Chương 1581
Chương 1581: Lấy đại cục làm trọng
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sau đó, Sở Thanh lại tìm dãy núi có thác nước khổng lồ, đúc dị bảo thần thông cho tim.
Lại tìm rặng núi uốn lượn như chín khúc mười tám đoạn quanh co, đúc dị bảo thần thông cho ruột và dạ dày.
Mỗi khi đúc một kiện dị bảo thần thông, đều phải điều động mười vạn dị nhân cùng ba mươi sáu vạn thị nữ đến trợ giúp.
Cùng lúc đó:
Những nữ tử như Mai Phi, Tả Yến, Minh Nguyệt, Hồng Tụ, Nam Cung, Nữ Đế Sơ Chiếu Nhân, cho đến cả Kim phu nhân, Vương Phi, cũng đều lần lượt tu hành hệ thống Đạo quả.
Dưới sự gia trì của hệ thống Đạo quả, thực lực của họ tăng vọt.
Tuy nhiên, ngoài Nam Cung và Vương Phi tự mình ngạnh kháng bàn tay khổng lồ màu xanh,
mấy người phụ nữ còn lại đều không phải đối thủ của bàn tay màu xanh, phải nhờ Sở Thanh tương trợ mới chống đỡ qua được.
Nhưng bọn họ căn bản chẳng bận tâm tới mối đe dọa từ bàn tay khổng lồ màu xanh.
Đúng như Thạch phu nhân từng nói: Hiện giờ sống thôi cũng đã là nguy hiểm rồi.
Trong Đạo Thống Chi Tranh, lúc chém giết với cấm khu, hay đối kháng với thế lực của "Thiên", bọn họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Bởi vậy, bọn họ chỉ để tâm duy nhất một điều: có giúp được gì cho Sở Thanh hay không.
Về việc này, Sở Thanh không nói thêm gì nữa, chỉ khắc ghi tấm lòng ấy vào tận đáy lòng.
"Chừng nào ta còn chưa chết, quyết sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện."
-----------------
Bốn mươi chín dãy núi non, sông ngòi... đã được Sở Thanh tôi rèn thành hình phôi của dị bảo thần thông.
Vì việc này, hắn đã tiêu tốn ròng rã chừng một năm trời.
Một năm nay, Sở Thanh cảm thấy sóng yên biển lặng.
Đạo Thống Chi Tranh tuy vẫn đang tiếp diễn, song phần lớn áp lực đều được những bên như Bích Lạc, Thần Thoại, Thiên Đình ở Phương Thốn Chi Địa gánh vác thay.
Thạch Cơ Sơn vững bước khuếch trương, từng bước phổ biến cảnh giới Kim Đan, phối hợp với thế lực của nhóm Thần Thoại giảo sát các phe đối địch.
Áp lực không quá lớn.
Còn về hắc triều ở cấm khu cũng đã suy yếu đi một phần ba.
Trong tình cảnh này, Kim phu nhân điều khiển Đại Nhật Chiến Xa, hiệp trợ bức tường thành do Hỏa Đường Bạch Kim dựng nên, điên cuồng khuếch trương và tiến thẳng về phía cấm khu.
Chỉ vỏn vẹn một năm, dĩ nhiên đã tiến sâu về hướng cấm khu hơn ba mươi vạn dặm.
Khoảng cách này nhìn qua tưởng chừng không nhiều,
nhưng so với đường biên giới dài dằng dặc của cả đại lục Thanh Châu, cương vực mở rộng ra quả thực vô cùng khủng khiếp.
Đủ để người phàm lập nên hàng chục đế quốc quy mô nhỏ tương tự như Đại Càn.
Trong khoảng thời gian đó, hắc triều cấm khu cũng từng phản công.
Thế nhưng:
Bất luận là Đại Nhật Chiến Xa hay tường thành bạch kim thì nay đều đã thành khí hậu.
Hai luồng sức mạnh đối kháng, hắc triều dù đáng sợ nhưng căn bản chẳng thể chọc thủng phòng tuyến kinh hoàng này.
Rắc!
Theo hình phôi dị bảo thần thông thứ bốn mươi chín được ghép nối hoàn tất, Sở Thanh thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Trong vỏn vẹn một năm, một hơi rèn đúc ngần ấy dị bảo thần thông quy mô hùng vĩ, điều này lần đầu tiên khiến hắn cảm nhận được áp lực đè nặng.
Những dị bảo thần thông này liên quan mật thiết tới căn cơ tương lai của hắn.
Chỉ cần một kiện viên thành, chiến lực của hắn liền có thể tăng vọt một mảng lớn.
Nay, bộ khung ban đầu đã hoàn tất.
Phần còn lại chỉ là công phu mài giũa dần dà, là thời gian trôi qua, cùng với sự trưởng thành từ chính thần thông của hắn.
Theo từng kiện dị bảo thần thông hoàn thành, trong cơ thể Sở Thanh hiện lên bốn mươi chín đạo hình phôi thần thông.
Những hình phôi thần thông này sẽ lớn mạnh theo sự trưởng thành của dị bảo thần thông; đồng thời, cũng nhờ quá trình tu hành của hắn mà phản hồi ngược lại cho dị bảo.
Đôi bên cùng tương trợ, cùng thăng tiến, bổ trợ cho nhau.
Bên trong cơ thể hắn:
Bốn mươi chín thần thông ánh chiếu vào tứ đại cảnh giới cùng Tam Đại Hạn; sau đó nguồn căn cơ tích lũy này lại tiếp tục ánh chiếu vào trong Ánh Chiếu Cảnh.
Ngũ tạng lục phủ biến đổi theo dị bảo thần thông, gân cốt máu thịt cùng da lông thuộc Tam Đại Hạn cũng tương tự như vậy.
Điều khiến Sở Thanh bất ngờ là:
Những dị bảo đúc thành các cảnh giới này dĩ nhiên cũng đang tự mình điều chỉnh trong cơ thể.
Theo sự điều chỉnh của các dị bảo cảnh giới, thực lực của Sở Thanh lại có thêm một bước tinh tiến nhỏ.
"Sự biến hóa của dị bảo cảnh giới là do chịu ảnh hưởng từ dị bảo thần thông sao?"
Dị bảo thần thông rốt cuộc cũng được khai mở dựa trên nền tảng tứ đại cảnh giới cùng Tam Đại Hạn.
Nay hình phôi thần thông ra đời, dị bảo bị ảnh hưởng dường như cũng là lẽ đương nhiên?
"Đợi đến khi dị bảo thần thông trưởng thành tới một giai đoạn nhất định, ta sẽ thu cả bốn mươi chín kiện dị bảo thần thông vào trong cơ thể."
"Đến lúc đó, liệu chúng có dung hợp lại với nhau chăng?"
Sở Thanh ngẫm nghĩ một phen rồi tạm gác chuyện này ra sau đầu.
Bốn mươi chín kiện dị bảo thần thông này, ngoại trừ Mục Xạ Đấu Quang là đặc thù ra, những dị bảo còn lại dẫu có thủ đoạn của Sơ Chiếu Nhân gia trì thì tốc độ trưởng thành cũng chẳng thể quá nhanh.
Trong thời gian ngắn khó lòng trông cậy.
Có điều, thỉnh thoảng mượn Ánh Chiếu Cảnh để hình chiếu uy năng của chúng đến một khu vực nào đó, bộc phát nho nhỏ một phen nhằm gây chút phiền toái cho kẻ địch thì vẫn dư sức.
Còn Mục Xạ Đấu Quang đã được hắn đẩy lên một tầng bậc tương đối cao.
Hiện nay hình phôi dị bảo của thần thông này đã cơ bản hoàn thiện, hắn có thể thôi động thần thông, điều động kiện dị bảo này bất cứ lúc nào.
Dù dị bảo mới chỉ đúc nên hình phôi, song uy lực bộc phát ra lại lớn hơn mấy chục kiện dị bảo thần thông kia từ vài lần cho tới mấy chục lần.
Nhằm đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của dị bảo thần thông, Sở Thanh đã điều động mười hai Đạo quả đặt lên dị bảo Mục Xạ Đấu Quang.
Hai mươi tư Đạo quả còn lại chia nhau đặt lên hai mươi tư kiện dị bảo thần thông.
Hai mươi tư Đạo quả này mỗi ngày luân phiên một lần, rọi chiếu các dị bảo thần thông khác nhau để tăng tốc tiến cảnh.
Cùng lúc đó:
Kim phu nhân, Thạch phu nhân, Nam Cung, Minh Nguyệt cùng mọi người cũng đều phân tán Đạo quả của mình gắn lên các dị bảo thần thông để giúp hắn nâng cao.
Những Đạo quả này không chỉ có thể cộng hưởng với Kim Đan của các thị nữ để đôi bên cùng đề thăng,
mà ráng lành tỏa ra rơi trên dị bảo thần thông còn khiến uy năng dị bảo tăng cường, thúc đẩy sinh trưởng nhanh hơn.
Ráng lành từ Đạo quả có thể khắc sâu những đường vân mang cấu trúc tương tự Đạo quả lên thân dị bảo,
khiến uy lực dị bảo thần thông càng thêm mạnh mẽ.
Sở Thanh dốc hết mọi thủ đoạn, mọi tâm cơ, điên cuồng nâng cao nội tình cùng uy năng.
Chỉ cần có thể khiến bản thân mạnh thêm một tơ một hào, đối với hắn đều là chuyện tốt.
Lúc này, vạn sự đã đi vào quỹ đạo, áp lực trong lòng hắn cũng vơi đi không ít.
"Còn lại chỉ là công phu tích lũy dần dà!"
"Từ lúc này trở đi, mỗi một khoảnh khắc trôi qua, dị bảo thần thông của ta đều sẽ mạnh hơn."
"Thời gian, thứ ta thiếu chính là thời gian!"
"Chẳng cần cho ta một thời đại, dẫu chỉ cho ta một vạn năm, hay thậm chí chỉ một nghìn năm nữa thôi, ta cũng có thể giết thẳng vào cấm khu, quét sạch tất thảy những kẻ mang dã tâm hiểm ác."
"Ta thậm chí có thể đánh lên tận chín tầng trời, chém chết 'Thiên'."
Trước kia hắn từng cảm thấy "Thiên" sâu không lường được.
Thế nhưng hiện tại, sau khi trải qua bao nhiêu biến cố, đối mặt bấy nhiêu cường địch, đặc biệt là lúc tiến vào hắc ám cùng nhau vây giết ba Khai Tích Giả, hắn đã có được suy đoán mơ hồ về thực lực của "Thiên".
"'Thiên' quả thực đáng sợ, nhưng cũng có cực hạn."
"Tồn tại ấy sống lâu đến thế, tốc độ trưởng thành đã sớm ngưng trệ từ lâu!"
"Còn ta thì vẫn đang tiến cảnh thần tốc!"
"Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có thể giải quyết hết thảy ân oán!"
-----------------
Trong lúc Sở Thanh đang âm thầm tích lũy sức mạnh, nhóm Thu Hoạch Giả — tức đám người khai mở đồ kính kia — cũng đang miệt mài bận rộn.
Bọn chúng trả một cái giá nhất định để lôi kéo rất nhiều tù nhân ở cấm khu.
Thuở ban đầu, bọn chúng còn khá đỗi mừng rỡ.
Chỉ là khi số lượng tù nhân ngày một đông, bọn chúng bắt đầu thấy đau đầu.
Bởi vì:
Đám xui xẻo bị giam cầm này ăn quá khỏe.
Chỉ trong vỏn vẹn hơn một năm, chúng dĩ nhiên đã ngốn hết chừng một phần trăm tài nguyên tích trữ của bọn họ.
Điều này khiến bọn họ xót xa không thôi.
Huống chi một vài tên tù nhân còn có những sở thích quái đản riêng.
Vài Thu Hoạch Giả vì muốn lôi kéo bọn chúng mà không tiếc dâng mình hầu hạ.
Có kẻ thì cam tâm tình nguyện tận hưởng, song cũng có kẻ ngấm ngầm bất mãn.
Chẳng mấy chốc, nội bộ đám Thu Hoạch Giả đã nảy sinh không ít mâu thuẫn.
Đúng lúc này, một tên tù nhân mới xuất hiện đã nhắm trúng một nữ Thu Hoạch Giả, muốn bắt ả làm cấm luyến cho gã.
Nữ Thu Hoạch Giả kia kháng cự, nhưng lại bị những Thu Hoạch Giả khác chèn ép, khuyên can rồi ép buộc:
"Ngươi phải lấy đại cục làm trọng!"
