Chương 181
Chương 181: Đợt ấn ký thứ ba mở ra
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ánh nến trong doanh trại chập chờn, Trần Vị ngồi bên bàn, trước mặt mở ra hai cuốn sổ tay.
"Man Thiên Quá Hải", "Giá Y Thuật".
Hắn lật cuốn "Man Thiên Quá Hải" ra trước, nét chữ nắn nót gọn gàng.
Tổng cương viết ngay trang đầu: thu liễm hơi thở bản thân, mô phỏng tiếng chim hót côn trùng kêu, người tu luyện có thể ẩn mình ngay dưới mi mắt kẻ địch, cũng có thể hòa vào đám đông mà không bị phát giác.
Hắn lật tiếp xuống dưới, phương pháp hô hấp viết rất chi tiết: hít vào phải nhẹ, thở ra phải chậm, khí tức chìm sâu, không để tiết ra ngoài.
Hắn làm thử một lần, hít nhẹ, thở chậm, khí tức lắng xuống đan điền.
Âm thanh xung quanh đột nhiên to hẳn lên, tiếng nến nổ lách tách, tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, tiếng bước chân trên thao trường đằng xa, tất cả đều ùa vào tai.
Hắn thu công, âm thanh lại trở về bình thường.
Thử thêm vài lần nữa, hơi thở ngày càng yếu, ngày càng nhẹ.
Cuốn "Giá Y Thuật" mỏng hơn, chỉ có vài trang.
Hắn mở ra, nét chữ nguệch ngoạc, màu mực đã ngả xám.
Lột da mặt kẻ địch, trong thời gian ngắn mô phỏng diện mạo, giọng nói thậm chí cả một phần khí tức, dùng cho việc thâm nhập ám sát, nằm vùng.
Hắn đọc qua một lượt rồi gập lại.
Đang định lật tiếp thì trước mắt bỗng lóe lên một cái!
【Thông báo hệ thống】
【Ba ngày sau, phát đợt ấn ký thứ ba, số lượng mười vạn cái】
【Lưu ý: Người chơi đợt ba không có tư cách rút huyết mạch, sau khi vào trò chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được một vật phẩm từ không xếp hạng đến Hoàng Giai】
Mười vạn cái?
Đợt một một trăm, đợt hai một vạn, đợt ba mười vạn.
Hắn tắt bảng thông báo, mở diễn đàn ra. Nửa đêm nửa hôm một cái thông báo hệ thống nổ ra làm một bầy cú đêm nhảy dựng lên, ai không phải cú đêm chắc chắn cũng khỏi ngủ luôn.
《Mười vạn cái? Mười vạn cái? Mười vạn cái?》
Khu bình luận:
【4134】: Mười vạn! Mười vạn kìa!
【1987】: Vãi chưởng! Vãi chưởng! Vãi chưởng!
【2210】: Cái thế giới game rác này rốt cuộc định nhét bao nhiêu người vào nữa hả?
【6034】: Đợt một một trăm, đợt hai một vạn, đợt ba mười vạn, đợt sau có phải là một triệu không?
【2178】: Thôi đừng nói nữa, da đầu tê rần luôn rồi!
【9099】: Đám đợt hai bọn mình còn chưa đứng vững chân, đợt ba đã kéo tới rồi.
【6256】: Ngoại trừ mấy vị đại lão đợt một ra thì ai đứng vững được chứ? May mà đợt ba không có rút huyết mạch, không thì bọn mình thành củ tỏi bị ép giá thật, cay méo chịu được.
【4566】: Kẹp ở giữa đúng là xui xẻo, mẹ không thương bố không yêu!
【1987】: Không có huyết mạch nhưng có vật phẩm, may là phẩm cấp vật phẩm cũng thấp hơn bọn mình một bậc, từ không xếp hạng tới Hoàng Giai, hồi đó bọn mình bốc tận Huyền Giai.
【7210】: Hoàng Giai á? Tao tới giờ còn chưa sờ được một món Hoàng Giai nào đây, quay trúng đúng đôi giày rơm rách! Aishibal.
【6034】: Đó là do mày gà, shibal cái đệt? Mày là người Hàn à?
【7210】: Cút mẹ mày đi! Tao không phải, cả nhà mày mới là người Hàn.
......
Có một bài viết mới trồi lên, do 【7589】 đăng.
【7589】《Lĩnh Nam Đạo, nóng đến mức tôi sắp tan chảy luôn rồi!》
Nội dung: Phía Lĩnh Nam Đạo này, vừa vào đã bị ném ngay tới bãi đầm lầy, xung quanh toàn muỗi với đỉa! Có ai cũng ở Lĩnh Nam không? Lập đội đi! Một mình tôi sắp trụ hết nổi rồi.
Khu bình luận:
【1475】: Tôi ở Lĩnh Nam Đạo này, bị phân vào một cái làng, có cái ăn cái uống, nhưng trưởng làng bảo phải nộp thuế, không nộp là bị đuổi ra ngoài.
【4551】: Đồ sát luôn! Chẳng lẽ lại để game nó chơi mình?
【1475】: Ngon thì mày nhào vô! Hôm kia tao vừa thấy ông thợ săn trong làng vác một con hổ từ trong núi ra đấy! Hổ thật đấy!
【657】: Thế sao mày không bái sư đi? Đại lão trâu bò thế kia, nghĩ xem người đả hổ thời cổ đại là hạng người nào chứ!
【1475】: Ừ nhỉ! Mẹ nó tao quên mất, làm nông riết lú mẹ người.
【657】: Sau này giàu sang đừng quên nhau nhé người anh em!
【1475】: Yên tâm! Tao có miếng ăn là mày có cái bát để rửa! Ha ha ha......
【657】: Cụ mày......
Có người bắt đầu than thở.
【603】: Hồi đó tao chỉ quay ra được một cuốn đao phổ Hoàng giai hạ phẩm, nhưng tao đến cây đao còn chả có, lưỡi liềm có tính không?
【804】: Biết đủ đi ba, tao quay trúng cái mồi lửa, mà là loại quẹt méo bao giờ cháy ấy.
【4535】: Mồi lửa quẹt không cháy mà cũng gọi là mồi lửa á?
【804】: Cho nên mới bảo tao quay ra một cục tức đấy, đệt! Thèm rít một hơi thuốc quá, muốn về nhà ghê!
Có kẻ đăng bài rủ đi cướp.
【406】:《Lập đội, đi cướp mẹ nó đi》
Nội dung: Có ai lập đội đi cướp không, NPC đánh không lại chứ chẳng lẽ lại không đánh nổi mấy con gà mờ đợt ba? Cướp sạch đồ bọn nó quay ra được, chẳng phải là giàu to sau một đêm à? Mười vạn người đấy!
Khu bình luận:
【1127】: Vãi chưởng! Đúng rồi! Cho tao một slot, mày đang ở đâu?
【6128】: Dạy cho mấy con gà con một bài học nào..... Khặc khặc khặc!
【6168】: +1
【868】: +1
【3332】: +1
......
Có người đã bắt đầu lập bang hội.
【317】: Bang Long Đằng tuyển người, bạn muốn gối đầu lên đùi mỹ nhân không? Bạn muốn nắm giữ quyền lực thiên hạ không? Hãy đến với Long Đằng!
【118】: Khẩu hiệu ghê gớm thế, hiện tại các ông được mấy mống rồi?
【317】: Ba.... ba trăm!
【118】: Bốc phét vừa thôi, hơn một vạn người ném vào bản đồ to đùng thế này mà gom được ba trăm người á?
【317】: Tin thì tin, không tin thì lượn!
【6645】: Tiện thớt ké quảng cáo, bán một thanh hoành đao Hoàng giai hạ phẩm, mới 90%, ai cần nhắn tin riêng.
【714】: Bao nhiêu quán?
【6645】: Không cần 998! Cũng không cần 98! Chỉ 58 thôi! Xả hàng bán tống bán tháo đây!
【8874】: Văn à?
【6645】: Văn cái đầu mày, đương nhiên là quán rồi!
【8874】: Năm mươi tám quán? Mày đi cướp tiền đấy à?
【714】: Đồ lừa đảo! Ra đường bị trâu bò húc chết đi!
......
Trần Vị lướt tiếp xuống dưới, thấy bài đăng của 【022·Chúc Long】.
【022·Chúc Long】《Hướng dẫn đăng ký người chơi khu vực Hoa Hạ》
【022·Chúc Long】《Cẩm nang dành cho người chơi mới》
Bài đầu tiên ghi rõ quy trình đăng ký, các điểm cần lưu ý và phương thức liên hệ.
Bài thứ hai hướng dẫn cách thao tác sau khi chọn thân phận, làm sao để sinh tồn, phần bình luận kéo dài hơn ba nghìn tin!
【3651】: Đợt hai bọn mình sao lại không có bài thứ hai thế kia, làm rụng mất bao nhiêu mạng rồi.
【402】: Mấy ông kỳ cựu đợt một đâu rồi? Ra kéo newbie với coi!
【373】: Mặt mày dày thêm tí nữa đi!
【402】: …… Thế tao biết tìm ai bây giờ?
【373】: Tự tìm chính mình đi!
Trần Vị lướt một vòng rồi tắt diễn đàn.
Hắn nhớ lại hồi đợt hai mới vào, kênh chat ồn ào náo nhiệt biết bao, toàn mấy câu kiểu "xuyên không rồi", "đây là đâu", "có ai không", trôi tin liên tục suốt cả ngày trời.
Giờ thì sao? Hắn mở kênh chat ra.
Kênh lân cận (phạm vi mười dặm): Trống trơn!
Kênh bản đồ hiện tại (U Vân Đạo): Trống trơn!
Kênh thế giới: Màu xám xịt, hiện chữ "Tạm thời chưa mở".
Không có lấy một tin nhắn, lại bắt đầu chơi game offline rồi!
Hắn nhìn chằm chằm mấy cái kênh vắng tanh, nếu không nhờ vẫn còn sàn giao dịch, diễn đàn với tin nhắn riêng, hắn còn tưởng mình đã quay về cái hồi mới vào đây.
Hắn tắt kênh chat, tựa lưng vào ghế.
Thanh Dương Ổ bây giờ có binh lính, có dân thường, có tường thành, có đất đai, có lương thảo.
Coi như là một quân trấn hoàn chỉnh rồi!
Chắc sẽ không có người chơi nào bị thả dù trúng chỗ này đâu nhỉ?
Hắn ngẫm nghĩ một chút, khóe môi khẽ nhếch.
Thế thì vui phải biết! Mà khoan, cái thói của đám người chơi ấy à...
Có khi thông tin tình báo lộ sạch bách cho xem.
(Tới rồi tới rồi, chương bão tới rồi!)
