Chương 1208
Chương 1208: Ta là Thần Thoại Lão Tổ, không phục tới chiến
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong Phương Thốn Tụ Hội, mọi người đều im lặng.
Tuy ở tổ chức của riêng mình, ai nấy đều thân ở ngôi cao, nắm giữ quyền thế.
Thế nhưng, muốn vây giết một vị “Thần Thoại Cảnh” mới ra đời, e rằng khó hơn lên trời.
Lúc này, Sở Thanh lại lên tiếng: "“Thần Thoại”, nói cho ta toạ độ của tên kia!"
“Thần Thoại” cười khổ: "Ta không thể nói."
"Đây là cơ mật!"
Sở Thanh cười.
Tâm trạng mọi người vô cùng phức tạp.
Đúng lúc này, Sở Thanh lại nói tiếp: "“Thiên Đình”, giúp ta tra toạ độ của tên La Phi Phàm kia một chút."
“Thiên Đình”: "Không thành vấn đề!"
Mọi người: "Hả...!"
Tình huống gì thế này?
Quan hệ giữa Sở Thanh và “Thiên Đình” từ khi nào lại tốt đến mức này?
Sở Thanh chỉ thuận miệng một câu, “Thiên Đình” liền làm theo ngay.
Hơn nữa... “Thiên Đình” có năng lực tra ra toạ độ của La Phi Phàm thật sao?
Thế nhưng, chưa đầy một phút sau, “Thiên Đình” đã đáp lại:
"Điểm toạ độ là: XXX.ZZZZZ!"
"Toạ độ này nằm ở đại lục tổng bộ của Thần Thoại."
"Sở Thanh, đại lục đó không giống những nơi khác đâu!"
"Ở đó... toàn bộ đều là thành viên của Thần Thoại!"
"Muốn giết một kẻ vừa mới mệnh định cảnh giới ở nơi đó, khó hơn lên trời."
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ.
Họ không ngờ rằng “Thiên Đình” lại tra ra toạ độ của La Phi Phàm trong thời gian ngắn ngủi đến vậy.
Càng không ngờ tới là:
“Thần Thoại” lại im lặng.
Rõ ràng toạ độ của “Thiên Đình” là hoàn toàn chính xác.
Một phút, chỉ vỏn vẹn một phút, “Thiên Đình” đã có thể tìm ra toạ độ của một kẻ vừa mới xuất hiện.
Năng lực tình báo bực này quả thực quá mức đáng sợ.
“La Thiên”: "“Thiên Đình”, dưới trướng ngươi lại có thêm cao thủ am hiểu diễn toán thiên cơ sao?"
"Thế nhưng, tổ chức Thần Thoại lúc này chắc chắn đã đề phòng cao thủ diễn toán thiên cơ rồi."
"Ngươi sẽ không phải là lén câu kết với “Thần Thoại”, làm ra một toạ độ giả để hại chết Sở Thanh đấy chứ!"
“Thiên Đình” cạn lời.
Bản toạ giờ đây mà dám đụng tới Sở Thanh sao?
Hắn không tới gây sự với ta thì ta đã mừng rỡ khôn xiết rồi.
Sở Thanh cười nói: "Thủ đoạn của “Thiên Đình” ta hiểu rõ, hắn không cần thiết phải lừa ta."
"Cho dù muốn lừa ta, cũng không thể đưa toạ độ nhanh đến thế."
“La Thiên”: "Được rồi, tóm lại trong lòng ngươi tự biết rõ là được!"
"Ừm... toạ độ này là đại lục tổng bộ của Thần Thoại."
"Một kẻ ngoại lai muốn tới đó giết người, khó hơn lên trời."
"Ta không nắm chắc có thể giết được tên khốn kiếp đó ở nơi ấy."
Sở Thanh mỉm cười: "Ngươi không nắm chắc, nhưng ta thì có."
“La Thiên”...
“Thần Thoại”...
Mọi người...
“Thần Thoại”: "Đây chính là tổng bộ Thần Thoại đấy."
"Ngay cả ta muốn tới tổng bộ Thần Thoại, cũng phải trải qua kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt mới có thể tiến vào!"
"Hơn nữa, bên trong giới bị sâm nghiêm."
"Muốn giết người..."
Sở Thanh cười nói: "Ta muốn giết hắn; hắn trốn ở nơi nào cũng phải chết."
“Thần Thoại” cười khổ: "Tên La Phi Phàm này không phải trốn ở đại lục tổng bộ, mà hắn sinh ra ở đó, từ trước tới nay vẫn luôn tu hành tại đại lục tổng bộ!"
"Hắn tuy chưa từng nhận danh hiệu Thần Thoại, nhưng thực lực còn đáng sợ hơn cả ta!"
"Hôm nay, hắn lại có thêm danh hiệu “Thần Thoại Lão Tổ”..."
Sở Thanh thản nhiên nói: "Được rồi, bất kể hắn lợi hại thế nào, chỉ cần hắn còn đội cái danh hiệu “Thần Thoại Lão Tổ” này trên đầu thì đều phải chết."
Nhị Đại Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng: "“Thần Thoại”, Sở Thanh có thể sửa “Ánh Chiếu Lão Tổ” thành Ánh Chiếu Lưu Ly Đế."
"Tên La Phi Phàm kia tự nhiên cũng có thể sửa đổi danh xưng của hắn."
"Bảo hắn sửa đi thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy nữa."
"Đối với tổ chức Thần Thoại các ngươi mà nói, đây thật ra cũng là một chuyện tốt."
"Ít nhất có thể giảm bớt sự bất mãn của rất nhiều cường giả Thần Thoại ở các tổ chức khác."
“Thần Thoại”: "Được!"
"Ý kiến này ta sẽ phản hồi lên cấp trên!"
Sở Thanh nghe vậy chỉ bĩu môi, chẳng thèm để ý.
Đúng lúc này, một thành viên đột nhiên nói: "Pháp Tướng Đạo đã bị mệnh định cảnh giới mới rồi!"
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc.
Sở Thanh hiếu kỳ: "Cảnh giới mới là gì?"
Thành viên này lộ vẻ mặt quái dị: "Pháp Tướng Đạo —— “Bích Lạc Cảnh!”"
Nhị Đại Bích Lạc thất thanh: "Lẽ nào là do Bích Lạc Tông của ta làm?"
"Đã trải qua vô số thời đại, chưa từng có ai có thể mệnh định cảnh giới mới."
"Nhưng từ sau khi Sở Thanh mệnh định cảnh giới mới, sao lại liên tiếp xuất hiện cảnh giới mệnh định mới như vậy?"
"Chẳng lẽ bây giờ việc mệnh định cảnh giới đã trở nên dễ dàng rồi sao?"
"Đáng chết, sớm biết thế bà đây cũng đi mệnh định cảnh giới mới rồi!"
“La Thiên” cười lạnh: "Ngươi có chỗ dựa và bối cảnh gì để có thể mệnh định cảnh giới?"
Nhị Đại Bích Lạc câm nín...
"Ngươi tu hành đồ kính nào? Đồ kính đó của ngươi có đủ sức chống đỡ để ngươi mệnh định không?"
Nhị Đại Bích Lạc lại câm nín...
"Chúng ta tuy nắm giữ địa vị và quyền thế, nhưng so với những đại nhân vật đỉnh cấp trong tổ chức thì chúng ta chỉ là đám tép riu."
"Cho dù chúng ta có tư cách mệnh định, các đại nhân vật đỉnh cấp bên trên cũng sẽ không để chúng ta làm."
"Họ sẽ sắp xếp người thuộc dòng chính của mình đi mệnh định cảnh giới thôi."
Một tràng lời lẽ của “La Thiên” khiến mọi người không khỏi thở dài thổn thức.
Lúc này:
“Âm Thiên Tử” đột nhiên lên tiếng: "Ta vừa mới nhận được tin tức, Hoàng Tuyền Tông đã mệnh định đồ kính Nguyên Thần thành “Hoàng Tuyền Cảnh”, La Thiên Tông mệnh định đồ kính Quan Tưởng thành “La Thiên Cảnh”..."
Âm Thiên Tử một hơi nói ra mấy chục cái tên cảnh giới mới.
Mọi người đều im lặng.
Ngay cả Sở Thanh cũng trầm mặc.
Khá lắm.
Mấy chục triệu năm qua, không có lấy một ai mệnh định cảnh giới.
Bây giờ lại như măng mọc sau mưa, liên tiếp xuất hiện.
Đây rốt cuộc là muốn làm gì?
“Âm Thiên Tử”: "Các vị, cảnh giới mà tông môn các ngươi mệnh định, sau này rất có khả năng sẽ dùng chính cảnh giới đó để tham gia Đạo Thống Chi Tranh."
"Mọi người hoặc là đổi tu đồ kính, hòa nhập vào cảnh giới của tổ chức nhà mình, hoặc là... đi làm bia đỡ đạn."
Nhị Đại Bích Lạc không cam lòng: "Không còn cách nào khác sao?"
“La Thiên”: "Đạo Thống Chi Tranh vô cùng đáng sợ, chúng ta dù mạnh đến đâu cũng không thể làm trái đại thế."
"Hoặc là chủ động ôm lấy đại thế, hoặc là lẩn trốn, bằng không... chỉ có bọ ngựa đấu xe mà chết!"
Nhị Đại Bích Lạc không cam tâm.
Thế nhưng, trong Phương Thốn Tụ Hội này, có ai là cam tâm đâu?
"Chúng ta có thể giành được suất tham dự Phương Thốn Tụ Hội, còn bọn họ đến suất còn không có."
"Dựa vào cái gì lại để bọn họ mệnh định cảnh giới mới?"
Tuy mọi người không biết mệnh định cảnh giới mới có lợi ích gì, nhưng nhìn thấy Sở Thanh sau khi mệnh định cảnh giới mới giết Bá Chủ nhẹ nhàng như bóp chết gà con, liền biết lợi ích lớn đến nhường nào.
Họ cũng từng nghĩ tới việc mệnh định cảnh giới mới.
Thế nhưng vì vấn đề tri thức tích lũy, nội tình cùng nhiều phương diện khác, căn bản không thể thực hiện được.
Bây giờ cơ hội đã tới.
Nhưng lại bị kẻ khác mệnh định mất rồi.
Đặc biệt là khi đồ kính do chính mình chủ tu bị kẻ khác mệnh định, trong lòng càng thêm khó chịu.
Bầu không khí trong buổi tụ hội chùng xuống.
Sở Thanh thản nhiên nói: "Các vị, chuyện nơi đây đã xong, ta đi trước một bước!"
"Sau này mọi người hãy bảo trọng!"
Dứt lời, hắn trực tiếp rời khỏi tụ hội.
Những người khác cũng lẳng lặng rời đi.
Trong đó, “Thần Thoại” sau khi rời khỏi tụ hội, trầm ngâm hồi lâu rồi dâng một bản báo cáo lên các vị đại nhân vật bên trên.
Đại ý như sau:
“Sở Thanh có thể sửa Ánh Chiếu Lão Tổ thành —— Ánh Chiếu Lưu Ly Đế!”
“Không biết Thần Thoại Lão Tổ có thể sửa đổi thành một danh hiệu khác hay không?”
“Thần Thoại trong thiên hạ rất nhiều, Thần Thoại bên phía đồng minh của chúng ta cũng không ít; những Thần Thoại này không mấy thích trên đầu tự dưng lại xuất hiện thêm một vị lão tổ đâu.”
Bản báo cáo này được chuyển tới tay các đại nhân vật đỉnh cấp.
Đám nhân vật đỉnh cấp này xem xong liền rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, có một vị đại nhân vật đỉnh cấp thở dài: "Chúng ta cũng biết xưng hô Thần Thoại Lão Tổ sẽ mang lại ảnh hưởng."
"Thế nhưng ảnh hưởng hẳn không lớn đến mức đó chứ!"
"Dù sao đi nữa cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi."
Lại có đại nhân vật đỉnh cấp cười lạnh: "Thần Thoại Lão Tổ vốn nên sinh ra ở tổ chức Thần Thoại của chúng ta."
"Không thể sửa!"
"Chỉ là một đám Thần Thoại mà thôi, có thể làm nên sóng gió gì được?"
Một vị đại nhân vật đỉnh cấp bỗng nhiên nói: "Đi hỏi Thần Thoại Lão Tổ xem hắn có suy nghĩ gì."
Rất nhanh, tin tức được truyền về:
“Thần Thoại Lão Tổ nói: ‘Ta là Thần Thoại Lão Tổ, chư vị Thần Thoại đều phải cúi đầu triều bái —— không phục thì tới chiến!’”
Các đại nhân vật đỉnh cấp nghe vậy lập tức cất tiếng cười lớn: "Vị Thần Thoại Lão Tổ này của chúng ta quả nhiên có can đảm, có phách lực."
"Đáng khen ngợi!"
