Chương 445
Chương 445: Giao dịch với người vô danh, căn cứ dưới lòng đất (thượng)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trần Vị tỉnh dậy trong sương phòng của trấn thủ phủ, chút rượu hôm qua hoàn toàn chẳng bõ bèn gì với thể chất của hắn.
Hắn nằm trên giường nhìn xà nhà một lúc, điểm lại những việc hôm nay cần làm trong đầu.
Vẫn còn vài việc cuối cùng cần sắp xếp, xong xuôi là có thể xuất tái.
Hôm nay phải tới phủ khố Bình Châu, giờ nơi này cũng là trụ sở của Ty Thương Tào, vốn dĩ có nha môn riêng cố định.
Nhưng dạo gần đây việc ngập đầu ngập cổ, chỗ đó lại biến thành nơi làm việc chính của Chu Tứ Cân.
Hắn rửa mặt xong xuôi, thay bộ thường phục sạch sẽ rồi bước ra khỏi sương phòng.
Vừa đi hắn vừa dặn dò Lưu Thuyên Tử: "Thuyên Tử, cậu tới quán trọ trước đó gọi Tào Nga qua đây, giờ chắc cô ấy vẫn ở bên đó."
"Dẫn thẳng tới phủ khố, tôi đợi cô ấy ở đó."
"Rõ!"
Phủ khố Bình Châu nằm ngay viện bên của trấn thủ phủ, đi lại cũng tiện.
Trần Vị bước ra khỏi cổng lớn trấn thủ phủ, rảo bước men theo con đường lát gạch xanh sang viện bên.
Phủ khố rộng chừng sáu bảy mẫu, tường đất nện cao ngất, tường dày ba thước, cao một trượng năm, bốn góc đều có một vọng lầu ba tầng, trên mặt tường chằng chịt gai sắt.
Cổng lớn phủ khố bọc sắt bên ngoài gỗ, khảm đinh đồng to bằng miệng bát.
Trước cổng, hai hàng binh sĩ Trấn Nhạc Quân tay cầm giáo đứng gác, thấy hắn đến liền đồng loạt chắp tay hành lễ: "Chỉ huy!"
Trần Vị vừa bước qua cổng lớn phủ khố, tầm mắt lập tức mở rộng, trên đài cân rộng thênh thang, người qua kẻ lại nườm nượp.
Mấy cỗ xe đang bốc dỡ hàng hóa, phu khuân vác vác bao tải con thoi qua lại giữa các gian kho, mấy viên lại già của Ty Thương Tào đứng cạnh đài cân cãi nhau chí chóe bên cuốn sổ cái mở toang.
Giờ Ty Thương Tào đã đủ người, lần trước bổ sung một lèo gần ba trăm người, trải dài từ Du Quan tới Bình Châu rồi Lâu Tang Ải.
Từ điều phối vật tư cho trú quân các nơi, chuẩn bị khí giới để luyện tân binh, cho đến bốc dỡ vật tư chuẩn bị bắc thượng xuất tái, tất cả mọi việc đều dồn ứ lại trong tòa phủ khố này.
Cả phủ khố tựa như một cỗ máy khổng lồ nhét đầy bánh răng, từng bánh răng đều đang quay tít mù.
Trần Vị tiện tay tóm lấy một viên lại đang chạy vội qua bên cạnh: "Tham quân của các anh đâu rồi!"
Viên lại kia đang ôm chồng sổ sách dày cộp chạy mồ hôi nhễ nhại, bị túm tay áo mới nhận ra người giữ mình là ai, vội ghì chặt sổ sách trong tay toan hành lễ.
"Chỉ huy, Tham quân đang ở phòng trực của phủ khố, ngay sau đài cân ạ, để tôi dẫn ngài đi!"
"Không sao, cậu cứ bận việc đi, tôi tự qua được."
Viên tiểu lại như trút được gánh nặng, ôm sổ sách tiếp tục cắm đầu chạy về phía kho giáp trượng.
Trần Vị băng qua đài cân, trên đài vẫn dựng mấy chiếc cân quan lớn dùng để kiểm tra trọng lượng vật tư nhập kho.
Phòng trực nằm ngay phía sau đài cân, cửa khép hờ.
Hắn còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng Chu Tứ Cân vọng ra từ bên trong, nói vừa nhanh vừa dồn dập, chẳng khác nào súng liên thanh.
"Vật tư bắc thượng của Chỉ huy đã chuẩn bị xong chưa? Cả giáp trụ đao kiếm cần cho Nhuệ Sĩ Doanh của tân quân đã đủ chưa?"
"Quân bị cho Du Quan với Lâu Tang Ải đã bố trí xuống dưới chưa đấy?"
"Còn nữa, phân loại rành mạch vũ khí, giáp trụ, cung nỏ, tên bắn, lụa, vải, muối, sắt liệu, dược liệu từ trước ra để tiện xuất nhập kho, đặc biệt là những thứ đã nhập phẩm."
"Nhất định phải chuẩn bị xong trước khi Chỉ huy bắc thượng xuất tái, toàn bộ sổ sách vào kho tuyệt đối không được để xảy ra sai sót..."
Trần Vị đứng ngoài cửa một thoáng, nhìn qua khe cửa khép hờ thấy Chu Tứ Cân đang bị mấy viên lại vây kín ở giữa, sổ sách chất đống còn cao hơn cả đầu cậu ta.
Mấy viên lại đứng cạnh phát hiện ra Trần Vị ở cửa trước, vội vàng quay người hành lễ.
"Chỉ huy!"
Chu Tứ Cân nghe tiếng ngẩng phắt đầu dậy, đứng lên từ sau đống sổ sách: "Chỉ huy!"
Rồi quay sang đám sai lại xung quanh: "Mọi người lui ra trước đi, chuẩn bị xong xuôi mấy việc tôi giao đấy."
Đám sai lại hành lễ cáo lui, phòng trực tức thì yên tĩnh hẳn lại.
Căn phòng trong chớp mắt chỉ còn lại hai người!
"Chỉ huy, sao anh lại qua đây!" Chu Tứ Cân gạt bớt đống sổ sách trên bàn sang một bên, dọn ra một khoảng trống nhỏ.
"Tôi qua xem thử, chủ yếu cũng có hai việc!"
"Một là trong phủ khố còn Ngân Thước Sa, Bạch Linh Sâm Quả với Hải Kim Sa không, có mang theo tài nguyên tu luyện nào từ Thanh Dương Ổ sang không, chẳng hạn như Thanh Văn Linh Đằng, Hàn Đàm thủy các thứ."
"Việc còn lại đợi Tào Nga tới rồi nói tiếp."
Chu Tứ Cân lật cuốn sổ sách liên quan trên mặt bàn, ngón tay lướt nhanh trên từng đề mục.
"Báo cáo Chỉ huy, Ngân Thước Sa trong phủ khố Bình Châu còn khoảng hai trăm ba mươi tám cân."
"Bạch Linh Sâm Quả chỉ có năm quả, trước đó sổ sách phủ khố ghi mười lăm quả, nhưng lúc tịch thu kiểm kê thì chẳng thấy quả nào."
"Năm quả này đều là lục soát từ phủ đệ của ba người Lưu Tồn Hậu, Vương Tông, Dương Tri ra đấy."
"Hải Kim Sa chỉ có một bình nước cốt!"
"Còn về tài nguyên tu luyện ở Thanh Dương Ổ, lần trước chỉ mang theo những thứ cần thiết để đánh trận, phần lớn đều không mang theo."
"Chỉ đem theo một ít Hỏa Huyết Thảo, Dũ Tổn Hoa với mấy bình bột tán từ dây leo Thanh Văn Linh Đằng."
"Kho của Thanh Dương Ổ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, phần lớn đều phát cho tướng sĩ dùng cả rồi."
Trần Vị gật đầu: "Được! Dẫn tôi đi xem."
"Chỉ huy, mời đi bên này theo tôi."
Chu Tứ Cân ôm sổ sách đi trước dẫn đường, hai người bước ra khỏi phòng trực, dọc theo con đường hẻm trong phủ khố tiến vào sâu bên trong.
Hai bên hẻm là từng gian kho độc lập, trên mỗi cửa đều có đánh số và khóa kỹ, cậu ta vừa đi vừa giới thiệu cách bố trí của phủ khố.
Cậu ta chỉ vào dãy kho tường cao cửa sổ lớn nói: "Chỉ huy xem, đây là kho thóc mễ, hiện giờ đang chứa ba vạn hai nghìn thạch kê mạch."
Lại chỉ sang dãy kho được ngăn riêng biệt, trước cửa tăng cường thêm hai lính gác cầm giáo đứng canh.
"Đây là kho giáp trượng, phần lớn vũ khí, giáp trụ, cung nỏ, tên bắn thu được đợt trước đều ở đây."
"Đồ bên Du Quan với Lâu Tang Ải không chuyển qua, có mang qua cũng chẳng còn chỗ chứa."
Cậu ta rảo bước băng qua đài cân, đi sang phía bên kia.
"Bên này là kho vải vóc, cất giữ các loại lụa, vải, bông, vải gai."
Rồi chỉ về phía một gian kho độc lập tương đối nhỏ, ngoài cửa cũng có lính gác đứng nghiêm trang.
"Bên này là kho tiền, tiền đồng, vàng bạc cùng các đồ chế tác từ vàng bạc đều để ở đây."
Cuối cùng cậu ta dừng lại trước một dãy kho, chỉ tay nói.
"Đây là một trong mấy gian của kho tạp vật, chứa muối, sắt liệu, dược liệu, rượu, trà, giấy tờ."
"Ngân Thước Sa, Bạch Linh Sâm Quả cùng các loại quặng mỏ, linh dược, linh thực đã nhập phẩm tạm thời đều để ở đây."
"Đúng rồi Chỉ huy, phủ khố còn có hai căn hầm ngầm, trước kia đều bỏ hoang, giờ đang cho dọn dẹp."
"Đợi dọn xong, tôi định dời hết đám vũ khí giáp trụ, quặng mỏ, linh dược, linh thực đã nhập phẩm này xuống dưới đó."
"Dẫn tôi đi xem hai thứ vừa nhắc tới đi."
"Rõ!" Chu Tứ Cân tháo chùm chìa khóa bên hông ra, chọn lấy một chiếc cắm vào ổ.
Khóa đồng bật mở, cậu ta đẩy cửa ra, Trần Vị bước theo vào kho tạp vật, trong không khí phảng phất hương thảo dược thơm nhè nhẹ.
Đồ đạc bên trong không tính là nhiều, nhưng được thu dọn vô cùng ngăn nắp.
Trên kệ dựa sát tường xếp mười mấy chiếc rương gỗ và vài hộp sơn mài, dưới sàn cũng đặt mấy hòm gỗ đã niêm phong, mỗi vật chứa đều có dán nhãn ghi chú.
Chu Tứ Cân bước tới, mở hai hộp sơn mài cùng một hòm gỗ ra.
"Chỉ huy, đây chính là Bạch Linh Sâm Quả, Hải Kim Sa và Ngân Thước Sa."
"Hải Kim Sa tuy thuộc dạng khoáng vật, nhưng công hiệu lại thiên về linh dược, nên tôi cũng xếp chung vào đây."
Ánh ban mai xuyên qua cửa kho rọi vào, phủ lên quả Bạch Linh Sâm Quả trong hộp sơn mài.
Nó có hình dáng tựa như củ nhân sâm, trên đỉnh mọc mấy quả đỏ khô quắt, lớp vỏ quả dưới ánh sáng ánh lên sắc ngọc lấp lánh mờ ảo.
Ở chiếc bình bên cạnh, nước cốt Hải Kim Sa hiện lên sắc vàng óng ả, khi khẽ lắc lư còn có những cặn lắng mịn như hạt cát vàng chầm chậm lưu chuyển dưới đáy bình.
Còn trong hòm gỗ vừa mở ra kia, Ngân Thước Sa đang lấp lánh ánh bạc li ti.
Trần Vị tiến lên mấy bước, khom lưng đưa tay với về phía hộp sơn mài.
