Chương 443
Chương 443: Quà gặp mặt, phù lục
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chuyện ở Bình Châu cơ bản đã thu xếp xong xuôi!
Quân sự, dân sự, nhân sự, trú phòng, người chơi, ranh giới cần vạch đều đã vạch, khung sườn cần dựng cũng đã dựng xong.
Quân vụ có Vương Hoành, Trương Lão Tứ và Lưu Đại Trụ trông coi; chính sự có Triệu Văn Độ và Hàn Lệ Sinh bắt tay vào thanh tra rà soát; hậu cần đảm bảo cùng phân phối tài nguyên giao cho Chu Tứ Cân; tình báo đã có Vô Diện!
Hắn có thể yên tâm xuất tái, ba ngày sau sẽ dẫn đội trở về Thanh Dương Ổ.
Thế nhưng trước khi đi, người làm chú như hắn vẫn chưa chính thức ghé thăm bé Kế Vũ và Niệm Bắc!
Thằng nhóc nhà Lý Lại Tử cùng cháu trai nhà Vương Hoành, một đứa hơn một tuổi, một đứa đã gần hai tuổi.
Từ lúc đón về từ Lộ Huyện, hai đứa nhỏ vẫn luôn ở cùng Tam Nương và Chu thị tại khu nhà phía bắc thành.
Hồi ở Lộ Huyện, hắn chỉ đứng nơi đầu ngõ nhìn từ xa một cái, muốn nhường trọn khoảnh khắc đoàn tụ ấy cho Lý Lại Tử và Vương Hoành.
Giờ định sang thăm, chẳng lẽ lại đi tay không?
Trần Vị ngồi trước bàn nghĩ ngợi một lát. Tặng gì bây giờ? Binh khí? Giáp trụ? Không ổn!
Kế Vũ và Niệm Bắc còn quá nhỏ, đi đứng còn chưa vững.
Linh dược? Tài nguyên? Chán thật chứ!
Phần lớn đồ đạc đều nằm trong kho ở Thanh Dương Ổ hoặc Sóc Phương thành, bên Bình Châu này món thích hợp hình như chỉ có Bạch Linh Sâm Quả và hải kim sa là dùng được.
Ngặt nỗi Chu Thiện không có ở đây, hắn chẳng rõ liệu mấy thứ đó có dùng bừa cho đứa trẻ chưa đầy hai tuổi được không.
Liếc nhìn lại ba lô không gian, trên người hắn đúng là chẳng có mấy món mang ra tặng cho ra hồn.
Hắn không khỏi thở dài cảm thán: "Mình vẫn nghèo quá!"
Tắt giao diện ba lô, hắn mở sàn giao dịch ra.
Hàng họ trên sàn giao dịch ngày càng nhiều và tạp nham. Sau khi đợt người chơi thứ ba ùa vào, đủ thứ đồ kỳ quái đều bị vứt lên chợ.
Tàn quyển công pháp Hoàng Giai, trang bị có phẩm cấp bị hư hại, mảnh khoáng thạch, hay cả nửa mẩu giấy bùa chẳng biết nhặt được từ xó xỉnh nào.
Hắn lật qua lật lại hơn mười trang mà chẳng chấm được món nào, chợt nhớ tới mấy tấm phù lục từng mua hồi còn ở Cổ Bắc Khẩu Đông Trại!
Lúc đó ngoài Hỏa Linh Tiểu Phù, hình như còn có một loại gọi là Bình An Hộ Thân Tiểu Phù.
Tránh tà, giữ vững khí trường, loại bùa đó tuy phẩm cấp thấp nhưng đeo bên người cho trẻ con thì chuẩn bài.
Gõ tìm "phù lục"!
Danh sách lập tức nhảy ra, có hàng rồi!
Ủa, lại thêm mấy loại mới nữa à?
Ngoài người quen 【019·Vô Danh Thị】, trên sàn còn xuất hiện thêm một người bán khác mang tên 【093·Anh】.
Có điều đồ của người này bán nhìn cứ sai sai thế nào, toàn là mấy trò bàng môn tà đạo!
【Vật phẩm: Bình An Hộ Thân Tiểu Phù】
【Số lượng: 80 tấm】
【Phẩm cấp: Không vào phẩm】
【Mô tả: Giấy vàng chu sa viết dòng chữ "Thái Thượng Lão Quân sắc lệnh Bình An"! Phòng tránh tà ma, ổn định khí trường, bảo hộ tâm thần.】
【Giá: 1 quan/tấm】
【Người bán: 019·Vô Danh Thị】
...
【Vật phẩm: Hỏa Linh Tiểu Phù】
【Số lượng: 50 tấm】
【Phẩm cấp: Hoàng giai hạ phẩm】
【Mô tả: Giấy đỏ chu sa viết dòng chữ "Hỏa linh thiêu bất tận, cấp cấp như luật lệnh"! Trừ tà khí, khi đốt có thể bắn ra một tia lửa.】
【Giá: 30 quan/tấm】
【Người bán: 019·Vô Danh Thị】
...
【Vật phẩm: Lưu Kim Hỏa Linh Phù】
【Số lượng: 3 tấm】
【Phẩm cấp: Huyền giai hạ phẩm】
【Mô tả: Lụa tím dài hai thước hai tấc, chu sa viết phù văn "Lưu kim hỏa linh, chiếu diệu tam thanh. Xích Đế sắc lệnh, hỏa linh thần binh. Tảo đãng yêu phân, trảm diệt tà tinh. Cấp cấp như luật lệnh!" Phòng tránh tà ma, đao kiếm, tai ương nước lửa. Uy lực hỏa linh trong bùa có thể xua tan khí tức u ám xui xẻo xung quanh, tạo vầng sáng hộ thể quanh người mang bùa.】
【Giá: 160 quan/tấm】
【Người bán: 019·Vô Danh Thị】
...
【Vật phẩm: Trị Tà Phù】
【Số lượng: 10 tấm】
【Phẩm cấp: Hoàng giai thượng phẩm】
【Mô tả: Giấy đỏ chu sa viết dòng chữ "Thiên lôi ẩn ẩn, địa khí phân phân. Lục giáp lục đinh, trục tà xuất hình. Tà tinh tà quỷ, tốc ly nhân thân. Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh sắc!" Trừ khử tà khí, an định thần hồn. Giúp người bị tà quấy nhiễu lấy lại thần trí tỉnh táo, thân thể an khang.】
【Giá: 80 quan/tấm】
【Người bán: 019·Vô Danh Thị】
...
【Vật phẩm: Hòa Hợp Tiểu Phù】
【Số lượng: 20 tấm】
【Phẩm cấp: Hoàng giai trung phẩm】
【Mô tả: Giấy hồng phấn viết chu sa, nam nữ mỗi người đeo một tấm, hoặc đốt gần nơi ở của đối phương. "Âm dương hòa hợp, hai bên tâm đầu ý hợp. Duyên nợ ngàn dặm, một sợi tơ vương." Tăng thêm tình cảm vợ chồng hoặc lứa đôi, hóa giải mâu thuẫn nhỏ nhặt.】
【Giá: 50 quan/tấm】
【Người bán: 093·Anh】
...
【Vật phẩm: Đào Hoa Phù】
【Số lượng: 10 tấm】
【Phẩm cấp: Huyền giai hạ phẩm】
【Mô tả: Giấy đỏ viết chu sa, chính giữa viết chữ "Duyên", xung quanh vẽ hình cánh hoa. Người chưa kết hôn đeo bên ngực trái. "Nguyệt Lão se duyên, sao Hồng Loan động. Mối lành mau đến, gặp gỡ giai ngẫu." Thu hút nhân duyên tốt, thích hợp cho người độc thân tìm kiếm đối tượng (không phải tà thuật).】
【Giá: 120 quan/tấm】
【Người bán: 093·Anh】
Đọc xong một lượt phần mô tả, Trần Vị không hề do dự mà dán chặt mắt vào bốn loại phù lục của 【019·Vô Danh Thị】.
Mấy tấm Hỏa Linh Tiểu Phù ở trên thì hắn từng mua rồi nên không lạ gì, nhưng món đó chẳng có tác dụng gì với trẻ nhỏ.
Tấm Lưu Kim Hỏa Linh Phù cấp Huyền Giai mới là mục tiêu hàng đầu của hắn lần này. Nền lụa tím, chữ viết bằng chu sa, có thể phòng tránh tà ma lẫn tai ương đao kiếm nước lửa.
Bên trong bùa còn có sức mạnh hỏa linh xua tan chướng khí xui xẻo, tạo ra một vầng sáng hộ thể bao quanh người đeo, làm bùa bình an cho hai đứa nhỏ thì không còn gì hợp hơn.
Còn Trị Tà Phù thì tác dụng lại bị trùng với Bình An Hộ Thân Tiểu Phù và Lưu Kim Hỏa Linh Phù mất rồi!
Vẽ được bùa chú cấp Huyền Giai, cảnh giới đạo pháp của gã 019 kia ít nhất cũng phải đạt Nhị giai Nhập Định, thậm chí có khi đã chạm tới ngưỡng cửa Tam giai Thông U rồi cũng nên.
Trước kia hắn từng hỏi mua pháp môn đạo thuật của 019, đối phương chỉ đáp cụt lủn: "Tạm thời không bán".
Lúc ấy trong tay hắn đúng là chẳng có thứ gì đủ sức hấp dẫn một đệ tử đạo môn chân chính, nhưng giờ thì hắn đã có vài món rồi.
Cứ mua bùa trước đã, sau này kiếm cơ hội nói chuyện với người ta sau!
Múc!
Trước tiên mua năm tấm Bình An Hộ Thân Tiểu Phù, rồi mua thêm hai tấm Lưu Kim Hỏa Linh Phù để hộ thân cho Kế Vũ và Niệm Bắc.
Màn hình lóe lên một cái, ba trăm hai mươi lăm quan bay màu!
Đống đồ lập tức xuất hiện gọn gàng trong ba lô không gian. Trần Vị lấy bùa ra săm soi thử.
Lưu Kim Hỏa Linh Phù dùng lụa tím, dài hai thước hai tấc, cầm vào mát rượi, những đường nét chu sa dưới ánh mặt trời khẽ ánh lên dòng quang mang vàng đỏ rực rỡ, quả nhiên không cùng đẳng cấp với mấy tấm bùa Hoàng Giai thông thường.
Hắn cẩn thận cất lại bùa vào ba lô, đẩy cửa bước ra ngoài.
"Đi thôi, qua phía bắc thành!"
Theo sát phía sau là hai thân vệ Lưu Thuyên Tử và Đổng Táo Bảo, cả ba men theo con đường lát đá bước ra khỏi trấn thủ phủ, rảo bước hướng về phía bắc thành.
