Chương 289
Chương 289: Ô Châu Mục Thẩm bộ, kỵ binh Ưng Chuẩn (thượng)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Sáng sớm hôm sau vào giờ Mão, đại quân nhổ trại xuất phát.
Ưng Kỵ Vệ đoàn hai mới được biên chế từ Hoằng Cát Lạt Bộ bám sát ngay sau Ưng Kỵ Vệ đoàn một.
Ba Đặc Nhĩ cưỡi con chiến mã màu xám tro, bên hông đeo thanh Hoành đao Thanh Dương mà Thạch Hổ ném cho hắn hôm qua, còn ngọn trường mâu của hắn lúc tỷ võ đã bị Thạch Hổ vung sóc đánh văng đi mất.
Nhặt về thì thấy cán mâu nứt toác một đường, đành phải cầm tạm thanh Hoành đao dùng đỡ.
Hắn ngoái đầu nhìn đội kỵ binh Hoằng Cát Lạt đang xếp hàng tiến bước sau lưng, đám thanh niên hôm qua còn ngồi nướng đùi cừu trong doanh trại lúc này trông có vẻ hơi căng thẳng.
Bọn họ vẫn chưa quen với việc không có thủ lĩnh bộ tộc dẫn đầu, phải đi theo một lá cờ chẳng thuộc về bộ tộc mình để hành quân đánh trận.
Hai nghìn kỵ binh chuyển hướng tiến về phía đông, phi nước kiệu tám mươi dặm, đến đầu giờ chiều thì tới bãi cỏ của Ô Châu Mục Thẩm bộ.
Phía trước đường chân trời xuất hiện một dải đồi thấp, trong thung lũng giữa các ngọn đồi là cả một quần thể lều trại san sát.
Trên nóc lều tung bay lá cờ đặc trưng của Ô Châu Mục Thẩm bộ, nền xám hoa văn đen, ở giữa thêu hình một con chim ưng xòe cánh.
Bãi cỏ này cằn cỗi hơn địa bàn của Hoằng Cát Lạt Bộ một chút, nhưng thảm cỏ vẫn chưa khô vàng hoàn toàn.
Xa xa có thể thấy một con sông uốn lượn, ven sông rải rác từng đàn cừu đuôi béo lớn, cái đuôi tròn vo nặng trĩu kéo lê trên nền cỏ.
Phía trên doanh trại có mười mấy con chim ưng săn lượn vòng, tiếng còi ưng vang lên từng hồi.
Giữa mấy trăm tòa lều trại có người đang thổi còi ưng, âm thanh the thé liên tiếp trỗi dậy, mười mấy con ưng săn bị thúc bay vút lên trời liệng vòng quanh, phát ra tiếng rít xé gió.
Lính gác của Ô Châu Mục Thẩm bộ rõ ràng đã phát hiện ra đội quân hùng hậu này từ sớm, hai nghìn kỵ binh hành quân trên thảo nguyên cuốn bụi mù cao mười mấy trượng, muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.
Vòng ngoài doanh trại đã dàn trận xong xuôi, chừng chín trăm kỵ binh, trang bị chủ yếu là cung săn và đoản đao, giáp trụ phần lớn là giáp da, đội hình rời rạc, không ít kẻ trong tay còn nắm chặt dây buộc chân chim ưng, sẵn sàng thả chim bất cứ lúc nào.
Đứng đầu hàng quân là một gã béo ngoài ba mươi tuổi, cưỡi trên một con ngựa vàng vạm vỡ khác thường, yên ngựa bị sức nặng của hắn đè lún hẳn xuống.
Hắn chính là thủ lĩnh của Ô Châu Mục Thẩm bộ — Ba Đồ Khả Thẩm!
Trần Vị theo lệ phái người lên trước khuyên hàng, Bạch Nha một ngựa xông ra khỏi trận, còn chưa kịp mở miệng.
Ba Đồ Khả Thẩm đã giục ngựa lên trước, xoay người nhảy xuống, quỳ rạp luôn ra đất.
Khó khăn lắm mới giữ vững được thân hình, hắn vừa thở hồng hộc vừa gào lên: "Đừng bắn tên! Hàng! Hàng! Ô Châu Mục Thẩm bộ xin hàng!"
Mấy gã thiên phu trưởng và bách phu trưởng sau lưng hắn nhìn nhau ngơ ngác, cung trên tay vẫn giương lên, không biết nên hạ xuống hay tiếp tục giơ.
Có kẻ giật mình vì hành động bất ngờ này khiến con ưng săn trong tay vỗ cánh phành phạch.
Ba Đồ Khả Thẩm ngoái lại lườm gã kỵ binh không giữ chặt chim ưng một cái, sau đó dùng động tác nhanh nhẹn hoàn toàn trái ngược với thân hình béo ục ịch rút từ trong ngực áo ra một chiếc còi ưng, hai tay nâng qua đỉnh đầu.
"Ô Châu Mục Thẩm bộ xin hàng! Xin hàng!" Giọng hắn mang theo âm vang sang sảng đặc trưng của người béo, sức xuyên thấu cực mạnh, làm cả ngựa chiến trong trận của Trần Vị cũng phải vểnh tai lên nghe.
Thạch Hổ ngoái đầu nhìn Lý Lại Tử một cái, miếng bánh khô trong miệng Lý Lại Tử suýt nữa rơi tọt ra ngoài.
Đánh trận bao nhiêu năm, gặp kẻ ngoan cố rồi, gặp kẻ đòi điều kiện rồi, gặp cả kẻ thà chết không hàng rồi, nhưng quỳ nhanh cỡ này thì đúng là mới thấy lần đầu.
Trần Vị tiến lên xoay người xuống ngựa, bước đến trước mặt Ba Đồ Khả Thẩm, cầm lấy chiếc còi ưng kia.
Màn hình ánh sáng bật ra!
[Quét trang bị hoàn tất]
[Tên: Còi ưng Ô Châu Mục Thẩm bộ]
[Phẩm cấp: Huyền giai hạ phẩm]
[Mô tả: Vật truyền thừa qua các đời thủ lĩnh của Ô Châu Mục Thẩm bộ. Được mài từ xương chim ưng hoang nguyên, bên trong khảm đường dẫn khí siêu nhỏ, khi thổi phát ra âm thanh tần số cao mà tai người không nghe thấy, có thể triệu hồi chiến ưng chỉ định, truyền đạt mệnh lệnh đơn giản.]
[Đặc tính: Cự ly triệu hồi chiến ưng +30%, độ chuẩn xác truyền đạt mệnh lệnh +20%, giới hạn số lượng chiến ưng điều khiển cùng lúc +3.]
Trần Vị lật ngược chiếc còi ưng lại, đưa trả cho Ba Đồ Khả Thẩm.
"Thanh Dương Quân chấp nhận cho bộ tộc của ngươi đầu hàng, ngươi vẫn là thủ lĩnh của Ô Châu Mục Thẩm bộ, cho phép giữ nguyên biên chế bộ tộc."
Ba Đồ Khả Thẩm đưa hai tay đón lấy còi ưng, hai đầu gối vẫn quỳ trên đất, nhất thời quên cả đứng dậy.
Ba Đồ Khả Thẩm đón đoàn người Trần Vị vào chiếc lều nỉ lớn nhất giữa doanh trại, lấy mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, lúc dẫn Trần Vị vào doanh trại thì dáng đi đã vững vàng hơn ban nãy nhiều.
Mấy con ưng săn được triệu lên không trung lúc trước dần dần hạ xuống, những tên huấn luyện ưng đứng đằng trước liếc nhìn đội trọng kỵ giáp đen sau lưng Trần Vị rồi vội vàng thu mắt lại.
Trong lều chất đầy thảm lông cừu đuôi béo và bao tay da dùng để huấn luyện ưng, không khí thoang thoảng mùi lông vũ hòa lẫn mùi mỡ thú.
Hắn đích thân dâng sổ đinh, số lượng gia súc và ba quyển sổ da đặt lên chiếc bàn gỗ trước mặt Trần Vị, rồi sai tộc nhân bưng sữa cừu nóng hổi cùng sườn cừu đuôi béo lên.
Bạch Nha ngồi cạnh Trần Vị, vừa uống trà vừa tóm tắt lại tình hình Cao Hột Diên đã chết, chiến binh Hàn Hột Bộ bị tiêu diệt sạch, còn Hoằng Cát Lạt Bộ thì đã hàng.
Ba Đồ Khả Thẩm nghe mấy chuyện đó mà mắt cứ trợn tròn dần, cuối cùng thở hắt ra một hơi thật dài, theo bản năng đưa tay sờ cổ mình, gãi đầu cười gượng bảo may mà chưa động thủ.
Trần Vị nhìn vẻ mặt hắn, nói: "Chắc ngươi đã sớm biết rồi đúng không?"
Mặt Ba Đồ Khả Thẩm cứng đờ, chậm rãi đáp: "Dạ... đúng vậy, chiến ưng của tộc tôi đã phát hiện từ sớm, còn theo dõi các ngài tiến vào Hoằng Cát Lạt Bộ."
Trần Vị thầm nhủ quả nhiên là thế, rồi lật mở cuốn sổ đinh trước mặt.
Ô Châu Mục Thẩm bộ có ba nghìn sáu trăm người, tinh binh của bộ tộc chừng hơn tám trăm kỵ, một nghìn hai trăm con chiến mã, một nghìn hai trăm con cừu đuôi béo, ba mươi con bò Tây Tạng.
Cuối cuốn sổ có một dòng liệt kê riêng: sáu mươi tư con chiến ưng, mười bốn con ưng non.
Hắn đặt cuốn sổ đinh xuống, cầm lấy ba cuốn bí thuật kia, thông báo của hệ thống lần lượt hiện ra.
