Chương 1080
Chương 1080: Chúc mừng năm mới, độc giả đại lão gia
Đăng ngày 01/10/2026
19
Vượt qua đại khủng bố thứ bảy, thứ Sở Thanh thu hoạch nhiều nhất không phải chiến lực, mà là thanh trừ được một điểm yếu.
Về sau muôn vàn lời tâng bốc, vạn nỗi cám dỗ, ảnh hưởng đối với hắn đều giảm đi trông thấy.
Ngày tháng thoi đưa:
Một tháng...
Ba tháng...
Nửa năm...
Hầu như mọi thế lực trên đại lục đều bị hắn trấn áp qua một lượt.
Chỉ còn lại le lói mấy thế lực hắn chưa từng đặt chân tới.
Mà từ sau khi đại khủng bố thứ bảy kết thúc, hắn chờ mãi vẫn chưa thấy đại khủng bố thứ tám giáng lâm.
Trong thời gian đó, hắn tham dự Phương Thốn Tụ Hội.
Người trong Phương Thốn Tụ Hội khi biết Thần Thoại Lộ của hắn sắp sửa kết thúc thì nhao nhao chúc mừng.
Nhất là Nguyệt Thần đời thứ hai cùng Bích Lạc đời thứ hai.
Thời gian qua, tu vi của họ cũng tiến triển vượt bậc, nhận thức về tông môn ngày càng sâu sắc.
Đồng thời, hiểu biết về Thần Thoại Lộ cũng thêm phần tường tận.
Bọn họ đối với một võ giả dã sinh không chỗ che chở, không ai trợ giúp như Sở Thanh mà lại đi trên Thần Thoại Lộ thì vô cùng bội phục, bái phục sát đất.
[Thiên Đình] biết hắn sắp đi hết Thần Thoại Lộ, cũng lên tiếng chúc mừng trước.
"Hiện tại Thiên Đình chúng ta đã hoàn toàn từ bỏ việc chèn ép ngươi rồi!"
Sở Thanh ngẩn ra một chút rồi cười nói: "Ta còn tưởng các vị đang nén tuyệt chiêu, đợi đến khắc cuối cùng sẽ cho ta một đòn chí mạng chứ!"
[Thiên Đình]: "Hề hề... Hiện tại ngày tháng của Thiên Đình chẳng dễ thở gì đâu!"
Sở Thanh tò mò: "Vì cớ gì?"
Đám người [Thần Thoại]: "Vì cớ gì? Nhà ai khốn khó cũng có thể, duy chỉ có các ngươi là phải sống sung sướng mới đúng chứ!"
[Thiên Đình] không đáp ngay mà hỏi ngược lại: "Chư vị, trong số các ngươi có ai tham dự vào việc chung của tông môn tổ chức chưa?"
Mọi người lần lượt lắc đầu.
Họ tuy là yêu nghiệt trong đám yêu nghiệt, thân phận địa vị rất cao, quyền lực rất lớn.
Nhưng cũng chỉ gánh vác một phần sự vụ, nắm giữ một phần quyền hành mà thôi.
"Hình như chỉ có ngươi là hiện tại đã được định làm người thừa kế của Thiên Đình!"
"Bọn ta còn phải dốc sức tranh đoạt kia kìa!"
[Bạch Ngọc Kinh] lẩm bẩm: "Hiện tại ta chỉ phụ trách việc khảo hạch đệ tử nội môn, đến cả quyền hành khảo hạch chân truyền còn chưa chạm tới được, huống chi là chưởng quản toàn bộ sự vụ của tông môn?"
[La Thiên]: "May mà có các ngươi nâng đỡ, bằng không quyền hành của ta trong tông môn đã bị đoạt sạch sành sanh rồi!"
"Còn như việc chung của tông môn... hề hề..."
[Thiên Đình]: "Thực ra ta có nghe được chút phong thanh, không chỉ ngày tháng của Thiên Đình chúng ta khó khăn, mà cuộc sống bên tông môn tổ chức của các ngươi kỳ thực cũng chẳng dễ chịu gì đâu!"
Mọi người ngơ ngác.
Sở Thanh lại càng mờ mịt: "Ai lại có bản lĩnh khiến nhiều đại tổ chức đỉnh cấp cùng xảy ra vấn đề như thế?"
"Chẳng lẽ có tổ chức khủng bố ẩn mật nào đột ngột ngoi lên sao?"
[Thiên Đình]: "Nguồn cơn của tất cả chuyện này kỳ thực lại có liên quan đến ngươi!"
Sở Thanh: "Hả?"
Mọi người: "Hắn sao? Không thể nào!"
"Hắn không bang phái, chẳng thế lực, sao có thể ảnh hưởng đến mấy chục tông môn tổ chức đỉnh cấp được?"
Khoảnh khắc này, ngoại trừ Sơ Chiếu Nhân, những người khác đều không tin.
Mà Sơ Chiếu Nhân thực ra đã lâu không đến Phương Thốn Chi Địa.
[Thiên Đình]: "Thiên hạ rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra!"
"Ai mà ngờ được, nỗi khổ của tất cả các thế lực đỉnh cấp hiện giờ đều do Sở Thanh gây ra chứ?"
Mọi người tò mò: "Rốt cuộc là thế nào?"
"Sở Thanh, ngươi đã ra tay trừng trị bọn ta thế nào vậy?"
Sở Thanh: "... Ta đâu có biết!"
Mọi người: "..."
[Thiên Đình]: "Ngay sau khi Sở Thanh bắt đám Tiên Thiên Thần Ma trên đại lục của hắn quỳ gối trước bàn dân thiên hạ không lâu, một thế lực phụ thuộc của Thiên Đình đã bắt đầu đòi hỏi vật tư từ Thiên Đình."
"Bọn chúng lấy danh nghĩa đại nhất thống, trước hết đòi phí gia nhập đại nhất thống!"
"Sau đó đòi phí khế ước!"
"Về sau lại đòi phí trung thành!"
"Tới nước này, thậm chí mấy thứ danh mục như phí bia đỡ đạn, phí người mới, phí khẩu hiệu cũng lòi ra cả!"
Mọi người cạn lời.
"Loại tổ chức cấp dưới thế này, chi bằng trực tiếp diệt môn cho xong!"
[Thiên Đình]: "Đến khi Thiên Đình phát giác điều bất thường thì sự việc đã không thể cứu vãn nổi rồi!"
"Đám Tiên Thiên Thần Ma này đã cấu kết với Tiên Thiên Thần Ma ở các đại lục khác."
"Các thế lực do Tiên Thiên Thần Ma tạo thành ở những đại lục khác cũng bắt đầu rập khuôn danh mục mà đòi phí!"
"Sau đó... các tổ chức phụ thuộc khác đều biết chuyện, cũng đua nhau học đòi!"
"Sau cùng, mọi tổ chức cấp dưới của các thế lực đỉnh cấp đều rục rịch học theo."
Mọi người lần này thật sự lặng thinh.
Ngay cả đám người [Thần Thoại] trong cấm khu cũng bị nước đi quái dị này làm cho ngơ ngác.
"Gió độc tà khí!"
"Nhất định phải ngăn chặn!"
[Thần Thoại] nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.
[Thiên Đình]: "Đợi đến khi bọn ta nhận ra điều bất ổn thì đã chẳng còn cách nào ngăn cản được nữa."
"Dẫu sao... đại nhất thống đã cận kề."
"Nếu chỉ có một hai thế lực cấp dưới giở trò thì còn kìm hãm được."
"Thế nhưng hiện tại khắp nơi đều bắt đầu náo loạn."
"Hơn nữa... giai đoạn đầu đã đổ vào bao nhiêu tài nguyên để nâng đỡ chúng phát triển, giờ mà tiêu diệt thì chẳng phải ném tiền qua cửa sổ sao?"
Mọi người nhíu mày.
Sở Thanh mờ mịt, ngập ngừng hỏi: "Nhưng mà, chuyện này có can hệ gì tới ta?"
[Thiên Đình] thở dài: "Đám Tiên Thiên Thần Ma trên đại lục của ngươi khai ra rằng, bọn chúng sở dĩ làm vậy đều là vì học theo ngươi!"
"Bọn chúng bảo, muốn tiến hành đại nhất thống thì bên chủ trì phải trả giá: hoặc là bỏ tài nguyên, hoặc là đổ máu; muốn mở miệng khua môi múa mép mà bắt chúng gia nhập đại nhất thống, bảo vệ đại nhất thống thì đúng là si tâm mộng tưởng!"
"Mà lời này, sớm nhất chính là do ngươi nói!"
"Ừm... ngay trong buổi tụ hội ngươi cũng từng nói với bọn ta!"
Sở Thanh: "..."
"Mấy đầu Tiên Thiên Thần Ma còn bảo, bọn chúng đã học được từ chỗ ngươi một môn tuyệt thế bí truyền gọi là chi phí chìm!"
"Cũng chính nhờ cậy vào môn bí truyền này, bọn chúng mới ngày càng không kiêng nể gì!"
Sở Thanh: "..."
[Thiên Đình] kỳ thực vẫn còn vài chuyện chưa nói.
Ấy là:
Bọn họ đã đem chiêu bài này áp dụng lên cả người [Thiên].
Ban đầu, việc hợp tác cùng Hoàng Thiên Đạo coi như thuận lợi, đôi bên chia năm năm; [Thiên] cũng hào phóng ban phát tài nguyên.
Về sau, trong Thiên Đình có kẻ cảm thấy Hoàng Thiên Đạo chỉ chết có vài mống người, không có tư cách chia nhiều tài nguyên như thế.
Thế rồi hai bên đàm phán đổ vỡ.
Việc hợp tác tạm thời ngưng trệ, tài nguyên do [Thiên] ban xuống sụt giảm nghiêm trọng.
Điều này khiến cảnh ngộ của Thiên Đình càng thêm tuyết phủ sương sa.
Mọi người trong Phương Thốn Tụ Hội đều nghẹn họng không thốt nên lời.
Rất lâu sau, [Thần Thoại] mới lên tiếng: "Sở Thanh, ngươi đúng là nhân tài!"
Sở Thanh cười gượng: "Chỉ là nhân tài loại xoàng thôi!"
Mọi người: "..."
Sau một hồi đùa cợt tán gẫu, buổi tụ hội dần đi đến hồi kết.
[La Thiên] liên lạc riêng với Sở Thanh: "Sở Thanh, những đại khủng bố kia của ngươi đã vượt qua hết chưa?"
Sở Thanh lắc đầu, đem tình hình thuật lại vắn tắt.
[La Thiên] cau mày: "Không đúng lý nào!"
"Ta trải qua chín lần đại khủng bố!"
"Ta từng xem qua một số điển tịch cổ sử, cũng có ghi chép ẩn ý rằng: Cổ Thần Thoại Lộ từ rất lâu trước kia cũng là chín lần đại khủng bố!"
"Ngươi chỉ còn lại vài thế lực nữa thôi!"
"Chẳng lẽ hai lần đại khủng bố còn lại đều sẽ giáng xuống giữa mấy thế lực này?"
Sở Thanh lo lắng nói:
"Nếu không đến, tổn thất của ta lớn lắm đấy!"
[La Thiên]: "..."
Đó là đại khủng bố thập tử vô sinh kia mà!
Không đến chẳng phải tốt hơn sao?
Cớ sao mở miệng ra toàn là tiếc nuối thế kia?
Nàng nghĩ mãi không thông.
Dẫu sao, đại khủng bố mà nàng từng trải qua đâu có gia tăng thêm chiến lực!
Nàng đâu hay biết, trong mắt Sở Thanh, đại khủng bố chính là món quà trời ban.
—— Năm mới vui vẻ —— Kính chúc quý vị độc giả đại gia —— Ánh mắt rạng ngời, vạn sự đáng yêu như thuở ban đầu.
