Chương 577
Chương 577: Thông báo ấn ký đợt thứ tư
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trong lúc người chơi còn đang cãi nhau ỏm tỏi về vụ hệ thống chớp màn hình với sàn giao dịch bị giật lag, một thông báo hệ thống bất ngờ đập thẳng vào mặt.
【Thông báo hệ thống】
【Ba tháng sau, phát hành ấn ký đợt bốn, số lượng một triệu chiếc.】
【Lưu ý: Người chơi đợt bốn không có quyền rút thưởng huyết mạch, chỉ có quyền rút ngẫu nhiên thân phận.】
Không báo trước, chẳng giải thích, chỉ đúng một dòng chữ lạnh ngắt hiện ra trước mắt từng người chơi.
Bản thông báo này vừa nổ ra lập tức khiến toàn bộ người chơi vỡ òa.
Trên diễn đàn!
《Một triệu? Một triệu? Một triệu chiếc á?》
Khu bình luận:
"Vãi chưởng, nhảy vọt thế này có ác quá không? Đợt ba mới có một trăm nghìn, đợt bốn phang thẳng một triệu luôn!"
"Thấy chưa! Tôi đoán cấm có sai! Hệ thống giở chứng đúng là điềm báo đợt bốn chuẩn bị phát ấn ký rồi!"
"Một triệu người đấy! Ném chừng đó người vào cái thế giới này, chả biết sẽ loạn đến mức nào nữa!"
"Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu! Cùng lắm là ngoài đời chết thêm một đống người thôi, quên bối cảnh thế giới này là gì rồi à!"
"Với lại một triệu này tính cho toàn thế giới, đâu phải ném hết vào map của bọn mình, chia về nước mình chắc cùng lắm được cỡ ba mươi phần trăm."
"Vớ vẩn, dù chỉ ba mươi phần trăm thì cũng ba trăm nghìn người rồi! Cái châu tôi đang ở, tổng dân số tầm có bảy tám mươi nghìn người chứ mấy."
"Thế thì chẳng vỡ trận à!"
"Cậu ở châu nào thế?"
"Vân Châu chứ đâu!"
"Đúng là ở xó xỉnh chưa trải sự đời, chỗ cậu giáp biên giới rồi, lấy đâu ra lắm dân!"
"Tôi đang ở Thiên Biện Thành thuộc Trung Đô này, nội một tòa thành đã hơn bảy tám mươi nghìn người rồi, còn chưa tính vùng xung quanh đấy!"
"Đệt mợ đấy là hoàng thành! Thằng nhà quê này, so thế mà cũng so được à?"
"Vãi cả linh hồn, thế thì chia đều ra mỗi châu cũng chẳng ít đâu."
"Đệt, thế này lại sắp được xuống ao chăn gà à?"
"Chăn cái đầu mày, toàn đồng bào cả đấy, tưởng vẫn đang chơi game hả, đều là mạng người sờ sờ ra đấy!"
"Các cậu bảo ngoài đời thực mà biết tin này thì có loạn cào cào lên không?"
"Chắc không đâu! Dân số ngoài kia đông thế cơ mà."
"Đi! Thoát ra hóng biến tí nào!"
"Cho tôi một slot!"
"+1!"
.......
Những suy đoán, hoang mang và tranh cãi xoay quanh sự cố hệ thống lúc trước.
Vào khoảnh khắc này đều bị bản thông báo nhấn chìm hoàn toàn, chẳng còn ai bận tâm xem vì sao sàn giao dịch bị lag nữa.
Cũng chẳng ai hơi đâu cãi nhau xem hệ thống có sắp sập hay không, bởi chuyện trước mắt còn kinh thiên động địa hơn nhiều.
Kênh chat lúc này cũng bị tin tức này phủ kín.
【Kênh bản đồ · Hà Bắc Đạo】
【9527 · Quan Sát Viên】: "Tin sốt dẻo! Tin cực hot! Tin chấn động! Tôi xin tổng hợp tin tức nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây!"
【9527 · Quan Sát Viên】: "Thông báo hệ thống! Ba tháng nữa phát ấn ký đợt bốn, số lượng tận một triệu chiếc!"
【9527 · Quan Sát Viên】: "Điểm mấu chốt! Người chơi đợt bốn chỉ có quyền rút thân phận!"
【9527 · Quan Sát Viên】: "Nghĩa là chỉ được nhận thân phận ngẫu nhiên, ngay cả phúc lợi cỏn con như đợt ba cũng bay màu!"
【11633 · Gió Lùa Đũng Quần Mát Rượi】: "Cần mày nói chắc! Ai mà chẳng biết, thông báo nó đập thẳng vào mặt rồi!"
【7802 · Tú Nhi】: "Một triệu? Tôi không nhìn nhầm chứ? Tận một triệu ấn ký cơ á!"
【1209 · Hoa Khai Phú Quý】: "Ba đợt trước cộng lại mới có hơn trăm nghìn người!"
【1209 · Hoa Khai Phú Quý】: "Giờ một phát xả luôn một triệu, hệ thống định làm gì thế? Định cho toàn dân xuyên không à?"
【6612 · Thiết Kiếm Hàn】: "Toang rồi, cái thời loạn này chuẩn bị nát hơn nữa rồi, một triệu người tràn vào, nghĩ thôi đã thấy gai hết cả ốc."
【6612 · Thiết Kiếm Hàn】: "Nhưng mà đợt bốn này thảm vãi, không có lấy một cọng lông, vào làm người qua đường giáp thật đấy à?"
【7310 · Sát Thần Bạch Khởi】: "Chắc đúng là thế rồi, chỉ có quyền rút thân phận!"
【7310 · Sát Thần Bạch Khởi】: "Tức là bốc trúng thân phận nào thì khởi đầu bằng thân phận đó, ngoài ra không có thêm bất cứ phúc lợi nào khác."
【3855 · Phong Ngâm】: "Thế thì một triệu người này khác quái gì bia đỡ đạn đâu?"
【3855 · Phong Ngâm】: "Vừa vào đã bốc ngẫu nhiên, số đỏ thì sống, số nhọ thì trực tiếp GG?"
【3855 · Phong Ngâm】: "Nếu mà rơi trúng Ngụy Bác Trấn thì tự sát khéo còn là hạnh phúc chán!"
【36155 · Mẹ Nhà Nó】: "Chuẩn luôn rồi, chơi kiểu này thì chết bao nhiêu người cũng chẳng có gì lạ!"
【8021 · Bất Khấu】: "Mẹ ơi, thế này tôi càng phải tranh thủ cày cuốc cho mạnh lên mới được!"
【3341 · Cô Lang】: "Lầu trên sợ cái đíu gì, có hẳn ba tháng mà còn sợ bị bọn mới vào đuổi kịp à? Thế thì phế quá rồi đấy!"
【9999 · Nhất Kiếm Phong Hầu】: "Chuẩn! Dù ngoài đời chỉ trôi qua ba ngày, nhưng bên này của bọn mình tận ba tháng lận!"
【4991 · Đại Mạc Cô Yên】: "Cái đó tôi chẳng lo! Tôi chỉ lo cho người nhà thôi!"
【4991 · Đại Mạc Cô Yên】: "Nếu họ bị chọn trúng rồi rơi vãi sang xó khác, tôi muốn cứu cũng bó tay."
【3855 · Phong Ngâm】: "Vãi chưởng! Đúng rồi! Thế bố mẹ tôi thì sao?"
【3855 · Phong Ngâm】: "Tôi phải out game về xem sao đã!"
【0831 · Lão Tài Xế】: "Đệt! Nói trúng tim đen rồi, tôi cũng phải về!"
【2167 · Muội Muội Búa Tạ】: "Ái chà, nghe mọi người nói thế em cũng phải về đây!"
......
Trần Vị tựa lưng vào ghế, dời mắt khỏi màn hình chat đang nhảy thông báo liên tục, bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
Trà pha bằng nước suối linh tuyền, lá trà lấy từ đống quà cáp nhà họ Lư biếu tặng, nuốt xuống vẫn còn đọng lại vị ngọt thanh, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức.
Một triệu ấn ký! Người chơi đợt bốn chỉ có quyền rút thân phận.
Sao lại cố tình chọn đúng lúc này, sao lại là ba tháng sau?
Ba tháng nữa, khéo hắn đã thâu tóm xong Lư Long Trấn rồi cũng nên!
Phản ứng của Lý Vệ Quốc còn nhiều nỗi lo toan hơn Trần Vị.
Gần như ngay khoảnh khắc thông báo hệ thống nổ ra, hắn đã vội vàng đăng xuất khỏi trò chơi để quay về thế giới thực.
Hắn phải đích thân báo cáo tin tức này cho cục trưởng.
Cùng với sự lan truyền theo thời gian, thế giới thực cũng dấy lên một phen sóng gió ngút trời.
Khắp các trang mạng lớn, mạng xã hội, diễn đàn hay hội nhóm đều xuất hiện những cuộc bàn tán sôi nổi về tin tức này.
"Người giấu mặt tiết lộ: Một 'dự án đặc biệt' sắp mở đợt tuyển dụng quy mô triệu người?"
"Nguồn tin nội bộ cho hay: 'Suất' kia nhiều khả năng sắp xả thêm một đợt cực lớn."
"Độc quyền: Tin nội bộ khẳng định ba tháng nữa sẽ có 'biến lớn'."
"Cư dân mạng xôn xao: Nếu tin đồn đó là thật, bạn sẽ làm gì?"
Tiêu đề giật tít mập mờ, câu chữ lấp lửng giấu giếm!
Thế nhưng những cuộc bàn luận ngầm dưới hậu trường lại rõ ràng và nhộn nhịp hơn nhiều.
"Nghe gì chưa? Sắp phát đợt bốn rồi, tận một triệu suất đấy."
"Thật hay đùa thế? Mày nghe từ đâu ra?"
"Bạn đại học của thằng em họ tao trúng đợt ba, chính miệng nó nói đấy."
"Một triệu suất... thế thì tao cũng có cơ hội vào rồi à?"
"Vào làm gì? Nghe bảo đợt mới này chỉ được bốc thân phận ngẫu nhiên thôi, chẳng có vẹo gì đâu, khéo lại vào làm bia đỡ đạn."
"Làm bia đỡ đạn còn sướng hơn ở đây! Cái việc văn phòng rách này tao chẳng buồn làm thêm ngày nào nữa."
"Chuẩn luôn, vào đấy ít ra còn có cơ hội. Lỡ may số đỏ bốc trúng quả thân phận xịn thì sao?"
"Tỉnh ngủ đi cưng, như mày á? Quay gacha ra con SR còn phải nổ bảo hiểm mà đòi bốc thân phận xịn?"
"Cút!"
"Mày tự ngẫm mà xem, giờ đã là đợt bốn rồi, sau này liệu có đợt năm, đợt sáu không!"
"Một khi chuyện đã không thể đảo ngược!"
"Vào sớm chừng nào là đi trước người ta mấy bước chừng nấy, đây là cơ hội đổi đời đấy! Ở ngoài đời thực thì làm quái gì còn cửa nữa!"
"Tao nghe bạn tao kể là thời gian giữa hai thế giới lệch nhau đấy."
"Đi trước một bước là bỏ xa bao nhiêu người rồi!"
"Thật không đấy?"
"Thật chứ đùa à! Tao lừa mày làm cái gì."
Đủ loại tiếng tăm cứ thế lan truyền khắp mọi ngõ ngách kín đáo.
Sự việc vỡ lở đến nước này, chính phủ các nước rốt cuộc cũng nhận ra không thể giấu nổi nữa!
Mấy lần phát ấn ký trước, vài chục nghìn hay vài trăm nghìn người thì cắn răng vẫn bưng bít được.
Nhưng lần này tận một triệu chiếc! Đối với một vài quốc gia nhỏ, con số ấy suýt soát bằng nửa dân số cả nước rồi.
Thế là chính phủ các nước đành lần lượt công bố thông tin ra ngoài.
"Đã xác nhận, trên thế giới tồn tại một thế giới khác, sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các cá nhân từ khắp các quốc gia trên toàn cầu..."
"Nước ta sẽ tiến hành quản lý thống nhất đối với ấn ký đợt bốn, yêu cầu những người được chọn tự giác đến cơ quan chính quyền để đăng ký..."
"Kính mong đông đảo người dân giữ vững bình tĩnh, tuyệt đối không hoang mang..."
Từng bản thông cáo chính thức liên tiếp được chính phủ các nước ban hành.
Giọng điệu và câu chữ dẫu có khác nhau, nhưng mục đích thì chỉ có một: một cuộc chiến tranh dưới hình thái khác đã chính thức khai màn!
Dẫu vậy, chuyện này rốt cuộc cũng đã hoàn toàn được đưa ra ánh sáng.
Giấy rốt cuộc không thể gói được lửa!
