Chương 453
Chương 453: Ọe rồi ọe rồi!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đỡ đẻ cho thú...
Lúc nghe thấy kỹ năng này, Giang Thần có hơi ngớ người. Kỹ năng gì không cho, lại cho đúng cái đỡ đẻ, mà lại còn là cho thú nữa chứ.
Mà nói chứ Thống Tử à...
Đâu đến mức này chứ.
Sao không phải đỡ đẻ cho người? Ờ, đỡ đẻ cho người hình như còn kỳ cục hơn.
Giang Thần thầm lầm bầm trong bụng.
Nghĩ đến chuyện gấu con dẫn đường, chắc là đang cầu cứu, mà nhiều khả năng là vì gấu mẹ.
Cứ theo cái nết của con Thống Tử chó này thì khéo gấu mẹ bị khó sinh, xong gấu con dắt mình tới giúp thật?
Nhưng làm sao thế được.
Con gấu này còn chưa lớn, gấu mẹ tuyệt đối không thể lại mang thai để mà khó sinh lúc này.
Nếu không thì...
Giới động vật có vú loạn cào cào hết cả rồi!
"Anh em ơi anh em ơi!"
"Ngay lúc này đây, tôi với anh rể đang bám theo sau một chú gấu con, đi sâu vào trong rừng!"
"Chú gấu này chủ động cầu cứu, tôi với anh rể định tới xem cho ra nhẽ..." Cùng lúc đó, vì lý do an toàn, Triệu Mẫn đã mở livestream trên điện thoại.
Con bé tuy từ nhỏ đã to gan.
Nhưng to gan không đồng nghĩa với liều lĩnh, không chút phòng bị.
Huống hồ cánh rừng này càng đi càng rậm rạp, lại là nơi lạ lẫm.
Cho dù cô nàng có tài cao gan lớn, bên cạnh còn có ông anh rể bản lĩnh khôn lường.
Thì cũng không tránh khỏi lo lắng.
Thế nên cẩn thận vẫn hơn, cô liền mở luôn luồng livestream, lỡ gặp nạn thì còn có người biết kịp thời.
May là nhờ công viên rừng mới xây.
Sóng điện thoại ở khu này vẫn khá mạnh.
Trong phòng livestream.
Đám người xem vô liêm sỉ vừa thấy chủ kênh lên sóng là lại bắt đầu đùa cợt không đáy.
"A? Vợ yêu lên sóng rồi!"
"Một ngày không gặp, vợ tui lại xinh hơn rồi!"
"Cút xéo! Vợ ông cái gì, mặt dày thế? Đó rõ ràng là vợ bọn tui! Vợ của mọi người! Vợ ơi, em nói có đúng không?"
"Em không trả lời là anh coi như ngầm đồng ý rồi nhé! Hề hề..."
"Ủa alo, mấy ông cắm sừng qua lại thế thấy vui lắm hả?"
"Tất nhiên là vui! Muốn sống cho ngon, đầu phải thêm tí sừng mới trọn!"
"???"
"Cái giề, bần đạo chưa thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ đến thế này bao giờ!"
"Kéo ra ngoài băm cho chó ăn mau!!"
"...Khụ khụ! Tôi bảo này anh em, không chú ý vào trọng tâm được à? Chủ kênh với anh rể lúc này đang ở nơi hoang sơn dã ngoại, cô nam quả nữ đấy nhé!"
"Chuẩn luôn! Không chỉ cô nam quả nữ, mà còn có cả một con gấu nữa kìa!"
"Mọi người không hóng xem sắp có câu chuyện tốt đẹp gì xảy ra à?"
"..."
"Cô nam quả nữ cái đầu anh!"
"Tốt đẹp cái đầu anh!" Triệu Mẫn liếc qua bình luận, mắng một tiếng rồi thẳng tay chặn nick, đá luôn tên "câu chuyện tốt đẹp" kia ra khỏi phòng.
Thấy vẫn chưa hả dạ, cô tiện tay đá thêm mấy tên nữa.
Đám người xem thấy chủ kênh nổi đóa mới chịu tém tém lại một chút.
Nhưng mà.
Đến khi Triệu Mẫn vô tình lia góc nghiêng của Giang Thần vào khung hình.
Phòng livestream lại bùng nổ lần nữa.
Lần bùng nổ này.
Phần lớn là hội chị em, dĩ nhiên cũng có lác đác vài "đấng mày râu".
"Vãi chưởng!"
"Đây là anh rể đấy ư? Nhan sắc đỉnh chóp vãi!"
"Chậc chậc, đẹp trai quá! Muốn liếm màn hình ghê..."
"Đúng rồi đó! Em là con gái mà không chỉ muốn liếm màn hình đâu, tim đập thình thịch luôn rồi nè! Cho hỏi anh rể có người yêu chưa? À nhầm, có ngại có thêm một cô người yêu nữa không?"
"Chuẩn chuẩn, em làm bé có được không?"
"Cút đê, một lũ hồ ly tinh!"
"Mấy người chỉ toàn thèm khát thân thể anh rể, còn tôi thì khác, tôi thương anh zai xót xa trong lòng, tôi không chỉ thèm thân thể mà còn thèm cả trái tim của anh ấy cơ..."
"À phải rồi, tiện thể nói luôn, tui là con trai nha!"
"??? Ọe ọe, buồn nôn quá trời!"
"Hóa ra là chơi hệ đấu kiếm à?!!"
"Phỉ nhổ!!!"
"Tên này giết cũng không hả giận, lôi ra xử đại hình Mãn Thanh cho tao!"
"..."
Có điều, tên "con trai" này còn chưa kịp để người xem lôi ra xử đại hình gì đó thì đã bị Triệu Mẫn thẳng tay chặn rồi đá văng khỏi phòng livestream.
Tiện tay lia thêm một mớ nữa.
Triệu Mẫn mới nguôi giận, sau đó nhìn bóng lưng cao ráo, thẳng tắp của Giang Thần phía trước.
Cô cũng, ừm, khẽ lắc đầu thở dài.
Hầy!
Hầy!
Chị họ mình đúng là có phúc thật...
Phải chi mình sống ở thời cổ đại thì tốt biết mấy!
Đang cúi đầu thầm than thở.
Bỗng cộp một cái, đầu cô va thẳng vào Giang Thần đang đột ngột dừng bước phía trước.
"Sao thế anh rể?"
"Em nhìn phía trước đi, tới nơi rồi."
...
