Chương 31
Chương 31: Lần này hắn nhất định không xong rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Lão Cửu!"
Một gã Chuyển Chức Giả mặt ngựa gào lên thảm thiết, vẻ mặt đau đớn nhìn người đàn ông vừa bị Diệp Lâm chém chết.
"Lên hết cho ta! Thằng nhãi đó đã bị thiết quyền của Lão Cửu đánh trọng thương, nó không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu!"
Rất nhanh lại có kẻ xung phong lao lên, lần này là một chức nghiệp dùng kiếm, trường kiếm trong tay lóe lên hàn mang lạnh lẽo giữa màn đêm.
Hắn ra kiếm vừa nhanh vừa độc, đâm xéo thẳng vào ngực Diệp Lâm, xuyên thủng lá phổi.
"Yên tâm đi, kiếm của ta chuẩn lắm! Vết thương cỡ này chưa chết được đâu, nhưng đủ khiến ngươi mất sạch sức chiến đấu. Chỉ cần cử động bậy bạ, phổi ngươi sẽ đau thấu..."
Hắn còn chưa dứt lời, đao của Diệp Lâm đã chém tới. Lúc này Dương Thọ Đao Pháp đã cộng dồn tới bảy mươi tầng, uy lực càng thêm khủng bố.
Một đao hạ xuống, tên Chuyển Chức Giả cầm kiếm lập tức từ một biến thành hai nửa.
"Lão Thất!"
Gã Chuyển Chức Giả mặt ngựa lại gào lên thảm thiết.
"Lên mau! Thằng nhãi này đã trúng kiếm của Lão Thất, nó không gượng nổi nữa đâu!"
Xoẹt!
Một điểm hàn mang đến trước, mũi thương lao ra tựa rồng gầm!
Một Chuyển Chức Giả hệ thương lao tới, đâm một thương xuyên tim Diệp Lâm.
Diệp Lâm đáp trả cũng cực kỳ dứt khoát, một đao cộng dồn bảy mươi lăm tầng Dương Thọ Đao Pháp đâm mạnh ra, cũng đâm thủng tên Chuyển Chức Giả kia. Máu tươi trào ộc khỏi miệng, hắn nhanh chóng tắt thở.
"Lão Thập Nhất! Mau lên, vừa bị kiếm đâm lại bị thương thọc, lần này nó chắc chắn xong đời rồi!" Gã mặt ngựa lại thêm một lần gào khóc thảm thiết.
"Phong pháp! Phong Nhận Liên Trảm!"
Một Chuyển Chức Giả khác nhanh chóng kết ấn, không khí quanh Diệp Lâm bỗng chốc cuồng bạo như mãnh thú gầm thét. Lực lượng vô hình liên tục ngưng tụ, tạo thành lưỡi phong nhận sắc bén xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía Diệp Lâm.
Bóng dáng Diệp Lâm dưới ánh sáng của phong nhận lộ vẻ cô độc dị thường, nhưng đối mặt với đòn Phong Nhận Liên Trảm chí mạng, hắn vẫn không thèm né tránh.
Phụt.
Âm thanh lưỡi đao rạch da xẻ thịt vang lên, phong nhận để lại trên người Diệp Lâm vô số vết chém sâu thấy xương, một nhát thậm chí rạch toạc bụng hắn, ruột suýt nữa trào cả ra ngoài.
Gánh chịu trọng thương bực này, Diệp Lâm không chống đỡ nổi nữa, mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
"Hừ! Ta đã bảo nó hết hơi rồi mà! Trói lại! Giao cho lão đại Khẳng Sâm!" Gã mặt ngựa phấn khích hét lớn.
Những kẻ còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm, chịu thương thế nặng nhường này, nếu Diệp Lâm còn không ngã xuống thì bọn chúng phát điên mất.
Ba tên Chuyển Chức Giả bước tới định trói gô Diệp Lâm, đúng lúc này hắn bỗng bật dậy, gầm lên một tiếng.
"Vì Piltover! Vì đại hắc mã!"
Hắn vung Tinh Vẫn Thiên Ngân quét ngang một vòng, Dương Thọ Đao Pháp cộng dồn đến tám mươi lăm tầng lập tức chém ngang lưng cả ba tên Chuyển Chức Giả đang áp sát.
"Lão Ngũ! Lão Lục! Lão Thập!"
Gã mặt ngựa lại thét lên bi thảm, hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, vì sao Diệp Lâm thương thế nặng đến thế mà vẫn còn sức trở mình phản kích.
Lúc này toàn thân Diệp Lâm đầm đìa máu tươi, trông chẳng khác nào người máu, trên thân còn cắm một thanh kiếm và một ngọn trường thương. Theo lẽ thường, người bình thường chịu vết thương cỡ này thì đã nằm thẳng cẳng trong phòng cấp cứu húp cháo loãng rồi.
Thế nhưng Diệp Lâm lại có thể nhảy nhót tưng bừng như kẻ vô sự, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
"Nó nhất định chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi chết! Xông lên hết cho ta, bắt sống nó!" Gã mặt ngựa gào to.
Lần này không còn ai dám cậy mạnh, ba tên Chuyển Chức Giả đồng loạt ra tay, vây đánh Diệp Lâm từ ba hướng.
Một trong số đó chính là tên Chuyển Chức Giả hệ phong ban nãy, phong nhận sắc bén lại rít gió lao tới. Hai kẻ còn lại, một tên cầm đao, kẻ kia là Hỏa Hệ Pháp Sư.
Gió trợ thế lửa, một phong một hỏa liên thủ xuất chiêu, nháy mắt lửa cháy ngập trời.
Thế nhưng lúc này, Dương Thọ Đao Pháp của Diệp Lâm đã cộng dồn đầy chín mươi chín tầng, hắn không định tiếp tục đứng im chịu đòn nữa.
"Cấm Chú: Thuấn Tức Chi Vũ!"
Diệp Lâm hiến tế một quả tim, đổi lấy mười lần nhanh nhẹn, toàn thân hóa thành một luồng lưu quang, lao thẳng vào biển lửa ngập trời trước mặt.
Đến khi hai tên Chuyển Chức Giả kịp phản ứng thì Diệp Lâm đã xách đao đứng sừng sững trước mặt bọn chúng, tựa như tử thần giáng thế.
Xoẹt! Xoẹt!
Hai đạo đao mang lóe lên, hai tên pháp sư một phong một hỏa lập tức biến thành hai xác chết còn hơi ấm.
Đối mặt với chín mươi chín tầng Dương Thọ Đao Pháp gia trì, lũ pháp sư bị cận chiến căn bản chẳng có chút sức kháng cự nào.
"Lão Nhị! Lão Tứ!" Gã mặt ngựa lại thêm một lần nữa gào khóc thảm thiết.
Ngay sau đó, hai bóng đen xuất hiện phía sau lưng Diệp Lâm, chính là tên Chuyển Chức Giả cầm đao và Lão Bát đã mai phục từ lâu!
Tên cầm đao chém thẳng một nhát vào lưng Diệp Lâm, còn tay Lão Bát lóe lên chủy thủ sắc bén, đâm xuyên qua quả thận của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Lâm lại dính đòn trọng thương.
"Ha ha ha ha ha, ngươi nghĩ ngươi có thể... giết được ta sao?"
Diệp Lâm trở tay chém một đao, dứt khoát kết liễu mạng sống của hai tên Chuyển Chức Giả vừa đánh lén, gọn gàng tột đỉnh.
"Lão Tam! Lão Bát!"
Gã mặt ngựa gào khóc thảm thiết lần thứ sáu, lúc này bên cạnh chỉ còn trơ trọi một mình gã sống sót.
Nhìn Diệp Lâm thất khiếu chảy máu, đầy mình thương tích, ngực trái cắm một thanh kiếm, ngực phải cắm một cây thương, sau lưng găm một lưỡi đao, bên hông cắm một thanh chủy thủ, vậy mà vẫn từng bước từng bước tiến về phía mình, gã mặt ngựa sợ đến phát điên.
"Quái... quái vật! Ngươi là quái vật!"
"Tại sao ngươi dính vết thương đến mức này mà vẫn còn sống? Ngươi rốt cuộc là người hay là ma?"
Diệp Lâm khẽ nghiêng đầu.
"Quái vật sao? Gọi thế cũng chẳng sai, ta hiện tại còn giữ hình dạng người, hoàn toàn là do sở thích cá nhân mà thôi."
Diệp Lâm từ lâu đã phát hiện, kẻ sở hữu Thân Bất Tử như hắn dù bị chặt thành nhiều mảnh rồi ghép lại thành một dạng sinh mệnh phi nhân loại thì vẫn sống tốt, nhưng làm người quen rồi, hắn vẫn thấy giữ hình người thuận mắt hơn.
Đao vung xuống dứt khoát, Diệp Lâm tiện tay cắt đứt gân tay gân chân của gã mặt ngựa. Lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của đối phương, hắn vô cảm cụp mắt, gác đao lên cổ gã rồi tra hỏi:
"Bây giờ, nói cho ta biết, Khẳng Sâm ở đâu? Trong Chợ Đen Ngầm này, Chuyển Chức Giả cấp cao nhất là cấp bao nhiêu?"
