Chương 517
Chương 517: Bảo ta bán đứng biểu ca? Phải thêm tiền!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Tôi nghĩ kỹ rồi."
Lý Trường An gần như chẳng mất chút thời gian nào, dứt khoát nói với Hứa Kiêu ở đầu dây bên kia.
Nghe Lý Trường An trả lời, Hứa Kiêu suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
"Tốt lắm!"
"Trường An, tôi đợi cậu ở phòng VIP 818 câu lạc bộ Hoàng Quán!"
"Vâng, giám đốc Hứa!"
"..."
Nói đi cũng phải nói lại.
Lý Trường An có thật lòng cam tâm tình nguyện hợp tác với Hứa Kiêu không?
Cũng chưa chắc.
Bằng không, lúc Hứa Kiêu liên lạc lần đầu, hắn đã đồng ý rồi.
Lần này nhận lời dứt khoát như vậy,
phần lớn là muốn xả cho bõ cục tức nghẹn ứ trong lòng.
Giang Thần, đã là anh với lũ chó săn dưới trướng không coi tôi là em họ, thì đừng trách tôi trở mặt, tôi việc quái gì phải coi anh là anh họ nữa!
Cúp máy xong.
Lý Trường An bảo tài xế taxi quay đầu, phóng thẳng tới câu lạc bộ Hoàng Quán.
Khi đến câu lạc bộ Hoàng Quán và bước vào trong,
hắn lập tức choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ xa hoa bên trong. Làm thằng đàn ông sống trên đời, phải có cuộc sống như thế này mới gọi là sướng chứ!
Trong phòng VIP 818.
Hứa Kiêu cũng đã đợi Lý Trường An từ lâu.
"Trường An, chuyện là thế này, vì tôi và anh họ cậu có xung đột lợi ích, nên tôi rất cần một người làm nội gián để đánh sập anh ta."
"Hoặc ít nhất là giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh này."
"Còn cậu thì vừa hay bị anh họ hắt hủi, ôm một bụng tức tối."
"Thế nên hai ta bắt tay với nhau là quá chuẩn rồi, đôi bên cùng có lợi, cùng nhắm vào mục tiêu chung là Giang Thần."
"Cậu thấy sao?"
Hứa Kiêu không nói vòng vo.
Hắn đi thẳng vào vấn đề với Lý Trường An.
Thẳng thắn bày tỏ ý đồ của mình mà không hề giấu giếm.
Với vốn kinh nghiệm của một sinh viên mới ra trường như Lý Trường An, Hứa Kiêu vốn tự coi mình là cáo già thương trường, tự tin nắm thóp đối phương dễ như trở bàn tay.
"Chuyện này..."
Phải mất một lúc lâu, Lý Trường An mới hoàn hồn lại từ khung cảnh tráng lệ xung quanh và hai cô em da trắng dáng xinh bên cạnh Hứa Kiêu.
"Giám đốc Hứa nói có lý, tôi đúng là đang tức chết đi được với Giang Thần, cũng muốn trả đũa anh ta."
"Có điều..."
Lý Trường An ngập ngừng.
Ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng lại dán chặt lên hai em gái rót rượu trang điểm lộng lẫy kia.
Chẳng trách được.
So với kiểu ngây thơ trong sáng,
kiểu con gái son phấn đậm đà, môi đỏ rực, ăn mặc hở hang quyến rũ lại phảng phất chút phong trần này,
càng như quả bom nổ thẳng vào ngực hắn.
Đối với tất cả chuyện này, Hứa Kiêu nhìn thấu như lòng bàn tay.
Thế nên trong lòng càng thêm đắc ý.
"Trường An chưa có bạn gái à?" Hứa Kiêu giả vờ ngạc nhiên.
"Ờ, chưa ạ..." Lý Trường An hơi ngượng.
"Không sao!"
"Đại học lo học hành đàng hoàng, chưa yêu đương cũng bình thường thôi." Hứa Kiêu nhếch mép cười, rồi ra hiệu cho một em gái bên cạnh.
Cô ả lập tức hiểu ý.
Uốn éo người, sà ngay sang ngồi sát sạt bên Lý Trường An.
Giọng nói nũng nịu chảy nước vang lên: "Anh Trường An, nào, để em uống với anh mấy ly nhé!"
"..."
Thấy vậy, Lý Trường An suýt thì lú lẫn cả đầu óc.
Mất ba năm phút sau, hắn mới định thần lại: "Đề nghị của giám đốc Hứa rất hay, nhưng làm gì cũng có giá của nó. Tôi làm nội gián cho anh thì anh cho tôi lợi ích gì?"
"Lợi ích?" Hứa Kiêu cười thầm, chỉ sợ thằng nhãi mày không đòi lợi ích thôi.
"Tôi nghe nói mẹ cậu muốn vay một triệu tệ để mua nhà cho cậu, nhưng Giang Thần căn bản không chịu..."
"Cậu xem thế này được không? Một triệu tệ đó tôi cho cậu, coi như tiền đặt cọc. Xong việc sẽ còn hậu tạ nhiều hơn nữa!"
Hứa Kiêu từng bước dẫn dụ.
Đối mặt với điều kiện Hứa Kiêu đưa ra,
Lý Trường An đồng ý ngay tắp lự: "Được thôi giám đốc Hứa, nhưng tôi có một đề nghị nhỏ xíu này, tiền cọc có thể thêm chút nữa không, hai triệu tệ luôn được chứ?"
"Ồ?"
"Tôi có thể hỏi lý do được không?" Hứa Kiêu lại cười hỏi.
"Lý do ấy à, đơn giản lắm, vì tính ra thì Giang Thần là anh họ tôi, muốn tôi bán đứng anh ta thì anh phải trả thêm tiền!"
"..."
"Không thành vấn đề, cọc hai triệu thì hai triệu!"
Hứa Kiêu mừng rơn trong bụng.
So với những tổn thất mà Giang Thần đã gây ra cho cơ nghiệp gia tộc thì hai triệu tệ này bõ bèn gì!
"Nào nào, Trường An! Hôm nay chúng ta cùng các em gái uống một bữa ra trò, không say không về! Sẵn tiện xả luôn cục tức này!"
"Chuẩn luôn! Giám đốc Hứa, các em gái xinh đẹp, em cũng kính mọi người một ly!"
...
Biệt thự số 1 Xuân Giang Các.
Tối hôm ấy, lúc chuẩn bị đi ngủ,
Giang Thần nhận được cuộc gọi từ mẹ, hỏi hắn chuyện cậu em họ Lý Trường An là thế nào? Đang yên đang lành, mới làm được hai ba ngày sao đã bỏ việc rồi.
Hóa ra mợ họ của Giang Thần vừa gọi điện cho Tống Mai.
Tống Mai bị mợ họ của Giang Thần gọi điện phàn nàn, mách tội như thể hạch sách vấn tội.
Bà nghe mà bực mình trong lòng.
Nhưng ban ngày bận quá nên chưa kịp hỏi chuyện này.
Mãi đến tối có thời gian, bà mới gọi hỏi Giang Thần.
"Ôi dào, có gì đâu mẹ!"
"Mẹ ơi, chả có gì đâu, thằng Trường An tính ra là em họ con, con lại có thể có ý đồ xấu gì với nó được cơ chứ?"
"Tự nó không chịu làm đấy chứ."
"Ở phân xưởng cấm lửa nghiêm ngặt thì lại hút thuốc, giờ làm việc thì trốn vào nhà vệ sinh chơi game, không phải chỉ một hai lần đâu..."
"Thôi, tùy nó đi, nó thích đi đâu thì đi."
"..."
"Gì cơ?"
"Nói vậy là không liên quan đến con, mà do bản thân nó chịu không nổi nên không muốn làm?" Tống Mai hỏi lại.
"Vâng, không liên quan gì đến con."
"Thế thì được rồi!!"
Nhận được câu trả lời chắc nịch từ Giang Thần, Tống Mai dứt khoát không bận tâm nữa.
Một bên là cháu họ, một bên là con trai ruột.
Khỏi phải nói, đương nhiên bà phải bênh con trai mình rồi.
Huống hồ...
chuyện công việc ấy mà, thích làm thì làm, không làm thì thôi, đằng nào cũng chẳng ai cầu xin nó!
Nói chuyện điện thoại với mẹ xong.
Giang Thần vệ sinh cá nhân, dỗ ba nhóc tì ngủ ngoan, rồi như thường lệ ôm người đẹp đi ngủ.
Ting tong!
Đúng lúc này, điện thoại của Tô Khuynh Thành bỗng nhận được một tin nhắn.
Cầm lên xem.
Sắc mặt Tô Khuynh Thành liền lộ vẻ kinh ngạc.
"Sao thế vợ?" Giang Thần thắc mắc hỏi.
"À... Khổng Khê biết bọn mình sắp tổ chức hôn lễ nên bảo cũng muốn tới dự, hơn nữa lần này đến Tứ Hải, cô ấy sẽ đi cùng bạn trai..."
"???"
Khổng Khê và bạn trai cô nàng?
Giang Thần nghe xong cũng hết sức ngạc nhiên.
Bản thân Khổng Khê vốn là một cô nàng tomboy.
Thế mà rốt cuộc cũng có bạn trai rồi á?
Rõ ràng cách đây chưa lâu, cô nàng còn mê mẩn Nghiêm Ninh, đi quấy rầy người ta rồi bị quật cho một vố ngã dập mặt kia mà!
...
