Chương 530
Chương 530: Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đệt, em gái này xinh vãi chưởng!"
"Nhìn dáng người cao ráo chưa kìa, da trắng bóc, ngũ quan lại còn nét căng nữa chứ! Chẹp chẹp, đúng là đại mỹ nhân hiếm có khó tìm!"
"Đâu chỉ hiếm có khó tìm."
"Tao thấy mấy em hot girl streamer với minh tinh được tâng lên tận mây xanh khéo còn chẳng đẹp bằng ấy chứ!"
"Chuẩn cmn luôn!"
"Ê ê anh em, chúng mày bảo đại mỹ nhân cỡ này thì anh Báo có thích không?"
"Anh Báo á? Mẹ kiếp, anh Báo mê nhất gu này còn gì!"
"Hay để tao gọi điện báo cho anh Báo một tiếng nhé?"
"Được đấy, được đấy!"
"Phải thế chứ!!"
"..."
Đám thanh niên trông vẻ lưu manh này có chừng bốn năm người.
Rõ ràng là vừa uống rượu từ quán ra, cả người nồng nặc mùi men, hai gã to con nhất trong số đó còn xăm trổ kín hai cánh tay.
Thấy nhóm Giang Thần đi ngang qua đầu ngõ, bọn chúng ngang nhiên chặn đường giữa phố.
Chĩa mũi dùi vào một "mỹ nữ" trong nhóm mà chép miệng khen ngợi, thực chất là buông lời trêu ghẹo.
Cơ mà "mỹ nữ" được khen kia chẳng phải Tô Khuynh Thành, cũng không phải Khổng Khê, mà rõ ràng lại là... bạn trai của Khổng Khê, Khúc Kiếm!
Cũng hết cách.
Cậu chàng này đâu chỉ đẹp trai đơn thuần, mà nét mặt phải nói là quá đỗi thanh tú.
Nếu không nhìn kỹ, có khi người ta lại tưởng nhầm là một đại mỹ nhân đang mặc đồ nam thật.
Còn đám thanh niên nồng nặc mùi rượu kia hẳn cũng nhận ra Khúc Kiếm là con trai có tướng mạo đẹp đẽ, nên mới cố tình gọi cậu là "mỹ nữ" để trêu ngươi.
"..."
Giang Thần và mọi người thấy cảnh này thì cạn lời, chẳng biết nên bình phẩm thế nào cho phải.
Nếu đám người này nhắm vào Tô Khuynh Thành hay Khổng Khê thì đã bị đập cho đo ván từ lâu rồi.
Ngặt nỗi, đối tượng bọn chúng nhắm tới lại là Khúc Kiếm, mà những lời chúng nói... cơ bản lại đúng là sự thật.
Bởi nếu chỉ xét riêng đường nét gương mặt, Khúc Kiếm quả thực chẳng thua kém gì mấy cô minh tinh hay hot girl mạng.
Thành thử ra...
Dù biết không nên, nhưng Giang Thần nhất thời vẫn không nhịn được cười.
Quay sang nhìn cô nàng bên cạnh, anh thấy vẻ mặt của cô cũng chẳng khác mình là bao, đều đang cố nén cười. Thậm chí khóe môi Khổng Khê cũng bất giác cong lên một nụ cười thích thú.
Cái này thì...
Bị một đám thanh niên chặn đường, công khai khen bạn trai mình xinh đẹp.
Chắc cô cũng là người đầu tiên gặp phải tình cảnh này rồi nhỉ?!
"Mấy người muốn thế nào?" Khúc Kiếm, nhân vật chính của màn kịch, lên tiếng hỏi. Thú thật thì nhìn thấy cảnh tượng này, chính cậu cũng thấy buồn cười.
Bị hiểu nhầm thành con gái thì cậu quen rồi.
Nhưng cái kiểu biết rõ cậu là con trai mà vẫn cố tình trêu là gái đẹp thế này, mẹ kiếp, đây đúng là lần đầu tiên!
"Bọn tao muốn thế nào á??"
"Mẹ nó, đại mỹ nhân lại hỏi bọn tao muốn làm gì kìa, ha ha ha..."
"Em gái ơi, bọn anh chẳng muốn làm gì đâu, chỉ muốn làm quen chút thôi. Nếu em không phiền thì uống với bọn anh vài ly nhé?"
"Biến biến, cút ra!"
"Mẹ kiếp, tao vừa gọi cho anh Báo rồi nhé. Anh ấy đang ở gần đây, cơ mà bận chút việc nên bảo em gái cứ kết bạn WeChat trước là được..."
"À ừ nhỉ!"
"Thế này đi em gái, bọn anh nể mặt em đấy, em quét mã kết bạn WeChat với anh Báo đi..."
"..."
Đám người này hào hứng gào thét.
Có lẽ cồn vào làm mờ lý trí thật rồi.
Bọn chúng hưng phấn đến mức chẳng biết trời cao đất dày là gì, giữa thanh thiên bạch nhật lại nghênh ngang giơ điện thoại ra, bắt Khúc Kiếm quét mã QR.
Lần này thì Khúc Kiếm tức đến bật cười.
"Nếu tôi không quét thì sao?"
"Không quét á?"
"Hì hì..."
"Em gái, đã không nể mặt nhau thì bọn anh đành phải dùng vũ lực thôi, đánh cho em nằm bẹp dí giữa đường luôn đấy!" Đám người cười cợt đầy hống hách.
"Được thôi."
Khúc Kiếm bất đắc dĩ gật đầu.
Sau đó cậu quay sang bảo: "Khổng Khê, anh Giang Thần, hai người lùi lại phía sau một chút đi."
"Ừ."
"Nhưng mà Khúc Kiếm..." Giang Thần biết cậu định làm gì, "Chấp năm sáu thằng một lúc, cậu liệu có ổn không đấy?"
"Anh Giang Thần cứ yên tâm."
Khúc Kiếm cười đáp: "Đàn ông con trai, không bao giờ được nói mình không ổn!" Dứt lời, cậu vung chân đá thẳng vào mặt hai tên hống hách nhất phía trước.
Bốp bốp hai tiếng.
Cú đá khiến cả hai tên ngã dập mặt xuống đất như chó ăn phân.
Bốn tên còn lại thấy Khúc Kiếm bất ngờ ra tay thì sững sờ mất một giây, sau đó gầm lên rồi lao thốc tới.
"Mẹ kiếp!"
"Thằng biến thái này, đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
"Mày chán sống rồi à!!"
...
