Chương 187
Chương 187: Kỹ thuật lái xe của vợ, vừa nhanh vừa vững
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nhân viên bán hàng ngẩn người một thoáng.
Trong bụng thầm nghĩ, giờ người giàu ai cũng khiêm tốn với mộc mạc thế này sao? Nhìn ăn mặc cũng bình thường, mà mua chiếc xe bạc triệu lại tùy tiện như đi chợ thế này!
"Được rồi, được rồi ạ!"
"Em đi làm thủ tục cho anh chị ngay đây!"
Chỉ một lát sau, cô nhân viên lấy lại tinh thần, đon đả đáp lời rồi thoăn thoắt chạy đi lo đủ thứ thủ tục. Phải biết là hoa hồng của một chiếc xe thế này chẳng ít đâu.
Đến hai giờ chiều.
Toàn bộ thủ tục của xe, bao gồm hợp đồng mua bán, thuế trước bạ, biển số, bảo hiểm các thứ đều đã xong xuôi.
"Chào anh chị, đây là toàn bộ giấy tờ và chìa khóa, anh chị cất cẩn thận nhé ạ." Cô nhân viên cười lịch sự, đưa tập hồ sơ cùng chìa khóa qua.
Tất cả các khâu mua xe.
Đều được cô nàng chạy với tốc độ nhanh nhất.
Tuy bận đến toát cả mồ hôi.
Nhưng trong lòng thì sướng rơn. Cô chỉ mong có thêm mấy vị khách lắm tiền ít chuyện thế này, có mệt đứt hơi cô cũng chịu.
"Cảm ơn nhé."
Giang Thần gật đầu nói lời cảm ơn với cô nhân viên.
Sau đó, hắn cất tập hồ sơ vào xe, còn chìa khóa thì đưa thẳng cho Tô Khuynh Thành.
"Vợ ơi, hay em lái đi?"
"Em lái á?" Tô Khuynh Thành nghe vậy thì hơi bất ngờ. Xe này mua cho cô thật, nhưng thực tế cô đã gần hai năm không đụng vào vô lăng rồi.
"Ừ, sẵn tiện thử xem tay lái của em thế nào."
"Thế cũng được."
Tô Khuynh Thành đồng ý.
Cô nhân viên đại lý 4S thấy bên Giang Thần mua xe sảng khoái nên quà tặng gì xin được đều xin hết, đặc biệt còn tặng một dãy ba chiếc ghế an toàn trẻ em kiểu nôi nằm.
Vừa khéo để ba chú tiểu thần thú nằm bên trong vừa êm ái vừa an toàn.
Tô Khuynh Thành ngồi vào ghế lái, chỉnh lại ghế và gương chiếu hậu, liếc nhìn Giang Thần bên ghế phụ, bỗng nghĩ ra một vấn đề.
"Chồng ơi, chiếc X7 của anh tính sao?"
"Đơn giản, anh gọi tài xế lái hộ mang về là xong."
"..."
"Xem ra cái ghế phụ này anh quyết ngồi cho bằng được rồi nhỉ."
"Chứ sao, nhưng chủ yếu là anh muốn thử xem tay lái của vợ đỉnh thế nào."
Nghe Giang Thần có vẻ nói bóng nói gió, mặt Tô Khuynh Thành hơi ửng đỏ: "Thế thì anh nhìn cho kỹ vào, chắc chắn không làm anh thất vọng đâu."
Tô Khuynh Thành đạp ga, chiếc xe lăn bánh rời đi.
Trước đây cô từng lái đủ loại xe sang.
Thậm chí còn lái cả xe đua chuyên nghiệp.
Thế nên kỹ năng lái xe tuyệt đối không phải dạng vừa. Nhưng lần này cầm lái lại, trên xe có con nhỏ nên cô cũng chỉ thể hiện một chút trên đường thôi.
Dù vậy.
Giang Thần vẫn thầm giật mình, chậc chậc, cô em này cừ phết nhỉ!
Sau khi bo cua cực kỳ êm qua một đoạn đường đèo, Tô Khuynh Thành không giấu được vẻ khoe khoang hỏi Giang Thần: "Chồng ơi, tay lái của em thế nào? So với anh thì sao?"
"Quá xịn luôn! Lái vừa nhanh vừa êm, sắp đuổi kịp anh rồi đấy, ha ha ha."
"Xì!!"
"..."
"Đúng rồi vợ ơi, hay là mình mua thêm căn biệt thự đi." Giang Thần bỗng nói.
"Làm gì cơ?"
"Nhà mình ở Bích Thủy Cư hiện tại chẳng phải ở rất tốt sao?" Tô Khuynh Thành hỏi, "Vả lại mua biệt thự tốn nhiều tiền lắm đấy."
"Đúng là tốn nhiều tiền thật."
"Nhưng để vợ con được ở thoải mái thì tốn bao nhiêu cũng đáng." Giang Thần bảo.
"Nhưng nhà mình đang ở sướng lắm rồi mà."
"Cho dù trong tay anh có mấy chục tỷ rồi thì cũng không thể vung tiền như thế được." Tô Khuynh Thành vẫn khuyên.
"Vợ à."
"Số tiền này dù có coi là lãng phí thì anh thấy vẫn cần phải tiêu."
"Thoải mái là một chuyện."
"Nhưng sắp tới bố mẹ em sẽ sang đây đúng không?"
"Nếu hai bác sang, vừa nhìn thấy mình ở biệt thự đơn lập, có phải là biết ngay thực lực của anh không? Lúc ấy chẳng phải càng dễ chấp nhận mối quan hệ của chúng mình hơn à?"
"..."
Tô Khuynh Thành ngẫm nghĩ một chút.
Thấy Giang Thần nói cũng có lý. Mua biệt thự, chuyện khác chưa bàn, nhưng so với Bích Thủy Cư thì chắc chắn dễ thuyết phục bố mẹ chấp nhận cái đồ móng giò lớn này hơn.
Hơn nữa nhà riêng một cõi, có sân vườn riêng.
Môi trường sống hẳn sẽ tốt hơn nhiều.
"Thôi được rồi."
Trong lúc trò chuyện, Tô Khuynh Thành thực ra đã lái xe về đến nhà.
Anh chàng tài xế lái hộ lúc này cũng đưa chiếc X7 tới.
Trao lại chìa khóa cho Giang Thần.
Hai người bàn nhau, thấy bây giờ mới hơn hai giờ chiều, buổi trưa ăn ở bên đại lý rồi, đằng nào cũng rảnh rỗi.
Chi bằng đi xem biệt thự luôn cho xong.
"Vẫn để em lái à?"
"Tất nhiên rồi, đã thử tay lái của vợ thì phải thử cho tới bến chứ."
"Được!"
Tô Khuynh Thành đáp một tiếng, chuẩn bị nổ máy đi tiếp.
"Khoan đã." Giang Thần chợt bảo, "Mấy đứa nhỏ vẫn chưa ăn kìa."
"Ừ, suýt quên."
Tô Khuynh Thành liếc ra phía sau, ba nhóc tì đã tỉnh dậy, tính theo giờ thì cũng sắp đến bữa ăn rồi, không cho bú ngay thì thể nào cũng quấy khóc ầm ĩ.
Thế là hai người phối hợp với nhau trong xe, cho ba nhóc tì bú sữa.
"Đừng vội nào."
"Từng đứa một, ai cũng có phần hết nhé."
Bây giờ đến giờ bú là ba nhóc tì đều cuống lên.
Cứ hễ tới bữa, nhóc nào phải xếp hàng sau là sốt ruột ngay, tay chân quơ quào, miệng ê a giục giã, nhưng vừa được ngậm ti là ngoan ngoãn lại liền.
Nửa tiếng sau.
Công cuộc cho con bú cuối cùng cũng hoàn thành.
Thế nhưng.
Giang Thần vừa dỗ ba nhóc ngủ yên ở phía sau xong.
Điều khiến Tô Khuynh Thành không ngờ tới là một "công việc" mới lại bắt đầu.
"Anh!"
"Cái này..."
Tô Khuynh Thành dở khóc dở cười.
Hóa ra màn kịch chính của ai kia để dành ở khúc này!
Thôi được rồi!
Ai bảo bản thân cô cũng có chút mong chờ chứ.
Dù sao cũng là xe mới tậu, lưu lại chút kỷ niệm "lần đầu" trong xe kể ra cũng hay!
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Tô Khuynh Thành vừa thẹn vừa giận, nện "túi bụi" cho ai kia một trận rồi lại "nghiến răng" cắn cho một phát.
Sau đó cô mới thở dốc hai hơi, nổ máy xuất phát.
Điểm đến, thẳng hướng Xuân Giang Các nằm ven sông ở phía bắc.
...
Xuân Giang Các.
Là khu đô thị cao cấp duy nhất lấy biệt thự hướng sông làm chủ đạo tại thành phố Tứ Hải.
Mỗi căn biệt thự bên trong tùy tiện cũng có giá vài chục triệu, thậm chí lên tới cả trăm triệu tệ.
Mức giá tầm cỡ này ở thành phố Tứ Hải thì người bình thường không sao với tới nổi. Nhờ thế mạnh phòng hướng sông và biệt thự ven sông, tầm nhìn khoáng đạt, phong cảnh hữu tình.
Đẳng cấp tổng thể của Xuân Giang Các tự nhiên cũng nhỉnh hơn Bích Thủy Cư một bậc!
Bởi vậy người sống ở đây không phú cũng quý.
Không ít người thành đạt lẫn giới nhà giàu mới nổi đều xem việc tậu nhà ở Xuân Giang Các là vinh dự tột đỉnh hoặc một cách để thể hiện đẳng cấp.
...
Giang Thần và Tô Khuynh Thành lái xe tới Xuân Giang Các.
Cùng lúc đó, tại phòng bán hàng của Xuân Giang Các, một đôi nam nữ trẻ tuổi ăn mặc sành điệu đang chật vật thương lượng với nhân viên bán nhà.
"Làm ơn đi mà!"
"Tụi tôi thật sự không phải thiếu tiền, chẳng qua vốn liếng dồn hết vào việc làm ăn, tạm thời kẹt tiền một chút thôi."
"Vả lại, bên các anh có nhiều suất giảm năm phần trăm thế kia."
"Nhường cho tụi tôi một suất thì các anh thiệt thòi gì đâu chứ?"
...
