Chương 535
Chương 535: Dao cong thái rau trên gáo!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Phạm Nhất Thống này cũng đã chạm mặt mấy lần rồi.
Nếu hắn nói chuyện khác,
Giang Thần còn chẳng buồn để ý, nhưng nhắc tới Hứa Kiêu thì hắn lại thấy đôi chút hứng thú.
"Hứa Kiêu chuẩn bị ra tay rồi à?"
"Nói rõ xem nào?" Giang Thần hỏi.
"Vâng thưa anh Giang!"
Thấy Giang Thần có hứng, Phạm Nhất Thống mừng rỡ ra mặt, nịnh bợ tới mức ông bố Phạm Sĩ Trình mà nhìn thấy cũng phải nổi da gà.
Nhưng biết nói sao đây.
Đến bố hắn còn nịnh bợ Giang Thần cơ mà.
Làm con như hắn, đương nhiên là trò giỏi hơn thầy rồi.
"Chuyện là thế này anh Giang."
"Lần trước em có nói với anh rồi đấy, thằng Hứa Kiêu kia muốn lôi kéo bố con em, bị tụi em thẳng thừng từ chối rồi báo ngay cho anh."
"Ai ngờ sau đó hắn vẫn không chịu từ bỏ, lén la lén lút lại mò tới lôi kéo tiếp..."
"Tất nhiên chẳng có gì bất ngờ cả."
"Bố con em lại từ chối thẳng thừng thêm lần nữa, còn bảo nếu hắn dám nhắc lại chuyện lôi kéo tụi em cùng đối phó với anh Giang, tụi em sẽ thả chó cắn, cấm cửa không cho bước vào."
"Hứa Kiêu lúc ấy mới chịu thôi."
"Hắn chịu thôi không lôi kéo tụi em nữa, nhưng nghĩ tới chuyện có thể gây nguy hiểm cho anh Giang là bố con em lại mất ăn mất ngủ, thế là phải nhờ người ngấm ngầm dò la, cuối cùng nghe ngóng được một tin tức quan trọng."
"Anh Giang đoán xem là gì?"
"Hóa ra thằng nhãi Hứa Kiêu kia thực sự đã cài nội gián bên phía anh Giang..."
Nói tới đây, Phạm Nhất Thống cố ý ngừng lại một nhịp, nhìn Giang Thần đầy vẻ mong đợi, hy vọng anh sẽ giật mình kinh ngạc rồi sốt sắng hỏi tiếp xem nội gián rốt cuộc là ai...
Ngờ đâu trên thực tế, mặt Giang Thần vẫn tỉnh bơ, nghe Phạm Nhất Thống nói mà lông mi cũng chẳng buồn động đậy.
Tên nội gián này hắn đã biết thừa rồi.
Còn ai vào đây nữa?
Đương nhiên là cậu em họ của hắn, Lý Trường An chứ ai!
Tình hình này cũng là do Lý Tuấn mấy hôm trước điều tra ra được rồi báo cáo ngay cho Giang Thần.
Thật ra chẳng riêng gì Lý Trường An, ngay cả động tĩnh của bản thân Hứa Kiêu thì Giang Thần cũng nắm được không ít.
Cũng chính vì thế,
Giang Thần mới có thể thảnh thơi dắt vợ cùng nhóm Khổng Khê, Khúc Kiếm đi dạo phố, tung tăng mua sắm như vậy.
Thấy phản ứng của Giang Thần nhạt thếch,
Phạm Nhất Thống hụt hẫng một phen, đành phải nói tiếp: "Thôi được rồi anh Giang, em nói toẹt ra luôn nhé."
"Nội gián của Hứa Kiêu là một thanh niên tên Lý Trường An, nghe đâu là em họ của anh."
"Nghe nói cậu Lý Trường An đó vốn không trụ nổi ở nhà máy pin của anh, sau đó đụng phải Hứa Kiêu, được hắn hứa cho một triệu..."
"Thế là Lý Trường An đồng ý làm nội gián luôn."
"Sau đó theo chỉ đạo của Hứa Kiêu,"
"Cậu ta chuyển từ nhà máy pin sang bên Sinh học Thanh Thần của anh, nhiệm vụ là giở trò trên dây chuyền sản xuất, khiến mấy dòng sản phẩm của Sinh học Thanh Thần đi tong hết..."
"..."
"Được, tôi biết rồi."
Giang Thần gật đầu với Phạm Nhất Thống.
"Thế thì tốt rồi anh Giang, anh nắm được là được! Em cũng không làm phiền mọi người nữa, chào anh Giang nhé!"
"Tạm biệt nha..."
Phạm Nhất Thống mừng rơn.
Chào tạm biệt mấy người Giang Thần xong, hắn lon ton rời đi.
Trong lòng sướng rơn cả người.
Sao hả ông già, con ôm chân anh Giang thế này có thua kém gì bố không cơ chứ?
Phía Giang Thần.
Dù đã có Lý Tuấn báo cáo từ trước,
nhưng lời kể của Phạm Nhất Thống lại cung cấp thêm kha khá chi tiết mới.
Tóm lại là,
chẳng còn cách nào khác, cậu em họ Lý Trường An của hắn lại có thể nghĩ quẩn đến mức này...
Đã vậy,
thì chẳng còn gì để nói, đã thích tìm đường chết thì hắn thành toàn cho!
...
Chia tay nhóm Khổng Khê và Khúc Kiếm xong, cả nhà năm người của Giang Thần cũng về tới nhà.
Về chuyện của hai người kia,
Giang Thần và vợ không khỏi bàn tán một hồi.
Cả hai đều thấy Khổng Khê như tomboy, tính tình hơi giống con trai, còn Khúc Kiếm bảo là trai thẳng nhưng lại có nét ẻo lả, mặt mũi trắng trẻo đẹp gái quá chừng.
Cứ thế này biết đâu lại thành đôi thật.
Đúng kiểu như Lưu Vĩ với Diêm Lệ, dao cong gọt vỏ bầu, vừa khít bù trừ cho nhau, giờ không chỉ dính lấy nhau mà còn chuẩn bị có thêm mạng người nữa chứ...
Nói xong chuyện hai người Khổng Khê,
Tô Khuynh Thành lại thở dài một tiếng.
Vẻ mặt cô không giấu nổi nét lo lắng: "Nhưng mà chồng ơi, chuyện của Hứa Kiêu tính sao giờ? Cậu em họ Lý Trường An của anh đang tính giở trò ngay trong công ty em đấy!"
...
