Chương 358
Chương 358: Tình báo truyền về, xuất binh sớm
Đăng ngày 29/09/2026
19
Quỷ Ngũ thâu đêm chạy tới Bình Châu, lúc này cổng thành Bình Châu đã đóng chặt tự bao giờ.
Lính gác ôm giáo ngủ gà ngủ gật, nhưng trước cổng có đuốc rực sáng, ai lại gần cũng sẽ bị tra hỏi gắt gao.
Hắn vòng ra sau một điếm canh bỏ hoang ở góc đông nam tường thành, vận thân pháp Dạ Hành Bộ, lần lượt bắn mấy chiếc đinh sắt cắm sâu vào khe tường đất nện.
Đạp lên đinh sắt trèo qua tường thành không một tiếng động, lúc tiếp đất hắn ngồi thụp vào bóng tối chờ đội tuần tra đi qua, sau đó lủi qua mấy con hẻm tối om, mò tới cửa sau của Hữu Gian khách điếm.
Hắn phi thẳng vào trong, vừa chạm đất đã bị Quỷ Tứ phát hiện, đương nhiên hắn cũng cố ý để lộ hành tung.
Quỷ Tứ từ dưới hầm chui thẳng lên, thấy là Quỷ Ngũ thì hỏi: "Sao thế?"
Quỷ Ngũ bước tới nói thẳng: "Không kịp nữa rồi, có quân tình khẩn cấp, mau gọi ba người kia lại đây."
Tôn Tiểu Mãn, Lý Minh Lãng, Triệu Đại Lực bị dựng dậy khỏi giường, bốn người chen chúc bên phiến đá trong mật thất, Quỷ Ngũ thuật lại lời Tào Nga không sót một chữ.
"Man tộc đã nhập quan từ Cổ Bắc Khẩu, mục tiêu là Thành Đức Quân ở Doanh Châu!"
"Triệu Phụng Chương chuẩn bị đánh Quy Châu lần nữa, một bộ phận nha binh U Châu bị điều sang phía đông!"
Nói xong, hắn cùng Quỷ Tứ lui ra khỏi hầm, đứng canh ở phía trên.
Cả ba người lập tức tỉnh ngủ! Tôn Tiểu Mãn vội mở khung chat riêng, gõ từng chữ chuyển tin tình báo cho Trần Vị.
Hai người còn lại đồng thời bật kênh chat và diễn đàn lên, mấy ngày nay họ bận tối mắt tối mũi.
Cửa hàng tạp hóa trang bị vừa mới mở, tửu lầu vẫn phải duy trì vận hành hằng ngày, ngoài thỉnh thoảng check tin nhắn riêng ra thì ngay cả thời gian lướt mạng giải trí cũng chẳng có, Lý Minh Lãng còn chưa kịp tán dóc với bé Búa Tạ mới quen.
Kênh Hà Bắc Đạo từ lâu đã bị spam ngập tràn, tin nhắn nhảy liên tục, toàn bộ đều xoay quanh chuyện man tộc nhập quan.
[Kênh bản đồ · Hà Bắc Đạo]
[9527·Quan Sát Viên]: Man tộc nhập quan rồi anh em ơi!!! Vào từ hướng Cổ Bắc Khẩu, kỵ binh ít nhất cả vạn, chia làm mấy ngả kéo về phía Doanh Châu rồi.
[966·Bắc Địa Đao Khách]: Gì cơ? May mà tao chuồn trước rồi, cơ bản Thành Đức Quân cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Cẩu xé cẩu thôi!
[1532·Lưu Dân Nhật Ký]: Làng tôi vừa bị kỵ binh man tộc tàn sát sạch bách, tôi chui từ dưới hầm lên, cả làng còn mỗi mình tôi sống sót. Địt mẹ lũ súc sinh! Chúng nó gặp người là giết, thấy nhà là đốt, cướp sạch không chừa thứ gì.
[3855·Phong Ngâm]: Sắp đánh nhau to rồi à! Địt cụ tao vừa tới Quy Châu, mới gia nhập Yến Sơn Thiết Kỵ, không phải vào làm bia đỡ đạn luôn đấy chứ!
[4134·Ngọc Diện Tiểu Bạch Long]: Vãi lồn vãi lồn vãi lồn! Kỵ binh man tộc tràn qua Cổ Bắc Khẩu rồi! Tao tận mắt thấy ở gần thành U Châu, một dải kỵ binh đông nghịt, bèo nhất cũng mấy nghìn, đang phi về phía nam!
[2167·Bé Búa Tạ]: Em trốn ở Bình Châu chắc không sao đâu nhỉ? Bình Châu cách Cổ Bắc Khẩu mấy trăm dặm lận.
[6214·Tửu Quỷ Trương Tam]: Có ai biết man tộc vào từ đâu không? Cổ Bắc Khẩu chẳng phải có quân trấn giữ sao? Mở cổng thả vào luôn à?
[7310·Sát Thần Bạch Khởi]: Nha binh U Châu chốt chặn ở biên giới không cho man tộc vào U Châu, nhưng hướng Doanh Châu thì thả rông hoàn toàn, man tộc cứ thế xộc thẳng vào.
Trên diễn đàn cũng đang bàn tán sôi nổi, bài ghim trên cùng đã bị đổi thành "Theo Dõi Trực Tiếp: Man Tộc Nhập Quan", bình luận nhảy mười mấy trang liền.
Người chơi ở các đạo khác thỉnh thoảng trồi lên hóng hớt, có mấy tay chuyên gia phân tích rằng một vạn kỵ binh này chắc chắn là do Tiết độ sứ Lư Long Quân bắt tay với man tộc mới vào êm như thế, pha xử lý này sánh ngang Ngô Tam Quế rồi!
Có mấy kẻ chẳng sợ trời sập còn nhảy vào kích động, bảo đây chẳng phải là cơ hội cho người chơi Hà Bắc Đạo hay sao, thừa nước đục thả câu kiếm chác thời chiến, lập tức bị cả đàn chửi cho sấp mặt suốt mấy chục tầng bình luận.
"Mày có còn là con người không đấy?"
"Bao nhiêu dân thường bị giết cũng là mạng người bằng xương bằng thịt đấy."
"Đề nghị mod khóa mõm thằng ngu này lại!"
Lúc Trần Vị nhận được tin nhắn riêng của Tôn Tiểu Mãn, hắn đang ngồi trong doanh phòng nhìn bản đồ diễn tập lộ trình nam hạ.
Giao diện hệ thống bật ra, hắn vừa lướt hết dòng đầu tiên thì bật dậy như lò xo.
Man tộc nhập quan rồi!
Lại còn vào từ Cổ Bắc Khẩu!
Mục tiêu là Thành Đức Quân ở Doanh Châu, Triệu Phụng Chương muốn đánh Quy Châu lần nữa.
Hắn lập tức hiểu ra ẩn ý đằng sau: Quân thủ thành Cổ Bắc Khẩu tuyệt đối không chủ động thả man tộc vào, Trương Kính Chu không phải hạng người như vậy.
Trừ phi có kẻ ra lệnh, chính là Triệu Phụng Chương!
Giữa Triệu Phụng Chương và Tả Hiền Vương chắc chắn đã có thỏa thuận mờ ám nào đó, man tộc mới được thả thẳng vào trong ải.
Còn quân thủ thành Cổ Bắc Khẩu... Hắn im lặng vài nhịp thở.
"Haizz!"
Sau đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một cái tên khác: Lộ Huyện!
Trần Vị lập tức mở khung chat liên hệ với Dạ Tiêu, ra giá luôn năm trăm quan, bảo đối phương chạy ngay tới Lộ Huyện thám thính xem man tộc có quấy nhiễu nơi đó không, dù có tin hay không cũng phải báo lại ngay.
Chờ một lát, tin nhắn của Dạ Tiêu nảy lên.
[003·Dạ Tiêu]: "Tin này miễn phí cho anh luôn, Lộ Huyện không hề bị man tộc quấy phá!"
"Nói đúng hơn là phần lớn lãnh địa U Châu đều bình yên vô sự, Triệu Phụng Chương điều thẳng năm doanh nha binh cùng quân trấn ngoài phụ cận ra."
"Họ dàn quân chốt chặn ngay biên giới U Châu, đứng nhìn kỵ binh man tộc đi qua."
"Triệu Phụng Chương cũng đâu có ngu, U Châu là căn cơ của hắn, lỡ bị quân man tàn phá thì hắn thành tư lệnh bù nhìn chắc?
"Bổng lộc của đám nha binh dưới trướng phần lớn dựa vào số thuế khóa ở đây nuôi sống đấy!"
Trần Vị thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn chuyển cho Dạ Tiêu một trăm quan.
[003·Dạ Tiêu] trả lời ngay tắp lự: "Đúng là đại gia có khác, sòng phẳng ghê!"
Trần Vị lập tức mở khung chat của Tôn Tiểu Mãn.
"Cậu bảo người đưa tin quay về báo cho Tào Nga trước."
"Ba ngày nữa Thanh Dương Quân nam hạ, bảo Tào Nga chuẩn bị sẵn sàng."
"Mấy người các cậu cũng thu dọn đi, quán xá tạm thời đóng cửa được rồi, trước ngày thứ ba cùng Quỷ Tứ ở lại rút về Du Quan, giữ liên lạc thông suốt."
Tôn Tiểu Mãn rep luôn: "Rõ, sếp lớn!"
Tôn Tiểu Mãn tắt giao diện chat, thò đầu ra khỏi miệng hầm, vẫy Quỷ Tứ và Quỷ Ngũ xuống mau.
Cậu chuyển lời mệnh lệnh của Trần Vị không sót một chữ cho Quỷ Ngũ, Quỷ Ngũ quay người rời hầm, thâu đêm chạy ngược về Du Quan.
Lý Minh Lãng và Triệu Đại Lực bắt đầu dọn dẹp hàng họ trong tửu lầu và đống trang bị trên quầy tạp hóa, lấy vải dầu bọc kín số hàng chưa bán được rồi nhét vào rương, Tôn Tiểu Mãn thì ra trước cửa treo tấm biển gỗ "Chủ quán có việc tạm nghỉ bán".
Trần Vị sai thân vệ suốt đêm triệu tập toàn bộ chủ tướng, hiệu úy, lữ soái các quân!
Doanh phòng chẳng mấy chốc đã chật ních người, Vương Hoành cũng bị gọi từ chỗ Tư Binh Tào sang, ngoài ra còn có Chu Tứ Cân bị dựng dậy từ trong giấc mộng, chỏm tóc trên đầu vẫn còn vểnh ngược lên.
Trần Vị nói lại tin tức man tộc nhập quan một lượt, cả căn phòng lập tức nổ tung.
Đám người Thanh Dương Vệ và Trấn Nhạc Quân xuất thân từ Nam Doanh và Cổ Bắc Khẩu là phản ứng dữ dội nhất.
Thạch Hổ đấm thụp một quyền xuống mặt bàn, Lý Lại Tử đứng phắt dậy, Lưu Đại Trụ và Chu Mãn Thương đồng thanh chửi thề cùng một câu.
"Thằng chó đẻ Triệu Phụng Chương!"
"Mẹ kiếp, thằng súc sinh này dám thả Thiết Diêu Bộ vào ải!"
"Bố mày nhất định phải băm vằm Triệu Phụng Chương! Địt cụ nó!"
Bọn họ đều là những người bò ra từ đống xác chết ở Cổ Bắc Khẩu, giữ ải bao nhiêu năm, chết bao nhiêu anh em, thế mà giờ đây lũ mọi rợ lại nghênh ngang bước thẳng qua Cổ Bắc Khẩu.
Lý Lại Tử vội hỏi: "Chỉ huy! Vậy Lộ Huyện..." Vương Hoành cũng đưa mắt nhìn sang.
Trần Vị giơ tay ra hiệu giữ trật tự, bổ sung đầy đủ tin tức từ Dạ Tiêu:
Lộ Huyện không sao, phần lớn khu vực U Châu đều bình an, Triệu Phụng Chương đã phái nha binh chốt chặn ở biên giới.
Nhưng hướng Doanh Châu thì không hề có rào chắn, man tộc xộc thẳng vào, Doanh Châu do Thành Đức Quân chiếm giữ phải gánh đòn đầu tiên.
Doanh phòng yên ắng trở lại, một sự im lặng nén chặt cơn phẫn nộ thấu tận xương tủy.
"Nghe lệnh!"
"Thanh Dương Quân xuất quân sớm hơn dự kiến, ấn định thời gian vào ba ngày sau!"
"Rõ!"
Thời gian này đã là giới hạn chót rồi, nhanh hơn nữa thì quân lương quân nhu không chuẩn bị kịp, khí giới cũng chẳng đủ.
"Còn nữa, giáp trụ binh khí của Ưng Kỵ Vệ và Trục Lang Vệ còn thiếu thì tạm thời lấy giáp nhẹ thuộc da hai lớp xứ lạnh cùng cung cứng xứ lạnh thu được từ Hàn Hột Bộ đắp vào, đao cong cứ chọn đồ tốt nhất từ đống chiến lợi phẩm mà ưu tiên trang bị."
Thời gian không chờ một ai, man tộc đã vào ải, chủ lực của Triệu Phụng Chương lại đang dồn về Quy Châu ở mảng phía tây.
Đây chính là thời cơ tốt nhất!
Giờ Mão ba ngày sau, toàn quân nam hạ!
Mọi người đồng thanh gầm lên: "Rõ!"
