Chương 868
Chương 868: Nghiên cứu dưới Pháp Võng, Thạch Cơ Sơn
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nửa canh giờ sau:
Cuộc thử nghiệm của Sở Thanh và Thôi Mạt Ương vẫn chưa kết thúc.
Bởi vì người trước mắt còn rất nhiều.
Chỉ là, đầu óc đám người này đã nảy sinh chút vấn đề.
Dưới sự kích thích lặp đi lặp lại của sát khí,
và sự gia trì liên tục của Thần Ma Pháp Võng, mắt một số kẻ đỏ ngầu, thậm chí huyết thịt trên thân thể cũng không kìm được mà vặn vẹo.
Thử nghiệm thêm một lát, vài kẻ sụp đổ hoàn toàn.
Hay đúng hơn là bị Thần Ma Pháp Võng ăn mòn triệt để.
Tứ chi bọn họ xoắn vặn, hóa thành hình thái thần ma.
Chỉ có điều, hình thái thần ma này thực sự quá yếu ớt.
Còn chẳng bằng cả dị thường yếu nhất.
Thôi Mạt Ương mừng rỡ, tiến hành mổ xẻ đám quái vật này.
Sở Thanh tiếp tục thử nghiệm.
Sau nhiều lần thử đi thử lại, đến khi chỉ còn lại chừng bảy tám người, Sở Thanh theo lệ cũ cất tiếng hỏi:
"Có triều bái thần ma hay không?"
"Triều bái!"
"Triều bái!"
"Không triều bái!"
"Ừm... Được rồi, ai muốn chết? Bước lên một bước!"
"Không đúng, vừa rồi kẻ nào bảo không triều bái?"
"Lão gia, tôi không triều bái thần ma nữa!"
"Tôi tuyệt đối không triều bái thần ma nữa đâu!"
"Xin tha cho tôi!"
Một gã đàn ông vóc dáng vạm vỡ quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Một lát sau:
Sở Thanh cùng Thôi Mạt Ương vô cùng mừng rỡ.
Bởi vì:
Cuối cùng cũng có kẻ thoát khỏi sự ăn mòn của pháp võng dưới sự uy hiếp của cái chết.
"Ta nhớ lúc đầu hắn là một gã gầy gò mà?"
"Sao giờ lại trở nên vạm vỡ thế này?"
Sở Thanh sợ nhớ nhầm bèn hỏi Thôi Mạt Ương.
Thôi Mạt Ương vẻ mặt chắc nịch: "Lúc ta mới tới nhìn bọn họ, căn bản chẳng có ai vạm vỡ như vậy."
"Tên này thoạt đầu đúng là kẻ gầy còm!"
Sở Thanh vẫn sợ nhầm lẫn, lại gọi Kim Thiềm đạo nhân tới.
Kim Thiềm đạo nhân xem xét một lượt, hỏi tên tuổi cùng vài chuyện của đối phương.
Cuối cùng khẳng định:
"Tên này tên là Lý Hạo, trước kia đúng là kẻ gầy gò."
"Căn bản không vạm vỡ thế này."
"Chắc hẳn sau khi thoát khỏi sự áp chế của pháp võng, cơ thể hắn mới xảy ra biến đổi."
Kết quả này khiến Sở Thanh và Thôi Mạt Ương cảm thấy hứng thú.
Hai người bắt đầu nghiên cứu Lý Hạo.
Một canh giờ...
Ba canh giờ...
Mười canh giờ...
Công cuộc nghiên cứu của cả hai rốt cuộc cũng có thu hoạch.
Đó chính là:
Lý Hạo này đã biến dị.
Lý Hạo vốn chỉ là một kẻ bình thường, trong cơ thể vậy mà lại xuất hiện huyết mạch và thể chất đặc thù.
Theo kiểm tra của họ:
Thứ Lý Hạo nắm giữ là huyết mạch lực đại vô cùng cùng thể chất kim cương bất hoại.
Dù đẳng cấp huyết mạch và thể chất của hắn không cao,
nhưng có thể cản được một đòn bình thường của võ giả Đệ Nhất Hạn,
thậm chí chịu cứng một đòn toàn lực của võ giả Đệ Nhất Hạn.
Sở Thanh ném Lý Hạo cho Kim Thiềm đạo nhân: "Sau này ngươi truyền thụ võ đạo cho hắn, xem thử trên người hắn có điểm gì dị thường!"
"Không thành vấn đề!"
Kim Thiềm đạo nhân lập tức nhận lời.
Đối với yêu cầu của Sở Thanh, Kim Thiềm đạo nhân hết sức phục tùng.
Điều này không chỉ vì Sở Thanh từng đánh bại hắn mà không giết,
mà còn bởi vì:
những việc Sở Thanh làm khiến hắn hoàn toàn không thể dấy lên tâm tư phản kháng,
trái lại còn cảm thấy đi theo Sở Thanh mới là con đường đúng đắn.
Sở Thanh cùng Thôi Mạt Ương rời đi.
Bọn họ muốn tìm một nơi đông người hơn để tiếp tục thử nghiệm.
Có điều trước lúc đi, Sở Thanh ném cho Kim Thiềm đạo nhân hơn mười phương pháp tu hành đồ kính cảnh giới mới,
lại đưa thêm hai phần bí dược cảnh giới mới.
Còn về sau Kim Thiềm đạo nhân và Lý Hạo có thể bước vào cảnh giới mới hay không, hắn căn bản chẳng bận tâm.
Chút đồ vật này đối với Sở Thanh hiện tại quả thực chỉ là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Vút!
Vút!
Sở Thanh cùng Thôi Mạt Ương khuất bóng dần.
Kim Thiềm đạo nhân dắt theo Lý Hạo, dõi mắt nhìn bọn họ đi xa.
Đợi đến khi bóng hình hai người hoàn toàn biến mất, Kim Thiềm đạo nhân mới xoa tay bẻ khớp, tiện tay bẻ một cành cây rồi quất mạnh lên người một kẻ xui xẻo.
"Còn triều bái thần ma nữa không?"
"Triều bái!"
Bốp!
"Đi đi, mau mau đi xây miếu cho các vị thần ma lão gia!"
"Dạ!"
Bốp!
"Còn triều bái thần ma nữa không?"
"Tất nhiên là triều bái rồi, sao ngài lại đánh tôi? Không phải ngài bảo tôi đi xây miếu sao?"
Bốp!
"Đi xây miếu đi!"
"Dạ!"
Bốp...
Bốp...
Kim Thiềm đạo nhân bắt chước thủ đoạn của Sở Thanh, muốn xem thử có thể tạo thêm một Lý Hạo nữa từ đám người còn lại này hay không.
Mà Lý Hạo, kẻ lấy thân phận người thường thoát khỏi sự khống chế của Thần Ma Pháp Võng, bắt đầu tu hành võ đạo.
Bất kể võ đạo Kim Thiềm đạo nhân truyền thụ cho hắn là đơn giản hay phức tạp,
chỉ cần luyện qua vài lần, hắn đã nắm bắt triệt để.
Chỉ là theo thời gian trôi qua, linh trí của Lý Hạo bắt đầu suy giảm.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã trở thành một kỳ tài chất phác chỉ biết răm rắp nghe lệnh.
Điều này khiến Kim Thiềm đạo nhân mừng rỡ khôn xiết.
"Đáng tiếc, chỉ có duy nhất một Lý Hạo!"
"Nếu ta có thể bồi dưỡng thêm nhiều Lý Hạo nữa, tìm vài trăm cường giả Đệ Tam Hạn làm tiểu nhị, thì Hòa Bình khách điếm này sẽ thực sự được hòa bình rồi!"
-----------------
Sở Thanh và Thôi Mạt Ương trước tiên đến Đế Đô một chuyến, dẫn theo Triệu Hồng Tụ, Minh Nguyệt cùng vài người khác, kèm theo hai rương kỳ hoa dị thảo của Thôi Mạt Ương, sau đó dặn dò Nguyệt Mãn Lâu vài việc rồi vội vã chạy tới Thạch Cơ Sơn.
Đến Thạch Cơ Sơn lần này, Sở Thanh có hai mục tiêu:
Thứ nhất: để đám người Thôi Mạt Ương nghiên cứu xem người thường làm thế nào thoát khỏi sự khống chế của Thần Ma Pháp Võng.
Thứ hai: hắn muốn suy diễn giai đoạn tiếp theo của Sơn Thủy Đạo.
Mục tiêu thứ nhất rất đơn giản:
Nơi Thạch Cơ Sơn này có tới hàng trăm vạn thợ đẽo đá.
Mặc cho bọn họ giày vò, tổn hao nhiều chút cũng chẳng sao.
Nghiên cứu ra được điều bổ ích mới là đạo lý lớn nhất.
Mà mục tiêu tiếp theo của Sơn Thủy Đạo thực ra còn đơn giản hơn nhiều.
Thời điểm chưởng khống Lưu Ly Giang, Sở Thanh đã có sẵn khung sườn cho bước tiếp theo.
Về sau trải qua chém giết với vài cao thủ, tự mình nghiền ngẫm, lại thêm các loại kinh văn tàn khuyết lấy từ trong pháp võng,
đặc biệt là sự xuất hiện của bí truyền "Địa Mẫu Chương" hoàn chỉnh cuối cùng, đã giúp Sở Thanh nhận thức sâu sắc hơn về giai đoạn thứ hai của Sơn Thủy Đạo.
Hiện tại:
Hắn chỉ muốn bế quan tiềm tu, suy diễn ra giai đoạn thứ hai của Sơn Thủy Đạo.
Mà trước khi tiềm tu, hắn đã chuẩn bị lượng lớn bí dược, cần phải trả giá trước một phen.
