nữa, cười nói:
"Đừng vội... Mạnh Chương này, ngươi thấy Thiên Đạo Điện của ta thế nào?"
"Thiên Đạo Điện?"
Mạnh Chương khó hiểu nhìn Tạ Thần, không rõ hắn muốn làm gì: "Cũng được, Điện chủ không chỉ có thực lực cường đại mà còn có thể tạo ra thần vật như Tiên Đế Bảng..."
"Nói đi cũng phải nói lại, Thiên Đạo Điện và Hỗn Nguyên Điện ở vài phương diện nào đó cũng khá tương đồng..."
Thiên Đạo Điện, Hỗn Nguyên Điện, Tiên Đế Bảng, Hỗn Nguyên Thiên Bảng... Lẽ nào mọi chuyện chỉ là trùng hợp?
Tạ Thần nói tiếp: "Đã như vậy, chi bằng gia nhập Thiên Đạo Điện của ta đi?"
"Hử... Cái gì?"
