Chương 348
Chương 348: Nội hàm của Thạch phu nhân
Đăng ngày 01/10/2026
19
Xoàn xoạt!
Xoàn xoạt!
Sở Thanh gạt tuyết đọng trên người Thạch phu nhân.
Một lát sau, Thạch phu nhân mở mắt.
Đôi mắt nàng như bị hàn băng phong kín.
Bên trong không chút hơi ấm tình người.
Sở Thanh nhíu mày.
Trạng thái này của Thạch phu nhân… tựa hồ có chút khác thường.
Hắn còn nhận ra, Thạch phu nhân vậy mà không đeo hoa tai.
Hắn khẽ khều dái tai nàng.
Thạch phu nhân không hề nhúc nhích.
Dường như chẳng hề có cảm giác.
Sở Thanh tò mò: "Nàng làm sao thế này?"
Thạch phu nhân lạnh lùng đáp: "Luyện công!"
Sở Thanh… im lặng.
Biết là nàng luyện công rồi.
Vấn đề là… sao lại luyện đến mức tự biến mình thành tảng băng thế này?
Hắn lại hỏi Thạch phu nhân: "Kim phu nhân đâu?"
"Bế quan!"
Sở Thanh ngơ ngác.
Kim phu nhân không biết võ công, sao cũng bế quan?
"Vì sao?"
Ánh mắt Thạch phu nhân lạnh lẽo, chẳng buồn đáp lời.
Sở Thanh trầm mặc.
Dáng vẻ này của Thạch phu nhân rất có vấn đề.
Nếu không xử lý thỏa đáng, e rằng phiền phức về sau càng nhiều hơn.
Nhưng… phải giải quyết thế nào?
Hắn không biết.
Có lẽ, cần làm cho bên cạnh nàng náo nhiệt hơn chút?
Hay là nói chuyện với nàng nhiều hơn?
Nghĩ đến đây, hắn thuận miệng nói: "Bộ y phục mới này của nàng, thật sự rất đẹp!"
"Trắng đen đan xen, lại ôm sát da thịt, ta rất thích!"
"Xa phu… ngươi quá phận rồi!"
Thạch phu nhân lạnh lùng quát: "Ta là người để ngươi bình phẩm chắc?"
"Ngươi quá mức càn rỡ!"
Sở Thanh cười nói: "Ta không quá phận, nàng làm sao khôi phục bình thường được!"
Thạch phu nhân im lặng một lát rồi nói: "Ta cũng chẳng muốn thế này!"
"Chỉ là do công pháp gây ra."
Sở Thanh nhíu mày hỏi: "Có thể đổi công pháp khác không?"
Thạch phu nhân lắc đầu: "Công pháp này của ta là hàng đầu trong các dòng bí truyền của Binh Giáp Tông."
"Nếu đổi, tông môn sẽ đứt đoạn truyền thừa."
"Ta không thể đổi."
Sở Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Nàng luyện đến cuối cùng, liệu có mất hết sạch tình cảm không?"
Thạch phu nhân gật đầu: "Đúng vậy."
"Chờ khi ta bước vào Đệ Tam Hạn, rất có thể sẽ trở thành một thứ binh khí chỉ biết chém giết."
Sở Thanh hít sâu một hơi.
Bộ bí truyền công pháp này có phần đáng sợ thật.
"Không có cách nào hóa giải sao?"
Thạch phu nhân lạnh lùng đáp: "Đột phá Đệ Tam Hạn!"
"Bước vào cảnh giới cao hơn mới có cơ hội khôi phục bình thường!"
"Thế nhưng, vấn đề là sau khi mất đi tình cảm, suy nghĩ cũng sẽ đông cứng."
"Đến lúc đó, ngay cả cách tu luyện cũng quên sạch."
"Muốn đột phá… khó như lên trời!"
Sở Thanh cười nói: "Không sao, đến lúc đó, ta sẽ trị nàng!"
Trong mắt Thạch phu nhân thoáng qua một tia dị sắc.
……
"Vì sao Kim phu nhân lại bế quan?"
"Nàng ấy đọc sách nhiều, có điều lĩnh ngộ, rồi bảo muốn bế quan!"
"Ta liền đào một cái hố, làm một căn mật thất dưới lòng đất, giấu nàng ấy bên trong."
"Nhưng ngươi cứ yên tâm, nàng ấy không sao đâu."
"Bên trong có đồ ăn, thức uống, lại tắm rửa được."
"Nàng ấy muốn ra ngoài, lúc nào cũng ra được!"
Sở Thanh gật đầu.
Thế nhưng trong lòng lại mờ mịt.
Đọc sách thôi mà cũng có lĩnh ngộ để bế quan?
Đọc sách đến cảnh giới bực nào mới làm được như vậy?
Thạch phu nhân nghiêm túc nói: "Sở Thanh, ngươi cũng nên đọc sách nhiều hơn!"
"Luyện công tuy tốt, nhưng đọc sách cũng quan trọng không kém!"
"Đợi đến khi ngươi đạt tới cảnh giới của ta thì sẽ hiểu!"
Sở Thanh ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Vậy tóm lại nàng đang ở cảnh giới nào?"
Thạch phu nhân suy nghĩ một chút mới đáp: "Ta tùy thời đều có thể bước vào Đệ Nhất Hạn; sau đó lập tức bước vào Đệ Nhị Hạn, thậm chí là xung kích Đệ Tam Hạn."
Sở Thanh ngây người.
Đây là cảnh giới gì?
Không tài nào hiểu nổi!
Thạch phu nhân khẽ thở dài: "Ta đã mở ra một con Thông Thiên Lộ!"
"Đợi ngươi mở ra rồi sẽ hiểu!"
Sở Thanh khẽ động tâm, hỏi: "Đã như vậy, sao nàng còn chưa đột phá?"
Thạch phu nhân nói: "Binh khí, quyền cước, kỳ môn; ba con Thông Thiên Lộ, ta mới chỉ có quyền cước thông thiên; ta còn muốn binh khí và kỳ môn cũng thông thiên!"
Sở Thanh ngẫm nghĩ: "Ba con Thông Thiên Lộ?"
Thạch phu nhân gật đầu.
Sở Thanh đi qua đi lại.
"Nàng học Bá Vương Thương… có thể lấy binh khí thông thiên!"
"Còn kỳ môn thông thiên… ta chịu rồi!"
Thạch phu nhân lạnh lùng nói: "Bá Vương Thương không hợp với ta!"
"Ta có pháp môn binh khí thông thiên riêng!"
"Có điều, con Thông Thiên Lộ thứ hai khó mở hơn con đường đầu tiên rất nhiều."
"Tiêu hao tài nguyên cũng nhiều hơn!"
"Điển tịch tông môn ta ghi lại, hai con Thông Thiên Lộ so với một con cũng chẳng có gì khác biệt!"
"Nhưng ta muốn thử một lần, gom đủ cả ba con Thông Thiên Lộ, liệu có phát sinh biến hóa về chất hay không!"
Sở Thanh im lặng.
Hắn vẫn luôn nghĩ Thạch phu nhân đang ở Bì Mao Cảnh.
Bởi lẽ trước kia Thạch phu nhân từng nói vậy.
Thế nhưng không ngờ, Bì Mao Cảnh của nàng thực chất đã gần như viên mãn.
Hiện tại đang mở Thông Thiên Lộ.
Hơn nữa, còn là con đường thứ hai!
"Ta nhớ các phu tử từng nói, mở ra ba con Thông Thiên Lộ sẽ càng thêm lợi hại!"
Thạch phu nhân cười lạnh: "Các phu tử của Võ Viện cũng chỉ là phỏng đoán thôi."
"Trong lịch sử Đại Càn Đế Quốc chưa từng có ai mở ra ba con Thông Thiên Lộ."
"Các đế quốc khác cũng chưa từng nghe nói!"
"Họ chỉ là suy đoán mà thôi."
"Họa chăng, chỉ có những siêu cấp tông môn như Bạch Ngọc Kinh trên trời mới biết được, ba con Thông Thiên Lộ so với một con rốt cuộc có khác biệt gì hay không."
"Sở Thanh, nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải tìm cách gia nhập siêu cấp tông môn như Bạch Ngọc Kinh trên trời."
"Loại tông môn đó, có đem mấy chục, mấy trăm Binh Giáp Tông ra cũng không sánh bằng!"
"So với Đế Đô Võ Viện lại càng vượt xa!"
Sở Thanh gật đầu, nhưng trong lòng lại không quá để tâm.
Hắn cảm thấy, dị nhân mới là vương đạo.
Dị nhân cao cao tại thượng, thần bí mà cường đại.
Võ giả Đệ Tam Hạn cũng phải làm nô bộc cho dị nhân.
Hắn trực tiếp một bước lên làm dị nhân chẳng phải tốt hơn sao?
Hơn nữa, hắn đã có Hổ Ngọc, Long Cân.
Đã hoàn thành một phần điều kiện để trở thành dị nhân rồi.
Thạch phu nhân nhận ra Sở Thanh không để trong lòng.
Nhưng nàng cũng chẳng bận tâm.
Tính tình nàng vốn dĩ đã lạnh nhạt, tuy quan hệ với Sở Thanh rất thân mật, mặc cho người đàn ông này ức hiếp; nhưng tương lai của Sở Thanh ra sao, nàng vẫn không quá để ý.
Lúc này, toàn bộ tâm trí nàng đều đặt vào việc xung kích con đường Thông Thiên Lộ thứ hai.
Sở Thanh trò chuyện với Thạch phu nhân một hồi lâu, cuối cùng trở về Võ Viện.
Sự nỗ lực của Thạch phu nhân, sự nỗ lực của Kim phu nhân, khiến hắn càng thêm kiên định rằng bản thân phải tiếp tục dốc sức.
"Cày thêm vài trăm triệu lần nữa, Bá Vương Thương sẽ Phá Hạn."
"Đến lúc đó, ta dùng tài nguyên luyện nhục Cung Vô Địch đưa cho, một hơi hoàn thành Luyện Nhục Cảnh viên mãn."
"Sau đó, nghĩ cách kiếm bí truyền lục phủ ngũ tạng."
Vừa nghĩ đến bí truyền lục phủ ngũ tạng, đầu hắn lại đau như búa bổ.
Bí truyền này thực ra Thạch phu nhân có, Nam Cung có, Thôi Mạt Ương có lẽ cũng có.
Hắn mở lời, ba người phụ nữ này đều sẽ cho hắn.
Thế nhưng, bí truyền của cả ba người đều mang phong cách cá nhân vô cùng đậm nét.
Liệu hắn có thể thích ứng được hay không vẫn còn là dấu hỏi.
Bí truyền của ba nàng chỉ là lựa chọn cuối cùng.
Nếu có thể lấy được một bộ bí truyền từ Võ Viện, hoặc là… tới Đại Chu Đế Quốc tìm đạo cô?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền như cỏ dại, điên cuồng sinh sôi.
"Không được!"
"Tuyệt đối không được!"
Nói đùa gì vậy, theo lời đạo cô thì toàn bộ Đại Chu Đế Quốc còn thê thảm hơn Đại Càn Đế Quốc.
Nơi đó cũng đang trải qua Thiên Niên Đại Kiếp.
Người ăn thịt người, đổi con mà ăn!
Hơn nữa cao thủ nơi đó lại nhiều vô số.
Tới Đại Chu, khéo khi chưa tìm được đạo cô thì bản thân đã gặp chuyện chẳng lành rồi.
"Bí truyền lục phủ ngũ tạng… vẫn phải kiếm từ Võ Viện!"
"Nhưng… đám người kia ngay từ Luyện Nhục Cảnh đã bắt đầu gây khó dễ cho ta… bí truyền lục phủ ngũ tạng e rằng càng khó lấy hơn!"
"Phải làm sao bây giờ?"
Sở Thanh nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện chỉ còn duy nhất một cách:
Giết!
Giết sạch thế gia.
Giết sạch những kẻ cản đường hắn!
Có như vậy, mới đoạt được tất cả những gì hắn muốn.
