Chương 108
Chương 108: Không không, tôi rất hài lòng!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Giang Thần đã chuẩn bị sẵn sàng.
Mới đầu có lẽ cô nàng còn ngại, không dám nhìn thẳng mặt hắn nên mới bảo hắn nằm sấp xuống giường.
Cơ mà không sao.
Việc gì phải vội, cứ từ từ thôi!
Huống hồ Tô Khuynh Thành còn chỉnh mờ đèn phòng ngủ, trước đó lại giục hắn đi tắm, rồi bắt cởi áo choàng tắm này nọ, tất cả những điều đó khiến Giang Thần cảm thấy ý tứ đã rõ mười mươi rồi.
Cô nàng thông suốt rồi đây.
Cuối cùng cũng chịu chủ động bước bước đầu tiên!
Thế là.
Khi đôi bàn tay thon thả của Tô Khuynh Thành vươn tới... bả vai Giang Thần, rồi bắt đầu xoa bóp, đấm bóp nhẹ nhàng, bài bản.
Giang Thần đứng hình ngay tại chỗ.
"???"
"Mát-xa?"
"Vợ ơi, cái bất ngờ to đùng của em... chẳng lẽ là mát-xa??"
"Đúng rồi, bất ngờ em chuẩn bị cho anh chính là mát-xa đấy."
Tô Khuynh Thành nói như chuyện hiển nhiên: "Để chuẩn bị bất ngờ cho anh, chiều nay em tập nấu cơm, tối lại lên mạng tự học cách mát-xa, đến giờ mới xem như nắm được chút ít..."
"..."
Giang Thần không khỏi thất vọng.
Ơ kìa, tôi cởi cả quần ra rồi mà cô cho tôi xem cái này á?!
Haizz!
Thôi được rồi.
Là hắn nghĩ nhiều rồi!
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, dẫu cô nàng mới luyện có một tối nhưng đôi bàn tay nhỏ lướt trên người hắn, nắn bóp ấn huyệt các kiểu trông cũng ra dáng phết.
Nhất là hôm nay bận rộn gần như cả ngày.
Dưới bàn tay mát-xa của cô nàng, ừm, cảm giác cũng sướng ra phết!
"Sao thế?"
"Anh có vẻ không hài lòng lắm với bất ngờ này của em nhỉ?" Tô Khuynh Thành sao lại không nghe ra giọng điệu thất vọng vừa rồi của Giang Thần, thầm nghĩ mình đường đường là tiểu thư đài các, xưa nay mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân.
Hôm nay vứt hết liêm sỉ.
Chủ động mát-xa cho anh.
Sao nào?
Đồ đàn ông tồi tệ nhà anh lại còn dám không vừa ý đấy à!
"Đâu có, anh hài lòng lắm chứ!"
"Hài lòng?"
"Em thấy anh thất vọng thì có, nói mau, ban đầu anh mong đợi bất ngờ gì hả?" Tô Khuynh Thành cười như không cười hỏi.
Còn về việc Giang Thần mong đợi điều gì.
Tuy cô ít kinh nghiệm.
Nhưng đâu phải khúc gỗ ngốc nghếch.
Huống hồ.
Chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi chứ?
À không, thật ra cô vừa ăn thịt heo lại vừa thấy heo chạy rồi, thừa biết cái tư vị của chuyện kia nó như thế nào!
Nên nghĩ qua là hiểu ngay.
Chẳng phải là chuyện nam nữ ấy à.
Nói thật cái tên này nghĩ đẹp thật đấy, tính tình lại sốt sắng, dám nghĩ đến chuyện bắt cô phục vụ theo kiểu đó! Xin người, cái hạn bốn mươi hai ngày của cô còn chưa hết đâu nhé!
Xùy, đồ háo sắc!!
Nghĩ thế, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Khuynh Thành bỗng chốc đỏ bừng.
May mà ánh đèn mờ ảo.
Không nhìn kỹ thì căn bản cũng chẳng nhận ra được.
"Cái đó... anh mong đợi bất ngờ gì á? Khụ khụ, chính là việc em đang làm... mát-xa này nè!" Giang Thần nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, vội vàng đánh trống lảng với vợ.
"Anh nói thật đấy à?"
"Đương nhiên rồi!!"
"Thế thì được thôi, đã là điều anh mong đợi thì em sẽ mát-xa cho anh ra trò..."
"Được thôi..."
"Ối giời ơi!!!"
Theo cái bóp đầy hờn dỗi của Tô Khuynh Thành, Giang Thần lập tức la toáng lên một tiếng giả vờ đau đớn, khiến cô giật nảy cả mình.
"Hả?"
"Em... em bóp làm anh đau à?"
"Anh có sao không?!" Tô Khuynh Thành vội vàng quan tâm hỏi han, rồi cúi xuống xem "vết thương" của hắn.
"Không, không sao đâu."
Giang Thần xua xua tay.
"Thật sự không sao chứ?"
"Thật mà, em cứ mát-xa tiếp đi."
"..."
Tô Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm, đôi tay nhỏ nhắn lại tiếp tục mát-xa cho Giang Thần.
Nhưng bóp một lúc.
Cô phát hiện Giang Thần dường như đang nhịn cười, thậm chí còn bật ra tiếng.
Ngay lập tức hờn cũ chưa nguôi lại thêm tội mới.
Đôi tay cô lại dùng thêm sức.
"Ái chà chà!!"
Giang Thần lại kêu đau, trông vẻ đau đớn dữ dội lắm, còn hơn cả lần trước. Thấy vậy, Tô Khuynh Thành lại luống cuống, nghĩ thầm chẳng lẽ mình ra tay không biết chừng mực, làm hắn đau thật rồi sao?
Thế là cô lo lắng sốt vó.
Vội kiểm tra chỗ đau của Giang Thần.
Kết quả phát hiện... tên này chẳng việc quái gì hết.
Cơn tức trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt, giận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt.
Liền há miệng ra...
Cắn luôn một phát!
Giang Thần vốn đang nằm sấp, được vợ mát-xa êm ái dễ chịu, thi thoảng lại trêu vợ một tí, khoái chí sướng rơn cả người, dù sao mục kia đã không có thì cũng phải tự tìm chút niềm vui chứ.
Ai ngờ vui quá hóa buồn.
Cô nàng lại dùng đến răng!
Lại còn cắn ngay chỗ gáy của hắn.
Giang Thần cạn lời: "Vợ ơi, em nói xem mát-xa thì cứ mát-xa, sao lại cắn anh thế?"
"Ai bảo anh toàn bụng dạ đen tối, lại còn giở trò trêu em!" Tô Khuynh Thành ngượng ngùng mắng, nhưng giận thì giận, cô vẫn mát-xa cho hắn hết sức tận tâm, có thể nói là đem hết bản lĩnh ra dùng.
"Lần này là nhẹ đấy."
"Lần sau mà cắn nữa thì không phải chỗ này đâu!" Tô Khuynh Thành ấn ấn vào sau gáy Giang Thần, buông lời đe dọa.
"Không phải chỗ này thì là chỗ nào?"
"Em không nói, tự anh biết rõ!"
"Không không, anh không biết thật mà, em nói xem nào, lần sau em định cắn chỗ nào?"
"Biến!!"
"..."
Mười phút sau.
Tô Khuynh Thành cuối cùng cũng hoàn thành một bài mát-xa.
So với thuật mát-xa Thần cấp của Giang Thần.
Bài mát-xa của Tô Khuynh Thành cực kỳ đơn giản và vụng về, thủ pháp cũng rất gượng gạo, nhưng mát-xa xong xuôi, nhờ cô vô cùng để tâm nên cổ và lưng của Giang Thần lại thấy nhẹ nhõm đi hẳn.
Lại còn có cảm giác khoan khoái sảng khoái.
Hắn liếc nhìn Tô Khuynh Thành rồi hỏi: "Vợ ơi, em buồn ngủ chưa?"
"Cũng bình thường, em chưa buồn ngủ, sao thế?" Vì mát-xa cho Giang Thần nên trong lòng Tô Khuynh Thành vừa căng thẳng lại vừa phấn khích, cộng thêm cảm giác xấu hổ vừa rồi, quả thật cô không buồn ngủ chút nào.
"Đã không buồn ngủ thì hay là hai đứa mình cùng tập yoga đi?"
"Hả? Tập yoga á?"
"Đúng rồi, đằng nào cũng chưa buồn ngủ mà."
"Thế... thế cũng được." Tô Khuynh Thành bảo, "Anh đợi tí, để em đi thay đồ tập yoga."
"Khỏi cần khỏi cần, em mặc cái tạp dề lúc nấu cơm là được rồi."
"Tại sao? Bây giờ em đang mặc đồ ngủ, khoác thêm cái tạp dề bên ngoài rồi tập yoga thì chẳng phải buồn cười lắm sao?"
"Không sao đâu cứ mặc đi, anh thấy em đeo cái tạp dề đó đẹp cực kỳ luôn... thật đấy!"
"Biến đi, em thấy anh lại muốn chơi trò nhập vai gì chứ gì." Tô Khuynh Thành đỏ mặt, ngập ngừng một thoáng rồi cũng đồng ý: "Thôi được rồi! Nhưng em phải thay bộ đồ ngủ ra, mặc đồ yoga vào rồi đeo tạp dề ở ngoài, thế được chưa?"
"Ừm, được chứ!!"
"..."
Một phút sau.
Tô Khuynh Thành đã thay xong bộ đồ tập yoga, bên ngoài thắt thêm chiếc tạp dề, bước đến trước mặt Giang Thần.
Thấy ánh mắt hắn lập tức đờ đẫn ra, Tô Khuynh Thành thầm vui vẻ trong lòng, bèn vừa khoe mẽ vừa ngượng ngùng xoay nhẹ một vòng: "Đẹp không?"
"Đẹp, đẹp lắm luôn!"
"Vậy bắt đầu thôi, vẫn tập bài yoga lần trước anh dạy em chứ?"
"Không thành vấn đề!!"
...
