Chương 410
Chương 410: Ấn ký bị lấy? Sương Lang xuất hiện (thượng)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đàn em của tên đầu trọc dồn hết sức bình sinh, đẩy từng chút một chiếc tủ quần áo về phía trước.
Chân tủ bằng gỗ cào xuống mặt sàn phát ra những tiếng ken két chói tai, mỗi tấc nhích tới đều kèm theo tiếng thở dốc nặng nhọc của hắn.
Tủ nhích thêm một phân, tim tên đầu trọc lại nhảy lên tận cổ họng thêm một phân, chỉ sợ tay súng bên ngoài lại bồi thêm một phát!
Chỉ cần chặn được cửa sổ, tay bắn tỉa bên ngoài sẽ mất tầm nhìn, hắn liền có thể chộp lấy ấn ký chết tiệt kia.
Cuối cùng tủ quần áo cũng được đẩy tới sát cửa sổ, bịt kín mít cả khung cửa, không lọt nổi một tia sáng nào từ bên ngoài vào.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn ốp trần, rọi xuống vũng máu đã loang rộng trên mặt sàn.
Bên đối diện, Kền Kền nhìn cảnh tượng này qua ống nhòm tầm nhiệt, điếu thuốc chưa châm ngậm nơi khóe miệng khẽ chuyển từ mép trái sang mép phải.
"Có kịch hay để xem rồi!" Trong kính ngắm của hắn, hình ảnh tầm nhiệt của phòng ngủ sau chiếc tủ áo vẫn hiện lên rõ mồn một.
Ba tên cầm dao đang co ro nơi góc tường, một cái xác nằm trên sàn, cùng ba tín hiệu nguồn nhiệt đang men từ cửa sau biệt thự mò lên tầng hai.
"Lũ người Âu của Cobra đã mò tới hành lang tầng hai rồi, hai tên còn lại gác ở cửa sau, phen này hay rồi đây!"
Đuôi Chuột ngồi bên cạnh vừa điều chỉnh tiêu cự kính tầm nhiệt vừa hỏi: "Chúng ta có nổ súng không?"
"Chờ đã, để bọn chúng cắn nhau trước."
Khoảnh khắc tủ quần áo chặn kín cửa sổ, tên đầu trọc thở phào một hơi dài, tảng đá đè nặng trong lòng hắn suốt bấy lâu cuối cùng cũng được trút bỏ.
Hắn chống tay lên đầu gối gượng đứng dậy từ góc tường, bước về phía ấn ký màu trắng nhạt đang lơ lửng giữa không trung.
Hai tên đàn em còn lại cũng lồm cồm bò dậy từ dưới đất, dè dặt bám theo sau, ba người vây quanh ấn ký vẫn đang chầm chậm xoay tròn.
Tên đầu trọc đứng sững trước ấn ký màu trắng nhạt đang trôi nổi!
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ ở cự ly gần thứ đồ khiến vô số thế lực phải liều mạng tranh đoạt này, nó cứ thế lơ lửng giữa không trung mà chậm rãi xoay tròn.
"Rốt cuộc đây là thứ gì mà bao nhiêu thế lực đều muốn đoạt lấy nó thế không biết."
Tên đầu trọc nhìn chằm chằm vào ấn ký, vươn tay phải định chạm vào.
Gã đàn em đứng bên cạnh run giọng: "Đại ca, món này là bên thuê đích thân điểm danh muốn lấy, mình thó thế này liệu có sao không?"
"Sợ cái rắm! Mấy đứa mày còn muốn sống nữa không?"
"Hơn nữa tao chỉ cầm tạm thứ này để giữ mạng thôi, sau này giao trả lại là xong chứ gì."
Bàn tay hắn tiếp tục vươn tới trước, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào bề mặt ấn ký!
Từ cửa phòng bỗng vang lên một giọng trầm thấp mang ngữ điệu ngoại quốc nồng đặc: "Dude, I suggest that you'd better keep a distance from it. (Này anh bạn! Tao khuyên mày tốt nhất nên tránh xa nó ra một chút.)"
Bàn tay tên đầu trọc khựng lại giữa không trung, hắn giật bắn mình quay ngoắt đầu lại.
Ba tên lính đánh thuê người Âu mặc áo giáp chiến thuật, đội kính nhìn đêm hồng ngoại đã đứng sừng sững ở cửa từ lúc nào, họng súng tiểu liên gắn giảm thanh đều chĩa thẳng vào ba người bọn hắn.
Đó chính là ba trong số năm người thuộc tiểu đội đặc nhiệm châu Âu giải ngũ do Cobra dẫn đầu, hai tên còn lại đang canh gác dưới lầu.
Ba tên lính đánh thuê chậm rãi tiến vào phòng, tản ra theo hình cánh quạt, họng súng trước sau đều khóa chặt ấn đường tên đầu trọc.
Tay tên đầu trọc vẫn lơ lửng ngay sát ấn ký, khoảng cách chưa đầy một gang tay.
Đầu óc hắn quay cuồng điên cuồng tính toán, cược hay không cược?
Cướp lấy ấn ký, đánh cược một ván theo lời Tê Cừ nói trước lúc chết, biết đâu còn đường sống;
Không cướp, ba khẩu tiểu liên trước mặt đang chĩa thẳng vào người, gần như chắc chắn phải chết.
Mẹ kiếp, liều thôi!
Hắn đột ngột chộp lấy ấn ký màu trắng nhạt đang trôi nổi giữa không trung, ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào vầng sáng trắng nhạt ấy, một luồng sức mạnh vô hình từ trong ấn ký trào ra, men theo cánh tay lan khắp toàn thân hắn.
Thấy cảnh tượng này, ba tên lính đánh thuê đồng thanh chửi một tiếng "Shit", đồng loạt siết cò.
Đạn tiểu liên giảm thanh dày đặc găm thẳng vào người tên đầu trọc cùng hai gã đàn em, một tên bị đạn bắn nát ngực và bụng, tên còn lại trúng đạn vào cổ và đầu, cả hai còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị bắn thành cái sàng!
Tên đầu trọc cũng trúng liền mấy phát đạn, một viên xuyên thủng vai trái, một viên găm vào mạng sườn phải, một viên bắn trúng ngay giữa ấn đường.
Dưới lực xung kích của viên đạn, thân hình hắn lùi lại nửa bước, sau gáy bắn tung tóe một màn sương máu.
Thế nhưng trước khi ngã xuống, ấn ký kia đã bị hắn hấp thu trọn vẹn, cả người hắn biến mất không còn dấu vết trong căn phòng.
Thân thể tên đầu trọc hiện ra giữa một không gian thuần một màu trắng xóa, ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, bảng hệ thống mở ra ngay trước mắt, từng dòng chữ dần hiện lên.
【Chào mừng gia nhập】
【Xin vui lòng lựa chọn thân phận khởi đầu】
【Thợ săn】: Tặng kèm kỹ năng · Chế tạo bẫy, Kỹ thuật truy vết
【Nông phu】: Tặng kèm kỹ năng · Canh tác, Nhận biết trăm cỏ
【Ăn mày】: Tặng kèm kỹ năng · Ăn xin, Nắm rõ địa hình trong thành
【Nha dịch】: Tặng kèm kỹ năng · Kỹ thuật truy bắt, Thân phận quan phủ
【Ngư dân】: Tặng kèm kỹ năng · Bơi lội, Đóng thuyền sơ cấp
【Thư sinh】: Tặng kèm kỹ năng · Đọc viết, Nắm rõ điển chương chế độ
【Đồ tể】: Tặng kèm kỹ năng · Mổ xẻ, Hăm dọa
【Nô lệ】: Tặng kèm kỹ năng · Nhẫn nhịn, Làm việc vặt
【Dược nô】: Tặng kèm kỹ năng · Hái thuốc, Nếm thuốc, Kháng độc +10%
【Binh tốt】: Tặng kèm kỹ năng · Đao thuật cơ bản, Thường thức quân trận
"Đây... chính là bí mật của ấn ký kia sao?"
...
【Phát hiện vật chủ đã chết não...】
Không gian màu trắng bắt đầu tối sầm lại, từng dòng chữ trên bảng giao diện nhạt dần, dòng thông báo cuối cùng lặng lẽ lóe lên.
【Người sở hữu ấn ký đã xóa sổ, đang làm mới...】
