Chương 81
Chương 81: Niềm vui bất ngờ, Đa Bảo Kim Thiềm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Keng!
Tiếng kim thiết va chạm vang lên chát chúa. Trước ánh mắt kinh ngạc của Diệp Lâm, cái đầu thứ hai vừa bất ngờ sống lại đã ngoạm chuẩn xác mũi trường thương hoàng kim do Vĩnh Hằng Canh Kim ngưng tụ.
Diệp Lâm nhớ rõ ràng, cái đầu này vừa bị Vĩnh Hằng Canh Kim đâm xuyên óc, chết không thể chết hơn.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, vết thương trên chiếc đầu thứ hai đã khép miệng hoàn toàn, trông chẳng khác nào chưa từng bị thương.
"Chẳng lẽ thứ này cũng có Thân Bất Tử?" Diệp Lâm nghi hoặc nhìn con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển trước mắt.
Lúc này, toàn bộ thương thế trên người Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đã lành hẳn. Cả ba cái đầu cùng gầm lên những tiếng kinh hoàng.
Chiếc đầu thứ hai nhìn trừng trừng vào Diệp Lâm, đáy mắt đặc quánh vẻ hung tàn cùng thù hận.
Thân hình đồ sộ của nó vụt nhảy dựng lên, lao thẳng về phía Diệp Lâm.
Diệp Lâm vừa né tránh, vừa hét lớn về phía Mễ Tuyết đang trốn bên cạnh:
"Tôi nhớ trong ba lô của cô có nhiều sô-cô-la lắm, mau ném hết cho tôi!"
"Hả? Cậu đói à?" Mễ Tuyết ngớ người. Đang đánh nhau với ma vật cao cấp Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cơ mà? Giờ này Diệp Lâm lại đòi ăn sô-cô-la?
"Kệ đi, ném qua đây mau!" Diệp Lâm giục giã.
"À ừ ừ!"
Mễ Tuyết luống cuống mở ba lô, lôi ra mấy chục thanh sô-cô-la ném hết về phía Diệp Lâm.
Thứ này thể tích nhỏ, năng lượng cực cao, rất thích hợp mang theo khi dã ngoại thám hiểm để bổ sung thể lực nhanh chóng, nên Mễ Tuyết mới chuẩn bị sẵn một đống.
Diệp Lâm đón lấy đống sô-cô-la, trở tay tung luôn một quả cầu lửa thẳng vào người Địa Ngục Tam Đầu Khuyển.
Bị chọc giận, con quái càng điên cuồng vồ cắn hắn dồn dập hơn.
Ba cái mồm như chậu máu há toang hoác dưới ánh trăng, đến cuống họng cũng nhìn rõ mồn một.
Việc này đỡ cho Diệp Lâm khối phiền toái. Hắn bóp chặt thanh sô-cô-la, phi như phi tiêu, liên tục ném chuẩn xác vào bụng Địa Ngục Tam Đầu Khuyển.
Để chia đều cho cả ba, cái đầu nào hắn cũng không bỏ sót.
Quỷ mới biết ba cái đầu này dùng chung một hệ tiêu hóa hay chia làm ba bộ riêng biệt.
Con súc sinh lại cực kỳ phối hợp, có gì nuốt nấy, như thể muốn nuốt chửng cả thế giới vào bụng.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ sô-cô-la đã chui tọt vào bụng Địa Ngục Tam Đầu Khuyển.
Mễ Tuyết đứng ngây người nhìn màn thao tác của Diệp Lâm. Cô hoàn toàn không hiểu hắn đang làm gì, chẳng lẽ là... cho nó ăn?
Nhưng rất nhanh, biến cố kinh hoàng đã ập đến trên người con ma vật.
Thân thể khổng lồ của nó bỗng ngã quỵ xuống đất, cơ bắp co giật dữ dội. Ba cái đầu sùi bọt mép sùng sục, nửa thân dưới bài tiết mất kiểm soát, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
"A... hả?!"
Mễ Tuyết há hốc bờ môi đỏ mọng, gương mặt trắng nõn phủ đầy vẻ ngơ ngác.
Cô không sao hiểu nổi, rõ ràng là Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đang đuổi giết Diệp Lâm, sao đuổi một hồi nó lại tự lăn ra trước?
Diệp Lâm liếc nhìn Mễ Tuyết đang ngẩn ngơ, lên tiếng giải thích:
"Cô không biết à? Chó ăn sô-cô-la sẽ bị ngộ độc. Chất theobromine trong đó khiến chó co giật cơ bắp, gây nôn mửa, tiêu chảy, sùi bọt mép, nặng thì mất mạng như chơi."
"Cái đó tôi biết... nhưng con này là ma vật cao cấp Địa Ngục Tam Đầu Khuyển mà!" Mễ Tuyết lẩm bẩm.
Không giải thích thì thôi, Diệp Lâm giải thích xong khiến Mễ Tuyết càng choáng váng hơn.
Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cũng là chó, nên sô-cô-la cũng hạ độc được nó?
Ai mà ngờ được, ma vật cao cấp từng khiến bao kẻ khiếp vía, khắc tinh của nó lại là sô-cô-la.
Diệp Lâm bước tới trước mặt con quái vật đang co giật, bật Nhiên Thiêu Luân Hồi, giáng thẳng một chiêu Diệt Thế Cuồng Lôi xuống.
Có lẽ ngửi thấy mùi tử vong cận kề, ngay khoảnh khắc đạo nộ lôi cuồng bạo sắp giáng trúng, con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển lại lảo đảo gượng dậy.
Sáu con mắt cùng trừng trừng nhìn Diệp Lâm, gầm lên khàn đục.
Liền đó, hắc diễm trên thân nó bùng lên với tốc độ kinh hồn, cuồn cuộn ập thẳng về phía hai người.
Ngọn lửa hừng hực nhiệt lượng thiêu rụi vạn vật, mang theo oán niệm cùng sự điên cuồng trước lúc lâm chung, chỉ cần chạm phải là vạn kiếp bất phục.
Diệp Lâm kéo Mễ Tuyết ra sau lưng, vung tay lên, một bức tường dày cộm chắn ngang trước mặt.
"Cấm Chú: Thán Tức Chi Tường!"
Diệp Lâm hiện đã đạt cấp 20, trừ phi có ma vật hoặc Chuyển Chức Giả trên cấp 40 ra tay, bằng không đừng hòng phá vỡ phòng ngự của Thán Tức Chi Tường từ chính diện.
Muốn tấn công hắn, kẻ địch buộc phải đi đường vòng.
Đòn phản kích giãy chết của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển dù hung hiểm đến đâu, đứng trước Thán Tức Chi Tường cũng chỉ đành chịu bó tay.
Hắc diễm đâm sầm vào tường rồi lập tức tan biến, chẳng để lại nổi một vết rạn nứt nhỏ.
Cùng lúc đó, sấm sét do Diệp Lâm triệu hồi đã giáng xuống.
Rầm một tiếng nổ long trời, con súc sinh bị sét đánh cháy thành một cái xác đen thui.
【Tiêu diệt ma vật cao cấp cấp 36 Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, nhận 720 điểm kinh nghiệm.】
Ma vật cao cấp quả nhiên khác biệt, điểm kinh nghiệm gấp đôi ma vật cấp thấp. Nhờ lượng kinh nghiệm dồi dào này, Diệp Lâm thăng thẳng lên cấp 21.
Nhưng chưa kịp vui mừng, hắn đã nhận ra một rắc rối khác.
Đám hắc diễm do con quái phóng ra trước khi chết bị chặn lại, không gây hại trực tiếp cho hai người, nhưng đã kịp lan rộng ra xung quanh, tạo thành một biển lửa mang tính hủy diệt.
Bốn bề hỗn loạn, nguy hiểm bủa vây; cây cối, cỏ dại và các bụi rậm xung quanh đều biến thành tro tàn trong ngọn lửa ngùn ngụt.
"Chạy mau!"
Diệp Lâm phản ứng cực nhanh, nắm tay Mễ Tuyết lao ra xa khỏi biển lửa, nhưng vừa nhấc chân, cô đã đau đớn hít một ngụm khí lạnh.
Diệp Lâm lúc này mới nhớ ra, lúc nãy để cõng hắn đang say ngủ tháo chạy, Mễ Tuyết đã bị nước bọt của con quái ăn mòn cả mảng lưng.
Chẳng còn thời gian suy nghĩ, hắn mặc kệ cô từ chối, lập tức bế thốc cô lên rồi lao thẳng ra phía ngoài bí cảnh.
Đôi má Mễ Tuyết ửng đỏ. Dưới chân là mặt đất bỏng rát, xung quanh nồng nặc khói bụi và mùi khét lẹt, nhưng giờ khắc này, cô lại mong thời gian có thể ngừng trôi.
"Oa!"
Giữa lúc Mễ Tuyết đang chìm trong cảm giác ấy, một tiếng ếch kêu trong trẻo bỗng vang lên.
Diệp Lâm ngoảnh đầu nhìn, bắt gặp một con cóc khổng lồ toàn thân mạ vàng đang hoảng hốt cắm đầu chạy, trên mông nó còn cháy le lói một đám lửa đen.
"Đây là... con Đa Bảo Kim Thiềm lần trước!"
Diệp Lâm mừng rỡ tột cùng. Hắn không ngờ chém chết Địa Ngục Tam Đầu Khuyển xong lại còn vớ được niềm vui ngoài ý muốn thế này.
Đám hắc diễm từ đòn giãy chết của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển thế mà lại hun cho con Đa Bảo Kim Thiềm phải chui đầu ra ngoài!
