Chương 581
Chương 581: Trở về từ Yến Sơn, đều có đột phá, giao dịch thủy chiến pháp
Đăng ngày 29/09/2026
19
Những người đi Yến Sơn đợt trước cũng đã lục tục trở về.
Trương Lão Tứ lại tiến thêm vài bước trên ngũ cảnh, thực lực các đội thuộc lữ khinh kỵ cũng nhờ U Lan Hỏa Chi và suối nước nóng mà tăng tiến không ít.
Trương Lão Tứ cùng các đội khinh kỵ tiếp tục ở lại doanh trại Yến Sơn, vừa củng cố cảnh giới vừa bồi dưỡng độ ăn ý với bầy Xích Tông Hỏa Lưu.
Vương Hoành, Vương Nhị, Chu Vinh, Lý Trọng Tam, Chu Mãn Thương, Triệu Lão Thuyên, từng người một đều đã đột phá lên tứ cảnh.
Lão ngũ trưởng lăn lộn chém giết hơn nửa đời người kia, nay khí huyết dồi dào, bước đi cũng lộ rõ vẻ trầm ổn vững chãi, nội thương cũ cũng đã hồi phục quá nửa.
A Lặc Xích, Na Nhĩ, Ba Đồ Cách, Chu Tứ Cân thì đột phá lên tam cảnh.
Đặc biệt là Chu Tứ Cân, cuối cùng cũng thoát khỏi cái mác viên tham quân yếu ớt quanh năm kẹt ở nhất cảnh.
Trần Vị liếc nhìn một cái, khóe môi bất giác cong lên.
"Khá đấy chứ! Tứ Cân! Thực lực bây giờ của cậu, cỡ chục tên lính thường chưa chắc đã làm gì được đâu."
Chu Tứ Cân cười hề hề: "Nhờ phúc của chỉ huy cả ạ!"
"Nhưng em cũng chỉ có cái cảnh giới thôi, bảo cầm đao chém giết thật thì vẫn không đọ lại mấy gã quen trận mạc đâu."
Trong số những người trở về, thay đổi lớn nhất phải kể đến Lưu Đại Trụ.
Lưu Đại Trụ liều mạng hấp thu dược lực, đẩy tứ cảnh lên tới mức giới hạn, chỉ còn thiếu đúng một bước là chạm tới ngũ cảnh.
Chỉ cần có sát khí, hắn sẽ lập tức đột phá lên ngũ cảnh ngay.
Ngạch Nhĩ Đôn cũng tương tự, đang kẹt cứng ngay ngưỡng cửa ngũ cảnh, chỉ chờ tìm được sát khí để phá quan.
Con hoang nguyên lang của hắn thậm chí cũng đã biến dị, sắc lông pha thêm vài vệt đỏ sẫm.
Ngạch Nhĩ Đôn và A Lặc Xích quyết định ở lại Yến Sơn, dự tính sẽ tiến sâu vào trong núi để săn tìm sát khí.
Na Nhĩ được Ngạch Nhĩ Đôn cử về chỉ huy Trục Lang Vệ. Lưu Đại Trụ vốn cũng muốn nán lại, nhưng Trấn Nhạc Quân đang trong giai đoạn chỉnh đốn biên chế.
Hắn là chủ tướng không thể vắng mặt, đành ôm chút tiếc nuối trở về Bình Châu. Chuyến đi này hắn vốn nung nấu quyết tâm phải đột phá lên ngũ cảnh cho bằng được.
Những người còn lại cũng ai về vị trí nấy, Lý Trọng Tam quay lại đại doanh Thanh Dương ở Lâu Tang Ải.
Đoàn thứ nhất của Nhuệ Sĩ Doanh phải về Bình Châu để chỉnh đốn, đại doanh Lâu Tang Ải không thể thiếu tướng trấn thủ.
Triệu Lão Thuyên trở về Du Quan, cửa ngõ phía bắc không thể để trống người canh gác.
Sau khi Ba Đồ Cách về đến nơi, Trần Vị gọi riêng hắn tới trước mặt, bảo hắn thả chim ưng đi báo tin cho Bạch Nha ở Thanh Dương Ổ.
"Bảo Bạch Nha dặn Ưng Kỵ Vệ để mắt tới động tĩnh của Thiết Diêu Bộ, đề phòng bọn chúng đánh lén."
"Báo thêm rằng Thanh Dương Quân sẽ xuất binh đánh U Châu vào đúng ngày mười tám tháng Giêng."
"Bảo cô ấy canh chừng chặt chẽ phía tây, đừng để Thiết Diêu Bộ thừa cơ đánh úp."
"Rõ!" Ba Đồ Cách nhận lệnh rồi lui ra.
Chờ mọi người giải tán hết, Trần Vị mới gọi Chu Tứ Cân vào hậu đường.
"Tứ Cân, điều từ phủ kho cho tôi hai vạn quan!"
"Hai vạn quan á?" Chu Tứ Cân trợn tròn mắt, suýt nữa làm rơi cả sổ sách trên tay xuống đất.
Hai vạn quan, dù tính theo khối tài sản Thanh Dương Quân đang nắm giữ lúc này, cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Nhưng hắn không hỏi thêm câu nào, quay người đi thẳng tới phủ kho.
Hắn điều động hơn chục tên bạch trực cùng vài viên tư thương lại, khuân vác ròng rã gần nửa canh giờ.
Mới gom đủ hai vạn quan, chất đống hết vào hậu đường phủ trấn thủ, chật ních cả gian phòng lớn.
Trần Vị nhìn căn phòng ngập tiền, hài lòng gật đầu, tiện tay quẹt một cái chuyển thẳng hai vạn quan này cho Hóa Xà.
Thương vụ thế là chốt xong!
【037 · Hóa Xà】: "Cảm ơn sếp lớn nhé! Hợp tác vui vẻ!"
Bên kia nhận được tiền, Hóa Xà hớn hở gửi kèm thêm mấy cuốn công pháp, cô ta vẫn không quên trước đó Thanh Dương có hỏi mua công pháp thủy chiến.
【Tên: Bế Tức Quyết】
【Phẩm cấp: Hoàng Giai thượng phẩm】
【Mô tả: Mô phỏng thế nín thở phục kích dưới nước của thủy yêu trên sông, dùng phép hô hấp đặc thù để giảm lượng tiêu hao dưỡng khí trong cơ thể, giúp người luyện có thể nín thở dưới nước lâu gấp đôi người thường.】
【Đặc tính: Bế tức dưới nước +20%, tầm nhìn dưới nước +25%, cảm nhận ám lưu +10%.】
......
【Tên: Lãng Đả Thiên Tầng Quyết】
【Phẩm cấp: Huyền Giai hạ phẩm】
【Mô tả: Mượn thế dòng nước để phát lực, khí huyết vận chuyển cuồn cuộn như từng lớp sóng vỗ, lớp sau mạnh hơn lớp trước, cực kỳ thích hợp dùng dưới nước hoặc khu vực gần sông hồ.】
【Đặc tính: Phát lực dưới nước +25%, chồng tầng khí huyết +35%, hồi phục thể lực +30%.】
......
【Tên: Đạp Ba Độ】
【Phẩm cấp: Hoàng Giai thượng phẩm】
【Mô tả: Tận dụng tần suất bước chân cực nhanh kết hợp khí huyết nâng đỡ cơ thể, có thể mượn lực lướt trên mặt nước trong thời gian ngắn, là tuyệt kỹ dùng để vượt sông nhỏ, đầm hồ hoặc chuyển hướng nhanh chóng khi thủy chiến.】
【Đặc tính: Tốc độ +25%, bộc phá cự ly ngắn +20%, tiếp đất nhẹ nhàng +15%.】
......
【037 · Hóa Xà】: "Kim chủ ơi! Cậu xem ba cuốn này xem, hai cuốn công pháp, một cuốn khinh công đấy."
【037 · Hóa Xà】: "Đòn tấn công chỗ tôi cũng không có nhiều, hiện tại thủy chiến phần lớn vẫn dựa vào cung nỏ, máy móc trên chiến thuyền, trận pháp với đánh giáp lá cà khi áp sát tàu thôi."
【037 · Hóa Xà】: "Chứ khi đã áp sát cận chiến thì chiêu thức trên cạn cũng dùng y xì đúc."
【066 · Thanh Dương】: "Được rồi! Lấy mấy cuốn này đi, hiện tại tôi còn chưa dựng nổi cái khung sườn cho thủy quân, không vội!"
【037 · Hóa Xà】: "Sếp bắn tiền nào! Nếu không phải do hai đứa mình ở xa quá thì cậu bỏ tiền thuê luôn tôi cho rồi!"
【037 · Hóa Xà】: "Trên cạn thì tôi không dám gáy, chứ đã xuống nước thì bà đây chưa ngán đứa nào bao giờ!"
【066 · Thanh Dương】: "Bao nhiêu tiền?"
【037 · Hóa Xà】: "Sếp cứ tùy ý bắn cho tôi vài trăm quan là được!"
【066 · Thanh Dương】: "Chỗ này của cô có hai cuốn Hoàng Giai, một cuốn Huyền Giai, kịch kim cũng chỉ tầm một trăm quan, đòi tôi mấy trăm?"
【066 · Thanh Dương】: "Tính chém đẹp đấy à? Thế thôi tôi ra chợ giao dịch vét hàng cho nhanh."
【037 · Hóa Xà】: "Đừng mà sếp ơi! Tôi giảm giá cho cậu luôn, 99 quan nhé!"
【066 · Thanh Dương】: "Thế còn nghe được, giao dịch đi!"
Hai bên mở giao dịch, tài sản hệ thống của Trần Vị trừ đi chín mươi chín quan, đổi lại ba cuốn công pháp.
Hắn tiện tay lật xem một lượt, thầm gật đầu tán thành.
Ba cuốn công pháp này, đối với đội thủy quân sắp thành lập mà nói, dùng để đặt nền móng là quá chuẩn bài.
Có điều chuyện lập thủy quân chắc cũng phải đợi đánh xong U Châu mới tính tiếp được.
Ngày hôm đó, lò lửa ở Bình Châu vẫn rực cháy, quân bị của Trấn Nhạc Quân vẫn không ngừng được rèn đúc, công cụ công thành vẫn đang được chế tạo, công tác chỉnh đốn Nhuệ Sĩ Doanh vẫn tiếp tục diễn ra.
Và ngày mười tám tháng Giêng, ngày xuất binh đánh trận, đang từng ngày một cận kề.
