Chương 1167
Chương 1167: Lý do không thể chết
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này, ba người Bộ Hào Sắc rất muốn hỏi Diệp Lâm một câu.
Cái từ "chúng ta" mà ngươi nói đó, rốt cuộc có tính bọn ta vào không?
Bởi vì bọn họ thực sự không thể tưởng tượng nổi, có nhân tộc nào ruột bị kéo lòi ra hơn hai trăm mét mà vẫn có thể tiếp tục lao vào đại chiến với người ta.
Diệp Lâm vẫn đang kịch chiến, mỗi một kiếm chém ra đều gọt phăng một cái đầu của tinh hải linh cẩu.
Lũ tinh hải linh cẩu đều ngây dại.
Thuật hợp kích phối hợp ăn ý từng là niềm tự hào của chúng, đặt trước mặt Diệp Lâm lại hệt như một trò hề.
Kẻ này đối mặt với công kích hoàn toàn không thèm né, tôn chỉ duy nhất chính là đổi mạng cực hạn một đổi một với ngươi.
Gặp đòn tấn công thì dựa vào thể chất hung hãn để cứng rắn chống đỡ, đỡ không nổi thì chết.
Lối đánh này vừa đơn giản thô bạo, lại cực kỳ hiệu quả.
Hơn nữa đám tinh hải linh cẩu này không tài nào hiểu nổi, vì sao tên khốn trước mặt mất toi nửa cái đầu, ngũ tạng lục phủ bị moi sạch sành sanh, mà vẫn có thể tung tăng nhảy nhót như thế?
Lũ tinh hải linh cẩu càng đánh càng kinh hãi, thậm chí đã manh nha ý định rút lui.
Dù sao bản tính của chúng cũng là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, đụng phải kẻ đánh không lại thì đổi mục tiêu khác là xong.
Thế nhưng một khi Diệp Lâm đã tới, tự nhiên sẽ chẳng chừa lại một mống sống sót.
"Cấm Chú · Tử Linh Quy Giới!"
Nhận ra đám tinh hải linh cẩu muốn tháo chạy, Diệp Lâm lập tức thi triển cấm chú kết giới.
Trong chớp mắt, ngọn lửa xanh u ám bùng cháy dữ dội, vô số sinh vật tử linh bò ra, phong tỏa toàn bộ đường lui của bầy tinh hải linh cẩu.
"Hachiko à đừng chạy chứ Hachiko ơi~"
Diệp Lâm xách kiếm, trên mặt treo nụ cười hòa nhã thiện lương, sau lưng kéo theo một vệt đuôi máu rực rỡ chói mắt, đó chính là đoạn ruột đang chảy dài của hắn.
Đám tinh hải linh cẩu đều phát ra tiếng ư ử sợ hãi, thậm chí có con đã cúi rạp đầu biểu thị nguyện ý thần phục.
Một tên quái vật như thế này quá đỗi đáng sợ.
Thế nhưng Diệp Lâm hiển nhiên không muốn thu nhận loại đàn em dị hợm bực này, hắn giơ tay ném thẳng một đòn Diệt Thế Cuồng Lôi xuống.
Sinh linh ngoại vực xuất hiện ở nơi này cơ bản đều có cảnh giới ở Thông Thần Cảnh, Hợp Đạo Cảnh hoặc Ngộ Pháp Cảnh biến thứ nhất của Pháp Tắc Tứ Biến.
Rõ ràng, những sinh linh ngoại vực này đều do đám lão quái vật của Tề Thiên Thư Viện cố ý thả vào, mục đích là để bọn họ sớm thích ứng với sự tàn khốc khi trấn thủ thiên trụ.
Một đòn Diệt Thế Cuồng Lôi này của Diệp Lâm giáng xuống, bầy tinh hải linh cẩu nháy mắt chết gục quá nửa, trong không khí nồng nặc mùi khét lẹt của da thịt bị thiêu cháy.
Nhận ra Diệp Lâm quyết không buông tha cho mình, hung tính của đám tinh hải linh cẩu cũng triệt để bùng phát.
Thỏ cuống lên còn biết cắn người, huống chi bọn chúng vốn là loài tinh hải linh cẩu tàn bạo.
Những con tinh hải linh cẩu còn sống sót lập tức phát động đợt tập kích hung tợn nhất nhắm vào Diệp Lâm, chớp mắt đã khiến hắn trọng thương tột cùng.
Một con tinh hải linh cẩu ngoạm đứt một chân của Diệp Lâm, cái mồm tròn vo nhai ngấu nghiến, răng nanh sắc nhọn nghiền nát bấy cái chân rồi nuốt chửng vào bụng, vô cùng tanh máu.
Cảnh tượng này khiến đám người Bộ Hào Sắc tê dại cả da đầu, vội vàng cất tiếng.
"Diệp Lâm, chúng ta tới giúp ngươi!"
Tình huống hiện tại, cho dù đang mang trọng thương bọn họ cũng phải ra tay giúp Diệp Lâm, bằng không kết cục sẽ là tất cả cùng chết.
"Không cần, cú cắn này trúng vào chiếc đồng hồ bỏ túi con gái tặng ta, ta đã hứa với con bé sẽ sống sót trở về, cho nên ta sẽ không chết."
Dứt lời, vết thương đứt lìa sát gốc của Diệp Lâm lập tức ngừng chảy máu, làm ba người Bộ Hào Sắc chết sững tại chỗ.
Chẳng được bao lâu, lại có một con tinh hải linh cẩu há mồm táp chặt vào cổ Diệp Lâm, suýt chút nữa cắn đứt lìa cổ hắn.
"Cú cắn này trúng vào sợi dây chuyền thê tử tặng ta, ta đã hứa với nàng sẽ trở về chống đỡ gia đình này, cho nên ta sẽ không chết!"
Nói xong, Vô Sinh Kiếm trong tay Diệp Lâm vung lên theo một góc độ quỷ dị, trực tiếp chém chết con tinh hải linh cẩu này.
Ba người Bộ Hào Sắc câm nín.
Họ nhận ra mình vẫn còn đánh giá quá thấp Diệp Lâm, tên này cứ như sở hữu Thân Bất Tử vậy.
Khoảng thời gian tiếp theo, bọn họ được tận mắt chứng kiến Diệp Lâm liên tục tìm đủ loại lý do, không ngừng đại chiến với bầy tinh hải linh cẩu.
Lũ tinh hải linh cẩu sắp cắn nát Diệp Lâm thành nhân bánh bao đến nơi, vậy mà hắn vẫn cứ nhảy nhót tưng bừng.
Diệp Lâm còn vô cùng chu đáo, vừa đánh vừa giải thích cho ba người Bộ Hào Sắc lý do vì sao mình không chết.
Cú cắn thứ ba trúng vào hộp thuốc lá bằng thép mà huynh đệ nhét cho hắn, hắn đã hẹn trở về sẽ mời huynh đệ một bữa cơm.
Cú cắn thứ tư trúng vào bình nước cũ người cha già tặng hắn, hắn đã hứa với cha sẽ phụng dưỡng ông hưởng tuổi già.
Cú cắn thứ năm trúng vào cây súng cao su con trai tặng hắn, hắn đã hứa đánh thắng sẽ dắt con trai đi bắn chim.
Cú cắn thứ sáu trúng vào cây bút máy ân sư trao cho hắn, hắn đã hứa với ân sư sẽ viết thư hồi âm.
Cú cắn thứ bảy trúng vào mấy đồng xu và phong thư chiến hữu để lại, hắn đã hứa với chiến hữu sẽ trao tận tay cho vợ người đó.
Cú cắn thứ tám trúng vào lá bùa bình an mẹ tặng hắn, hắn đã hứa với mẹ sẽ bình an trở về bên bà.
Cú cắn thứ chín trúng vào chiếc đĩa CD tỷ tỷ tặng hắn, hắn đã hứa với tỷ tỷ sẽ cùng nàng nghe bản nhạc hai người thích nhất.
Cú cắn thứ mười trúng vào cái chậu inox tiểu tam tặng hắn, hắn đã hứa với tiểu tam rằng ta sẽ như cái chậu sắt này che giấu nàng thật kỹ.
Cú cắn thứ mười một trúng vào đồng xu may mắn mà ông lão ven đường đưa cho hắn sáng nay, đây là minh chứng cho sự may mắn của hắn.
Cú cắn thứ mười hai trúng vào chiếc đồng hồ thừa kế từ ông nội, hắn đã hứa với ông nội sẽ về dưỡng lão cho ông.
Cú cắn thứ mười ba trúng vào bộ quần áo mẹ khâu cho hắn, tình cờ bên trong có nhét một đồng xu đỡ đạn giúp hắn, đó là đồng xu mẹ sợ hắn ra ngoài không có tiền ăn cơm nên mới lén nhét vào.
Cú cắn thứ mười bốn trúng vào huân chương tướng quân trao tặng, tướng quân hy vọng hắn có thể sống sót trở về tiếp tục cống hiến cho tổ quốc.
Cú cắn thứ mười lăm trúng vào vị thần linh che chở cho hắn, ngài toàn tri toàn năng.
Cú cắn thứ mười sáu, đồng hồ bỏ túi của con gái đã hồi chiêu xong.
Tổng kết lại, Diệp Lâm có lý do vô cùng sung túc để không thể chết, cho nên hắn chẳng hề chết.
Thế là, đám người Bộ Hào Sắc trơ mắt nhìn một cánh tay cầm chặt một thanh kiếm, ngang nhiên chém chết con tinh hải linh cẩu cuối cùng, tiện tay đâm chết luôn con chồn vàng bên cạnh.
Diệp Lâm còn thù dai hơn cả chồn vàng.
"Diệp Lâm huynh đệ, ngươi còn sống không đấy?"
Ba người Bộ Hào Sắc nhìn cánh tay kia, có phần kinh hãi hỏi.
Hiện tại bọn họ thật sự sợ Diệp Lâm giết đỏ cả mắt rồi tiện tay băm luôn ba người bọn họ.
Chỉ thấy Tử Linh Quy Giới từ từ tiêu tán, ngay sau đó huyết nhục điên cuồng ngưng tụ, Diệp Lâm một lần nữa đứng thẳng dậy, áo quần sạch sẽ không vấy một hạt bụi, cứ như chưa từng chịu bất kỳ thương tích nào.
"Để các ngươi lo lắng rồi, đừng sợ, an toàn rồi."
Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, xoay người bắt đầu dọn dẹp chiến trường, đem toàn bộ đám tinh hải linh cẩu kia thôn phệ hấp thu.
Chốc lát sau, cảnh giới của Diệp Lâm lại đột phá một lần nữa, bước vào Thông Thần Cảnh trung kỳ.
Đôi mắt của Ngải Liên Nhi lóe lên từng đợt dị sắc.
Vừa rồi nàng đích thực đã đồng ý với Lạc Sâm kiếp sau sẽ gả cho hắn, nhưng bây giờ vẫn chưa phải kiếp sau, chuyện nào ra chuyện đó.
Nay đã giữ được mạng sống, nàng đương nhiên phải tính toán cho bản thân nhiều hơn.
Người đàn ông tựa như trích tiên trước mắt này, không chỉ ngoại hình xuất chúng mà nội hàm cũng sâu sắc, thực lực lại chẳng có điểm nào để chê, cư nhiên có thể dựa vào sức một mình tàn sát sạch sẽ cả bầy tinh hải linh cẩu.
Tuy quá trình có hơi quái đản, nhưng kết quả thì ai ai cũng thấy rõ.
Một người như thế này, ôm thật chặt đùi hắn tuyệt đối sẽ không sai.
Ngải Liên Nhi lấy hết can đảm, chủ động tiến lên phía trước, vẻ mặt e thẹn nói với Diệp Lâm.
"Ta có thể giao lưu với ngươi một chút được không?"
Diệp Lâm ngẩn ra một thoáng, sau đó mỉm cười đáp lại.
"Được chứ, ta làm nghề sửa xe, chúng ta giao lưu chuyện xe cộ đi!"
"Hả?" Ngải Liên Nhi sững sờ.
Còn chưa đợi nàng kịp phản ứng, Diệp Lâm đã tự nhiên nói tiếp.
"Một người từng lái càng nhiều xe thì kỹ thuật lái của người đó sẽ càng thuần thục, càng khiến người ta an tâm. Còn một chiếc xe, càng nhiều người từng lái thì khả năng thích ứng của chiếc xe đó lại càng cao, lái lên tay cũng thuận tiện hơn nhiều."
"Thế nhưng một khi số ki-lô-mét của xe tăng lên, tình trạng xe chắc chắn sẽ xuất hiện tì vết, có thể sẽ nảy sinh những vấn đề sau."
"Ví dụ như khung gầm lỏng lẻo, chân ga phản hồi chậm chạp, động cơ chỉ gầm rú chứ không chịu chạy, bám muội than xước nòng xy lanh, rò rỉ nước hao dầu máy, ống xả đen sì, phanh xe không đủ mượt mà..."
