Chương 666
Chương 666: Hậu Thổ Sát, bí sách công pháp, hỏa khí?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trần Vị nhớ tới khối Hậu Thổ Địa Cương trong balo không gian.
"Còn nữa Lão Tứ, anh bảo Lại Tử đi tìm Ngạch Nhĩ Đôn!"
"Bảo Ngạch Nhĩ Đôn đánh dấu vị trí phát hiện Huyền Quy Phục Thổ Sát lên bản đồ, đánh dấu xong thì qua gặp tôi!"
Trương Lão Tứ nhận lệnh: "Được! Tôi về là bảo Lại Tử đi ngay."
Trần Vị lại đảo mắt nhìn mọi người một lượt: "Tất cả đi chuẩn bị đi!"
"Tứ Cân, cậu cũng đi làm việc đi."
"Thuyên Tử, cậu đi cùng Đại Trụ chọn người vào đội thân vệ."
"Rõ!"
Mọi người lần lượt giải tán.
Trong nội khố lúc này chỉ còn lại Trần Vị và Đổng Táo Bảo.
"Táo Bảo! Cậu ra ngoài đợi tôi!"
"Rõ!"
Đổng Táo Bảo lui ra ngoài.
Nội khố lại rơi vào yên tĩnh, Trần Vị quét mắt nhìn quanh một vòng, bỗng hướng về một góc khuất.
"Quỷ Ngũ!"
Từ góc tối trong nội khố, một bóng người hiện ra.
"Đại soái!"
"Bảo Vô Diện qua gặp tôi!"
"Rõ!"
Bóng người lẳng lặng lặn vào bóng tối, không một tiếng động.
Trần Vị giắt chiếc sáo xương bên hông, quay lại trước rương gỗ sơn đỏ, cầm lấy chiếc Phong Trấn Thiết Hạp còn lại.
Lại tái hiện màn tay không bẻ hộp sắt!
"Răng rắc..."
Chiếc Phong Trấn Thiết Hạp thứ hai bị hắn bẻ đến biến dạng.
"Rắc!"
Hộp sắt bị xé toạc!
Một luồng sáng vàng sẫm lao vụt ra ngoài!
Trần Vị nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy luồng sáng màu vàng sẫm đang định bỏ chạy.
Luồng sáng vừa muốn bùng phát thì đã bị Trần Vị bóp cho xẹp lép, hắn cúi đầu liếc nhìn Quân Đô Huyết Sát đang ngoan ngoãn nằm trong lòng.
"Hai đứa mày nếu không muốn bị nhốt trong hộp mãi thì ngoan ngoãn một chút."
"Tao tìm cho bọn mày một chủ nhân thích hợp!"
Bảng hệ thống bật mở!
[Quét vật phẩm hoàn tất]
[Tên: Yên Sơn Hậu Thổ Sát]
[Phẩm cấp: Địa giai trung phẩm]
[Mô tả: Nằm sâu nhất trong mạch chính Yên Sơn, tại Đoạn Long Lĩnh nơi giao nhau giữa Thái Hàng Sơn và Yên Sơn, địa phế chi khí bị tầng đá dày hàng ngàn mét ép chặt, trải qua vạn năm không tan, cuối cùng ngưng tụ thành loại thổ sát trầm ổn như núi cao.
Sát khí này có màu vàng sẫm, đặc quánh như bùn lầy, nặng nề dị thường, đến ánh sáng cũng không xuyên qua nổi, kẻ bước vào như phải cõng cả ngọn Yên Sơn mà đi. Sát khí nhập thể như gánh cả dãy Yên Sơn lên người, mật độ xương sẽ tăng mạnh, khí huyết trở nên dày đặc.]
[Đặc tính: Sau khi sát khí nhập thể, có thể tăng mạnh hoạt tính khí huyết, kình khí kèm theo hiệu ứng kiên cố bất hoại, phòng ngự vật lý +35%, cường độ thể chất +40%, mật độ xương +40%, sức mạnh +35%, tốc độ -15%]
Trần Vị nhìn nội dung hệ thống vừa hiện lên, âm thầm gật đầu.
Cái này gần như toàn cộng phòng ngự, đúng là quá hợp với Chư Hoài.
Dù sao trước đó cũng đã hứa với hắn, cho hắn luôn vậy!
Chư Hoài mà đột phá ngũ cảnh thì sẽ là một trợ thủ đắc lực.
Huyết mạch cộng với luồng sát khí này, gặp lục cảnh bình thường dù chưa chắc đánh thắng nhưng tự bảo vệ mình chắc chắn không thành vấn đề.
Phong Trấn Thiết Hạp bị hắn vứt thẳng lại vào rương gỗ sơn đỏ, gom đủ một đôi với cái kia.
Xem thử sau này có rèn được thành xích sắt, dây thừng hay dao găm gì không, dùng để trói người thì chuẩn bài.
Đã phong trấn được, vậy có phải cũng đồng nghĩa với việc phá tan được những thứ do linh khí, sát khí, thần hồn hay đạo pháp tạo thành không?
Trần Vị dời tầm mắt sang mấy dãy giá sách, xem có bới ra được món gì ngon lành không.
Hắn tiện tay nhặt một cuốn từ đống sách rơi dưới đất lên.
Bảng hệ thống bật mở!
[Quét vật phẩm hoàn tất]
[Tên: U Yến Kỵ Xạ Quyết]
[Phẩm cấp: Huyền giai thượng phẩm]
[Mô tả: Tâm pháp kỵ xạ do Lư Long Quân U Châu truyền đời qua nhiều thế hệ, dung hợp sự chuẩn xác của kỵ xạ Hán tộc và tính linh hoạt của kỵ xạ Khiết Đan. Người tu luyện trên lưng ngựa phi nước đại sẽ rèn luyện các kỹ pháp giương cung hai tay, quay người bắn tên, cúi mình bắn tên, dần dần nắm giữ cảnh giới nhân mã hợp nhất.]
[Đặc tính: Tốc độ bắn +35%, chuẩn xác +30%, nhân mã hợp nhất +25%.]
Trần Vị lật xem vài trang, ánh mắt thoáng lộ vẻ hài lòng.
Hửm? Được đấy, có thể mang cho kỵ binh tân quân dùng.
Thứ này nhìn giống như bí thuật thân hòa chiến mã của Hoằng Cát Lạt Bộ, cộng với ngự mã thuật và bí thuật trăng khuyết, là bản rút gọn gom cả ba thứ lại làm một.
Hắn đặt sang một bên, tiện tay nhặt thêm một cuốn khác.
[Quét vật phẩm hoàn tất]
[Tên: Bế Tức Pháp]
[Phẩm cấp: Hoàng giai thượng phẩm]
[Mô tả: Đám mục dân Man tộc vì tránh bão tuyết trên thảo nguyên giá rét nên đã sáng tạo ra pháp hô hấp bế tức tĩnh tọa. Sau được cải tiến để người tu luyện có thể giảm mức tiêu hao nhiệt lượng trên bề mặt cơ thể trong môi trường nhiệt độ thấp, kéo dài thời gian hoạt động ngoài trời.]
[Đặc tính: Kháng lạnh +15%, tốc độ hao hụt thể lực -15%]
Trần Vị bĩu môi.
Trong cái nội khố này sao lại có cả thứ đồ bỏ đi này chứ?
Khoan đã!
Cái này cho lính do thám, thám tử dùng thì lại khá hợp, quan trọng là biết cách dùng hay không thôi.
Hắn lật xem liên tục mấy cuốn, cuốn nào cũng có điểm mạnh riêng.
[Tên: Huyết Luyện Thể]
[Phẩm cấp: Huyền giai thượng phẩm]
[Mô tả: Một loại bí pháp dùng sát khí Thôi Thể, dẫn thiên địa sát khí vào cơ thể, đồng thời dùng pháp hô hấp đặc biệt hòa quyện sát khí cùng khí huyết, khiến khí huyết trong quá trình bị sát khí ăn mòn và gột rửa trở nên cô đọng hơn.
Công pháp này vô cùng đau đớn, sát khí nhập thể chẳng khác nào kim châm khắp người, nhưng sau khi luyện thành thì khí huyết ngưng tụ rắn như thép nguội, tốc độ hồi phục vết thương vượt xa người thường.]
[Đặc tính: Ngưng tụ khí huyết +35%, hồi phục vết thương +30%, cường độ thể chất +20%.]
Trần Vị nhìn cuốn sách này, gật đầu.
Cái này cũng ngon!
Nhưng không hợp áp dụng cho quy mô quân đoàn lớn, giao cho Vô Diện Nhân thì dùng được.
Trần Vị bước sang một dãy khác, tiện tay rút một cuốn, bỗng từ trong kẹp sách rơi ra một bản vẽ.
Trần Vị cúi người nhặt lên xem.
Bảng hệ thống bật mở!
[Quét vật phẩm hoàn tất]
[Tên: Bản Vẽ Phục Hỏa Lôi]
[Phẩm cấp: Hoàng giai thượng phẩm]
[Mô tả: Bản vẽ này ghi lại phối phương và cách chế tạo Phục Hỏa Lôi, dùng hũ gốm làm vỏ, bên trong chứa dầu hỏa, lưu huỳnh, diêm tiêu và các mảnh sắt gai vụn, miệng hũ niêm phong bằng ngòi nổ.
Sau khi châm ngòi ném đi, thân hũ vỡ nát, dầu hỏa bắn tung tóe, lưu huỳnh cùng diêm tiêu bốc cháy phát nổ, các mảnh sắt gai văng ra gây sát thương diện rộng. Loại lôi này uy lực cực lớn nhưng chế tạo vô cùng khó, cần kiểm soát nghiêm ngặt tỷ lệ phối phương.]
[Đặc tính: Sát thương nổ +15%, thiêu đốt bằng lửa +20%, mảnh sắt gai sát thương +10%]
Ủa? Phục Hỏa Lôi?
Hai mắt Trần Vị sáng rực lên.
Đây chẳng phải là lựu đạn sao?
Nhưng chẳng phải nhóm Lý Vệ Quốc từng thử chế tạo mà không làm ra được à?
Sao lại thế này...
Lẽ nào là vì bắt buộc phải có bản vẽ? Hay do nhóm Lý Vệ Quốc đã giấu giếm?
Hắn chợt nhớ ra ở thế giới cũ của mình, thời đại tương tự thế này đã có Phục Hỏa Lôi rồi.
Chẳng lẽ những thứ chưa từng xuất hiện ở thời đại đó thì quy tắc của thế giới này không cho phép tồn tại?
Điều này càng củng cố thêm mối nghi ngờ của Trần Vị rằng hai thế giới có mối liên kết với nhau!
"Đại soái!"
Vô Diện và Quỷ Ngũ bất thình lình hiện ra từ trong góc tối của nội khố.
