Chương 542
Chương 542: Trúng độc? Chết người?
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Alo, Trường An à!"
"Kế hoạch tiến triển thế nào rồi..."
Đầu dây bên kia, Hứa Kiêu hỏi ngay.
Đây vốn là cuộc gọi hai người đã hẹn trước, để Lý Trường An mỗi ngày định kỳ báo cáo tình hình bên Giang Thần cho Hứa Kiêu.
Nhưng cuộc gọi lần này lại là do Giang Thần yêu cầu.
Lý Trường An không thể không nghe theo.
Nói cách khác.
Sau vụ việc ở nhà bố mẹ Giang Thần, giấc mộng làm gián điệp hai mang của Lý Trường An đã hoàn toàn tan vỡ, giờ chỉ có thể đơn phương làm gián điệp cho Giang Thần.
Cụ thể là làm "chó" cho Giang Thần (nguyên văn lời Lý Trường An tự nhận), cùng nhau đối phó với Hứa Kiêu.
Còn Hứa Kiêu...
Ban đầu Giang Thần nghĩ chỉ cần trả đũa tương xứng là được.
Nhưng giờ hắn đổi ý rồi, sao không nhân cơ hội này hạ bệ luôn cả Hứa Gia!
Còn lý do Lý Trường An buộc phải chịu trận, đương nhiên là vì lần này hắn đã gây ra cho công ty của Giang Thần khoản thiệt hại lên tới mấy trăm triệu, thậm chí cả tỷ tệ.
Nhưng trên thực tế.
Khoản thiệt hại mấy trăm triệu hay mấy tỷ kia, hiện tại cũng chỉ là do Giang Thần tự nói ra mà thôi.
Hắn bảo thiệt hại cả chục tỷ cũng chẳng ai kiểm chứng được.
Đáng buồn là, dù Giang Thần nói bao nhiêu thì Lý Trường An đang ở thế yếu tuyệt đối, cũng chỉ đành cắn răng mà tin.
Người nghèo thì hèn mọn.
Tay sẻ sao đọ nổi đùi voi.
Quan trọng nhất là, ai bảo Lý Trường An lại đi đối đầu với Giang Thần làm chi...
"Hứa tổng cứ yên tâm!"
"Mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch, tiến hành cực kỳ thuận lợi!"
"Ngài cứ việc chờ tin tốt là được!"
"..."
Lý Trường An "tươi cười rạng rỡ" báo cáo với Hứa Kiêu.
"Tốt, tốt lắm!"
Hứa Kiêu giọng điệu hài lòng, sau đó không quên vẽ thêm bánh vẽ: "Trường An cố lên! Chuyện xong xuôi, tôi bảo đảm cậu sẽ nhận thêm một triệu nữa!"
Thêm một triệu nữa!!
Đổi lại trước kia, nghe thấy con số này khéo Lý Trường An đã mừng như điên rồi.
Nhưng bây giờ...
Hừ, có một triệu bọ!
So với khoản mấy trăm triệu, mấy tỷ tệ mà Giang Thần dùng để "nắm thóp" mình, một triệu này đúng là chẳng bõ dính răng.
Than ôi...
Trong lòng Lý Trường An thầm chửi rủa, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ mừng rỡ cảm ơn.
"Hứa tổng uy vũ quá! Cảm ơn Hứa tổng!"
"Đừng vội cảm ơn, đợi tôi thu dọn anh họ cậu xong xuôi, Trường An à, tôi sẽ cho cậu một phần thưởng không ngờ tới nữa đấy!"
"..."
Hứa Kiêu cúp máy với Lý Trường An.
Mừng thì mừng thật, nhưng hắn cứ thấy bồn chồn khó yên một cách khó hiểu.
Vốn tính cẩn thận, hắn lại liên hệ kiểm tra kỹ các kênh tin tức khác của mình — hết cách rồi, thỏ khôn thì phải có ba hang chứ!
Thấy đúng là mọi chuyện đều thuận lợi như lời Lý Trường An nói.
Lúc này hắn mới yên tâm.
Thêm vào đó, các mặt hàng của Khuynh Thần Sinh Vật Kỹ Thuật đều là sản phẩm chủ lực ăn khách, cung không đủ cầu, bán chạy như tôm tươi.
Sau khi Lý Trường An ngấm ngầm ra tay.
Hậu quả tồi tệ đã nhanh chóng bộc lộ.
Hứa Kiêu đọc các bản tin liên quan, không nhịn được ngửa mặt cười to ba tiếng, lập tức phóng xe tới câu lạc bộ quen thuộc để hưởng lạc.
"Đệt mợ đệt mợ!"
"Không thể nào chứ? Bạn gái mua cho tôi dung dịch mọc tóc, thế quái nào sáng hôm sau ngủ dậy ông đây trọc lóc luôn? Đúng là hói không kịp trở tay!"
"Tôi cũng thế này, không dám tin vào mắt mình luôn!"
"Tôi còn thảm hơn đây này!"
"Tôi mua dung dịch tẩy lông định tặng bạn gái làm quà sinh nhật, kết quả sang ngày hôm sau... mẹ nó, tôi suýt bị cô ấy đánh cho phọt cả cứt!"
"???"
"Không phải chứ, hàng của Khuynh Thần Sinh Vật Kỹ Thuật từ trước đến nay xịn lắm mà!"
"Dạo này bị làm sao thế, tự đập bể bát cơm à?"
"Đúng đấy đúng đấy, kiểm soát chất lượng nát quá!"
"Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, người ta kiếm đẫy tiền rồi, hơi đâu quan tâm người tiêu dùng nhỏ lẻ như các ông? Mơ mộng hão huyền!"
"Cũng phải!"
"Nhưng mẹ nó, xuống dốc kiểu này cũng nhanh quá mức rồi đấy?"
"Hệ thống kiểm soát chất lượng coi như sụp đổ hoàn toàn!"
"Sụp đổ hoàn toàn á? Hơ hơ, mấy thứ như dung dịch tẩy lông, dung dịch mọc tóc với Tuyết Phu Nê thì đã là gì, cái chết người là thuốc đặc trị bệnh hiếm gặp kìa!"
"Theo báo đài đưa tin, thuốc đặc trị họ sản xuất đã khiến nhiều người bị ngộ độc rồi! Có khi chết người luôn rồi ấy chứ!"
"Hả? Ngộ độc? Chết người á?"
"Mẹ kiếp, thế này thì to chuyện rồi!!"
...
