Chương 405
Chương 405: Ấn ký Tê Cừ! Các phương thế lực lên sàn (hạ)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đầu trọc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Góc độ và độ cao của tòa nhà đối diện vừa vặn bao quát toàn bộ căn phòng ngủ này.
Ở tầng hai của căn biệt thự ba tầng cách đó hơn năm mươi mét, cánh cửa sổ hé mở một nửa, nấp sau rèm là hai tên lính đánh thuê.
Một tên là tay bắn tỉa mang bí danh Kền Kền, đang khóa chặt cửa sổ phòng ngủ của Tê Cừ qua kính ngắm độ phóng đại cao.
Tên còn lại là trinh sát chỉ điểm, bí danh Đuôi Chuột, đang cầm ống nhòm tầm nhiệt quét khắp các rặng cây và đường xá quanh khu biệt thự.
Bọn hắn chính là đám lính đánh thuê Hoa Nam nhận kèo trên chợ đen. Mục tiêu lần này là một món đồ đặc biệt có thể lơ lửng giữa không trung, tiền cọc và khoản thanh toán sau khi xong việc thừa sức cho cả hai giải nghệ, sống sung sướng cả nửa đời sau.
"Kền Kền, có cần mò sang xử nốt mấy thằng cầm dao còn lại không?"
Hồng tâm kính ngắm của Kền Kền rời khỏi gã đầu trọc, lướt qua rặng cây bên ngoài biệt thự rồi dừng lại ở một vị trí.
"Từ từ đã! Lại có người đến!"
"Quanh đây không chỉ có mỗi bọn mình đâu, ít nhất còn vài tốp nữa. Tối nay khu này nhộn nhịp phết đấy!"
Tại rặng cây cách biệt thự không xa, một tiểu đội do công ty lính đánh thuê ngầm ở Đế Đô cử đến cũng đang ẩn nấp.
Gã dẫn đầu mang bí danh Bọ Cạp Độc, từng lăn lộn đánh du kích hơn chục năm trong rừng rậm Đông Nam Á, giải ngũ xong thì kéo bè lập ra một đội chuyên nhận các hợp đồng đặc thù.
Hắn hạ ống nhòm xuống, liếm môi.
"Khá đấy, mấy phát súng vừa rồi chắc là của thằng Kền Kền bên Hoa Nam, đám cầm dao xông vào ban nãy coi như bị quét sạch rồi."
"Kèo này xương xẩu hơn tưởng tượng!"
Tên phó toán bên cạnh hạ giọng: "Hình như quanh đây vẫn còn người, nhận kèo này hơi hớ rồi đại ca."
Bọ Cạp Độc lắc đầu: "Tiền cọc đút túi rồi, chẳng qua là đụng độ đối thủ cũ thôi! Hươu chết về tay ai còn chưa biết được."
Hắn bật điện thoại, kiểm tra lại thông tin cập nhật từ phía người thuê, rồi bồi thêm một câu: "Bên Hoa Nam cũng có người tới!"
Đám lính đánh thuê nước ngoài do một tập đoàn ở Tây Nam thuê cũng đã tới rìa khu biệt thự. Một tiểu đội năm người gồm toàn lính đặc nhiệm châu Âu giải ngũ đang men theo bờ tường lẻn vào.
Tên cầm đầu có bí danh Rắn Hổ Mang, từng chinh chiến đặc nhiệm khắp nơi trên thế giới hơn chục năm trời. Trang bị của bọn hắn xịn hơn đám lính đánh thuê trong nước rất nhiều.
Cả đội đều trang bị kính nhìn đêm hồng ngoại và tiểu liên hạng nhẹ. Rắn Hổ Mang cầm ống nhòm quan sát một lát rồi hạ lệnh: "Tản ra, không đi cổng chính."
Đội năm người lặng lẽ tách nhau ra, men theo tường rào mò về phía sân sau biệt thự.
Năm tên vệ sĩ của một tập đoàn Hoa Nam cùng một tay cò mồi chuyên thu mua vật phẩm đặc biệt cũng đã có mặt gần đó!
Bọn họ không áp sát căn biệt thự ngay mà đỗ xe ở một góc khuất tầm nhìn ngoài rìa khu dân cư.
Gã cò mồi là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, tay cầm máy tính bảng hiển thị sơ đồ nhà Tê Cừ cùng ảnh vệ tinh các con phố xung quanh.
Ngón tay hắn lướt trên màn hình, nói với tên vệ sĩ dẫn đầu: "Tay bắn tỉa Kền Kền ở tầng hai đối diện, Bọ Cạp Độc núp trong rặng cây, còn người của Rắn Hổ Mang vừa tới ngoài tường rào."
"Ngoài ra người bên Hoa Đông cũng sắp đến. Bọn họ không thuê lính đánh thuê, bên tôi không tra được hồ sơ liên quan, thông tin danh tính duy nhất tìm được cho thấy họ chỉ là người bình thường."
Tên vệ sĩ cầm đầu là cựu lính đặc chủng, nghe xong liền trầm ngâm một lát: "Cứ để bọn nó choảng nhau đi, xong xuôi ta vào dọn bãi sau!"
Đội đột kích gồm toàn người chơi tinh anh do một gia tộc Hoa Đông cử đến đang lái hai chiếc xe thương vụ màu đen từ từ tiến vào khu biệt thự.
Thành viên của đội đột kích này đều là nòng cốt trong công hội do gia tộc kia lập ra trong game, mỗi người ít nhất đều đạt cảnh giới cấp hai, đội trưởng thậm chí đã lên cấp ba!
Họ bước xuống xe, ai nấy đều mặc đồ tác chiến gọn nhẹ được may riêng, bên hông giắt những thanh ngang đao mô phỏng ngoài đời thực!
Tên đội trưởng là một gã to con mặt chữ điền, đầu đinh, bí danh Bàn Thạch!
Xuống xe, hắn liếc nhìn về phía nhà Tê Cừ rồi quay sang bảo cấp dưới: "Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là ấn ký của Tê Cừ!"
"Kẻ nào cản đường, giết!"
Năm bóng người lặng lẽ tản ra, men theo con đường nhỏ trong khu biệt thự nhanh chóng áp sát.
Trong khi đó, Lý Vệ Quốc cùng năm thành viên Thông Minh Vệ đang ngồi trên trực thăng, bên cạnh còn có một nhà nghiên cứu của Cục Ứng Đối Hiện Tượng Siêu Thường. Tiếng cánh quạt gầm rú truyền qua vách khoang lái.
Hắn cúi đầu nhìn ánh đèn thành phố đang dần hiện rõ ngoài cửa sổ máy bay. Trong tai nghe vang lên giọng của lão Chu: "Các đơn vị chú ý, đã xác nhận địa chỉ của Tê Cừ, nhưng phát hiện nhiều nhóm vũ trang không rõ lai lịch tại khu vực mục tiêu."
"Vệ Quốc! Phần lớn đều là lính đánh thuê từng dính án mạng, tiếp cận mục tiêu xong được phép dọn sạch chiến trường ngay lập tức!"
Lý Vệ Quốc giữ tai nghe đáp một tiếng "Rõ", rồi ra hiệu cho đám Thông Minh Vệ bên cạnh, tất cả đồng loạt kiểm tra lại trang bị.
Các thành viên Thông Minh Vệ bắt đầu soát lại từng khẩu súng và vũ khí lạnh. Bàn tay Lý Vệ Quốc đặt lên chuôi thanh ngang đao bên hông — món vũ khí thu được từ xác lính Nha Nhi Quân rồi đem về cải tiến lại.
Lý Vệ Quốc quay sang giục phi công: "Nhanh hơn chút nữa! Chậm một bước là khu biệt thự biến thành chiến trường đấy."
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố ngày càng gần. Phía nhà Tê Cừ, vài phe phái đang ngấm ngầm giằng co trong bóng tối.
Còn bản thân Tê Cừ lúc này đang co quắp trên sàn phòng ngủ, cổ tay đứt lìa vẫn không ngừng rỉ máu, trong khi ấn ký màu trắng nhạt lơ lửng giữa không trung vẫn đang chậm rãi xoay tròn!
